DAKINI ĐÓNG VAI TRÒ GÌ TRONG MẬT GIÁO?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 4/4/2020
— o0o —
Có nhiều người hỏi về Dakini; tuy nhiên, đây không phải là trò múa bút chơi chữ, rồi sẽ bị những kẻ thất thường cưỡng từ đoạt lý nói sai nói lệch mà mang tội; nghĩ thương cho họ và muốn chỉ cho các bạn trẻ chút đỉnh về Dakini.
Các bạn có thể googling “dakini” thì có nhiều tài iệu có thể thỏa mãn trí tò mò.
BIỂN PHƯƠNG TIỆN VÀ TRÍ HUỆ BẤT KHẢ PHÂN
(Ocean of indivisble method and wisdom)
*******
Geshe Acharya Thubten Loden
Việt dịch: Lục Thạch, Hiệu đính: Lê trung Hưng
—o0o—
Phần Hai: GIAI ÐOẠN PHÁT SINH
Chương 3: CHUẨN BỊ CHO GIAI ÐOẠN PHÁT SINH
Giai đoạn phát sinh của Ðộc Giác Kim Cương Ðại Phẫn Nộ (Vajrabhairava) Pháp Môn được trình bày trong hai phần:
1. Nguồn gốc của nghi quỹ Ðộc Giác Kim Cương Ðại Phẫn Nộ.
2. Phương pháp tu tập.
NGUỒN GỐC CỦA NGHI QUỸ ÐỘC GIÁC KIM CƯƠNG ÐẠI PHẪN NỘ
Ðức Thích Ca Như Lai với Thập Lực đã hiển lộ thành Ðộc Giác Kim Cương Ðại Phẫn Nộ lần đầu tiên dạy nghi quỹ gốc dài (the extensive root tantra) gồm một trăm ngàn câu trong ba trăm chương, về phía bắc của miền trung Ân Ðộ,tại xứ Uddiyana,
Các Thành Tựu Giả,các Không Hành Nam và Không Hành Nữ (Daka và Dakini) tụ tập nhiều như những đám mây trên trời. Nơi thờ phụng của các Không Hành Nữ ( Dakini) là một tháp xá-lợi,gọi là Pháp Bảo (Dharmaganza),trong đó chứa nghi quỹ gốc dài Ðộc Giác Kim Cương Ðại Phẫn Nộ.Việc nghi quỹ này lan truyền khắp đất Ấn được ghi nhận bằng những sự kiện sau.
Một thuở nọ ở miền đông xứ Ma Kiệt Ðà có một gia đình thuộc giai cấp Bà La Môn sinh ra được một bé trai.Khi đến tuổi trưởng thành,cậu xuất gia theo học Phật pháp ở tu viện Na-lan-đà,và được ban pháp hiệu là Phổ-Diệu-Kim Cang(Lalitavajra). Về sau,sư Phổ Diệu Kim Cang trở thành một đại học giả lổi lạc.Nhân một hôm khi đọc đến nghi quỹ “ Các Danh Hiệu Của Ðức Văn Thù”, ngài Phổ Diệu Kim Cang thấy có câu “Ðộc Giác Kim Cương Ðại Phẫn Nộ Gây Kinh Hãi” khiến ngài tò mò đi tìm nghi quỹ này.Nhưng sau khi đi dọc đi ngang khắp đất nước Ấn Ðộ,ngài vẫn không tìm thấy dấu tích của nghi quỹ này, vì vậy ngài lui về nhập thất trong hai mươi năm,thiền quán về trí huệ của Ðức Văn Thù. Một hôm Ðức Văn Thù hiện ra và dạy rằng:”Nghi Quỹ Ðộc Giác Kim Cương Ðại Phẫn Nộ là có thật.Ngươi hãy đi đến xứ Ô-trượng-na (Uddiyana) mà tìm nghi quỹ này”.
Phổ Diệu Kim Cang liền đi tới Ô-trượng-na,và ở đây ngài được Dakini Trí Huệ là Kim Cương Phệ Xá Lỵ (Vajra Vesali) truyền cho pháp Ðộc Giác Kim Cương Ðại Phẫn Nộ. Ngài thực hành miên mật các pháp thuộc hai Giai Ðoạn Phát Sinh và Thành Tựu trong ba tháng và cuối cùng chứng đắc các đại thần thông. Sau đó, các Dakini cho phép ngài mang các nghi quỹ về Ấn Ðộ.Tại tháp xá lợi Pháp Bảo,trong bảy ngày ngài đã học thuộc bảy phẩm,và đây là những phẩm mật điển mà ngài mang về đất Ấn.Bảy phẩm này được gọi là “Thất Phẩm Nghi Quỹ” chứa tất cả các yếu pháp về Ðộc Giác Kim Cương Ðại Phẫn Nộ (Vajrabhairava).
DAKINI ĐÓNG VAI TRÒ GÌ TRONG MẬT GIÁO?Soạn giả Pram NguyenNgày 4/4/2020— o0o —Có nhiều người hỏi về Dakini;…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020
Pram Nguyen Nhị vị karmamudra của ngài Padmasambhava là Mandarava và Tsogyal cũng gọi là Dakini. Vì vậy, Dakini không đơn thuần là các nữ Thần!
Nguyen Liem Titi Pram Nguyen thưa anh, vậy có được nghĩ về nhị vị như ngôi Thánh Nữ ? Xin tri ân a có lòng Từ Ái kiến giải giúp
Pram Nguyen Nguyen Liem Titi Nhị vị Karmamudra (vợ tinh thần) đã chứng đắc ngang với ngài Liên Hoa Sanh. Chư vị không tái sanh nữa. Vì thương xót chúng đệ tử nên hóa thân vài kiếp khi pháp trụ thì ẩn luôn. Phải nghĩ nhị vị là Bồ Tát thị hiện thân nữ.
Nguyen Liem Titi Pram Nguyen dạ e xin ghi nhớ sâu sắc kim khẩu của a đã dạy bảo
Pram Nguyen Karmamudra không có nhị tâm! Làm sao có việc lấy chồng, ly dị?!!!
Son Nguyenky Pram Nguyen Dạ con nghĩ như vầy không biết đúng không kính nhờ Ngài giáo huấn. Nếu sai xin Ngài tha thứ. Vì con người chỉ có 1 trái tim. Nếu tu mà năng lực ấy đi vào trung tâm thì khó hoàn chỉnh . Nên Karmamudra là 2 trái tim đi vào giữa. Xin Ngài thương xót chúng con
Ta Na Dạ thưa chú.
Trong một bình luận, con có nhớ chú nhắc về 10 loại Dakini, con có tìm trên google nhưng không tìm ra. Nhân bài viết này, con nhờ chú có thể chỉ giúp con nằm ở kinh sách nào để con tìm đọc ạ. Con thành tâm muốn tìm hiểu điều này. Con kính nhờ chú hoan hỷ chỉ giúp con. Con cảm ơn chú.????????????
Pram Nguyen Ngài Drukpa Kunley tuyên nói
Ta Na Pram Nguyen Dạ chú. Con cảm ơn chú nhiều
Trần Chính Trức Các vị Daka thì như thế nào ạ thưa chú ?
Pram Nguyen Daka là nam, ít nói đến, bởi vì nữ nhân được sùng bái như Thượng Đế trong Annuttarayoga tantra của Kim Cang Thừa. Annuttarayoga tantra đã thất truyền hơn 500 năm rồi.
Nguyễn Lê Minh Đức Kính thưa ngài, khi cúng muối cho dakini, tất cả đakini bị khỏi hay chỉ 1 phần bị khỏi thôi hạ. Các dakini bị khói vậy daka có bị không ạ. Con kính mong ngài giải đáp
Pram Nguyen Nguyễn Lê Minh Đức tuỳ tâm của người cúng mà nặng nhẹ, nhiều ít khác nhau.
Nguyễn Lê Minh Đức Pram Nguyen dạ. Vậy nhơn duyên gì mà trong dịch bệnh mình lại cúng muối thế ạ. Có người hỏi có thể cúng trái cây hay gì khác không?
Pram Nguyen Nguyễn Lê Minh Đức bệnh gì cho thuốc nấy. Cho thuốc sai làm sao bệnh khỏi?
Nguyễn Lê Minh Đức Pram Nguyen dạ. Con biết rồi ạ
Nguyễn Yến Kính Thầy đã chỉ dạy những pháp vi diệu ạ