Dâng hoa cúng Phật
Hôm nay tình cờ mình đọc được mấy câu viết của một người huynh đệ. Nên mình mới có ý tưởng viết bài này.
Nếu mình không viết sẽ có nhiều người hiểu không đúng, mất chánh kiến, thành ra tu mà có tội thì không tốt.
Có bao giờ bạn dâng hoa để cúng Phật Bồ Tát chưa?
Theo bạn thì việc dâng hoa cúng Phật có ý nghĩa gì?
Ta thấy những vật phẩm mà ta hay dùng để cúng hay dâng lên các Bậc Thánh là hoa, đèn, nhang, trầm, tiếng chuông, nước tinh khuyết.
Những vật phẩm này ta cần phải hiểu được hai ý nghĩa, như vậy mới là chánh kiến :
* Ý nghĩa một :
Khi ta lễ Phật, trước một Bậc Thánh vĩ đại của trời người. Khi ta qùy dưới chân Phật, ta như đứa con thơ lưu lạc. Nay mới được trở về nhà, lòng ta như bồi hồi xúc động, mà không nói nên lời.
Ta đốt một nén hương, ta dâng lên một bông hoa, chính hương thơm và sự tinh khuyết của chúng sẽ lan tỏa khắp mười phương thế giới. Như một sự cúng dường chân chính lên tất cả mười phương ba đời Chư Phật, như một sự biết ơn. Lòng biết ơn của đứa con thơ lâu ngày về gặp Cha mẹ.
* Ý nghĩa hai :
Khi ta cúng dường Phật Bồ Tát như vậy. Ta cần phải noi gương theo các Ngài, và luôn cố gắng tu tập, để một ngày kia, ta cũng sẽ giác ngộ thành Phật.
Lúc này các vật phẩm cúng dường, lại mang thêm nghĩa bóng :
- Hoa : Tượng trưng cho sự tinh khuyết.
- Nước : Tượng trưng cho tâm từ bi.
- Đèn : Trí tuệ.
- Hương trầm, nhang : Giới đức, giới hạnh của ta.
Khi dâng cúng Phật với tất cả tâm thành, nhưng đồng thời ta cũng nguyện hứa với lòng là hãy luôn luôn giữ cho mình trong sạch, thanh tịnh, vô nhiễm như vô tham, vô sân, vô si mê, từ bỏ sát hại, từ bỏ kiêu ngạo, háo thắng, sống vị tha vì người,…..
Và luôn lấy trí tuệ để soi sáng cho con đường ta đi, để tránh lầm lạc.
Có như vậy, thì mới thật là người dâng hoa chân chính.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa