Đang mua “tài sản” hay đang mua “tiêu sản”?
Ngày nay việc mua sắm của con người đã trở nên rất dễ dàng và phổ biến.
Vì nguồn hàng rất đa dạng và phong phú để nhiều người lựa chọn, cùng sự hỗ trợ của
các cách thức thanh toán và vận chuyển rất dễ dàng.
Chính vì sự dễ dàng thuận tiện ấy, mà nhiều người đã mua sắm quá đà, mua những thứ không cần thiết, thành ra lãng phí và gây tổn hao phước báu, mà chính bản thân họ không biết.
Ở bài viết hôm nay tôi muốn nói đến đó là Quý Vị cần định hình xem cái mình mua đang là tài sản hay đang là tiêu sản.
Để từ đó tránh việc bị tổn phước khi mua sắm.
Tài sản là gì ?
Là khi mua cái ấy, qua thời gian nó không bị mất giá trị, nếu muốn bán lại thì ít nhất là sẽ bằng giá cũ hoặc cao hơn giá cũ.
Đây gọi là đang mua tài sản.
Còn tiêu sản là gì ?
Là những thứ mua chẳng có sử dụng, hoặc sử dụng không bao nhiêu, mà mua rất tốn kém, rồi qua thời gian nếu muốn bán lại thì chẳng được bao nhiêu tiền.
Đây là Quý Vị đang mua tiêu sản.
Nhiều thứ đôi khi nhìn có vẻ đẹp và hào nhoáng, nhưng thực chất là tiêu sản không phải tài sản.
Những giới siêu giàu hay giới kinh doanh thứ thiệt, thì họ sẽ tìm cách mua nhiều tài sản, chứ không mua tiêu sản.
Còn ngược lại, những người đã thiếu phước nghèo khổ không có ăn rồi nhưng lại thiếu trí tuệ rồi mua toàn tiêu sản.
Và càng ngày càng lâm vào cảnh khốn cùng cơ cực.
Tôi sẽ lấy vài ví dụ để Quý Vị dễ hiểu :
Ví dụ 1:
Có cậu này tôi quen biết.
Lương làm công của cậu một tháng khoảng 8 triệu.
Và mỗi tháng sau khi nhận lương, cậu đi mua một thùng mì gói ( cậu này tiết kiệm cực kì ).
Sáng cậu nhịn đói, tối thì ăn mì gói, chỉ có trưa mới ăn bữa cơm ( mà cơm trên công ty ).
Thời gian rãnh thì chủ yếu cậu xem phim cổ trang, và chơi game.
Lãng phí sức khoẻ cùng ăn uống đạm bạc đã làm thân hình cậu ngày càng mỏng manh và gầy còm hơn.
Nhưng đây chưa phải là vấn đề tôi muốn nói đến. Cái tôi muốn nói đến là cậu này có cái sở thích hơi khác người.
Đó là ” thích mua tiêu sản “.
Tiết kiệm ròng rã nhiều tháng, cái có được ít tiền, cậu lên mạng tìm và mua liền một cái điện thoại xịn giá gần 20 triệu đồng.
Mua máy chơi game 10 triệu đồng.
Rồi cậu còn kể tôi, sẽ tiếp tục tiết kiệm để mua xe mô tô ( khoảng 70 triệu ) chạy cho sướng.
Nghe cậu nói mà tôi nao lòng.
Ví dụ trên đây Quý Vị dễ dàng thấy được cậu này đang mua tiêu sản, vì chỉ cần vài tháng qua đi là giá mua sẽ giảm xuống, và bán chẳng được nhiêu tiền.
Ví dụ 2 :
Có cô này, kinh tế khá hơn cậu mới kể ở trên.
Hai vợ chồng làm dành dụm có chút tiền, xong cô đi mua lô đất.
Mua được hai năm, bỗng gần khu đất mở khu công nghiệp, đường vào khu đất được mở rộng.
Lúc mua giá có 200 triệu, giờ giá đã tăng lên 600 triệu, ôi chỉ hai năm mà lời nhiều quá.
Thấy lời thế là cô bán luôn.
Tuy nhiên, bán đất rồi làm gì ?
Đó là cô đi mua tiêu sản.
Vì muốn hơn bạn bè, và oai hơn, cô muốn sắm chiếc ô tô.
Lấy tiền bán được đất, rồi đi vay mượn thêm cô đi mua chiếc xe ô tô 650 triệu.
Mua xe để chi vậy ?
Phải mua để chạy taxi biến tiêu sản thành tài sản hay không ?
Không, mua chỉ để trưng bày và cuối tuần chạy lòng vòng vài trăm mét cho mát tí rồi ghé quán ăn nhậu chút.
Nhiêu đó thôi.
Và tôi để ý, từ ngày cô mua chiếc xe, việc làm ăn buôn bán khó khăn hơn thấy rõ.
Quý Vị biết sao khó không?
Vì bị tổn phước Quý Vị ạ. Phước ít mà muốn hưởng nhiều.
Giống như người làm vườn vậy:
Trong vườn chỉ có 100 cây mít, để khi ra trái rồi lấy bán kiếm tiền.
Người khôn thì chỉ bán trái mít, rồi lấy tiền lời chi tiêu tiết kiệm, và tái đầu tư.
Nhưng người làm vườn này hái hết mít, và chặt 100 cây bán gỗ luôn, rồi ăn chơi cho sướng.
Nhưng anh ta chẳng có nghề gì khác, nếu sau khi phá vườn.
Thế là anh rơi vào khốn khổ.
Tóm lại :
Một khi đã mua sắm thứ gì, Quý Vị hãy nên cân nhắc cho kĩ, xem mình đang mua tài sản hay tiêu sản.
Chứ coi chừng cứ mãi mua tiêu sản, gây tổn phước, thì Quý Vị sẽ bị mắc nghiệp nghèo khổ đấy.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –