Dâng Sao Giải Hạn Là Tào Lao
Tôi viết bài này trong Làng Ta là nhân bài viết rất hay của tác giả Phạm Ngọc Dương dưới đây:
Hôm nay lại đọc được bài này của Thượng Tọa Thích Huệ Đăng nên tôi thấy cần phải đưa ra ngoài đây:
Làm gì để người dân bớt mê tín
Dâng sao giải hạn là tao lao nếu như làm cho quần chúng đại trà, chỉ có các bậc như Ngài Tuyên Hóa Thần Thông vô biên mới làm được. Đó là do thần lực của Ngài chứ chẳng phải do Dâng Sao Giải Hạn mà được!!! Tuy nhiên, người có khả năng như Ngài thì quá hiếm!!!
Hiện tại ngay bây giờ ở nước Vn người Dâng Sao Giải Hạn mà có thể giúp được người ta thì có thể nói tất cả nước Vn chưa chắc có được một thầy đủ khả năng giúp cứu họ như thế. Nếu như một người có khả năng đó kiếm 0 ra, vậy chả phải là tào lao thì là gì???
Dâng Sao Giải Hạn là mê tín dị đoan, ngay từ thời của Đức Phật phái Ni Kiền Tử chuyên làm điều đó và Đức Phật đã triệt để phản đối và bài trừ!!! Thế mà sao tất cả các chùa lại cứ Dâng Sao Giải Hạn???
Thật ra các chùa vẫn biết nó tào lao, nhưng xưa làm là vì tạo cơ hội cho Phật Tử đến chùa trong ngày Tết để có cơ hội gần gũi Tam Bảo. Đại đa số các Ngài ngày xưa ở các chùa đều Đắc Đạo nên chi các Ngài có tha lực lớn, có từ trường lành, với lòng từ bi mong truyền đến những Phật Tử… Lợi dụng đó mà thuyết pháp độ sanh. Dĩ nhiên, với các vị Đắc Đạo thì 1000 người gặp các Ngài thì ít ra cũng độ được 5-3 trăm người, nếu họ chịu khó lắng nghe các Ngài thuyết pháp! Đó là cách dụ kẹo quá thông minh!!! (Giống như mấy năm trước đây tôi dụ họ bằng cách xem số đầu năm miễn phí vậy đó hehehe, chỉ tiếc là tôi 0 có khả năng giúp được gì nhiều thôi!!!)
Thế là càng về sau các vị Đắc Đạo ít dần, thập phương bá tánh 0 cúng dường nữa thì giờ họ lại dùng cái đó để làm cần câu cơm cho chùa và ra giá hẳn hòi. Mà cái vụ mê tín thì ngoài bắc là bao la và vô tư nên các chùa ở Bắc mới có cơ hội tạo thành mối làm ăn béo bở, có khác gì Đạo Mẫu mục đích hầu đồng mở phủ để làm ăn. Thầy chùa ở ngoài bắc nhiều vị còn lên đồng lên bóng nữa hehehe, do đó chuyện gì khác họ 0 dám làm???!!!
Cho nên dù từ đầu là vì ý tốt mà vì tham lợi các chùa đã biến Phật Tử thành tín đồ của mê tín dị đoan. Nếu như chùa nào Phật Tử đến dâng sao giải hạn đều thuyết cho họ biết đó là việc làm tao lao vô bổ cả, chúng tôi chỉ dụ dỗ để quý vị đến chùa hầu biết lo tu tập thôi. Không ai có thể cầu sao giải hạn cho quý vị được đâu, (nếu được thì Đức Phật đã dâng sao giải hạn cứu 500 người quyến thuộc của Ngài rồi), ngoại trừ chính quý vị phải chí thành tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật, hoặc chí thành hành trì Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú mới giải được Vận Hạn mà thôi…
Nếu dám nói thế thì họ ở nhà tự tu cả thì chùa sống kiểu sao??? Cho nên ở ngoài Bắc Tết đến mới hổn độn như thế và biến chùa thành chỗ kinh doanh béo bở, như hình ở dưới phản ánh vậy!!!
Bạn đọc comment:
Linh Linh Vũ
Giờ Chùa có giải hạn đâu thầy, họ kinh doanh mà, và buôn thần bán thánh đã xh từ lâu, chỉ k ngờ chùa to cũng vậy. Thiếu mỗi các sư thầy chưa livestream bán vòng đã đc trì chú thôi.
Johnny Do
Chú Sơn đã bao giờ tham dự 1 khoá lễ cắt sao chưa?
Sơn Quý Hoàng
Johnny Do vì sao bạn hỏi thế?
Johnny Do
Sơn Quý Hoàng vì bản chất của cắt sao không cần đến ông Tuyên Hoá mới có thể làm. Các tổ ở chùa cũng làm được bình thường chú ạ, người ta phê phán cắt sao giải hạn là trái nhân quả thực ra do không hiểu bên trong thế nào. Ko trái, thậm chí còn làm rõ hơn sự hiện hữu của nhân quả.
Sơn Quý Hoàng
Johnny Do dĩ nhiên ai làm chả được, nhưng Giải được 0 lại là chuyện khác!!! Nếu Giải được bạn nghĩ Đức Phật vì sao 0 làm cho 500 người dòng họ Ngài. Vì sao 0 làm cho Ngài Mục Kiền Liên. Và Ngài Mục Kiền Liên Thần Thông tự tại như thế mà 0 cứu được mình phải chịu sát hại???
Cả 1 nước Tây Tạng các Ngài Lạt Ma đông như kiến cỏ sao 0 Giải cho dân Tây Tạng như thế???
Thế theo bạn mỗi năm đến chùa đội sớ vậy là xong sao??? Ở đây là nói về làm Đại Trà!!!
Johnny Do
Sơn Quý Hoàng vậy cháu mới hỏi chú đã tham dự khoá cắt sao bao giờ chưa :)) chùa Phúc Khánh thực hiện lễ như thế nào cháu ko biết. Nhưng khoá lễ cắt sao giải hạn ko có chuyện đội sớ lên đầu là xong.
Sơn Quý Hoàng
Johnny Do ở Vn thì tôi chưa tham dự nhưng ở Mỹ thì cũng tham dự khoảng chục lần. Tham dự là vì tôi đi chùa đó, chứ 0 làm chuyện điên khùng đó. Ai cần tôi làm cho họ tôi cũng làm được. Vì vậy mà biết nó tào lao!!!
Chùa bạn nói họ làm thế nào??? Bạn nghĩ những vị đó giỏi hơn Phật 0, mà sao Phật lại để cả 500 người dòng họ mình cùng bị giết???
Còn tục cúng sao Giải Hạn tôi là thầy Bói Toán mà bạn còn viết về những cái đó với tôi làm gì hehehe. Mấy thứ đó sao tôi lại biết được hehehe ?!!!
Johnny Do
Sơn Quý Hoàng chú cứ bình tĩnh, Phật nói lời Phật chớ tin nhưng đừng vội phủ nhận. Như luật Nhân Quả mắt thường không thấy nhưng nó vẫn tồn tại. Cái gì mình chưa hiểu từ từ mới rõ ra được. Không vì mình chưa biết mà nó trở lên tào lao :))
Sơn Quý Hoàng
Johnny Do bạn nghĩ bạn biết hơn tôi sao???
Vậy thì thầy Nhất Hạnh không biết dâng sao Giải Hạn sao mà phải bị stroke???
Nguyen Cong Nam
Johnny Do bạn làm ơn cho mình hỏi quả khi làm lễ dâng sao giải hạn là gì
Johnny Do
Chú nghĩ chú biết hơn cháu sao ? :))) Chú có biết ông Tuyên Hóa cuối đời cũng chết trong bệnh viện không? Thậm chí phải đi điều trị tâm thần :))) Thầy Nhất Hạnh bị stroke bây giờ khí sắc còn không còn, nhìn như một xác khô vậy. Cái này phải hỏi các thầy chứ không phải vì thầy không biết cúng sao. Chú lầm lẫn giữa tác dụng của cúng sao và Nhân Quả phải trả riêng của mỗi người. Cũng như nghiệp báo phải trả của dòng họ Thích Ca.
Johnny Do
Hiểu Đúng Về Tục Cúng Sao
Sơn Quý Hoàng
Johnny Do vậy thì Nghiệp Báo bạn 0 tu tập, ai có thể cầu cho bạn??? Đã là nhân quả thì phải chịu. Vậy một người 0 tu gì cả cứ tập trung vào vài trăm người dịp Tết sẽ cứu được gì. Nếu cứu được vậy thì còn gì là Nhân Quả!!!
Ở đây tôi chỉ nói về Đại Trà và Nhân Quả. Nên các vị như thầy Nhất Hạnh và Đức Phật mời 0 làm điều vô bổ đó! Bạn đã 0 hiểu điều tôi muốn nói nên có nói nữa cũng chẳng đi đến đâu cả!!!
Minh Nhân
Johnny Do k phải dâng sao giải hạn là xog mà nếu cứ làm vậy mà giải hạn dc thì tốt quá, ai cũng muốn làm. Làm vì con người lo sợ, thiếu tự tin nếu 1 năm rơi vào sao xấu. Như vậy về mặt ý nghĩa, nếu làm mà con người bớt lo sợ, an tâm hơn, 1 liệu pháp tâm lý thì sao? Tâm an mọi sự an. Trong lễ, nếu ngta thành kính, thành tâm sám hối về những tội lỗi của mình thì việc này tốt k? Việc này liệu có dc “chứng” k? Mọi người tự trả lời. Chả thế mà khi đọc Kinh đều có phần sám hối đó sao. Tuy rằng Phật là tối cao nhưng kỳ thực trong thực tế vạn vật huyền diệu, đất trời bao la, có rất nhiều phương pháp và các cách để cầu may, tránh….ví dụ như các pháp thế thân, phù chú…K thể phủ nhận Đạo Giáo vì quả thực có lẽ chú chưa tiếp nhận hay biết dc pháp lực của người đã tu đắc đạo giáo ntn. Tuy vậy, cta cũng cần tu tập, bởi nếu k tu tập thì sẽ chẳng có phước hay điều mong cầu gì có thể xảy ra (tu tập ở đây có thể hiểu ngoài việc chăm chỉ tu tập đọc Kinh, cta có thể hành thiện, làm nhiều việc thiện…).
Hà Nguyễn
Johnny Do rất hay bạn ơi,
Việc cúng sao và nghiệp báo nhân qua nên hiểu là 2 khái niệm khác nhau.
Nếu như chùa nào, thầy tăng sư nào cũng thuyết giảng về nhân quả cho các chúng sanh khi họ tới dâng cúng giải sao thì có thể giúp chúng sanh hiểu được rõ hơn.
Cái hay của bài này theo ý kiến mình là câu: “biết năm nay sao xấu, vận hạn có thể ảnh hưởng đến sk, cv, gđ thic đương số phải thành tâm sám hối, phóng sanh làm công đức, việc thiện,…”
Chúng sanh làm được như vậy há chẳng phải đã dần dần nảy sinh chủng tử Phật trong tâm.
xin phép được copy bài viết này ạ
Trần Dân
Hehe, vậy nên hiểu thực chất của việc dâng sao giải hạn là trấn định tư tưởng-tinh thần cho an yên. Con người có tinh thần an yên thì mới làm mọi việc tốt được. Còn nhân quả, khi quả chín thì phải hái thôi, đỡ sao được.
Nguyen Hoai Trung
để bạn đúng thì ko nhất thiết người khác phải sai, tất cả chỉ là hiện thực chủ quan….
Lưu San
Cám ơn chú, giờ tu tập sửa mình thì ít mà theo trào lưu thì nhiều, nói chung ngày càng thấy vẫn sân si nhiều ạ…
Tran Thi Mai Anh
Vâng ah, rất tào lao
Phan Thị Bảo Quang
năm nào con cũng dâng sao, năm ni chưa dâng, trong lòng hơi lo sợ. chừ tháy chú đăng lên…lòng nhẹ chút ít. vì năm năm sao xấu mà tự dâng. không đến mấy chổ tào lao đó.
Hien Truong
Những ai từng bấm lá số tử vi thì cuối luôn có 1 câu: ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ.
Vậy có nghĩa là số có thể thay đổi nhờ có đức. Bị sao xấu chiếu là theo số mạng của mk. Vậy thì có ĐỨC sẽ hoá giải đc số mạng. Còn giải đc nhiều hay ít thì còn phụ thuộc vào đức mk dày hay mỏng nữa.
Tuyết Đơn
không thể ôm cả bó đủa vậy các chị ơi . theo giáo lý của phật đà là kg có nghi thức giải sao và cắt sao gì đó , sao tên trời làm sao mà cắt được hả , nhưng có nghi cầu an đâu năm cho mọi thí chủ . vì vậy các sư trụ trì muốn cho các gia đình của thí chủ an tâm hơn nên mời lập lên lễ cầu an khai kinh Dược sư nhằm một đích để bà con cả năm làm lụng vất vã kg có thời gian đến chùa để tụng kinh bái sám, chỉ có mấy ngày tết rỗi nên khai kinh cầu an để bà con đến chùa tụng kinh để cầu cho gia đạo một năm giải được nghiệp và nhẹ nhàng an tâm hơn
còn cúng sao giải hạn thì theo yêu cầu của tín đồ. nếu cầu an kg cúng sao thì họ kg đến chùa mà họ sẽ đến những nơi lên đồng bóng họ cúng giải hạn cắt sao mà những nới đó họ bầy trò sát sanh làm gà heo để cúng tạ lễ.
cũng vì thương chúng sanh thương mọi người các thầy bày thêm cúng sao hạn để mọi ngươi về chùa mà cúng tụng được vài bộ kinh ăn chay vài hôm hiểu biết phật phát thêm một chút để sư lý cách sống trong một năm làm họ yên tâm hơn thì việc đó các thầy đâu có sai đâu
trong kinh Dược sư . Đức từ phụ có dạy chúng ta muốn bình an trước phải tạo bảy hình tượng phật Dược Sư để trên tạo thắp bốn chín ngọn đèn và thành tâm cúng lễ câu gì cũng được
chúng ta phải đảnh lễ 12 vị tướng Dược xoa thì mọi bệnh tật đươc tiêu trừ, phải phóng sanh tu phước được thọ mạng dài lâu.