DÀNH CHO NGƯỜI CHỮA LÀNH – Healer
Bài học lớn trong cuộc đời của một người chữa lành và trị liệu tâm lý mà tôi học được là:
Nếu không hiểu sâu về luật nhân quả và tính không thì càng chữa lành cho người khác bao nhiêu thì càng tạo nghiệp cho mình và cho họ nhiều bấy nhiêu.
Nếu một người làm nghề sát sinh giết rất nhiều động vật thì người làm trị liệu, người làm giáo dục không cẩn thận còn “giết” nhiều mạng sống hơn bất kì nghề sát sinh nào. Một lời nói của người trị liệu có thể thay đổi cả cuộc đời một con người: hoặc đi đúng hướng, hoặc hoàn toàn sai đường.
Không phải học được các quy trình, có các bằng chứng nhận là đủ để trị liệu cho người khác.
Khả năng chữa lành không nằm ở kiến thức và kĩ năng. Khả năng chữa lành nằm ở trái tim và trí tuệ nhân quả: một trái tim tình yêu đủ lớn, lớn hơn người bình thường mới đựng hết được đau thương của người khác; đồng thời là một trái tim không dính mắc. Một trái tim dính mắc sẽ cộng nghiệp với người mình chữa lành và nhận luôn năng lượng tổn thương cuả họ về mình mà không hiểu được gốc rễ sâu xa của nhân quả để thanh tẩy.
Năng lượng tình yêu, từ bi đủ lớn thì người trị liệu nhiều khi chỉ cần xuất hiện bên cạnh người đang tổn thương, không cần nói bất kì câu gì, người đó tự động được chữa lành.
Đặc biệt , người đi chữa lành cho người khác cần rèn luyện cái tôi, bản ngã của mình ngày càng nhỏ bé. Chỉ có tinh phần phụng sự, dâng hiến và biết ơn thôi.
Đức Phật, Chúa Giê Su…những bậc ĐẠI GIÁC NGỘ nhìn xuyên thấu từng con người, chỉ cần nói một câu mà nhiều người có thể giác ngộ ngay. Nhưng các bậc Đại Giác Ngộ chưa bao giờ nhận mình là số 1, là giỏi nhất, là hàng đầu….
Bởi vì nếu hiểu thấu tất cả đều là một. Tất cả đều do tâm ta sinh ra thì nào có sự phân biệt giữa ai với ai, nào có số 1, số 2…
…
Bài viết này cũng chỉ là ” tính không”.
Bạn có “hạt” nào sẵn bạn sẽ hiểu tương ứng như thế!
Với tôi, cả phần đời còn lại chỉ đi học một môn duy nhất: hiểu thấu nhân quả và cách mở rộng lòng từ bi!
Nếu bạn có cùng quan điểm này, ta về với nhau thành một đội nhé. Một trọng trách mới…
Bùi Thu Hiền – https://www.facebook.com/431081617726615/posts/691212171713557
ThuThủy Phạm Bài viết quá hay chị ạ. Ngày trước em mới biết đc chút ít tri thức cũng rất hăng đi chia sẻ, tư vấn cho người khác mà ko hiểu đc hậu quả nếu mình chưa thực sự rõ câu chuyện đằng sau mình đưa ra lời khuyên ko chính xác sẽ hại họ đến mức nào. Đúng như chị nói người chữa lành cần nhất 1 trái tim yêu thương và 1 trí tuệ sâu sắc, em tự thấy mình chưa đc như vậy nên cần phải bồi đắp thêm. Biết ơn những chia sẻ của chị nhiều lắm ạ ❤
THủy Đặng “hương thơm người giác ngộ, được một lần gặp gỡ đủ thơm mãi đời ta” Biết ơn Cô rất nhiều.
Vương Thị Thanh Mai Bài viết rất hay và sâu sắc. Em cảm ơn cô rất nhiều ạ. Biết ơn các hạt giống gieo trồng nhiều kiếp để kiếp này em được bên cô.
Van Anh Nguyen Anna E về với cô ạ, e đọc đến đâu thấm đến đó, tâm đắc lắm ạ! Biết ơn cô cho e những chỉ dẫn mỗi ngày!
Khuc Quyen Rất nhiều ng xin về đội thầy cô từ lâu lắm rồi ấy ạ😊
Trần Lý Khả năng chữa lành không nằm ở kiến thức và kĩ năng mà nằm ở trái tim và trí tuệ nhân quả. Em đã cảm nhận được điều này ở các lớp học của cô. Em xin về đội của cô để học cách mở rộng lòng từ bi và hiểu thấu nhân quả!
Thu Trang Do Ước nguyện cả cuộc đời em chị ah. Cảm ơn chị đã nhắc nhở để em biết mình cần chuẩn bị tâm gì cho ước mơ của mình!
Thơm Nguyen HIỂU THẤU NHÂN QUẢ VÀ MỞ RỘNG LÒNG TỪ BI. BIẾT ƠN CÔ VÀ BIẾT ƠN CHÍNH MÌNH! ❤️
Nguyễn Thị Thu Phương Dòng suy nghĩ trong em khớp với câu chữ cô đã chia sẻ ở trên. Chỉ có tình yêu thương có hiểu biết mới hóa giải và giúp đỡ cho bản thân, người thân yêu và cộng đồng…! Biết ơn cô rất nhiều để được đi cùng cô trên con đường phát triển hoàn thiện phẩm chất đức hạnh của bản thân e ạ!
Chu Ngọc Quỳnh Tất thảy những việc xảy ra trong cuộc đời này là tính không. Con biết ơn mẹ rất nhiều về bài học này ạ.
Đỗ Thanh Hiền Biết ơn cô! Em mong được học cách để thấu hiểu nhân quả và mở rộng lòng từ bi từ cô ạ. 💖
Trần Hồng Vân Em biết ơn bài viết của cô. Biết ơn! Biết ơn! Biết ơn!
Uyen Trinh Biết ơn những gì Cô đang cho đi mỗi ngày ❤
Phạm Thuý Vân Nghĩa là mọi thứ cả con người và những sự vật sự việc đã qua vướng phải tổn thương đều là vô thường phải ko cô? Nó tồn tại tổn thương là do nhân quả của chính mình? Ko biết em hiểu thế đúng ko ah? Vì em cũng cứ ôm cái cũ đặt vào cái mới hoài 😢
Nguyen Viet Ha Tuyệt quá cô ơi ❤
Nguyễn Thị Việt Anh Em về với đội của Cô Bùi Thu Hiền ạ!
Sau việc diễn ra với gđ nhỏ của chính mình, khi em mở lòng nói thì được nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người quen… tâm sự về gđ họ. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh chưa dễ để góp ý gì… chỉ lắng nghe thôi mà đôi khi câu chuyện của họ cứ luẩn quẩn trong tâm trí em nhiều ngày sau đó!…
Biết ơn Cô, những lời chia sẻ của cô như khai thông cho những tâm tư, thắc mắc trong lòng em 🥰💕
Minh Nguyệt E xin được về với đội của cô🥰
Nở Võ Hay quá chị ơi, em cũng thấy nhiều người có tâm giống c khi làm công việc chữa lành cho người khác. Mong được gặp c một ngày gần nhất
Nguyễn Thanh Hường Bài viết của cô thật sâu sắc. Biết ơn cô đã dành tâm sức giúp cho chúng em được mở rộng tâm và tầm của mình. ❤️
Violet Nguyễn Mong được về đôi của cô ạ