ĐÁNH VỢ LÀ TỘI ÁC
Mặc dù chúng ta đang sống trong thời buổi hiện đại, công nghệ cao.
Thế nhưng ở nhiều nơi trên đất nước ta, vẫn còn có rất nhiều người phụ nữ, đã bị chính người chồng của mình đánh đập mỗi ngày.
Chẳng khác nào như đang sống trong thời kỳ phong kiến vậy.
Gần đây tôi cũng nhận được nhiều lời tâm sự từ những cô vợ bị người chồng của mình đánh đập, bị bầm dập thương tổn.
Thậm chí có một số trường hợp đánh rồi, lại còn chế nước sôi lên thân thể người vợ, thật là ác độc quá đi.
Vậy mà khi bị đánh, các cô vợ vì thương con, phải nhẫn nhịn để chịu trận, đây là điều mà theo tôi thì không nên.
Nếu phải sống với người chồng chẳng có đạo đức, có lòng ác độc và hung dữ thì tốt nhất chúng ta nên bỏ đi.
Chấp nhận thương đau, chứ đừng bao giờ sống trong cảnh đòn roi và tù ngục như thế.
Là một người đàn ông trong gia đình, quý vị đừng bao giờ nên đánh vợ, dù chỉ là khởi một ý niệm trong đầu.
Nếu cảm thấy sống không hợp nữa, không còn có tình cảm với nhau, thì tốt nhất nên bỏ nhau đi, có thể là ly thân hay ly dị.
Chứ đừng bao giờ sống rồi chán ghét, và trút những nỗi chán ghét ấy lên thân thể người vợ với những trận đòn roi, hay bằng những lời chửi bới, quát nạt, tục tĩu…
Như thế thì thật hổ thẹn lắm, chẳng xứng đáng là một người đàn ông, là một người phái mạnh tí nào.
Nếu thích đánh nhau, thì hãy đăng ký lên võ đài mà đánh, hoặc nếu anh hùng hơn, thì hãy đi làm hiệp sĩ đường phố, đi đánh và bắt những tên trộm cướp kìa, hay là đi ra ngoài biên ải, gìn giữ biên cương lãnh thổ, mà đánh với kẻ thù ấy.
Tại sao là một người đàn ông, có sức mạnh, một số lại còn học võ.
Mà lại đi đánh người vợ thân yêu của mình, người mà những năm về trước khi lúc mới yêu, ta đã từng có những ngày tháng hẹn hò hạnh phúc lãng mạn bên nhau, rồi còn đầu ắp tay gối mỗi đêm thì lấy nhau về.
Sao ta nỡ ra tay đánh người vợ yếu mềm đáng yêu như thế ??
Thật là chẳng có đạo đức của con người tí nào cả…
” Đánh vợ là tội ác “ – Các vị cần phải nên nhớ như thế.
Là phái mạnh, chúng ta cần phải bảo vệ nữ giới, để không bị người khác xâm hại, mà không ai xa, trước mắt đó chính là phải bảo vệ người vợ thân yêu của mình.
Phải nên dành tất cả tình yêu thương, sự ngọt ngào, đối với người vợ thương quý của mình.
Đừng bao giờ nói những câu nặng lời, những điều khó nghe, để rồi làm cho người vợ của mình buồn đau, sầu khổ…
Như thế thì cũng thành tội.
Nhân quả của những người đánh vợ
Vị nào mà gieo nhân đánh vợ thì có thể trong hiện đời hoặc tương lai sẽ bị các quả báo sau đây :
- Dễ bị cưỡng hiếp :
Sinh ra trong thân người nam, thì sẽ bị người đồng tính hãm hiếp.
Còn sinh ra trong thân người nữ, thì cũng sẽ bị những người nam hiếp.
- Sau khi chết dễ bị đoạ làm chó :
Vì tội năm xưa đã từng phản bội người vợ thân yêu của mình, nên khi làm chó, bị chủ đối xử tệ bạc mà vẫn trung thành.
Đây chính là đang trả quả báo.
- Trên đường đời và vô lượng kiếp về sau, dễ bị người ta đánh lại, làm thân thể bị tổn thương, thường bị ở vào thế yếu, để rồi bị người ta bắt nạt.
- Mãn kiếp này, kiếp sau dễ bị sinh ra trong thần tướng người nữ, và sẽ bị bạo hành trở lại :
- Nếu đánh mà dã man quá, kiếp này có thể phải bị đi tù, sau khi chết có thể sẽ phải tái sinh vào địa ngục, và bị quỷ sứ đánh lại :
- Những kiếp sau thường sinh vào môi trường sống có chiến tranh, hoặc sinh vào những cảnh giới của các loài có tính A Tu La nặng, như gà chọi, dế mun đen, trâu bò, chó…..
Không biết các vị đang đọc bài đây, có vị nam nào đã từng đánh vợ chưa?
Hoặc có người nữ nào đã từng bị chồng đánh chưa?
Nếu có thì hãy điểm danh bên dưới nào :
Tóm lại :
Các vị nam đừng bao giờ đánh vợ của mình nhé.
Nếu có hãy nên sám hối đi.
Hãy nên thương yêu người vợ của mình, hãy vun đắp hạnh phúc gia đình của mình, chứ đừng vì những cám dỗ nhỏ bên ngoài, mà về đánh vợ, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình thì tiếc lắm.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
P/s: Như ở các bài viết trước, khi tôi đề cập đến vấn đề một người vợ thường hay bị người chồng của mình đánh đập. Khi tìm hiểu kĩ, thì mặc dù lỗi phần lớn ở người chồng, nhưng một phần ảnh hưởng không nhỏ là do sự ứng xử thiếu khôn ngoan của người vợ. Xem thêm: ỨNG XỬ KHÔN NGOAN
ĐÁNH VỢ
Chớ nên có vội đánh người
Thị phi nhân thế lắm lời gièm pha
Cô ấy, mẹ của con ta
Chứ đâu phải vợ người ta đâu mà.
Trải bao năm tháng thiết tha
Hai bên tìm hiểu mới là kết hôn
Hi sinh mơ ước vùi chôn
Lấy chồng vất vả còn hơn ở nhà
Nhưng nào có dám kêu ca
12 bến nước đàn bà chịu thôi
Ngày tháng không chút thảnh thơi
Chỉ thấy cặm cụi khắp nơi trong nhà
Thương chồng vất vả bôn ba
Tự nhủ phải đảm để mà chăm con
Ngờ đâu vẫn bị ăn đòn
Bị chồng đánh đập ôm con khóc òa
Vẫn còn những kẻ bê tha
Ra tay đánh vợ như là ác nhân
Uổng bao năm tháng tảo tần
Uyên ương thắm thiết ái ân mặn nồng
Tôi khuyên tất cả đàn ông
Đừng đánh vợ chỉ cành hồng mà thôi
Có vợ là sướng lắm rồi
Hãy giữ hạnh phúc ở nơi gia đình
Đừng để con cái học mình
Tương lai nó lại như mình ngày xưa
Đừng để ngày tháng nắng mưa
Tương lai lẻ bóng vẫn chưa muộn màng
Hãy yêu quý lấy các nàng
Người chung chăn gối đảm đang của mình
Béo, gầy, cao, thấp, xấu, xinh
Chỉ cần chung thủy với mình mà thôi
Hãy nghe tôi nhé bạn ơi!!
Hạnh phúc là thế ở nơi chính mình
Mong ai cũng đủ thông minh
Để đừng đánh mất nghĩa tình vợ con.
– Sở Lưu Hương –