ĐẠO ĐỨC VỀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA CÔNG
Mỗi ngày khi chúng ta đi làm rồi sống trong môi trường của công ty, công sở, hoặc khi chúng ta đến một nơi công cộng nào đó. Thì ta đều có cơ hội sử sụng những tài sản công cộng.
Tài sản công cộng là gì?
Nó là những tài sản do nhà nước hay do các công ty, do một tập thể đông người lập nên.
Và khi sống ở những nơi như vậy, ta được sử dụng một cách thoải mái, tự nhiên mà không có phải trả thêm chi phí, hoặc có trả chi phí nhưng nó là con số cố định, đôi khi chỉ là một khoản nhỏ không có cao lắm.
Ví dụ như điện trong công ty, điện trong chùa, ghế ngồi ở các công viên, giấy vệ sinh, giấy lau muỗng đũa, nước ngọt, nước tinh khiết, rồi các máy rút tiền ATM, máy tính của công sở, máy quạt của công sở, rồi xe công sở, xăng, dầu…v.v….
Nói chung là sẽ rất nhiều không thể liệt kê ra cho hết được.
Khi tôi quan sát thấy rất nhiều người sử dụng của công, dường như họ nghĩ :
« Ôi, của công là của không mất tiền nên mình dùng cho thoải mái, thậm chí lãng phí cũng chẳng ai biết, thậm chí còn phá hoại ».
Nhưng nếu phân tích trên nhân quả thì người đó vẫn đang tiêu tốn lượng phước của mình, cho dù là lúc đó họ không có bỏ tiền.
Còn nếu phá hoại thì lại thêm cái tội phá tài sản của cải.
Tất cả những thái độ và hành vi không tốt vậy điều tạo ra cái quả sẽ nghèo khổ, thiếu cái ăn cái mặc và thiếu các tiện nghi trong cuộc sống trong tương lai.
Vì đa phần những người kém ý thức vậy, họ sống thiếu trách nhiệm nên ít tạo ra phước lành lớn, nhưng lại sử dụng và tiêu tốn nhiều tài nguyên của cải (dù là của công cộng).
Nên lượng phước thu vào thì ít mà lượng ra thì nhiều nên quả báo họ phải nhận chính là sự nghèo khổ, thiếu thốn.
Do vậy, ta thấy cái nhân của một người nghèo khổ, ngoài việc họ không biết bố thí làm phước.
Thì còn một yếu tố khác chi phối đó chính là việc sử dụng lãng phí và tiêu tốn quá nhiều tài nguyên như thức ăn, xăng, dầu, điện, nước, giấy,..v.v… Dù tài nguyên đó là của ta bỏ tiền ra mua hoặc sử dụng của công cộng.
Nhưng nếu lãng phí thì đều bị tổn phước.
Mà với một người tu mà khi bị tổn phước thì tâm sẽ bất an, tâm bất an thì sẽ rất khó mà tụng kinh, niệm Phật, hay thiền định được.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –
ĐẠO ĐỨC VỀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA CÔNGMỗi ngày khi chúng ta đi làm rồi sống trong môi trường của công ty, công sở, hoặc khi…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020