Nhân Văn : Đạo Làm Người
“Khi trong ta tràn ngập tính nhân văn, đấng linh thiêng sẽ giáng thế”.
Nhìn vào lý do vì sao tính nhân văn của chúng ta có thể bị “táo bón”, Sadhguru cho rằng sự tận tâm sẽ giúp cho tính nhân văn của chúng ta tìm được cách thể hiện, và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tận tâm như một cách sống, chứ không phải là một hành động.
Sadhguru :
Bạn có biết là Shankaran Pillai có con không? Anh ta có mấy đứa con?
Đó là một bí mật ngọt ngào (cười).
Một ngày nọ, ngày chủ nhật, Shankaran Pillai đi gặp 3 cậu con trai của mình và bảo chúng :
“Tụi bây toàn lũ vô tích sự. Hãy làm việc gì đó tử tế cho đời tụi mày nếu tụi bây chịu làm việc tốt, thì phúc đức sẽ đến với tụi mày”
Thấy giọng của tôi có diễn cảm không? (cười).
Rồi mấy đứa con này cũng không vừa, chúng liền hỏi : “Cha à, cái gì mới là việc tốt? Làm sao để làm được việc tốt?”. Bởi vì chúng chưa bao giờ nghĩ đến điều này “Bằng cách nào tôi có mới làm được việc tốt hả cha? Việc tốt là gì hả cha?” chúng hội.
“Ít nhất hãy giúp một bà cụ đi qua đường, tối thiểu tụi mày phải làm được chừng đó việc tốt”
Rồi chúng bỏ đi. Vào buổi tối chúng quay về. Shankaran Pillai hỏi đứa con cả: “Mày đã làm việc tốt nào chưa?”
Nó liền đáp: “Dạ thưa cha ,như lời cha dặn, con đã giúp một cụ bà đi qua đường”.
“Thật tuyệt vời con trai của ta!”
Anh ta hỏi đứa con thứ . Nó liền đáp: “Thưa cha, con cũng giúp một cụ bà băng qua đường”.
Anh ta liền nghĩ “Cả hai tụi nó à? Chắc là có hai bà cụ. Được rồi”
Anh ta hỏi người con út. Nó trả lời: “Con cũng giúp một của bà cụ đi qua đường”.
Anh ta nói “Cả ba tụi mày ư? hôm nay tụi mày kiếm đâu ra 3 bà cụ và giúp họ qua đường à?”
Chúng đáp: “Ai nói là ba bà cụ? tụi con cùng nhau, tụi con cùng giúp một bà cụ”.
“Cái gì? phải cần đến ba thằng trai trẻ để giúp một bà lão đi qua đường à?”
“Không, kể cả 3 bọn con vẫn chưa đủ. Cho biết không, anh họ Ramu, chúng con cũng nhờ anh ấy giúp nữa”.
Người cha hỏi: “Cái quái gì vậy? để giúp một bà cụ qua đường, ba đứa mày với cả Ramu nữa à?”
“Đúng rồi, cha không biết mấy bà già lại có thể cứng đầu đến mức nào đâu. Bà ấy nhất định không muốn qua đường. Tụi con phải giữ hai chân hai tay của bà ấy lại mới được đấy.” (cười)
Cho nên có rất nhiều việc tốt đang được làm trên thế gian này. Một bông hoa không hề nghĩ đến việc tỏa hương cho bạn. Nó không hề có dự định đó. Một cái cây không hề nghĩ đến việc cho bạn khí oxy, nó không có ý định đó trong đầu. Con giun đất không hề nghĩ đến việc làm đất màu mỡ cho mùa màng của bạn. Nó không có ý định đó trong đầu, thậm chí nó còn không có đầu.
Nhưng cái dù chúng làm việc gì, chúng đều đang làm những việc tốt. Có đúng hay không? Cho dù chúng làm việc gì, cho dù chúng sống bằng cách, Nếu chúng ăn, chúng đang làm điều có ích; nếu chúng thải ra, chúng cũng đang làm việc có ích. Có phải vậy không? Bởi vì chúng chỉ đang là chính mình. Chúng đang sống đúng theo bản chất của chúng. Cho nên chúng không phải nghĩ đến chuyện làm việc tốt.
Chỉ vì con người không sống đúng với bản chất tự nhiên của họ, họ phải nghĩ ra những việc tốt. Và họ nghỉ về những việc tốt, mà đối với nhiều người những việc này là không thể chịu nổi. (cười) Hmm? Sau nào?
Cho nên.. đây không phải là về việc bạn làm điều tốt. Nếu tính nhân văn trong bạn nở hoa, những gì cần thiết đằng nào cũng sẽ diễn ra. Như một bông hoa nở, bạn không cần phải nói với nó “Hãy tỏa hương vào không khí”, chuyện đó dù sao cũng sẽ diễn ra, không ai có thể dừng nó lại được.
Cho dù có người nào đang ở đó để thưởng thức bông hoa hay không có ai ở đó, nó sẽ vẫn tỏa ra cùng một mùi hương giống nhau. khi bạn đến, nhiều thương hơn. Khi bạn không đến, hương ít hơn – không có chuyện như thế. Hương thơm lúc nào cũng ở đó.
Cho nên cách đây vài tuần, chúng tôi đã cho bạn thực hành bài bhakti sadhana – con đường của sự tận tâm. Sự tận tâm nghĩa là như vậy thôi. Đó là cách bạn là chính mình. Bạn không diễn kịch khi thấy một người đặc biệt nào. “Sadhguru” thì như thế này, người khác thì như thế này “Hmm..” Đây là sự diễn kịch, nó sẽ không có tác dụng gì đâu. Chỉ cần trở thành như vậy.
Trở thành như vậy không phải qua huấn luyện, mà bằng cách đào sâu hơn một chút. Nếu bạn đào đủ sâu vào điều này, thì nó chính là như vậy. Nếu bạn sống trên bề mặt, bạn phải diễn theo cách người khác nói là “cách sống tốt”.
Không có cách tốt nào để sống. Chỉ có một cách sống đầy tính nhân văn. Nếu bằng ngập tràn trong tính nhân văn của chính mình, đấng thiêng liêng sẽ phải giáng thế, không có đường chọn nào khác. Nếu tính nhân văn của bạn bị táo bón, và bạn cố gắng trở nên tốt và tốt.. cái tốt đó sẽ chẳng có ích lợi gì. Cái tốt hóa ra không tốt. (cười)
Bạn đọc comment:
Hoàng Nguyễn
Tôi đã theo dõi vị này từ mấy năm trước rồi và chưa thấy ai đạt đến nhận thức thượng thừa nhưng lại “chịu” diễn giải cực kỳ chi tiết và vô cùng logic như ông, ông luôn cố gắng dùng cái ngôn ngữ – vốn là sản phẩm sáng tạo mang tính hữu hạn của bộ óc con người để mô tả cho chúng ta cái vô hạn của vũ trụ, việc này ông đã từng tự nhận có thể là vô ích, nhưng vẫn cố gắng tới cùng để gieo vào đầu loài người những cái mầm thiện nhỏ nhất, cố gắng phá vỡ những quan niệm bảo thủ nhất, thậm chí ở cả những cá nhân được coi là “Elite” của thế giới, hy vọng đến một ngày nó sẽ trổ quả thật đẹp và cứu vãn nhân loại. Tôi luôn giới thiệu vị thầy này đi khắp các bạn bè, người thân, người quen để lan tỏa năng lượng tích cực từ Sadhguru, đáng tiếc là những đề tài này ít người thực sự quan tâm lắm, họ cứ lảng tránh vì cái lý do rất buồn cười: lo kiếm tiền ăn chưa xong mà tâm linh, tôn giáo cái gì…họ không biết rằng khi hiểu được con đường phải đi, tất cả các lý do khác đều là thứ yếu, tất cả đều để phục vụ cho cái “con đường” này.
Lâm Anh
May mắn lắm mới biết đến và có duyên xem những video của ông. Nhưng ko phải ai cũng đang ở trong tần số có thể nghe hiểu ông nói. Việc này giống như đọc 1 quyển sách, bạn ở tầm nào đọc sách tầm đó, ko thì sẽ ko hiểu trong sách viết gì.
long nguyen @Lâm Anh
Bạn nói đúng. Chỉ là tần số, nếu tần số rung gần nhau thì sẽ thu hút nhau. Trong đêm trường mọi người đang ngủ, có người ngủ sâu, có người ngủ với giấc mơ và có người mơ màng nữa ngủ nữa thức. Những lời nói này mục đích là đánh động những người sắp tỉnh nhưng chưa tỉnh hẳn, những lời diễn giải này giúp họ thức tỉnh, đêm dài đã qua, bình minh đang dần ló dạng, chỉ cần ai đó khều nhẹ thì họ sẽ tỉnh thức, Sadhguru đang làm điều đó, nếu bạn hiểu thì xin chúc mừng bạn. Và tới phiên bạn, nếu bạn đã trải nghiệm được ánh sáng bình minh tươi mát thì nhìn lại mọi người còn đang chìm trong đêm đen, bạn sẽ làm sao?
Lâm Anh
@long nguyen sẽ ko làm gì cả. Bạn đọc cuốn siddhartha chưa? Trong đó lời siddhartha có nói: “kiến thức thì truyền đạt được, còn trí huệ thì không”. Đối với người đọc chưa hiểu, nghe chưa hiểu là vì họ chưa ở tần số đó, chưa đạt tới trí huệ đó.
long nguyen
@Lâm Anh Ý bạn là cuốn “câu chuyện dòng sông” phải không? Cuốn đó tôi đã đọc lâu lắm rồi. Kiến thức là khái niệm nên có thể truyền đạt với điều kiện phải có hai. Bạn có thể diễn giãi về trí tuệ cách khác không, ngoài cách nói cùng tần số rung
Lâm Anh
@long nguyen hãy bắt đầu bằng yêu thương.
long nguyen
@Lâm Anh “Hãy bắt đầu bằng yêu thương”. Đó là cách mà các tôn giáo đều nói đến, vẫn đang truyền đạt.
Hãy bắt đầu bằng trí tuệ, khi đã có trí tuệ, yêu thương liền theo sau. Hay nói cách khác yêu thương là cái đến sau. Tuy nhiên vì chưa đạt tới trí tuệ nên người ta làm ngược lại cho yêu thương lên trước. Và kết quả mọi người đã thấy hơn hai ngàn năm qua số người giác ngộ đếm trên đầu ngón tay.
Quỳnh Đỗ
Không có gì là ngẫu nhiên, tất hẳn chỉ là chữ đủ căn duyên. Bài học đến với thế giới này của mỗi linh hồn qua mỗi kiếp sống là khác nhau nhưng mục đích cuối vẫn chỉ có một. Chẳng thể bắt ép 1 linh hồn non trẻ quan tâm đến những điều vô duyên với nó, đến lúc hữu duyên sẽ tự quay vào bên trong mà thôi
Nhật Ly
Hãy là một con người sống đầy tính nhân văn. Cảm ơn Thầy!
Thiên Ngọc Dung
Rất nhân dân và cần phải ngẫm nhiều mới hiểu được triết lý mà ngài đang truyền đạt.
TRẦN HẢI BẰNG
Người nói đã hay nhưng người dịch cũng rất tuyệt ! Có lẽ đây là bậc thánh tái sanh ? Ấn độ thật tuyệt , luôn đóng góp cho đời nhiều vị thầy tâm linh siêu tuyệt
Chip Pham
Cảm ơn Ngài ! Đc ngài hiện hữu đời con đc sống trong tỉnh thức ! Con từng ngày trải nghiệm và thực hành liên tục …
Nghiep Truong Cong
Thấm đẫm tính triết lý sống cao đẹp xuất phát chính từ tâm, từ trái tim, “không diễn kịch”. Rất hay
Viet Nguyen Tran
Giống như bông hoa, dù có ai hay không có ai ở đó, thì nó vẫn cứ toả hương. Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều.
Nam Khánh
Mình muốn biết nếu là con hổ, con cá mập, các loài phá hoại thì nên hiểu tự nhiên và bản chất là như thế nào
TRAN PHONG PHU
Chúng đâu có phá hoại gì đâu bạn, cái này là cân bằng tự nhiên mà, chúng có từ hàng triệu, triệu năm qua trước khi có con người, mà chúng có phá gì đâu, phải không?
long nguyen
Nhìn thoáng qua con hổ, … thì tương ứng sẽ có phê phán thoáng qua thú dữ ăn thịt thú hiền rồi rút ra kết luận mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé là quá vội. Hãy quan sát sâu thêm một chút thì sẽ thấy không phải vậy. Mọi loài sinh linh sống trong thế giới này phải ăn mới sống, đúng không? Thức ăn mỗi loài khác nhau, con bò ăn cỏ con hổ ăn thịt, đó là tự nhiên, nghĩa là đáp ứng nhu cầu, nghĩa là khi no bụng con hổ ngừng ăn, con nít ngừng bú, đúng không?
Còn con người? Nếu biết dừng lại ở nhu cầu tự nhiên thì thế giới thái hòa rồi. Con người đã thêm vào một cái gọi là “ham muốn” và biện minh bằng luận cứ trong thế giới tự nhiên mạnh được yếu thua dẩy đầy và ta có quyền làm như thế. Từ đó nãy sinh tích trữ thâu tóm của cải quyền hành danh tiếng với những chiêu bài vì quốc gia vì nhân loại vì chân lý rất cao đẹp để gây chiến mà thực chất là giết người. Con hổ giết con nai vì đói bụng, con người bấm nút giết triệu triệu người cũng vì đói bụng sao? Vậy bản chất là gì? Là như thế này: nhu cầu là tự nhiên, ham muốn là suy đồi. Bây giờ bạn đã thấy sự khác biệt giữa con hổ và con người rồi phải không.
Anh Bui
Great Thanks so much Meditation teacher
Thuỳ Quyên
Biết ơn thông điệp ý nghĩa của Thầy ạ
Hoa Lê
Rất ý nghĩa , mọi thứ vốn đã tôt đẹp !
Tuệ Minh Nguyễn
Rất sâu sắc. Thanks Sadhguru
Các bài giảng khác của Sadhguru
LƯƠNG THIỆN LÀ MỘT LỰA CHỌN ????
Chó yêu Hồ ly sâu nặng. Chúng thường chơi với nhau. Rồi một ngày, cả hai gặp phải Thần chết.
Thần chết nói:
“Trong hai ngươi, chỉ có một người được sống, hai ngươi hãy oẳn tù tì đi, ai thua sẽ phải chết”.
Chó bảo Hồ ly hãy cùng nhau ra búa, vì vậy chúng ta sẽ hòa nhau, không ai phải chết.
Nhưng cuối cùng Hồ ly đã chết.
Chó khóc lóc ôm Hồ ly đã chết nằm yên lặng trong lòng.
“Đã nói là cả hai sẽ cùng ra búa, tại sao trong khi ta ra kéo thì ngươi lại ra bao?”
Hóa ra Chó muốn thua để Hồ ly được sống, tưởng rằng Hồ ly sẽ ra búa nên Chó ra kéo, nhưng không ngờ Hồ ly lại ra bao, vì nó nghĩ Chó sẽ ra búa.
Cuối cùng, tất nhiên là Chó đã thắng.
Đây mới là hiện thực, là lòng người trong xã hội.
Hồ ly ích kỷ, còn Chó lại quá ngốc nghếch.
*Nhưng xã hội vẫn còn một mặt khác. Đó là:
Khi chúng ta hãm hại người khác cũng chính là đang hãm hại bản thân.
Có một số người sẵn sàng chịu thiệt thòi luôn nhường cho người khác, nhưng chính họ mới là người đang thắng.
Thế nên: Cứ tiếp tục lương thiện… rồi bạn sẽ thắng, làm người phải sống có hậu, chân lý lúc nào cũng thuộc về sự lương thiện.
Có ai đó đã nói:
“Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh. Vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn”.
Ô-Hay.Vn St.