Dấu hiệu của sự nhận biết sinh về cảnh giới lành
Hôm kia có Phật tử hỏi :
(Phật tử này sau khi đọc câu chuyện tôi viết là Cô gái có giấc ngủ ngàn thu).
Thì người này hỏi :
Mất như vậy có phải là dấu hiệu tốt và có phải người này sau khi mất sẽ tái sinh về cảnh giới an lành hay không?
Điều này theo tôi thì cũng chưa chắc lắm.
Muốn chắc chắn tái sinh về cảnh giới lành hay không thì Quí Vị cần quan sát cả một kiếp sống hiện đời, người đó đã sống như thế nào.
- Người đó có tâm sân si nóng giận hay không? có tâm tham lam, hiểm độc hay không?
- Người đó có tâm từ bi thương người thương vật hay không?
- Người đó có sống đời bao dung vị tha, vì người hay không?
- Người đó có ăn chay, có trì giới, có niệm Phật, trì chú, tụng kinh hay thiền định hay không?
- ….v…v…….
Nếu chúng ta chưa phải là người đạt đạo thì đây tạm thời là những dữ kiện rất tốt để ta có thể xác định người đó sau khi mất sẽ được sinh về cảnh giới cao, cảnh giới an lành hay không.
Còn chỉ nhìn đơn điệu về cái mất hiện tại thì cũng chưa chắc lắm.
Nếu chúng ta để ý cuộc đời của các Vị Thánh Tăng, dù các Ngài đã chứng ngộ, đã đạt đạo.
Nhưng đôi khi các Ngài phải trả cái dư báo cuối cùng trước khi nhập vào cảnh giới niết bàn.
Như có Vị thì trước khi mất bị ngoại đạo đánh, có Vị thì bị đốt cháy, có Vị thì bị trúng độc, có Vị thì bị giáo đâm,….v….v….
Vậy nếu ta chỉ nhìn bằng mắt thường, rồi cho rằng các Ngài viên tịch vậy là xấu và sau khi mất bị đọa thì thật không chính xác chút nào.
Do vậy chúng ta cũng không nên vội kết luận hay đánh giá về các cảnh giới tiếp theo của một người, khi mà chỉ mới nhìn vào lúc ra đi của họ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –