Đầu năm cầu đảo vận hạn
Đầu năm tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi nhưng không gì khác hơn là:
Vì rảnh quá nên đi xem Số. Thầy nói con chết; hoặc thầy bảo vợ chồng không ở được; hoặc là một năm cực xấu, phá sản, sự nghiệp tiêu tan… nên giờ sợ quá, chẳng biết phải làm sao. Xin chỉ cách hóa giải…
Tồi tệ hơn nữa là những người đã biết số cực xấu rồi, đi xem cả chục người cũng đã đều nói thế rồi mà lại vẫn tìm đến tôi, mục đích để xem số nữa, mới lạ. Dĩ nhiên, có thể cả 10 ông Thầy ấy xem sai, nhưng nếu đã thế thì mình còn lý do gì để tin là Thầy Bói có thể xem số đúng mà phải bận tâm. Mà cho dù có người xem đúng thì tất cả trình tự cũng sẽ không thay đổi được gì cả, vậy giúp ích được gì đâu!
Xin hỏi, tại sao bạn rảnh không trì Chú miệm Phật hay tụng Kinh mà lại đi xem Bói Toán để rồi lo sợ???
Nếu nói đến ngu si đần độn thì đến như thế là cùng, còn cách gì hơn được nữa.
Ai bắt mình đi xem?
Đã biết có xem cũng chẳng giúp được gì, vậy xem để làm gì?
Hơn nữa, xem rồi mới lo đi tìm cách hóa giải, sao không lo làm tốt ngay từ đầu cho nó khỏe và khỏi phải lo???
Đối với tôi những kẻ đó là những kẻ đầy Tham Sân Si, lười biếng, tham lam, yếm thế… không muốn làm gì cả mà chỉ thích ngồi không hưởng thôi. Còn kẻ có chí khí, tích cực, thông minh thì, xem là để xem chơi biết cho vui vậy thôi nhưng không tin, và dù có tin thì cuộc đời mình tự mình hướng dẫn nó, phúc đức tự mình tạo chả bận tâm ông thầy nói gì cả dù là tốt hay xấu!
Thật ra xem hay đi xem Bói Toán chả có gì là xấu hay tốt, nhưng xem để làm gì và được lợi ích gì mới là quan trọng. Còn như bạn nghĩ rằng xem để tốt thì phát triển, xấu biết đường tránh thì xin thưa đó là bé cái lầm. Xin đừng tự gạt mình lừa người như thế. Mỗi một người chỉ có thể được bao nhiêu là được bấy nhiêu trừ phi bạn tu bồi phước đức thì không nói, không thì bạn dù quá con số ước định một chút thôi tai họa sẽ ập đến ngay, hoặc phải có chuyện hao tốn để trở về đúng con số tiền bạc đã định. Nên chi không tự tu niệm, tu bồi phúc đức thì đừng có mơ mộng viễn vông.
Ai muốn năm nay được tốt lành, hoặc Vận Số xấu quá muốn giải đi thì nên đọc bài dưới đây và làm theo.
Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
Hoàng Quý Sơn
T/b: xin quý vị tùy hỉ share càng nhiều càng tốt để giúp người và tạo công đức!
Bạn đọc comment:
Lê Huyền
Ngày thường cháu vẫn trì chú. Nhưng đôi khi vẫn xem bói toán. Nhưng chưa bao giờ vì lời thầy bói mà lo sợ ????
Bình Yên
“Tâm mà giác ngộ vì dầu tai hại cũng hóa cát tường “. Hay quá ạ!
Hà Phan
Tướng tự tâm sanh, cảnh tùy Tâm chuyển. Coi để tham khảo chứ nghe ông này bà kia phán xong rước âu lo, phiền não thì đúng là tự mua dây trói mình phải không chú?
Sơn Quý Hoàng
Hiểu thì nhiều người hiểu; nói thì ai cũng nói được, nhưng làm được thì lại rất khó!
Huong Nguyen
Chú cho con hỏi ck con năm nay sao xấu con đọc dc ko ạ
Cao Phuong Thuy
Chị đọc hộ thì lợi ích 1 phần, còn chồng chị tự đọc thì lợi ích 10 phần chị ạ!
Sơn Quý Hoàng
Sao xấu là sao nào?
Huong Nguyen
Sao La Hầu chú ạ
Sơn Quý Hoàng
Năm nay có khoảng 1 tỷ người có sao La Hầu thì sao, chẳng lẽ tất cả 1 tỷ đều xấu?
(Xem bài: Tôi rất ghét mê tín dị đoan)
Huong Nguyen Dạ chú
Trần Mai Phương
Đúng là thầy: yêu cho roi cho vọt
Kimloan Nguyen
Cám ơn Thầy đầu năm đã khai tâm cho biết bao người lầm đường lạc lối..mê tín dị đoan, tiêu tốn bao nhiêu tiền vào những trò vô ích rồi xem hết thầy nọ bà kia mà ko biết rằng bản thân mình đã & đang gây nên tội??? Khi dọn đc đống rác trong tâm thì cuộc sống sẽ an lạc! Kính chúc Thầy nhiều nữa lời khuyên bổ ích để phá mê khai ngộ cho chúng sinh bướng bỉnh
Nguyen Huyen
Cảm ơn anh hằng ngày hoằng pháp cứu giúp mọi người
Wind Winter
Việc đọc bài của Bác cũng đã giúp cháu mở mang trí huệ cho mình
Pham Thi Nga
Cứ trì chú lạy Phật sám hối tâm thanh tịnh sẽ có kết quả
Thoa Nguyen
con cảm chú nhờ chú mà con hiểu được chút ít về Phật Pháp
Gia Lễ
Chào quý thầy
Con vẫn luôn theo dõi các bài viết của thầy và rất tâm đắc.
Con ít share bài của thầy vì lo tìm bài khó khăn. Nên nguyện copy đặt vào album Phật Pháp mà con sưu tầm, tất cả con đều ghi rõ nguồn trích dẫn ạ.
Kính chúc quý thầy Thanh tâm an lạc, vạn sự cát tường.
Ngoc Trang
Cháu xin share và copy bài của chú vào album, ghi rõ nguồn trích, để thỉnh thoảng còn đọc và share lại cho nhiều người biết hơn ạ. Cháu cám ơn chú
Anh Duong
Con cảm ơn thầy bài viết của thầy rất đúng. Con chiêm nghiệm cs của mình thấy y như vậy. Phước tới đâu hưởng chỉ được tới đó. Có hơn 1 chút cũng có chuyện.
Mỹ Uyên
Năm nay tiếp như vậy được không daddy?
Sơn Quý Hoàng
Năm nào xấu thì đều nên như thế.
Mỹ Uyên Sơn Quý Hoàng
dạ hihi con không biết năm nào tốt năm nào xấu nhưng cứ làm cho chắc
Sơn Quý Hoàng Mỹ Uyên
làm việc ngu ngu thế là tốt nhất!
Phuong Thao Tran
Thầy ơi. Mình tụng kinh Dược Sư xong rồi đến phần trì tiêu tai cát tường thần chú 3 lần thì mình trì luôn 108 lần cho chắc ăn luôn được không
Sơn Quý Hoàng Phuong Thao Tran
tụng kinh xong rồi hãy tụng Chú 108 lần!
Chu Vui
Thế này thì cần gì phải làm lễ dâng sao giải hạn ở đâu chú nhỉ.quê cháu hầu như nhà nào cũng làm.
Hương Vũ
chú ơi, năm ngoái con Sao: Kế Đô: Đau ốm, thị phi
Hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp, con đã hành trì như chú hướng dẫn . Còn năm nay con sao Văn Hớn: Sao chủ sự chủ cửu. Phòng thương tật, sản nạn ,ốm đau ,nóng này ,mồm miệng , quan tụng giấy tờ nhất là các tháng 2, 8 âm lịch xấu , nên để phòng gặp chuyện quan sự , trong nhà không yên ,khó nuôi súc vật. Vậy cũng hành trì đúng như vậy phải không ạ?
Sơn Quý Hoàng
Vợ chồng tôi năm nào sao Thái Bạch, Thái Trắng, Thái Đen… Hoặc sao Kế Đô, Kế Thành, Kế Phủ, Kế Bên, hay Kế Toán gì mà họ nói là rất xấu thì đều tốt cả mà những năm họ cho là tốt thì đều vẫn có xấu nên biết đây là từ loại thầy ngu dân không thể và không nên tin. (Xem bài: Tôi rất ghét mê tín dị đoan)
Vì sao không nên tin? Vì năm nào cũng có từ 1 đến vài tỷ người có sao đó chả lẽ đều xấu. Có 9 vì sao gọi là cửu diệu trị vì 8 tỷ người mà tin đúng thì chỉ có những kẻ tâm thần mới tin, chứ người đầu óc bình thường làm sao mà tin được!!!
Minh Minh Sơn Quý Hoàng
còn cả sao “ kế toán” nữa hả Thầy, con tưởng chỉ có nghề kế toán thôi chứ
Sơn Quý Hoàng
đó là thầy còn chưa nói tới sao La Hầu, La Họng, La Cổ, La Chồng, La Vợ và La Con hay La Lối đấy hehehe.
Lan Vân
Cảm ơn thầy! Chú tiêu tai cát tường thần chú con đã thuộc rồi. Song cả làng con họ đều theo sư thầy ở chùa , con lăn tăn quá, bài thầy đăng con đã đọc. song để củng cố sự dao động, con lại xin thầy lời giáo hóa để con kiên định hơn trên con đường tu học. con đang làm theo tất cả những gì thầy đã dạy. dạ con cảm ơn Phật Dược Sư và cô em họ của con đã gieo duyên cho con gặp được thầy và là một thành viên trong Làng Ta con sẽ cố gắng thầy ạ
Sơn Quý Hoàng Lan Vân
Ông thầy đó là ông thầy tào lao, và chắc chắn 99% là ông ta 0 có khả năng chuyển họa gì cho ai cả!!!
Nhưng nhờ cả một làng ngu si nên ông kiếm ăn được!
Lan Vân Sơn Quý Hoàng
thầy ơi, đấy là sư nữ, còn nằm trong ban Phật giáo của huyện và là thành viên của hội đồng nhân dân huyện đấy thầy ơi , thầy thấy có oách ko
Sơn Quý Hoàng Lan Vân
thì đổi lại đó là bà sư cô tào lao, Quốc Doanh, và chắc chắn 99% là bà ta 0 có khả năng chuyển họa gì cho ai cả!!!
Nhưng nhờ cả một làng ngu si nên bà kiếm ăn được!!! Hehehe
Lan Vân Sơn Quý Hoàng
thưa thầy ,thầy cho con hỏi lại là chú tiêu tai kiết tường đó đọc mỗi ngày 108 biến theo thời khóa hay lúc nào trì cũng được thưa thầy.con còn xin thầy giáo huấn cho con một việc nữa.con đọc bài của thầy nói là khi người mất thì lấy 5 quyển kinh để ở 4 góc mộ và 1 quyển để trên ngực người mất thì ở ngoài con có 2 trường hợp: 1 là họ chôn sau 3-4 năm sau mới sang cát .2 là họ hỏa táng . vậy con xin thầy hoan hỉ giáo hóa cho con rõ ạ
Tâm Đồng Lan Vân
Cháu có thể trả lời 1 nửa câu hỏi của cô theo cách cháu đã dặn mẹ cháu làm là thế này: (gia đình cháu vừa bốc mộ anh cháu về Bắc).
4 góc 4 quyển kinh, quyển thứ năm để trực tiếp trên bề mặt hài cốt. Cháu không hỏi Thầy về việc đặt trực tiếp lên hài cốt. Nhưng khi đọc bài viết thì cháu hiểu để cho quyển Kinh có tiếp xúc với hài cốt thì tốt hơn.
Còn việc hỏa táng thì cháu chưa làm cho người nhà cháu
Sơn Quý Hoàng Lan Vân
theo thời khóa! quan trọng và tốt nhất là trì Chú ấy vào trong cát sạch rồi rải lên người hay xương chị nhé!
Lan Vân
Vâng con cảm ơn thầy ạ , con chúc thày luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ