Đầu Năm Xem Tuổi Vợ Chồng
Lâu lâu thì lại có người hỏi tôi về tuổi vợ chồng cha mẹ cấm không cho lấy nhau vì tuổi Tuyệt Mạng, Lục Sát, Ngũ Quỹ, Họa Hại, phải làm sao?
Xin thưa đó là lý thuyết đần độn và ngu xuẩn nhất thế giới của sách Ngọc Hạp đã làm cho các thầy dốt nát, ngu si, vô trí tin và học theo đã khiến cho nhiều gia đình Mê Tín đau khổ, do không thể lấy nhau chỉ vì các thầy ấy nói không hợp tuổi!
Xin hỏi trong toàn thế giới hiện nay có gần 8 tỷ người, chúng ta cứ cho là 8 tỷ đi cho dễ nói chuyện. Quý vị cứ xem cách tính hai hình ở dưới để hiểu. Có 8 tỷ người, mà chỉ có 8 Cung… Do đó dù bạn có sinh năm nào đi nữa thì bạn cũng chỉ có thể lọt vào 1 trong 8 Cung mà thôi. Dù bạn có muốn lý luận kiểu nào, dù có năm sinh ít sinh nhiều gì thì cũng khoảng trên dưới 1 tỷ. Nhưng để cho mọi thứ đơn giản chúng ta cứ cho nó đổ đồng tròn 1 tỷ đi cho dễ tính. (Vì đầu óc tôi u mê ám chướng đần độn lắm, không tính được những số lẻ hơi lớn).
Thế thì xin hỏi 1 tỷ người cung này lấy 1 tỷ người cung kia, vậy thì cách gì toàn tốt hay toàn xấu được không??? Vậy mà lại không phải 1 tỷ lấy 1 tỷ mà là 1 tỷ lấy đến 4 tỷ không tốt lận vì Tuyệt Mạng, Lục Sát, Ngũ Quỹ, Họa Hại là 4 cách xấu. Thế thì một người chỉ cần đầu óc hơi bình thường và biết làm toán cộng, trừ nhân chia thôi, học chừng lớp 5 trường làng thôi thì cũng biết là điều đó nó sai đến 95%. Vì định luật 5% tốt, 15% trung bình và 80% thường và xấu là định luật ĐƯƠNG NHIÊN không thể nào khác được! Nên chi là dù cho các tuổi thuộc 4 Cung họ cho là tốt nhất đó lấy nhau thì nó cũng chỉ có thể đúng được 5% là tốt thôi không thể nào khác được! Nhưng 5% là do tính tôi rộng rãi cho dư, chứ nếu chia hai cho các tuổi thuộc 4 Cung họ cho là tốt theo định luật ĐƯƠNG NHIÊN thì chỉ còn lại 2.5% là có cơ hội tốt cao nhất thôi!
Thử hỏi đại đa số các bạn thời nay tuổi từ 60 trở xuống thì trình độ thường là đại học, còn các thầy bói đa số là thất học. Xin hỏi vì sao mình là người có học thức và tri thức mà lại đi tin những kẻ thiếu hiểu biết như thế. Sao các bạn lại có thể tự xem thường và khinh khi mình như vậy chứ???
Xem thêm :
Bảng tra coi xem Tuổi Hợp Vợ Chồng
P/s:
KHÔNG BIẾT NĂM NAY NHỜ CÔ VY DÂN VN TA HẾT TIN CÁC VỊ THẦY BÓI NÓI DỐI ĂN TIỀN CHƯA, HỌ NÓI TẦM BẬY 0 MÀ CŨNG TIN.
NĂM NAY 95% THẦY BÓI NÓI ÔNG TRUMP THẮNG CỮ MÀ THUA. CÒN 4 NĂM TRƯỚC TÔI NÓI ÔNG TRUMP NHẤT ĐỊNH THẮNG THÌ 95% CÁC THẦY BÓI VN CHO LÀ THUA…
CHÍNH VÌ VẬY MÀ BIẾT ĐẠI ĐA SỐ THẦY BÓI VN TOÀN LÀ DÂN TÀO LAO NÓI BẬY NÓI BẠ, NÊN CÁC BẠN ĐỪNG TIN. TÔI LÀ THẦY BÓI MÀ NÓI THẾ SAO CÁC BẠN 0 TIN!!!
Bạn đọc comment:
Quach Bich Tram
Chú chấp hết, nếu gạch đá ném là đồ thật chắc chú thành trùm buôn gạch rồi ? Ngoài Thầy Thích Nhất Hạnh ra thì chú là người thứ 2 em thấy biết tận dụng công nghệ tốt truyền đạt. Chửi mà còn để background xanh dương đọc cho nó tỉnh nữa ?.
Ngọc Tú Yoga Bầu
Câu cuối là chuẩn đấy chú. Ăn học đầy đủ mà đi tin mấy thằng thất học ?
Trần Mai Phương
Vũ Vũ Thảo Nguyên học thầy bất chấp dư luận miễn là đúng
Mỹ Uyên
Ai muốn biết cách hoá giải việc này thì xin mời đọc ạ
Hợp Tuổi Hay Không Cũng Chết
Diem Thanh
Em cũng có share về tường mà nhiều bạn tưởng là bài viết mê tín. Buồn ghê á chị!
Mỹ Uyên
Diem Thanh kệ đi c àh, chưa biết ai thông minh hơn ai mà. Mỗi người 1 quan điểm, tự nhiên buồn vì ngta không theo ý mình làm gì cho khổ. Kệ họ c
Diem Thanh
Chắc vậy quá Mỹ Uyên! Không duyên nói muốn điên không ai nghe! Đành phải tùy phước của người ta không thôi. Chứ những gì Chú Sơn nói là đúng như trường hợp của em chí phải lắm nha!
Ha Nguyen
Đây là bài đầu tiên của Thầy em đọc được. ? Đọc xong vỗ đùi đen đét đét vì phân tích quá…hợp lý, và thấy sao mình ngu si quá thể.?
Vũ Loan
Cảm ơn Thầy đã làm con sáng trí và an tâm, hihi, tại ai cũng nói 2 vc con tuyệt mạng, hic
Trang Đặng
Mình cũng vậy đấy. Ck 84, vk 88. Bấy lâu cũng hay tin vào cái kia, vì hai vc lấy nhau xong cũng ko gặp nhiều may mắn, hay cãi nhau. Nhưng gần đây mình cũng nhận ra mình cần phải tu sửa mình thật nhiều. Tính mình cũng ko ổn lắm
Diem Thanh
Louise TranTran nè! Đây là cái t nói. Còn những gì chia sẻ trên tường là vàng ngọc đừng nhầm lẫn nhé cô bạn thích xem bói!
Tĩnh Lự Vô Tâm
Con thấy cũng phù hợp nên chia sẻ cùng Cả nhà:
PHONG THỦY và TỪ BI
Người xưa có câu “Địa linh nhân kiệt”, nói lên đất có linh và vạn vật trên mặt đất cũng đều có linh. Ai thích lấy việc giúp người làm niềm vui thì sẽ được càng nhiều quý nhân phù trợ, người thích phó xuất, cống hiến thì phúc báo sẽ tích lũy ngày càng nhiều.
Triệu Tử Hào buôn bán phát tài, bèn mua mảnh đất ở ngoại thành rồi xây nên tòa biệt thự ba tầng, có vườn hoa hồ bơi rất khí phái. Sân sau còn có một cây vải đã trăm năm tuổi, và đây cũng chính là một trong những lý do Triệu Tử Hào mua mảnh đất này, vì vợ của anh rất thích ăn trái vải. Lúc lắp đặt thiết bị, bạn bè đều khuyên Triệu Tử Hào tìm thầy phong thủy xem trước để tránh phạm sát khí. Vốn là người không tin phong thủy, nhưng lần này Triệu Tử Hào lại tán thành ý kiến đó, đặc biệt đi đến Hong Kong thỉnh đại sư họ Tào khá nổi tiếng, đã xem phong thủy hơn 30 năm. Sau khi mời đại sư ăn cơm trong thành phố, Triệu Tử Hào lái xe chở Tào đại sư về vùng ngoại thành. Trên đường đi, nếu phía sau có xe muốn vượt qua, Triệu Tử Hào đều né qua một bên. Thấy vậy Tào đại sư cười nói: “Ông chủ Triệu lái xe vững chắc quá nhỉ!“.
Tuy là người Hong Kong nhưng Tào đại sư nói câu này bằng tiếng phổ thông cũng tương đối lưu loát.Triệu Tử Hào cười đáp:
“Những người muốn vượt qua đa số đều có việc gấp, tôi không muốn khiến họ bị chậm trễ“.
Đi đến thị trấn nhỏ, con đường hẹp hơn nhiều so với trong thành phố, Triệu Tử Hào liền giảm tốc độ xe lại. Xe đang chạy thì bất ngờ có một đứa trẻ chạy giỡn từ trong hẻm lao ra, Triệu Tử Hào lập tức giẫm phanh, bẻ tay lái, khó khăn lắm mới tránh được, sau khi đứa trẻ chạy đi, anh cũng không nhấn ga đi liền, mà nhìn vào đầu ngõ giống như đang chờ cái gì đó, một lát sau lại có một đứa trẻ khác chạy ra, đuổi theo đứa trẻ trước.
Tào đại sư kinh ngạc hỏi, “làm sao cậu biết sau đó còn có đứa trẻ khác vậy?“.
Triệu Tử Hào trả lời, “con nít đều là dí nhau đuổi bắt, nếu chỉ có một đứa trẻ thì nó cũng sẽ không cười vui vẻ đến thế “. Nghe vậy, Tào đại sư liền giơ ngón tay cái lên cười nói: “Cậu thật có tâm!“.
Khi xe vừa đến biệt thự, sân sau đột nhiên bay lên bảy tám con chim, Triệu Tử Hào thấy thế thì đứng lại ở cửa ra vào xin lỗi Tào đại sư: “ Phiền đại sư chờ một lát hãy vào“.
“Có chuyện gì sao?“, Tào đại sư một lần nữa kinh ngạc hỏi.
Triệu Tử Hào vừa cười vừa nói, “sân sau chắc chắn có trẻ con đang hái trộm vải, nếu bây giờ chúng ta đi vào, chúng sẽ sợ hãi, lỡ như trong lúc quýnh quáng mà té khỏi cây thì không tốt“.
Tào đại sư im lặng một lát rồi nói, “Ta không cần nhìn phong thủy cho nhà của cậu nữa rồi“.
Lần này đến phiên Triệu Tử Hào kinh ngạc, “tại sao vậy đại sư?“.
“Nơi nào có cậu thì đều là phong thuỷ bảo địa“, Tào đại sư đáp.
Nội tâm nghĩ đến sự yên vui của người khác thì người được lợi không chỉ họ mà còn cả bản thân chúng ta…
Vậy nên, nếu ai có ý định cầu thầy xem phong thủy thì hãy hiểu “Từ bi chính là phong thủy tốt nhất”.
Thanh Phuong
Vợ chồng con đi xem ngày trước 2 tuổi bính dần đúng cung tuyệt mệnh thầy ạ. Xong con bảo sau tuyệt mệnh là tuyệt vời. Nên kệ. Cứ phait chống ế trước đã. Mọi chuyện tính sau.:))
nghe theo thầy bói thì bjo em c chắc thành bà cô già đang ngồi mốc mép:))
Mỹ Uyên
chồng tới chân rồi nên c ấy phải cướp lẹ chị ạ. Đi coi bói cho vui thôi, kiểu còn lâu tui mới tin ông. ?
Thanh Phuong
Mỹ Uyên chuẩn chuẩn lun. Đúng là cướp ck em ạ. Năm ấy k lấy lại chờ đến 29t vì lúc đấy còn chưa biết đến thầy Sơn Quý Hoàng mà:))
Phạm Lam Thuỷ
Chỉ có tu phúc tích Đức mới cải tạo vận mệnh. A Di Đà Phật.
Ba Le
Tôi xin được kể một chuyện trong gia đình tôi.
Vào năm 1974 cậu của tôi trên 30 tuổi gặp được người yêu, xin gia đình cho cưới. Đi xem thầy thì nói là hai người lấy nhau sẽ phạm vào “tuyệt mạng”, đi xem một thầy khác dở sách ra thì 2 tuổi lấy nhau có hình một cái hòm bên trên có một cây đèn cầy.
Nhưng cậu tôi tin vào Phật pháp nên nói rằng “sống chết nghèo giàu đều do nghiệp quả cả”.Thế là gia đình cũng chìu theo.
Cậu mợ tôi sống với nhau có 3 con trai và một con gái, tất cả con đều thành đạt. Cậu tôi mất năm 2014 vì bịnh già.
Sơn Quý Hoàng
Cũng may gia đình anh đều toàn là dân trí thức và không mê tín nên bọn thầy dốt và hủ lậu ấy mới không làm hại được. Cảm ơn câu chuyện của anh!
Nguyên Cao Đinh
Một trong những thứ nhảm nhí nhất cháu từng biết. Nếu đã xác định xem tuổi vợ chồng thì phải xem một cách có logic và khoa học. Phải dựa vào Tứ Trụ của cả hai, xem thử khuyết, thừa ngũ hành ntn để phối hợp xem có phù hợp không? Theo cháu ví dụ như tứ trụ chồng khuyết Kim mà tứ trụ Vợ vượng Kim thì đó cũng là một điều kiện của sự ứng hợp rồi. Lại còn xét thêm lá số để xem cung Phu Thê, bản Mệnh, Thân ntn nữa rồi mới kết luận được. Cung Phu Thê mà đã tệ, Mệnh cũng tệ thì cho dù lên rừng xuống biển tìm người bạn đời thì kết quả vẫn cứ là như vậy cả thôi. Tứ Trụ là 4 trụ Năm Tháng Ngày Giờ. Ở đây mấy ông thầy bói chỉ căn cứ vào mỗi Trụ Năm thì ba trụ còn lại là vô nghĩa??? Nếu vậy chẳng lẽ cả triệu người cùng sinh năm đó đều phải một quy tắc giống nhau? Nghe là đã thấy không có tí logic nào rồi!!!
Cuối cùng quan trọng nhất: Đức Năng Thắng Số. ĐỨC chứ không phải là TÀI!!!
Anh Tho Nguyen
Hai vợ chồng cháu ai cũng bảo khắc khẩu. Chả hiểu sao lấy nhau 13 năm, quả thật 2 vợ chồng chưa bao giờ to tiếng với nhau
Sơn Quý Hoàng
May mà bạn 0 tin, nếu tin thì được đứng nhất thế giới rồi. Vì đâu con cách gì NGU hơn thế nữa hehehe!!!
Yêu Thương
Để cưới đc nhau 2 vợ ck con phải khai sai tuổi cho cả 2 bên đi xem “thầy” đó thầy ạ. Sau cưới về, biết tuổi thật cũng bị làm căng lắm, vì các “thầy” phán 84,87 cưới nhau 2 năm thì 1 ng mất 1 ng còn. Đến h bọn con cưới gần 5 năm rồi, 1 bé gái mà vẫn nhăn nhở cười với nhau đây ạ. May mà 2 vk ck Con đều tin vợ chồng, con cái, bố mẹ đến với nhau là duyên nợ, nhân quả nên xác định luôn đẻ là đẻ, chọn j cho nhiều
Sơn Quý Hoàng
Vậy là 2 bạn thất bại rồi, trượt rồi để dành giải ngu nhất thế giới cho các thầy ấy rồi. Thật là đáng tiếc!
Yêu Thương
Có “thầy” còn xem qua điện thoại nữa cơ ạ, mới có việc bọn con khai gian tuổi đó, từ nam vào bắc luôn. Con thấy các “thầy” ấy cao siêu quá, nhà con thì ng trần mắt thịt nên cứ tuân theo lẽ gần nhất mà sống thôi
Hải Đỗ
Thầy ơi có số cô đơn không thầy
Sơn Quý Hoàng
Hải Đỗ số của tôi là số cô độc nè, mà có cô độc đâu?
Trần Phương Uyên
Hồi cũng có người hỏi con 2 đứa hợp tuổi ko mà quen. Con bảo con chẳng tin mấy điều vớ vẩn đó. Con chỉ tin nghiệp nợ với nhau thôi à.
Lại Là Chuyện 0 Hợp Tuổi
Phải công nhận cái gì thuộc về ngu si thì người ta nghe là tin ngay, còn cái gì thuộc về trí tuệ thì các thánh nhân nối nhau ra đời dạy dỗ suốt ngày đêm họ cũng chẳng chịu nghe!!! Vì sao thế?
Vì đại đa số con người bất kể là bao nhiêu tuổi cũng giống như những em bé từ 5-15 tuổi thôi, là bởi họ lúc nào cũng vì những sự tham cầu và lo sợ nên chi những kẻ giang hồ thuật sĩ mới lợi dụng sự tham cầu của họ mà ngu dân qua nhiều đời được!!! Dĩ nhiên, những ông thầy cho rằng tuổi 0 hợp 0 được cưới là những ông thầy ngu si đần độn nhất thế giới mới học và nói những điều tào lao vô lý thế, nhưng người tin thì những ông thầy ngu si đần độn đó phải nhường chức ngu si đần độn nhất cho người tin thôi!!!
Nếu bạn đàng hoàng, sống tốt và tin rằng nhân quả là điều không ai có thể trốn thoát, thì những gì xảy ra với bạn, vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè… là những gì bạn đã tạo ra nhân thì quả phải kết thôi. Cứ lo chạy trốn cũng đâu thể nào thoát nếu như bạn đã gây ra và đời này 0 nhất quyết tu thì sẽ 0 thể nào thoát ra khỏi những đau khổ ấy được!!!
Thử hỏi: Thế giới có gần 8 tỷ người, mà tuổi người sinh chỉ có 60 tuổi đem chia 8 tỷ thì có 65 triệu người nam và 65 triệu người nữ tác hợp với nhau thành 130 triệu người. Bất kỳ sinh năm nào cũng có khoảng 65 triệu nam hay nữ sinh ra. Vậy 65 triệu cặp lấy nhau có cách gì nếu lấy nhau đều cùng tốt hay cùng xấu như mấy tên thầy ngu si đần độn nói 0?
Hoặc 65 triệu nam lấy 65 triệu nữ, rồi sinh ra bất kỳ con cái tuổi gì thì cũng sẽ là 65 triệu nữa, thành tổng số 190 triệu người, vậy thử hỏi có cách gì 190 triệu người đến gần nhau đều cùng xấu hay cùng tốt được 0??? Thế thì muốn sinh con năm nào sinh chứ lo sợ tính toán gì??? Bất kỳ người nào 0 điên loạn, không ngu si đần độn, 0 tham lam, ích kỷ, lo sợ luôn mong muốn những lợi ích cho mình và gia đình mình thì làm thế nào có thể tin được??? Chuyện tào lao vô lý thế mà họ vẫn tin được. Vậy thì cho dù quý vị từ 20-90 tuổi mà tin thì có khác nào quý vị chỉ là những em bé từ 5-15 tuổi không??? Chuyện tào lao và bậy bạ thế mà cũng tin được để làm cho gia đình xáo trộn đau khổ. Đáng để tin sao???
Bạn đọc comment:
Tân Nguyễn
Hi. Phật pháp nhiệm màu ạ. Chúc mừng bạn trong tin nhắn
Thượng Thiên Hỏa
Vậy chắc e này cứu luôn được ông anh rồi đây!?
Lily Vũ
Trưởng hợp này là nói chuyệb tâm thức ạ hay sao vậy chú
Thượng Thiên Hỏa
Lily Vũ đúng rồi e!
Thượng Thiên Hỏa
? Link chết sống lại đây nhé!:)))
https://m.facebook.com/100008276832956/posts/2040548499564358
Huyền Anna
Cái kết có hậu quá Thầy ạ ☺️
Thanh Thùy
Đang suy nghĩ xem có hợp tuổi không thì đọc được cái này, vậy là ổn rồi, không còn cần thiết nữa, hi hi
Tình duyên khó dễ
Khi đến tuổi trưởng thành, các cô gái nếu không đi tu thì sẽ lập gia đình. Nhưng không phải ai cũng tìm cho mình một người chồng ưng ý.
Câu hỏi đặt ra:
- Tại sao có những cô lại được nhiều người thương, nhiều lựa chọn?
- Còn các cô khác thì ít, thậm chí không có ai thương? hay còn gọi là tình duyên lận đận
Xem: nhân quả tại sao lại có đường tình duyên lận đận
Trả lời:
Ta thấy có những người thì tính cách rất nhiệt tình tốt bụng, thương người, ai nhờ gì họ cũng giúp đỡ, nhiệt tình, chu đáo,… Vì thế ân nghĩa của họ tạo ra đối với cuộc đời rất lớn, vì số người mắt nợ người ấy cao, được nhiều người yêu mến. Nếu cách sống như thế, kiếp nào cũng vậy, thì người đó được rất nhiều người thương, do vậy, việc lựa chọn người trong hôn nhân sẽ dễ hơn, thậm chí khá đơn giản.
Do vậy :
Nếu muốn mình có nhiều sự lựa chọn trong tình duyên:
1. Sống thương yêu tử tế với tấc cả mọi người, mọi loài.
2. Nhiệt tình, giúp đỡ người khác trong đời sống hằng ngày.
3. Sống rộng lượng, phóng khoán.
4. Lời nói dịu dàng, ngọt ngào dễ nghe.
5. Tính khí vui vẻ, hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người.
6. Lễ phép, kính trọng, niềm nở, chào hỏi.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –