Làm sao để giải quyết Mâu Thuẫn với Bố Mẹ?
How Do We Handle Conflict With Parents?
Trả lời câu hỏi của một học sinh tại Đại Học JNU ở Ấn Độ, Sadhguru làm sáng rõ về lựa chọn theo đuổi mong muốn của mỗi người. Sadhguru cũng nói về việc sẽ có một cái giá phả trả với mỗi thứ chúng ta lựa chọn trong cuộc sống.
Người hỏi: Chúng tôi thấy khoảng cách thế hệ giữa mình và cha mẹ khá lớn. Đôi khi xảy ra trường hợp…
Sadhguru : Không có khoảng cách giữa chúng ta nhé! Tôi trẻ hơn bạn nhiều. (mọi người cười)
Người hỏi: Đôi khi chúng tôi muốn thứ gì đó cho cuộc sống của mình và cha mẹ không ủng hộ. Cuối cùng, chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Chúng tôi đôi khi phải quên đi mong muốn của mình để cha mẹ vui. Vậy làm sao để giải quyết mâu thuẫn đó?
Sadhguru : Hãy xem… đây không phải là vấn đề của thế hệ bạn. Thật đáng tiếc, đây là vấn đề của mọi thế hệ. Tôi nghĩ thật ngớ ngẩn khi mọi thế hệ đều có một vấn đề giống nhau. (mọi người cười) Nếu chúng ta đang học, ít nhất phải có một vấn đề mới, phải không? (cười)
Mỗi thế hệ đều gặp phải vấn đề giống nhau, mặc dù họ cũng đã từng là thanh niên cách đây chỉ 25-30 năm. Bằng cách nào đó, họ bất chợt hoạt động như thể họ như thế này ngay từ đầu. (mọi người cười) Vì cha mẹ bạn không ở đây, tôi không thể nói chuyện với họ. Tôi sẽ nói chuyện với bạn.
Để làm điều bạn muốn
Nếu bạn muốn sống cuộc sống của mình theo cách bạn muốn, vào điều bạn muốn không giống với của cha mẹ, hoặc nơi bạn sống, hoặc trường Đại học nơi bạn đang học… Có thể như thế, điều bạn chọn có thể không giống với lựa chọn của cha mẹ bạn, có thể không giống với lựa chọn của bạn bè, hay của cơ quan tổ chức, hay với xã hội mà bạn đang sống. Vì vậy, nếu bạn muốn làm theo ý mình, bạn phải hiểu rằng sẽ có một cái giá phải trả.
Điều bạn đang phàn nàn là, làm sao để có thứ tôi muốn mà không phải trả giá? Đời không phải là như vậy. Nếu bạn muốn làm điều mình muốn, và nếu điều đó không giống với số đông xung quanh bạn, thì họ sẽ khiến bạn phải trả giá.
Nếu điều bạn muốn có ý nghĩa rất lớn đối với bạn, thì bạn phải trả giá cho nó. Nhưng nếu bạn thấy cái giá phải trả quá lớn, so với điều nhỏ nhoi bạn muốn làm, bạn sẽ tự nhiên chùn bước.
Việc này giống như là đi chợ vậy. Bạn tới đó và bạn muốn mua vài bông hoa, người bán hàng nói “2000 đô”. Cho vài bông hoa?! Bạn nói “Không!”. Tôi muốn mua hoa nhưng “không” bởi vì người bán đòi giá quá cao.
Nó cũng đúng với mỗi bước đi trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta muốn làm cái gì đó, sẽ có một cái giá đi kèm với nó. Chúng ta phải xem xét : “Tôi muốn trả cái giá này không? Điều tôi muốn có lớn tới mức tôi sẵn sàng trả cái giá này không? hay tôi không muốn trả giá?”.
Việc này là tùy mỗi người. Không có giải pháp nào cho mọi người. Một số người muốn nó tới mức sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Với số khác, nó chỉ thoáng qua, nên họ sẽ bỏ qua và đi tiếp. Chẳng có gì sai với hai lựa chọn này. Cả 2 đều được cả!
P/s: Trong bài giảng này thầy Sadhguru chưa giảng nhiều về cách giải quyết mâu thuẫn với bố mẹ. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, mời các bạn tham khảo thêm bài giảng của thầy Trong Suốt về vấn đề này:
Khoảng cách thế hệ: Mâu thuẫn và cách chuyển hóa
Bạn đọc comment:
Bảo Lâm Nguyễn
Vậy là còn tùy vào việc cân nhắc xem cái giá phải trả là gì ha ?, xem liệu bản thân có sẵn sàng trả cái giá đó không.
Nguyễn Duyên
mình chưa nhận ra được bài học là gì. ai giúp m. có phải là bạn muốn thế nào do bạn, muốn k bất đồng thì bạn trả giá bằng cái bạn muốn, còn muốn làm theo ý bạn thì trả giá bằng bm bạn.
Binh Tran
Theo mình hiểu tức là khi bạn mong muốn một cái gì, một điều gì thì bạn luôn phải đánh đổi một cái khác, một điều khác. Như ví dụ của thầy nếu bạn muốn mấy bông hoa kia bạn phải chấp nhận bỏ ra 2000 đô. Còn nếu bạn thấy số tiền đó quá lớn bạn có thể không mua nữa. Quyết định là ở bạn.
Ví dụ thêm nữa như bạn muốn cơ thể mình đẹp hơn, cơ bắp hơn, bạn phải đánh đổi bằng thời gian, công sức, tiền bạc, đôi khi còn bị chấn thương nữa. Bạn muốn xây một căn nhà lớn, đổi lại bạn phải lao động chăm chỉ, tiêu sài tiết kiệm trong 1 khoảng thời gian nào đó, thậm chí có người tích cóp cả đời đến khi xây được thì quỷ vô thường cũng ngay gần bên rồi.
Bạn thử suy ngẫm xem có thứ gì mà bạn không phải đánh đổi bất cứ cái gì không. Mình thì chưa nghĩ ra cái gì cả
Nam Nguyen
Có nhiều điều đã được nghe từ Thầy, mỗi lần như vậy thấy được hiểu biết hơn
TDS
Hay quá, cảm ơn thầy