ĐỂ VÃNG SANH VỀ CÕI PHẬT
Theo Quí Vị thì tu niệm mà để sau khi mất, được tái sinh về cảnh giới của Chư Phật thì dễ hay khó ạ ?
Nhiều người chưa hiểu thì cứ nghĩ là dễ, là đơn giản. Nhưng thực tế để được sinh về cõi Phật thì rất là khó đó Quí Vị ạ.
Nó đòi hỏi việc tu của Quí Vị phải hết sức tinh tấn, mà không biết mệt mỏi để bồi dưỡng đức hạnh trở nên hoàn thiện.
Có thế thì mới có thể tái sinh về cõi Phật sau khi mất được.
Sau đây tôi sẽ lấy hai ví dụ để Quí Vị dễ hiểu hơn :
Hồi tôi còn tu trong chúng, nơi đạo tràng của Sư Phụ tôi.
Tôi có biết một trường hợp tu có thật.
Người này tu hành niệm Phật và cũng rất tinh tấn, và anh cũng có trì chú nữa. Việc hành trì của anh rất tốt, đến nỗi anh có thể trì chú để chữa được một số bệnh.
Nhưng khi có được chút công phu vậy, thì lòng tự mãn của anh cũng tăng lên rất cao, anh rất kiêu ngạo.
Anh tin tưởng chắc chắn rằng :
Là anh sẽ tu trong một kiếp này nữa là sẽ vãng sinh về cõi giới Tây phương Cực Lạc.
Vào ngày anh mất.
Tối đó, khi anh vừa tắt hơi thở cuối cùng, đêm đó cũng có Thầy tôi ở đó.
Vừa xuất hồn ra sau khi chết, thì trong cõi siêu hình anh biết rằng mình chưa có vãng sanh về cõi Phật, thế là lòng sân giận của anh nổi lên.
Quí Vị biết anh thể hiện sự sân giận như thế nào không?
Đó là cái cỗ quan tài đang dựng ở góc nhà dùng để chôn cất anh. Mà anh quật cho ngã và bị vỡ, sau đó người nhà phải đi mua cái mới
( Lúc dựng quan tài thì trong nhà không có gió, cũng chẳng có ai đứng gần đó ).
Tiếp đến, anh phá bay các ly, cốc chén đang đặt trên bàn thờ của anh, ném cúng vỡ tung ở dưới sàn nhà hết.
Sự việc làm ai nấy trong nhà cũng hết hồn, hú vía.
Trước tình hình vậy.
Thầy tôi mới lấy ba cây nhang và đến bàn thờ anh để tác ý, nhằm khai thị, Thầy tôi nói :
« Thôi được rồi, hương linh.
Xin đừng nổi lòng sân giận nữa.
Vì khi sống hương linh tu, nhưng quá tự đắc rằng mình chắc chắn sẽ được sinh về cõi Phật.
Nhưng không biết khả năng của mình đang tu tới đâu, đang đứng ở vị trí nào, đang còn những sai phạm, những tâm xấu nào chưa đoạn.
Rồi cứ nghĩ mình tu tốt, tu giỏi và …tự đắc.
Để rồi khi bỏ thân và thất vọng, khởi sân giận, tạo nghiệp xấu.
Đây là điều không nên.
Hương linh đang trong thời gian định hình tội phước, để chọn cảnh tái sinh.
Do vậy, hãy cố gắng niệm Phật, giữ tâm chánh niệm, tĩnh giác.
Được vậy mới mong có cơ hội tái sinh về cảnh giới lành ».
Khi tác ý như vậy xong, thì anh không còn phá đồ đạc trong nhà nữa.
Qua ví dụ có thật này, để thấy tái sinh về cảnh giới của Phật là rất khó, chứ không phải dễ, không phải chỉ tu sơ sơ, niệm vài câu Phật hiệu mà được đâu Quí Vị ạ.
Một ví dụ khác :
Trước đây, ở nhà người Sư Huynh của tôi, có mời một cô gái con nhà khó khăn vào nhà Huynh phụ giúp việc.
Vì nhà Sư Huynh tôi chỉ có hai mẹ con, với một đứa em đi học xa. Nhà rộng, mẹ già, Sư Huynh tôi thì lo nhiều Phật sự, nên nhà cửa bụi bặm nhiều mà không có ai quét dọn.
Thế là cần người phụ dọn dẹp nhà mỗi ngày 4 tiếng, và trả công cho cô gái ấy.
Nhưng Quí Vị biết sao không?
Khi cô gái vào nhà làm vài ngày, cũng quen việc rồi.
Nhưng cô lại có tâm tham, khi thấy nhà đi vắng không còn ai, chỉ có mình cô ở nhà làm.
Thế là cô thấy tiền Thầy tôi để trên bàn trong phòng ngủ gần cả triệu bạc, cô lấy và bỏ túi riêng.
Khi cô vừa khởi ý định và hành động thế, bỗng một người âm trong nhà hiện hồn ra nhìn cô. Cô hoảng hồn, hết vía, tung cửa bỏ chạy về nhà, mất tăm luôn, và vài hôm sau xin nghỉ luôn, không dám đến nữa.
( Vì trong nhà Sư Huynh tôi có nhiều vong linh cô hồn không có nơi ở, được Huynh vì thương nên thỉnh về nhà thờ cúng. Nên trong cõi siêu hình họ cũng theo Sư Huynh tu và gia hộ cho gia đình nhiều ).
Ví dụ thứ hai này, để cho thấy rằng:
Với một người mà lòng còn nhiều tâm xấu, kém phước, kém đức thì khó mà sống trong nhà một người cao sang, quyền quí, hay nhà những người gia giáo, đạo đức được.
Vì chúng không có sự tương ưng.
Điều này cũng lý giải rằng :
Cảnh giới của Chư Phật là gồm các Bậc Thánh đã đoạn trừ được các tâm niệm xấu như tâm tham dục, tham tiền, tham của, tham sắc, hết nóng giận, không còn ích kỷ, không còn gieo khẩu nghiệp nói lời ác, không còn tật đố kỵ,
không nhỏ mọn, tâm từ bi tuyệt đối thương yêu vạn loài chúng sinh, và đã chấm dứt mọi sự u mê tăm tối trong tâm, có được đại trí tuệ.
Với tâm thuần thiện, đầy đủ đức và trí vậy.
Thì các Ngài mới có thể sinh về cõi Thánh, sống cùng các Thánh nhân khác được.
Do vậy, qua bài này một lần nữa như nhắc nhở rằng :
Nếu Quí Vị muốn sau khi chết mà được sinh về cõi Phật thì ngay từ bây giờ hãy tu niệm cho thật tinh tấn.
Tâm phải đoạn trừ dần những tâm niệm xấu từ thô phù cho đến vi tế. Mỏng nhạt và vắng bóng dần của tham, sân si, và các tâm chấp ngã…
Có vậy thì mới có cơ may vãng sanh được.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –
ĐỂ VÃNG SANH VỀ CÕI PHẬTTheo Quí Vị thì tu niệm mà để sau khi mất, được tái sinh về cảnh giới của Chư Phật thì dễ hay…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Chủ nhật, 29 tháng 12, 2019