Đi Chùa hay Nhà Thờ chỉ nên cầu xin..
Đi Chùa hay Nhà Thờ chỉ nên cầu xin Ơn Trên một điều duy nhất là xin Bề Trên ban cho PHÚC LÀNH, ngoài ra đừng cầu xin bất cứ điều gì không khéo trở thành tham lam.
Cầu xin phúc lành là cầu xin sự che chở của Bề Trên, giải cứu khỏi những khốn khó tai ương và cũng là để Người sắp xếp cuộc đời chúng ta theo một cách bình an nhất.
Chữ Tài đi với chữ Tai một vần, càng cầu xin tiền bạc danh vọng chúng ta càng đánh đổi nhiều thứ trong cuộc sống để chỉ có được vật chất. Cầu xin nhân duyên càng không nên, duyên lành là duyên không cưỡng cầu, không hối thúc.
Với chữ Duyên càng tự nhiên sẽ càng quý giá, tâm không mong chờ thì sẽ sáng suốt biết duyên đến với bản thân là lành hay dữ mà chọn lựa tránh sai lầm.
Cầu Sức Khỏe cũng là điều tốt, nhưng nếu ai đó đến lúc ra đi hết nặng nợ với trần gian này thì nên để họ ra đi, cầu thêm sức khỏe là níu kéo họ ở chống chọi với bệnh tật, cầu xin thời gian kéo dài để nhìn thấy họ đau đớn hơn, thì thôi không nên níu giữ mà để Bề Trên triệu gọi họ.
Vật chất và nhân duyên trên đời là hữu hạn ai cũng cầu xin phần lợi về phía mình thì ai sẽ được, ai sẽ không được?
Phúc Lành chính là sự sắp xếp ngăn nắp của Ơn Trên với số mệnh của mỗi người, cũng là những phép lạ của sự may mắn với mỗi chúng ta.
Ơn Trên sẽ biết chúng ta cần gì mà tự động sẽ ban phát không cần phải cầu xin.
Nếu vì tiền mà gia đình xào xáo bất hạnh, thì chúng ta có cầu Tài hay không? Nếu vì chữ Tình mà khiến thân xác, tinh thần hoang tàn thì bạn có cầu Tình hay không?
Chúng ta không ai biết được điều gì đến ở tương lai của chính mình, có khi thứ chúng ta cầu xin sẽ là tai họa ở phía trước.
Tốt nhất chỉ nên cầu xin PHÚC LÀNH, tự khắc sẽ có sự sắp xếp đúng đắn với mỗi người.
Lời cầu xin không cần quá dài dòng, càng không cần chi tiết điều mong muốn nhận được chỉ cần đọc đầy đủ tên họ, giờ sinh bát tự của mình hoặc người thân và xin ban Phúc Lành.
Đừng so sánh Thần Linh với kẻ phàm phu tục tử thích nghe những câu từ hoa mỹ, những mâm cao cỗ đầy như người phàm ăn tục uống. Một nén hương, một cái quỳ lạy, một cái chắp tay cũng chính là lòng thành.
Bề Trên nhìn ra được ai tốt ai xấu, nên giàu hay nghèo chỉ cần thành tâm là lời cầu xin được chứng giám.