Giấc mơ: Chồng hiện tại là cha kiếp trước
Hôm trước tình cờ tôi đọc được bài viết của một Vị nào đó như sau :
“Đêm qua nằm ngủ, bỗng nhiên mình mơ thấy một giấc mơ rất rõ ràng là chồng của mình hiện tại
lại là cha của mình trong kiếp trước.
Thức giấc mình vẫn nhớ rất rõ giấc mơ, và tâm trạng rất bàng hoàng.
Ai có thể giải thích cho mình vấn đề này được không ?
Ở trên là tôi chép lại nguyên văn lời bạn trẻ ấy ghi.
Vấn đề này nếu với một người không theo đạo, hoặc theo các đạo mà bác bỏ luân hồi,…thì sẽ rất khó giải thích.
Còn với những người con Phật như tôi và Quý Vị đây thì việc giải thích và hiểu vấn đề này trở nên đơn giản hơn rất nhiều lần.
Kiếp tái sinh của con người và mọi chúng sinh
trong luân hồi, đây là một sự thật, có thật mà không thể phủ nhận.
Người nào, hay tổ chức nào bác bỏ, cho rằng không có luân hồi, coi chừng là đang gieo rắc quả báo tà kiến vô cùng nặng, sau khi chết, thần thức thoát ra, có thể bị chiêu cảm đoạ vào địa ngục Vô gián kéo lưỡi
(Địa ngục mà hình phạt kéo lưỡi không gián đoạn, bị chịu hình phạt rất đau đớn, thống khổ liên tục mà không được dừng hay được nghỉ ngơi phút giây nào cả).
Trường hợp như trên có nét rất giống với câu chuyện “Cháu cưới bà” mà có lần tôi đã kể cho Quý Vị nghe rồi đó.
Nên hiện tại, chồng của cô lại là cha cô trong kiếp trước cũng là điều bình thường, dễ hiểu.
Ví dụ :
Kiếp trước, có hai cha con một gia đình nọ, sống rất thương yêu nhau, và người con cũng rất hiếu thảo.
Sống tới 70 tuổi thì người cha mất, sau khi mất thần thức ông đi ra và thức tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ.
Còn người con thì sống thêm vài chục năm nữa và rồi cũng mất luôn. Rồi cũng tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ ( nhưng trong cảnh giới ngạ quỷ hai cha con vẫn không gặp được nhau, vì phước nghiệp hai người khác biệt nhau).
Vài năm sau đó, người cha đủ duyên đi tái sinh vào làm con của một cặp đôi trẻ trong xóm nhà ở kiếp trước (Tiến trình thức đi tái sinh, tôi cũng đã trình bày ở những bài trước rồi, nên nay không lặp lại nữa ).
Và sáu năm sau, người con cũng tái sinh vào trong tỉnh của người cha đã tái sinh vào trước đó.
Vậy thì Quý Vị nghĩ thế nào?
Nếu hai người này lớn lên, rồi khi họ biết yêu, và gặp lại nhau.
Tôi nghĩ họ sẽ thương nhau và cưới nhau là điều rất bình thường mà cũng chẳng ai biết tiền kiếp của họ thế nào.
Chỉ có Bậc chứng đạo, thấy nhân quả tiền kiếp thì mới có thể biết được mà thôi.
Ở trường hợp cô gái kể giấc mơ ngủ mà thấy như thế :
Tôi nghĩ đây là giấc mơ được Trời Phật cho thấy, để cô biết nhân quả đời trước của mình, và cần cố gắng tu tập, không nên dính chấp vào tham ái, luyến ái, tình ái thế gian, mà cứ tiếp tục trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử, đảo lộn vị trí mà đóng các vai diễn trong gia đình dòng họ hay người thân thuộc như thế.
Tham ái có sức mạnh rất khủng khiếp, nó có thể đẩy con người vào vòng luân hồi sinh tử.
(Ái bất trọng thì bất sinh Ta Bà).
Do đó, Quý Vị là người đang tu hành, thì
hãy cố gắng làm nhẹ tâm tham ái, chuyển tâm tham ái thành tâm đại từ bi thương yêu bình đẳng hết rất cả chúng sinh mà không có sự phân biệt hay bị thiên lệch, dính mắc.
Chỉ có vậy, thì mới có thể rút ngắn được sự tái sinh của Quý Vị trong kiếp luân hồi, tức sự tiến đến với đạo (đạt đạo, chứng đạo) sẽ ngày một đến gần, tới gần hơn.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày