Điều Gì Xảy Ra Sau Khi Chết?
Xem bài trước: 5 Giai Đoạn Của Cái Chết
Sadhguru : Câu hỏi đặt ra là có sự tái sinh không? Nếu có thì cơ sở nào để một người đi từ lần sinh này sang lần sinh khác? Cái gì mang một người từ nơi này sang nơi khác?
Bây giờ nếu bạn cần hiểu điều này, bạn phải có một số hiểu biết về cơ chế của việc “bạn là ai?”. Tôi đang nói về cơ chế cấu tạo nên một con người.
Hãy xem, khi bạn nói “Tôi là một con người”, ngoại vi ngoài cùng là cơ thể vật chất. Trong Yoga, chúng ta xem mọi thứ là cơ thể, vì sẽ dễ hơn cho bạn để hiểu theo cách đó. Vậy nên, chúng ta xem cơ thể là 5 chiều không gian hay 5 lớp vỏ bọc.
- Cơ thể vật chất được gọi là Annamayakosha. Annamayakosha có nghĩa là – anna nghĩa là thức ăn, đây là “cơ thể thức ăn”.
- Tiếp theo được gọi là Manomayakosha , nghĩa là cơ thể tinh thần.
- Cái thứ ba được gọi là Pranamayakohsa, có nghĩa là cơ thể năng lượng.
Xem thêm bài:
Tâm Trí Và Cơ Thể Vật Chất Trong Yoga
Cơ thể vật chất, cơ thể tinh thần, cơ thể năng lượng, tất cả ba chiều không gian này đều là vật chất, chúng là sự tồn tại vật chất. Cơ thể vật chất là rất thô, cơ thể tinh thần thì tinh tế hơn, thậm chí cơ thể năng lượng còn tinh tế hơn nữa, nhưng cả ba đều là vật chất.
Điều này cũng giống như cái bóng đèn là vật chất, bạn có thể thấy nó. Dòng điện đằng sau nó cũng là vật chất, phải không? Dây dẫn cũng là vật chất. Các electron chạy qua dây dẫn cũng là sự tồn tại vật chất.
Tương tự như vậy, cơ thể vật chất, cơ thể tinh thần, cơ thể năng lượng, tất cả đều là các chiều không gian vật chất của sự sống, chiều vật chất của sự sống. Trong cả ba chiều không gian này, đều mang dấu ấn của nghiệp quả. Trong cơ thể nó được in dấu; trong tâm trí nó được in dấu và trong năng lượng nó cũng được in dấu.
Dấu ấn của nghiệp quả này hay cấu trúc của nghiệp quả, là thứ gắn giữ nó lại với nhau. Nghiệp quả là xi măng gắn giữ bạn với cơ thể vật chất. Cùng lúc, nghiệp quả cũng là sự trói buộc, chỉ bởi những thứ nghiệp quả này mà bạn có thể gắn chặt với cơ thể này và ở đây.
Đây là nơi mà Tâm linh có vẻ khó khăn, vì nếu bạn cố gắng lấy nó đi, sẽ không có tác dụng, nếu bạn có thêm vào nó, thì cũng không có tác dụng. Bạn cần phải chỉ là ở đó. Nếu bạn chỉ ở đó, đó là một khoảnh khắc.
Giờ thì 2 chiều tiếp theo được gọi là Vignanamaya kosha và Anandamaya kosha .
Vignanamaya kosha là phi vật chất nhưng liên quan đến vật chất, nó giống như một trạng thái chuyển giao. Anandamaya kosha là hoàn toàn phi vật chất. Vậy nên, Vignanamaya kosha và Anandamaya kosha đó là cơ thể phúc lạc. Có một cơ thể phúc lạc bên trong mà 100% là hoàn toàn phi vật chất, nó không có hình dáng riêng của mình. Chỉ khi cơ thể vật chất, cơ thể tinh thần, cơ thể năng lượng mang hình dạng, thì mới có thể giữ cho cơ thể phúc lạc trong một hình dạng. Nếu những thứ này bị lấy đi, cơ thể phúc lạc sẽ trở thành một phần của vũ trụ.
Vì vậy, bất cứ điều gì bạn đang đề cập đến như atman hay linh hồn, thực ra đều hư cấu – theo nghĩa là – người ta đang mô tả một giới hạn nhất định của phi vật chất như là linh hồn, nhưng thể xác cho linh hồn vẫn là nghiệp quả của bạn. Nếu cấu trúc của nghiệp quả bị phá bỏ hoàn toàn, thì không còn linh hồn, mọi thứ hòa vào mọi thứ khác.
Cái này được gọi là Mahasamadhi hay Mahaparinirvana chỉ là điều này, rằng bạn từ từ hiểu được các chùm chìa khóa ở đâu, và phá bỏ được cấu trúc nghiệp quả, để bạn trở nên thực sự không còn nữa. Khi ai đó chết, chúng ta nói rằng người này không còn nữa, điều đó không đúng. Người đó không còn nữa theo cái cách mà bạn biết, nhưng họ vẫn đang rất tồn tại.
Bây giờ nếu bạn phá bỏ cấu trúc nghiệp quả 100%, thì giờ bạn mới hợp nhất với vạn vật, tạo hóa. Đây là thứ được gọi là mukti, Mahasamadhi trong truyền thống Ấn Độ giáo, nó được gọi là mukti, trong truyền thống Yoga, nó được gọi là Mahasamadhi, theo Phật giáo nó được gọi là Mahaparinirvana, đều là đang nói đến sự giải thoát.
Giải thoát nghĩa là gì?
Giải thoát có nghĩa là trở nên tự do, thoát khỏi chính quá trình của sự sống, của sinh và tử. Giải thoát có nghĩa là trở nên thoát khỏi cấu trúc cơ bản của thân và tâm. Và đối với tất cả những điều này, cấu trúc nghiệp quả là sợi dây gắn kết những thứ này lại với nhau.
Vì vậy, khi một người chết, thì rõ ràng… Cơ thể vật chất là thứ mà bạn vay mượn từ Trái đất, cơ thể này chỉ là đất, đúng không? Cơ thể này chỉ là một mảnh của đất, hiện đang dựng lên, chạy nhảy loanh quanh. Nhưng bạn phải trả lại nó, từng nguyên tử một. Dù không hề lấy lãi, nhưng bạn phải trả lại từng nguyên tử. Bạn sẽ không được phép mang theo một nguyên tử nào từ hành tinh này, không có ai từng làm được cả. (cười)
Cơ thể vật chất sẽ tan rã, cơ thể tinh thần và cơ thể năng lượng tùy thuộc vào độ mạnh của nghiệp quả của bạn mà tiếp tục. Nếu cấu trúc nghiệp quả là rất mãnh liệt, chưa hoàn thành, thì nó sẽ phải hoàn thành. Nếu nghiệp quả trở nên yếu vì nó đã chạy xong quá trình của nó, thì nó sẽ rất dễ dàng tìm thấy một thân thể khác.
Nếu nó phải tìm một cơ thể khác, thì cường độ của cấu trúc này nên giảm xuống, nó phải trở nên thụ động. Nếu nó rất mãnh liệt, nó không thể tìm được, nó sẽ phải quanh quẩn chờ đợi, vậy nên đây là thứ mà bạn gọi là “những con ma”.
Ai đó chết, cấu trúc nghiệp quả của anh ấy vẫn còn mãnh liệt bởi vì nó chưa kết thúc. Giờ thì anh ấy sẽ cần thêm nhiều thời gian để tìm một cơ thể khác. Anh ấy vẫn tồn tại, và cấu trúc nghiệp quả của anh ấy càng mãnh liệt, thì anh ấy càng trở nên rõ ràng hoặc dễ trải nghiệm hơn đối với nhiều người. Có vô số sinh mệnh như vậy xung quanh bạn, dù bạn biết hay không biết, nhưng với hầu hết họ, bạn sẽ không cảm nhận được, vì nghiệp quả của họ bị tiêu tán. Họ chỉ chờ đợi cho tiêu tán nhiều hơn, trước khi họ tìm thấy một cơ thể khác.
Nhưng nếu nghiệp quả của họ rất mãnh liệt.. đây là lí do tại sao người ta nói với bạn trong truyền thống rằng, nếu ai đó chết một cách bất thường, do tai nạn hoặc tự tử hoặc một cách nào đó, họ sẽ trở thành ma. Không phải vậy, mọi người đều sẽ trở thành, chỉ là họ dễ để trải nghiệm thấy hơn thôi, họ dễ để nhận biết hơn đối với trải nghiệm của bạn, vì họ có cấu trúc nghiệp quả mãnh liệt hơn. Vì vậy bạn hoặc mọi người có thể trải nghiệm họ nhiều hơn một chút so với những người chết vì tuổi già.
Nếu một người đã hoàn thành nghiệp quả đã định cho cuộc đời đó, người đó sẽ đơn giản là chết như vậy, không bệnh tật, không tai nạn, không thương tật. Khi một người chết chỉ đơn giản như vậy, người đó có thể tìm thấy một cơ thể khác trong vòng vài giờ. Đây là lí do tại sao trong truyền thống này, họ luôn nói: nếu một người hoàn thành cuộc sống của mình và chết một cách thanh thản, thì đó là cách tốt nhất để chết, vì anh ấy không cần phải quanh quẩn chờ đợi, ngay lập tức nó sẽ tiếp tục.
Bây giờ, khi bạn bước đi trên con đường Tâm linh, mục tiêu tối thượng của những người tìm kiếm Tâm linh là, anh ấy muốn phá vỡ toàn bộ quá trình này. Hay nói cách khác, chúng ta có thể gọi cái mà bạn gọi là “linh hồn của tôi” lúc này như một quả bong bóng. Ngoại vi bên ngoài quả bong bóng là cấu trúc nghiệp quả của bạn, bên trong có không khí. Giả sử bạn thổi bong bóng và làm vỡ nó, thì không khí ở đâu? Không khí của bạn ở đâu?
Không có thứ gọi là “không khí của bạn”, nó là một phần của mọi thứ. Vì vậy, những gì bạn gọi là “linh hồn” là hư cấu, bởi vì không có cái gì gọi là “linh hồn của bạn” và “linh hồn của tôi” và “linh hồn của người khác”.
Ngay lúc này, cái vô giới hạn này được chứa trong cái cấu trúc nghiệp quả giới hạn, vì vậy, nó khiến bạn tin tưởng như thể đây là một thực thể riêng biệt. Nếu bạn lấy đi những chiếc chìa khóa nắm giữ cấu trúc nghiệp quả, thì nó sẽ đơn giản là sụp đổ.
Thế nên, cái thế giới bên kia này, hay kiếp sau, đừng tin vào tất cả những điều viễn vông này. Nhưng ngay bây giờ nếu bạn ngồi đây và chỉ nhắm mắt lại, bạn có thể thấy rõ ràng: bạn nhiều hơn là cơ thể này, phải không?
Bạn đọc comment:
Thu Le
Tuyệt vời giải đáp những thắc mắc lâu nay của tôi. Cảm ơn team
Tai Nguyen
Chuyện gì xảy ra khi chúng ta chết đi:
-Tôi không biết, nhưng những ai yêu thương chúng ta sẽ nhớ chúng ta.
Keanu Reeves
Huỳnh Nhân
Cơ thể là công cụ giống như chiếc thuyền chở linh hồn qua những trải nghiệm của kiếp sống… Rốt cuộc ta là ai, vũ trụ này là ai tạo ra, rồi tất cả sẽ vô thường thôi..
Vinh Nguyen
Quá hay sống mà ko biết thì phí
Đông Vũ
Cho nó về con số 0 là tốt nhất cũng giống như lúc mình ngủ cũng chẳng biết là đang nóng hay là đang lạnh, cũng chẳng biết là mình đang thở, cũng chẳng biết là quạt có đang chạy hay không, cũng chẳng biết là mình có bố có mẹ bạn bè người thân, và cũng chẳng biết là mình có cái cơ thể này! mọi thứ về con số 0 chẳng biết một cái gì hết!
Phong Vũ Nguyễn
Theo mình hiểu thì chúng ta nhận thức được sự tồn tại là do bộ não, bộ não hình thành nên ý thức nên giúp con người nhận thức được thế giới xung quanh và hiểu được sự tồn tại của mình trên hành tinh này, đó là sự khác biệt rất lớn so với các loài khác.
Bộ não thuộc về cơ thể và là vật chất, khi chết chúng ta trả lại cho trái đất đồng nghĩa với việc không còn khả năng suy nghĩ và nhận thức, cũng có nghĩa là mọi thứ biến mất. Giống như lúc ngủ vậy đó, hoàn toàn không biết gì, không từng nhận thức được đã từng tồn tại,…tất cả chỉ là hư không.
Khai Ha
Bạn thật sự nghĩ là não sao . trước khi có não thì việc gì xảy ra đến khi não được hình thành
Son Truong
Sai hoàn toàn
KTHHo
Nghe xong mà vẫn k hiểu cho lắm
Nguyên AN
Theo mình hiểu đại khái trong bài giảng của Ngài là con người có 5 phần: 3 phần đầu là thân, tâm, năng lượng thuộc về vật chất và chịu tác động bởi nghiệp, 2 phần còn lại là phần không phải vật chất. Khi còn sống con người luôn tạo nghiệp nên cứ mãi luân hồi, chỉ khi nào hoàn toàn giải thoát (mukti) thì vật chất trả lại cho vật chất, phần phi vật chất thì hoà vào tất cả (mahasamadhi/ mahaparinirvana). Chẳng có linh hồn giống như đức Phật nói Vô Ngã, cái ngã có là do ta nghĩ như vậy, còn sự thật thì không có, giống như quả bong bóng: khi ta thổi quả bong bóng thì ta nói không khí bên trong là của nó, nhưng sự thật là khi quả bóng bể thì không khí không là của ai cả. Nếu sai hay thiếu xót mong bạn và mọi người bổ sung. Xin cảm ơn!
The Universe
@Nguyên AN tuy chưa xem video nhưng đọc cmt của bạn tôi hiểu ý bạn nói. Nếu vậy thì hãy làm sao cho khi các rung động linh hồn hoà quyện ra bên ngoài mà vẫn giữ vững đc ko bị hoà vào thiên nhiên mới là bậc cao nhân
Thu Le
@The Universe vẫn còn nghiệp quả nên vẫn phải giữ lại thôi chứ k phải cao nhân cố gắng gì đâu theo mình hiểu là thế
The Universe
@Nguyên AN nếu giải thoát thì phải thoát ra khỏi vòng Trái Đất và phi thăng lên thế giới khác thì mới đc, còn nếu giải thoát mà hết thì mình cũng ko có kiến giải sâu sắc về việc nàu
KTHHo
@The Universe đúng r. Giải thoát mà bị hoà vào thế thà k giải thoát còn hơn
The Universe
@Nguyên AN giác ngộ thì dành cho khi còn sống thôi, còn sau khi chết nếu có trạng thái giữ lại đc các dòng giao động ý chí mới chính là cao thủ
mình vẫn chưa xem video của ngài ấy, nhưng sau khi chết như mình còn giữ đc ý chí thì thật tuyệt, khi đó mình sẽ tu luyện để đạt tầng thứ cao hơn
quần quỳnh
@The Universe khi còn ý muốn tu để đạt được quả này hay quả khác thì mãi sẽ k thành vì tâm còn si và mê
The Universe
@quần quỳnh sai rồi, con đường tu luyện không nhất thiết phải giống như bạn nghĩ, đại đạo 3000
Park Kang
@The Universe cái còn lại của các bậc Thánh Nhân chính là Trí Tuệ
Văn Tuân Lê
Tu thì khi còn thân người thì ráng tu chứ đợi mất thân người rồi thật khó vô cùng .
Tìm Hiểu về Cái Chết – Sadhguru
Các bài giảng của Ngài Sadhguru
Linh Tử lỡ bước lạc đường
-
- Linh hồn chết do tai nạn trên đường thường trải qua điều gì?
- Linh hồn người chết vì tai nạn ngoài đường có lôi kéo người khác chết theo không?
- Thực hư việc bắt hồn người khác để mình được siêu thoát
- Cách/Phương thức/Nghi lễ gọi hồn người mất trên đường về nhà
- Người chết oan có báo mộng cho người sống biết được không?