DO BỊ NGHIỆP GÌ?
Một vị Phật tử có đặt câu hỏi là :
Da của cô tự nhiên tới tuổi trưởng thành thì chuyển sang bị những đốm trắng, từng mảng, giống như lang ben mà nặng hơn lang ben, nên nhìn thấy rất mất thẩm mỹ.
(Bệnh mà Phật tử này hỏi, tôi nghĩ chắc là bệnh bạch biến rồi).
Vậy nhân quả trong quá khứ của người này như thế nào mà để bị bệnh này?
Tôi nghĩ chắc có thể trong quá khứ người này đã từng gieo ra những nghiệp xấu ác sau đây :
1. Khi nhìn thấy người khác có thân thể bị ghẻ lở, hay bị một số căn bệnh gì về da….
Người ấy đã sinh tâm chán ghét và còn chê cười, thậm chí mỉa mai, …..
Hành động chê cười như thế, sau này họ cũng sẽ bị quả báo là làn da bị xấu xí như thế.
2. Từng là người bán thuốc bôi da, nhưng bán thuốc giả, hay thuốc không trúng,…. Khiến khi bôi lên làm người kia bị dị ứng da, làm da của họ trở nên xấu xí.
Hoặc có khi, vì lòng đố kỵ với một người con gái có nhan sắc đẹp, quý vị đã cố tình làm kem giả, trộn vào những thứ không tốt, để cho người phụ nữ xinh đẹp kia bôi lên sẽ bị hư da.
Hành động ác như vậy, sau này sẽ thọ quả báo rất là nặng.
3. Từng nuôi những con vật, nhưng cho chúng nó ở chỗ dơ, và vì sống ở chỗ dơ, nên da của chúng bị lở, viêm da, …..
Việc làm này thấy vậy chứ cũng có quả báo của nó.
Nên tôi thường nhắc các Phật tử trong đạo tràng tôi mỗi khi đi phóng sinh, là phải chọn môi trường có nguồn nước sạch sẽ, chứ nước mà bị ô nhiễm quá, thì khi thả cá xuống, chúng sống không được, hay bị viêm da…..
Thì mình cũng sẽ có phần nghiệp tội trong đó.
Nên làm gì cũng phải cẩn thận, chu đáo là vậy.
4. Khi nhìn thấy tranh, tượng Phật, Bồ Tát,…..
Dù cho đã bị cũ, hay bị lỗi khi chế tác,…
Nếu người nào có khởi tâm xem thường hay chê cười,….thì coi chừng thân thể của mình cũng sẽ bị quả báo là nhiều kiếp sinh ra xấu xí.
5. Cơ thể và làn da của mình đang tự nhiên như mọi người.
Thế nhưng mình lại thích làm khác, làm lạ, đó là đi xăm, vẽ lên bao nhiêu là màu sắc, đường nét lạ…
Người gieo nhân này, trong nhiều kiếp của họ sau đó khi sinh ra, có thể làn da sẽ bị biến tướng không giống như người bình thường.
Ví dụ : Người Việt chúng ta là da vàng, thì họ sinh ra có đốm trắng, chấm đen, hay bớt đỏ, nám xanh….
Và càng ngày quý vị thấy đã xuất hiện rất nhiều căn bệnh quái lạ.
Đây đều là do nghiệp ác của chúng sinh mà ra cả, tâm tạo nghiệp ác gì, nghiệp xấu gì,…. thì sẽ có quả bệnh tương ứng với nhân ác đã gieo.
Ác kiểu gì thì bệnh cũng sẽ quái lạ kiểu đó, mà không sai chạy.
Do đó bệnh bạch biến như đã nói trên thì cũng vậy thôi.
Tại sao một số người không bị, mà mình bị ?
Là do mình đã từng tạo nhân xấu, có thể là năm nhân cơ bản đã kể ở trên.
Còn những người khác thì họ không có tạo, nên không có bị như thế.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa