Nhân sinh như mộng – Đời người tựa như một giấc mộng
Quí Vị đã bao giờ nghe câu nói này chưa ?
Khi tôi mới nghe qua, tôi cũng chưa thật sự thấm thía , chưa thấu hiểu sâu sắc lắm.
Nhưng khi nghe Thầy của tôi phân tích, giảng giải thì tôi thấy câu nói trở nên thật hay và ý nghĩa vô cùng!
Quí Vị đã bao giờ nằm mộng, hay nằm mơ chưa?
Tôi chắc rằng từ nhỏ đến giờ Quí Vị nào cũng đã từng có những giấc mơ trong khi ngủ.
Khi ngủ ta nằm mơ.
- Như có giấc mơ ta thấy mình là một người giàu sang có nhiều quyền quý, có rất nhiều cơ ngơi, nhiều tài sản, sở hữu nhiều chiếc xe đẹp, sang trọng và đắc tiền.
- Hoặc những Vị khác mơ thấy mình là một diễn viên đóng phim nỗi tiếng, trong mơ anh ta đóng film rất giỏi rồi có nhiều người hâm mộ, rồi anh trở nên đào hoa, rồi quen nhiều người tình, có nhiều người vợ.
- Hay cũng có những người khác mơ thấy mình là một hiệp sĩ, là một anh hùng. Trong mơ anh có võ nghệ rất giỏi, anh đánh được băng cướp này, giải cứu được đám ức hiếp kia, anh sống như một người hành hiệp trượng nghĩa.
- Hoặc cũng có người khác mơ thấy mình là một kẻ nghèo túng, bệnh tật, vợ bỏ, chồng bỏ.
- Trong mơ họ là một người ăn xin nghèo cùng khốn khó, cơ cực, không một người thân nương tựu, không một công việc làm, thất nghiệp, đói khổ, không nhà không cửa, lầm than cơ cực.
Reng , reng, reng, reng….
Là tiếng đồng hồ báo thức đang đỗ chuông.
Anh ta thức giấc, nhận ra từ sớm đến giờ mình đang nằm mơ chứ không phải thật.
Cuộc đời chúng ta cũng vậy.
Những Bậc cổ đức đã nói rằng:
«Đời người giống như là một giấc mộng».
Khi sinh ra và sống trên cuộc đời, ta tất bật lo lắng vất cả cả một đời.
Ngay từ lúc còn trẻ thì ta cũng đã bắt đầu cảm nhận được cái khổ, sự nhọc nhằn của cuộc đời rồi.
Mỗi ngày khi còn bé, ta phải mang ba lô nặng sách vở đến lớp, đến trường, rồi về nhà, ngày đêm đèn sách, ôn luyện, học tập.
Học chi vậy? Là ba mẹ muốn con cái của mình có cái chữ, có công việc tốt, sướng cái thân khi trưởng thành.
Thế là ngay từ lúc nhỏ ta đã rất vất vả về cái học rồi. Học, rồi ăn, rồi vui chơi cùng chúng bạn, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn thời học sinh, thời áo trắng, tuổi trẻ cứ thế trôi qua.
Rồi lớn lên trưởng thành, ta bắt đầu yêu đương, để ý người khác phái, vướng kẹt trong những mối tình, rồi ta lập gia đình, sinh vài đứa con, rồi ta cũng tính toán để gầy dựng cơ nghiệp, cơ ngơi.
Bỗng cái đùng.
Ngày hôm nay ta đi khám bệnh, phát hiện mình bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và chuẩn bị vài ngày nữa là lìa cõi đời.
Ôi, tâm ta như đau đớn, lòng thì quặn thắt.
Rồi ta trầm ngâm, lòng suy tư nghĩ về một kiếp người.
Danh vọng, tình ái, tiền tài, vợ con, những kỉ niệm vui buồn, những nỗi nhớ, sự hạnh phúc, …
Ngay giây phút này đây ta thấy thật giống như một giấc mộng.
Vì sao gọi là như mộng?
Vì chúng có mà như không thật có. Ta không nắm bắt, không thể sờ mó, hay mang theo được.
Chúng như là một sự ảo hóa, như áng mây, như bọt nước, như hạt sương mai, như tia chớp, như làn khói lam chiều,…
Đây chẳng khác nào cả một đời người giống như ta đang nằm ngủ và có một giấc mộng vậy.
Nhưng lại mấy ai thấu hiểu được đạo lý ấy.
Sống trong cảnh mộng, nhưng con người lại tưởng thật. Rồi họ ra sức nắm bắt, chụp giựt, rồi ác độc tham, sân, rồi bất an, phiền não.
Mấy ai giác ngộ, rồi buông bỏ, hay cởi mở, mở rộng tấm lòng từ bi, nhân ái, độ lượng, bao dung, sẻ chia giúp đỡ, đoàn kết quý mến nhau…
Như vậy cuộc sống này, sống trong cảnh mộng này sẽ đẹp hơn biết mấy.
Tại sao ta không chủ động chọn cho mình một giấc mộng đẹp, để có được một giấc ngủ ngon, hạnh phúc và an giấc.
Mà ta lại chọn cho đời mình một cơn ác mộng, để rồi ta phải vùng vẫy và toát cả mồ hôi, ướt cả áo, và mệt mỏi khi thức giấc.
Nên câu nói của các Bậc cổ nhân thật hay và nhiều ý nghĩa :
« Cuộc đời của con người giống như là một giấc mộng vậy ».
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa

Nhân sinh như mộng – Hồng trần như mây