ĐỜI SỐNG CÁC THIÊN THẦN
Xin chào các bạn.
Đã lâu rồi tôi không viết về các thiên thần. Tôi vẫn thường luôn liên lạc với các thiên thần. Các thiên thần là một phần trong đời sống của tôi. Tôi thường nói chuyện và giao tiếp với các thiên thần nhiều hơn nói chuyện với con người hay các chư thiên.
Các nhóm thiên thần
Các thiên thần ở cảnh giới nào cũng vậy, luôn vui vẻ, lạc quan, hiền từ và yêu thương. Hầu hết các thiên thần, về hình dáng bên ngoài ít có sự phân biệt rõ ràng về giới tính. Chỉ có thể phân biệt họ qua tính cách của họ.
Về tính cách, có thể chia các thiên thần ra làm 3 nhóm tương đối khác biệt nhau.
- + Nhóm 1: bao gồm các thiên thần chủ yếu là vui vẻ, yêu đời. Họ lạc quan, dễ thương, đáng yêu, dễ gần, luôn vui tươi, cười đùa, và hoà đồng cùng với mọi người.
- + Nhóm 2: bao gồm các thiên thần có tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn, hiền từ và bao dung.
- + Nhóm 3: chủ yếu bao gồm các thiền thần có tính cách điềm đạm, bình tĩnh, hiểu biết, tự tin và mạnh mẽ.
Nhóm 1 thì tương đồng với các em bé, trẻ em.
Nhóm 2 thì giống với những người nữ.
Nhóm 3 thì giống với những người nam.
Các thiên thần có sự thăng tiến rất nhanh trên con đường tiến hoá, so với con người. Tôi từng quen biết một thiên thần. Chỉ trong một vài năm, vị ấy đã có sự thăng tiến rất nhanh từ cõi ether lên đến cõi thiêng liêng. Trong khi đó, con người, phải rất lâu, mất nhiều kiếp, mới có thể vượt qua được cõi nhân quả.
Vị thiên thần ấy, sau khi ở lại cõi thiêng liêng một thời gian, vì có mong muốn trải nghiệm đời sống một con người, nên vị ấy đã mang lấy một linh hồn con người ở cõi bồ đề. Ở lại đây một thời gian, vị ấy sẽ đi xuống cõi nhân quả và mang lấy một thể nhân quả. Sau khi học những bài học cần thiết để làm một con người trên cõi nhân quả, sắp tới vị ấy sẽ tái sinh trong một gia đình ở cõi trần. Có lẽ sau khoảng 5 năm nữa, tôi sẽ gặp lại vị ấy trong một thân xác con người.
Dù ở cảnh giới nào, vị ấy vẫn luôn liên lạc với tôi và làm bạn cùng tôi. Tôi không biết cái gì có thể ngăn cách tình bạn giữa tôi và vị ấy, vì dù vị ấy ở cảnh giới nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn có thể giao tiếp và liên lạc với nhau.
Ở trong các bộ phim hay ở ngoài đời, người ta thường khóc lóc, đau khổ khi 1 ai đó qua đời, như thể họ không còn tồn tại nữa vậy. Thật sự thì khi chết đi, họ chỉ mất đi thân xác, còn những thân thể khác vẫn tồn tại, và họ vẫn tiếp tục tồn tại ở những cảnh giới tương ưng với những thân thể đó. Nếu bạn không tìm thấy họ ở cảnh giới này, hãy tìm họ ở cảnh giới khác. Họ vẫn luôn luôn tồn tại. Họ không thể nào không tồn tại. Đó là điều không thể.
Các thiên thần thì luôn vui vẻ và yêu thương. Họ không có khái niệm về cái chết. Cái chết, đối với họ chỉ là sự chuyển đổi qua lại giữa các cảnh giới khác nhau, chứ không có sự chết đi, không có sự mất đi.
Công việc của Thiên Thần
Bình thường các thiên thần cũng có các công việc của mình. Cũng có một số các thiên thần hầu như không làm gì cả. Có thể chia các thiên thần làm 3 nhóm theo mức độ làm việc.
+ Nhóm 1: là những thiên thần làm việc cả ngày lẫn đêm. Họ hầu như không nghỉ ngơi. Hầu như họ chỉ chú tâm vào công việc, ít có thời gian nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng họ cũng có nghỉ ngơi 1 chút, nhưng không nhiều, khoảng 5-10 phút. Những thiên thần này thường làm các công việc trong mọi lĩnh vực, nhưng chủ yếu là các công việc nhẹ, không tốn quá nhiều năng lượng.
+ Nhóm 2: là những thiên thần làm việc thời vụ. Thỉnh thoảng họ mới làm việc, khi có sự yêu cầu của thiên thần cấp cao. Bình thường họ sẽ đi chơi đó đây hoặc tự làm những công việc mà mình thích. Khi được gọi thì họ đi làm. Nhưng những việc họ làm thường có tính chất nặng nề, cần nhiều năng lượng để làm việc. Những công việc này thường liên quan đến chuyển hoá năng lượng giữa các cảnh giới, và sửa chữa những điểm năng lượng bất thường. Họ thường rất mệt sau khi làm xong, và thường sẽ đi vào giấc ngủ. Sau khi ngủ một thời gian thì họ sẽ khoẻ trở lại và đi chơi đó đây.
Các thiên thần khi ngủ thì sẽ như thế nào? Tôi sẽ kể cho các bạn ở bài viết sau.
+ Nhóm 3: là những thiên thần không làm gì cả. Họ được tự do làm bất kỳ điều gì mình muốn. Tuy vậy, thông thường, những người trong nhóm này thường sẽ đi ban phát năng lượng tốt lành của họ đến vạn vật xung quanh, trên mọi cảnh giới, và thúc đẩy sự phát triển của thiên nhiên. Họ sẽ đi đó đây, giúp đỡ những người hoặc vật cần giúp đỡ, an ủi những ai cần an ủi, chữa lành những ai cần chữa lành…
Đó là loại công việc ưa thích của họ.
Xem thêm : Câu chuyện về một Thiên Thần
Các thiên thần khi ngủ thì như thế nào?
Hầu hết các thiên thần đều đi vào giấc ngủ khi cảm thấy mệt mỏi, ngoại trừ những thiên thần ở cõi Thiêng Liêng, tức cõi giới thứ 7. Thiên thần ở cõi này không đi ngủ như các thiên thần ở cõi thấp, mà họ chỉ có nghỉ ngơi, trong một thời gian rất ngắn, khoảng 2-3 phút. Khi nghỉ ngơi, họ sẽ đi vào trạng thái bất động, mọi hoạt động dừng làm. Nó tương tự như trạng thái nhập định. Sau khoảng 2-3 phút thì họ thoát ra trạng thái đó và hoạt động trở lại.
Còn các thiên thần ở cõi thấp hơn, họ cũng thỉnh thoảng đi vào giấc ngủ, nhưng không nhiều, khoảng một vài tháng một lần. Khi ngủ, họ xuất ra khỏi thân thể hiện tại của họ, đi vào thân thể cao hơn, và hoạt động trong thân thể cao hơn này.
Một số sẽ hoạt động mơ màng trong thân thể cao hơn này, một số sẽ hoạt động có ý thức, một số thì hoà nhập với cái tôi cao hơn của họ. Khoảng 5-10 phút họ sẽ trở về và tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy họ sẽ cảm thấy thoải mái và nhiều năng lượng hơn.
Thật ra, việc ngủ này cũng giống như con người. Khi ngủ, con người thường đi vào các thân thể cao hơn, hoạt động trong các thân thể đó. Một số hoạt động mơ màng trong thân thể cao hơn đó, nên khi trở về họ hầu như không nhớ được gì, hoặc chỉ nhớ lờ mờ một số thứ. Một số hoạt động tỉnh thức trong thân thể cao hơn đó, nên họ nhớ được rõ ràng khi tỉnh dậy. Một số thì hoà hợp với cái tôi cao hơn, khi tỉnh dậy họ thường cảm thấy an lạc và nhiều năng lượng.
Tôi có quen 2 thiên thần ở cõi trí. Họ thuộc kiểu thiên thần làm việc thời vụ. Hai thiên thần này thường rảnh rỗi, nên 2 vị hầu như ngày nào cũng đến chỗ tôi chơi. Tôi cũng có quen một vài thiên thần thuộc kiểu làm việc toàn thời gian. Họ hầu như không có thời gian rảnh. Khoảng 2-3 tháng họ mới đến thăm tôi 1 lần.
2 thiên thần ở cõi trí này, bình thường họ chỉ ngồi chơi, đi đây đó, hoặc ở trong lâu đài của mình. Thỉnh thoảng mỗi nữa tháng, họ sẽ đi làm những công việc đặc biệt được các thiên thần cấp trên giao phó. Khi làm việc trở về họ thường rất mệt mỏi. Họ thường ghé tôi chơi và nương vào thể trí của tôi. Tôi sẽ cung cấp cho họ ít năng lượng, và giữ gìn thể trí của họ. Họ sẽ đi vào giấc ngủ, và đưa tâm thức lên hoạt động ở thể nhân quả. Họ sẽ đi lên cõi nhân quả, hoạt động ở đó một thời gian. Khoảng 5 phút họ sẽ trở về và mang lại thể trí của mình. Hai thể trí và nhân quả này có liên kết với nhau, cho nên, khi có động tĩnh gì ở thế trí, họ sẽ ngay lập tức quay trở về thể trí. Những lúc như vậy tôi thường hành thiền để giúp đỡ họ.
Khi họ trở về thì hầu như họ không nhớ gì cả, thỉnh thoảng cũng nhớ lại một đôi điều gì đó. Khi tỉnh dậy, họ thường cảm thấy thoải mái và khoẻ khắn hơn, giống như lúc chưa bị mệt mỏi vậy.
Các thiên thần khi mệt thì cũng uể oải, dường như mất sức sống. Người khá yếu, khi đi làm về, thân thể họ thường khá nóng. Có lẽ là làm việc nhiều với năng lượng, cơ thể phải hoạt động nhiều, do đó mà cơ thể của họ cũng nóng lên.
Nhiều người sẽ nghĩ rằng, các thiên thần ở cõi càng cao thì sẽ càng có sức mạnh và có uy lực càng lớn, ai cũng như vậy. Nhưng thực ra không hẳn là vậy.
Trên bất kỳ cõi nào, cũng có những thiên thần có đại uy lực, có đại uy quyền, cũng có thiên thần thì không. Có thiên thần đầy tài năng, nhưng cũng có thiên thần ít tài năng. Có thiên thần nhiều hiểu biết, đầy trí tuệ, nhưng cũng có thiên thần hầu như không biết gì nhiều, chủ yếu là vui chơi và nhiều năng lượng yêu thương.
Thực ra cũng giống như ở cõi người, có người xấu người tốt, cũng có người cực giỏi, có người cực dỡ. Có người có quyền lực lớn, cũng có người không có quyền lực gì. Ở thế giới thiên thần cũng vậy, cũng có những thiên thần này, thiên thần kia. Tuy vậy, sự phân hoá ở các thiên thần, thì không có sự khác biệt mạnh mẽ như là ở cõi người.
Khong Thien
Xem thêm : Câu chuyện một Chư Thiên
Bạn đọc comment:
Be Be Em thì không liên kết với thiên thần được rõ ràng mà toàn liên kết với vong là nhiều, làm sao để liên kết với thiên thần ạ
Khong Thien Be Be
Tôi thấy có 3 điều quan trọng nhất để liên kết với thiên thần.
1 là tin tưởng sự có mặt của các thiên thần và kêu gọi sự giúp đỡ của họ.
2 là phải có tâm từ ái, yêu thương mọi loài chúng sinh, biết giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.
3 là có tâm lạc quan, vui vẻ, hoà đồng với mọi người.
Nếu bạn làm được 3 điều trên, có thể bạn sẽ liên lạc được với các thiên thần, tiên nữ hoặc với các tinh linh. Thông thường, bạn sẽ chủ yếu liên lạc được với tinh linh và tiên nữ trước. Sau một thời gian, khi tâm thức bạn được nâng cao hơn và liên kết bạn với thế giới ấy được mạnh mẽ hơn, có thể bạn sẽ được tiếp xúc với các thiên thần.
Be Be Khong Thien
vâng ạ, em sẽ lưu tâm, em cảm ơn anh nhiều
Lê Hoàng Anh Mình nhìn thấy cho giù là ở cảnh giới nào thì đều có sự tương đồng nhất định lẫn nhau đúng ko bác. Ở trần gian cũng sẽ có những người cả đời chỉ biết làm việc, hay có những người làm những việc partime ai gọi gì làm đó, thường những công việc này cũng sử dụng khá nhiều về kiến thức như thiết kế, code cntt v.v.v. và hiện tại cũng có những người họ không làm gì cả, nhưng họ sẽ đi truyền đạt, khai sáng về con người, tình yêu vô điều kiện v.v.v
Khong Thien Lê Hoàng Anh đúng vậy bạn, các cõi giới đều có sự tương đồng nhất định nào đó. Giống như người đời thường có câu, “trần sao âm vậy”, hoặc “trên sao dưới vậy”.
Ellie Phuong D. Nguyen
Cám ơn anh chia sẻ, mình cũng tin là thiên thần có thật, vì 5 năm trước vào 1 buổi sáng trong trạng thái nửa ngủ nửa thức thì bằng cách nào đó dù nhắm mắt mình thấy & cảm nhận rất rõ có 4 thiên thần có cánh trắng sáng rực rỡ đến, 2 vị đứng gần trên đầu 2 vị đứng gần dưới chân, họ thảo luận gì đó mình không nghe rõ nhưng kết luận là mình cần được trợ giúp, thế là 2 vị phía gần trên đầu mỗi người ban cho mình 1 giọt ánh sáng trực tiếp vào lưỡi & họng, cảm giác khi 2 giọt ánh sáng đi vào người dễ chịu vô cùng ko thể nào quên, sau đó khi tỉnh dậy mình thấy rất khỏe khoắn & từ đó chuyển sang ăn chay trường luôn cho đến nay chưa 1 lần nào ăn mặn lại, thậm chí lỡ không biết mà ăn phải đồ dính chút thịt là đau bụng quằn quại luôn, dù trước thời điểm giấc mơ giống như thật đó thì mình chưa ăn chay ngày nào cả.
Khong Thien Ellie Phuong D. Nguyen
Uhm bạn. Khi được các thiên thần gần gũi và tiếp xúc, họ cũng giúp chúng ta được chữa lành, không những về thể xác mà cả về tinh thần.
Khi tiếp xúc với các thiên thần, thân tôi luôn được khoẻ mạnh, hầu như không có bệnh tật, tâm lúc nào cũng an vui.
Các thiên thần cũng thích gần gũi những người ăn chay trường hơn. Khi ăn chay trường, thể ether và thể vía chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, rung động cao hơn. Khi thiên thần tiếp xúc với chúng ta, họ cũng sẽ cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn.
Thực sự ăn chay trường có nhiều lợi ích tốt đẹp, mà nhiều người không nhìn thấy được. Bạn hãy cố gắng giữ gìn thói quen tốt đẹp đó, không chỉ không ăn thịt động vật, mà cũng không nên sử dụng bất kỳ đồ vật nào có nguyên liệu được lấy từ động vật, nó sẽ có lợi ích cho bạn.
Ellie Phuong D. Nguyen Khong Thien
Cám ơn góp ý của anh, em cũng cố gắng ăn vegan không dùng sản phẩm động vật như sữa trứng mật ong, mà ăn nhiều các loại hạt giàu proteins như quinoa, chia, hemp, almond, chickpeas vì do cơ địa không dùng soy proteins được nữa, nhưng lại bị nóng & sợ thiếu protein nên gần đây quay lại ăn trứng & sản phẩm từ sữa, và hay đeo ngọc trai, giờ nghe anh nói chắc phải giảm bớt dần.
Có một điều em muốn hỏi là từ lâu rồi khi tập trung khoảng hơn chục giây thì em có thể dễ thấy aura/hào quang rất đẹp của cây cối, núi non, và xung quanh đầu mọi người hay tượng Phật, Chúa những chốn linh thiêng với các màu sắc rực rỡ vô cùng nhưng không hề chói mắt như màu trắng sáng, blue, green, purple, yellow, orange, red, thậm chí rainbow, với độ ánh sáng dày, mỏng khác nhau, nhưng không thể thấy được linh hồn hay người ở cảnh giới khác, có cách gì cải thiện nâng cấp con mắt thứ 3 không ạ? Em cũng thử ngồi thiền nhưng chỉ được ko quá 20ph là tê chân quá không ngồi lâu hơn được, chắc chưa có thầy hướng dẫn bài bản nên vẫn tự mày mò.
Khong Thien Ellie Phuong D. Nguyen
có thể bạn đang phát triển khả năng nhìn, quan sát của thể ether, và bạn chỉ đang nhìn được nơi nào có phát ra năng lượng mạnh mẽ. Muốn cải thiện khả năng này, bạn nên tập trung nâng cao rung động của bản thân mình lên, cả thân và tâm, bằng cách sống yêu thương, suy nghĩ tích cực, làm nhiều việc thiện lành, hành thiền định nhiều hơn. Hãy để nó phát triển một cách tự nhiên, đừng quá chú tâm vào việc phát triển nó. Khi quá ham thích vào việc phát triển nó, tâm tham của bạn sẽ khởi lên, và làm rung động của bạn đi xuống.
Bạn cũng có thể tập trung vào các thân thể cao hơn của mình, và sử dụng các giác quan của thân thể cao hơn đó, như là nhìn, nghe, cảm giác…chẳng hạn.
Tập trung vào một thân thể nào đó, và sử dụng các giác quan của thân thể đó, bạn sẽ quan sát và nhận biết được thế giới tương ưng với thể đó.
Có 6 thân thể thấp trong tam giới, đó là thể xác, thể ether, thể cảm dục, thể astral, thể trí và thể nhân quả.
Cũng có các thân thể cao hơn bên ngoài tam giới, như thể bồ đề, thể ý chí, thể tinh thần và thể thiêng liêng.
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng tất cả các thân thể này và quan sát tất cả các thế giới tương ưng với các thể đó. Bạn cũng có thể giao tiếp với những chúng sinh ở tất cả các thế giới đó.
Bạn hoàn toàn có thể. Tất cả mọi người đều có thể. Hãy nhớ lại mình là ai, mình thực sự là ai. Và hãy thức tỉnh…
Ellie Phuong D. Nguyen Khong Thien
Cám ơn lời khuyên đầy kinh nghiệm thực chứng của anh ạ! Em sẽ thực tập thiền nhiều hơn để kết nối với các thể cao hơn, cũng giúp giải quyết vấn đề từ bé là dễ rơi vào trạng thái thấy cuộc đời như là giấc mơ, cảm giác đó mạnh đến nỗi phải tự nhéo mình để biết không phải là mơ mà tập trung tâm trí lại, chứ không thì rơi vào cảm giác xuất ra khỏi thân & tự quan sát chính mình đang nghe, nhìn, nói, nó không dễ chịu chút nào, nhưng cũng nhờ vậy mà đưa đến con đường tìm hiểu Phật Pháp để hiểu hơn về trạng thái này. Em không ngồi thiền nhiều có thể là sâu sa có nỗi sợ rằng nó sẽ làm cảm giác cuộc sống này chỉ là cõi mộng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, xong người cứ như sống ở 2 cảnh giới rất khó chịu luôn ạ, chắc em cần học cách kiểm soát tâm tốt hơn.
Khong Thien Ellie Phuong D. Nguyen uhm bạn. Bạn nên kiểm soát tốt thân và tâm, nhất là phải trụ được tâm nơi thân xác này trước, sau đó mới nghĩ đến kiểm soát các thân vi tế hơn. Thân vật lý này giống như nền móng vậy, nếu thân này không bền vững, chắc chắn, thì những thân khác sẽ dễ sụp đổ và yếu ớt.
Bạn hãy tưởng tượng các thân vi tế khác nhẹ hơn không khí rất nhiều lần, nếu không cột chúng vào thân xác, chúng sẽ bay đi.
Thanh Xuân Chu Ellie Phuong D. Nguyen
mỗi linh hồn chúng ta vốn dĩ là 1 thiên thần bạn ạ. Thiên thần có quê hương của thiên thần. Còn trái đất này chỉ là quê hương của xác thịt. Cần tìm hiểu về quê hương linh hồn của mình để dc trở về đúng nơi, đúng chốn bạn ạ.
Ellie Phuong D. Nguyen Thanh Xuân Chu
Cám ơn đóng góp của bạn, mình cũng có cơ duyện tìm hiểu xem home planet/hành tinh gốc của mình là ở đâu, và sau đó được biết mình đã trải qua rất nhiều hành tinh/planets trong vũ trụ trước khi đến Trái đất, và cũng có kết nối với Higher-Self của mình để nhận lời khuyên, chắc là có bài học lớn cần trải nghiệm ở đây vào thời điểm chuyển giao quan trọng này.
Thanh Xuân Chu Ellie Phuong D. Nguyen nếu có thời gian mình mới bạn tham gia khóa học tâm linh free tìm hiểu về bản thiết kế cuộc đời (kiếp trước, kiếp sau), giải mã sứ mệnh bản thân khi đến trái đất của câu lạc bộ mình ạ. Mình tin chắc sẽ có nhiều điều bất ngờ cho bạn.
Như Nhiên Khong Thien em hay có cảm giác vô nghĩa trống rỗng, chán nản
Khong Thien nếu kéo dài thì đó là điều không tốt. Có thể những cái tôi cao hơn đang dần bỏ rơi bạn. Hãy xem xét lại những gì bạn đang làm, và hãy thay đổi nó theo hướng tích cực hơn.
Như Nhiên Khong Thien vâng ạ em đang dành nhiều thời gian để quan sát chúng sâu hơn, biết ơn thầy nhiều ạ (cho phép em được gọi như vậy)
Nguyễn Sơn Suy ra….tất cả con người trên trái đất đều là thiên thần cả.
Khong Thien Nguyễn Sơn Suy ra, tất cả mọi người đều là Một, ở trong cái Một. Cho nên, thực ra ai cũng giống nhau, cả con người, chư thiên và thiên thần.
Trần Tân Hầu như trong mỗi người ai cũng có chất Thiên thần và ma quỷ, mạnh, yếu khác nhau, ở người này người khác, lúc này lúc khác…Tôi tưởng tượng ra vậy
Khong Thien Trần Tân tất cả mọi khả năng đều có trong con người. Chúng ta có quyền lựa chọn mặt nào mình muốn thể hiện ra. Nhưng để được chọn, ta cần phải thức tỉnh trước.
Nếu chưa thức tỉnh, ta chỉ đang bị buộc phải lựa chọn.
Như Là Dạ bạn có thể cho mình hỏi, chư thiên với thiên thần khác nhau chỗ nào ạ? Họ thuộc cảnh giới nào trong 6 cõi luân hồi mà Đức Phật chỉ dạy ạ? Mình cảm ơn.
Khong Thien Như Là xin chào bạn. Bạn có thể xem lại link bài viết trên của tôi để hiểu hơn về thiên thần.
Thông thường, thiên thần cảm dục sẽ chủ yếu ở các cõi từ dạ ma đến cõi tha hoá tự tại, còn chư thiên thì từ cõi tứ đại thiên đến cõi 33.
Thiên thần cõi trí thường ở các cõi vô sắc, còn phạm thiên chủ yếu ở cõi sắc giới.
Cũng có những cảnh giới, có cả chư thiên và thiên thần, nhưng thiên thần thường sống tách biệt với chư thiên, không chung đụng với nhau.
Quang Ho Khong Thien bà xã tôi là 1 chư thiên xuống đây tu tập .. 2..3 lần trời báo về .. nhưng nhờ sư phụ bà ấn chứng ở lại tu thêm ( trưởng lão HT Thích trí Quảng)
Khong Thien Quang Ho uhm bạn. Có rất nhiều chư thiên hiện nay đang tái sinh lại làm người. Quanh tôi có rất nhiều người như vậy.