Đức Địa Thiên Tử – Thổ Tú Tinh Quân
Nguồn gốc:
Đức Thổ Tú Tinh Quân là một trong Thập Nhị Khai Thiên xuất hiện thuở khởi nguyên Đại Vũ Trụ. Ngài là vị chưởng quản của Thổ Tinh.
Ngài có quyền năng trọng trách đối với các sự tồn tại vận hành mang thuộc tính Thổ, sản sinh và nuôi dưỡng chúng sinh hữu tình hữu hoại, là vòng tay mẹ hiền luôn dang rộng che chở vỗ về cho muôn sinh linh cởi bỏ thân xác Tứ Đại Giả Hợp.
Ngài có nhiều tên gọi khác nhau như là:
- Đức Thổ Tú Tinh Quân
- Đức Thổ Đức Tinh Quân
- Đức Thổ Tinh Tiên Trưởng
- Đức Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng
- Đức Ngọc Liên Thiên Tử
* Hình dạng và các tính chất đặc trưng:
Ngài thường thị hiện thân ảnh nữ nhân dạng độ chừng hơn ba mươi tuổi, gương mặt thanh tú nghiêm trang. Tóc Ngài búi cao trên đỉnh đầu, có một khăn trùm nhẹ nhàng phủ dài qua lưng. Toàn thân Ngài khoác đạo bào bạch y, nơi tay Ngài có choàng một dải lụa thanh mảnh phấp phơ trong gió.
Tánh đức của Ngài là từ ái, bao dung, che chở bảo bọc cho muôn sinh linh giống với tánh đức của Đức Từ Mẫu.
Ngài và chư vị như: Đức Địa Hoàn Thánh Mẫu, Đức Hậu Thổ Nương Nương, Đức Phật Địa Mẫu, Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Đức Từ Ái Thiên Tử, Đức Nữ Oa Nương Nương có các tính chất đặc trưng, mang tính biểu tượng tương đồng về tình yêu thương bao la của một người mẹ hiền vị tha bao dung đối với con cái của mình.
* Các pháp bảo:
Ngài thường mang theo bên mình các pháp bảo là:
Ngũ Sắc Quang Thạch:
Là viên pha lê thạch anh kết tinh từ ánh sáng ngũ sắc. Có thể phát ra vầng minh khí để làm một lớp pháp giới bảo vệ. Ngũ Sắc Quang Thạch này cũng là tượng trưng cho sự tịnh hóa kết tụ ngũ hành tứ đại tạo nên xác thân hữu hoại của muôn sinh nơi hiện thế bao gồm luôn cả các Tinh Cầu, tinh vân, vẫn thạch, thiên thể.
Thần tích về Đức Nữ Oa Nương Nương đội đá vá lỗ thủng bầu trời cũng chính là sử dụng pháp bảo Ngũ Sắc Quang Thạch này.
Đại Địa Pháp Luân:
Là bánh xe Pháp Luân Thường Chuyển mang tính chất đặc trưng của Thổ, Địa. Tượng trưng cho quyền năng thiêng liêng từ thuở khai thiên lập địa của Ngài trong việc gìn giữ vận hành các tính chất Thổ theo đúng luật Thiên Điều ước định.
An Thần Dược:
Là linh dược giúp cho những ai dùng thì được an tĩnh tâm thức, có thể nghỉ ngơi thư giãn thân tâm. Nhờ một giấc ngủ mà thân tâm được nghỉ ngơi, hồi phục lại năng lượng đã bị tiêu tán tỏng quá tình sinh hoạt thường nhật.
Đây cũng chính là tính chất đặc biệt của Thổ Tính bên trong mỗi sinh linh, dù mệt mỏi hay bị thương, bệnh tật thì một giấc ngủ sâu cũng có thể giúp cho sinh linh ấy được phục hồi nguyên khí, sinh khí, khỏe mạnh và an vui.
* Chư vị Hộ Pháp thường theo Ngài:
- Thạch Tử: Là linh thể hóa thân của các tảng đá, núi đá lớn biến hòa nên nhân dạng hay các hình dạng khác.
- Thạch Điểu: Là linh thể thích yên tĩnh, có thể phẫn mộ mà thét lên tiếng kêu lớn khiến kẻ gây ồn bị ong ong đầu óc xây xẩm mặt mày.
- Thạch Xà: Là linh thể hóa thân của các khối đá có hình dáng thon dài như là thạch nhũ trong hang động. Thạch Xà có thể nhả ra linh dược giúp an thần tĩnh trí, trị liệu các bệnh tâm thân.
- Thạch Xà Điểu: Là linh thể hóa thân của các tảng đá lớn, núi lớn hóa hình thành chim ưng có phần đuôi là thân rắn. Có đầy đủ các tính chất của Thạch Điểu và Thạch Xà. Thích nằm ôm ấp các tảng đá, núi đá lớn và xem đó như là trứng của mình. Đến khi từ trứng đá nở ra linh thú Thạch Xà Điểu non thì rời nơi ấy, để cho linh thú non tự mình phát triển.
* Trong Cửu Diệu Tinh Quân
Nhiều nơi đền thờ, đạo quán, đình miếu của Đạo Gia, Phật Giáo, Thần Đạo có thờ cúng Đức Thổ Tú Tinh Quân là một trong Cửu Diệu Tinh Quân, hay còn gọi là Cửu Điện Tinh Quân.
Khi thiết lập đàn lễ cúng sao, người ta gieo thiện duyên với đời, kết duyên lành với Ngài thì được gia đạo bình an, đời sống thân tâm thường tịnh, các biến cố xảy đến cũng có thể bình tâm lướt qua như chuyện thường tình.
* Địa Linh Cung – Khôn Cung
Tâm chú:
Nam mô chư linh an nhàn cư tịnh thổ
Câu chú này được Đức Thổ Đức Tinh Quân Ngọc Liên Thiên Tử chứng pháp.
Chúng ta hiểu rằng để nuôi sống thân này, đã có bao nhiêu vật loại hi sinh mạng căn của mình cho chúng ta. Nên dù ăn chay hay ăn thịt cá thì thân thể của chúng ta cũng là một nghĩa trang, chỉ là nghĩa trang này được trồng và trang hoàng những hoa thơm cỏ lạ quả vật tươi tốt thơm tho hay nghĩa trang này là bãi tha ma đầy dẫy những máu thịt xương lông tanh hôi đầy những sự đau khổ chết chóc.
Khi niệm câu chú này, các sự loạn động trong thân tâm, những đau khổ uất ức bên trong thân mình đều sẽ được an tịnh, nhờ vậy mà thân tâm trong sạch, thuận duyên tinh tấn.
Đối với chư linh tỏng không gian sống của mình thì giúp họ được an tĩnh tâm thần, không còn chấp trước vướng mắc, nhờ vậy họ tinh tâm tinh tấn, thuận duyên chuyển sinh bến bờ an lạc.
Đối với chư linh vì chấp trước, oán hận mà có những sự tương tác không mong muốn như là ám nhập, hành xác khiến người bị ám hành ấy đau đớn, tâm thần rối loạn khó làm chủ được mình thì câu chú này giúp cho oan gia trái chủ của cả người bị đòi nợ lẫn chủ nợ đều sớm được tịnh hóa nhân duyên, hóa giải các khúc mắc giữa hai đối tượng ấy.
Thường trì tụng câu chú này cũng có thể làm thân thể khỏe mạnh cường tráng, vì Cung Khôn tương ứng phần bụng của người cũng như phần da thịt đắp nên thân này. Bụng gồm có nội tạng phụ trách việc hấp thu bài tiết cho cơ thể, nên kích hoạt phần bụng giúp việc hấp thu trao đổi chất được tốt thì ăn ít no lâu, trường thọ, mạnh khỏe vậy.