Đức Hội Chơn Phật trong Long Hoa Đại Hội
Đức Hội Chơn Phật là vị Phật thiết lập các pháp hội đặc biệt của chư Phật cùng nhau nghị bàn tạo định Thiên Thư vận hành các pháp trong Tam Giới, minh chứng đạo quả cho chúng sinh được tu hành chứng đắc.
Ngài còn thường xuyên mở ra những pháp hội do chư vị thuyết giảng Đạo Pháp, thu hút chiêu mộ chư linh khắp nơi về đạo tràng pháp hội nghe thuyết giảng những điều chân thật, giúp chúng sinh hiểu được lẽ chân thật của huyền vi Đạo Pháp. Nhờ có sự độ duyên của Ngài mà chúng sinh có thể được hội hiệp với chơn pháp chơn truyền, có thể tri ngộ được các sự chân thật rõ ràng không vướng chấp nghi kị, có thể tự tu tự hành tự thành Phật Đạo vậy.
Ngài thị hiện thân ảnh nam nhân dạng tuổi chừng hơn ba mươi, tóc búi cao trên đỉnh đầu, phần còn lại thả dài phía sau. Trên đầu Ngài đội Bát Quái Mạo, là loại mũ có 8 ngạnh cao lên trên, mỗi ngạnh có biểu tượng của một Cung Bát Quái. Thân Ngài khoác đạo bào Bạch Tuyết Trường Y nhẹ nhàng xếp thành nhiều lớp, nơi ngực Ngài có Thánh Tượng Thiên Nhãn sáng soi mấy vầng minh khí, tay áo dài rộng, quần dài ống rộng, chân đi giày Vô Ưu màu trắng.
Tay trái Ngài nâng một cụm mây ngũ sắc phiêu bồng, trên cụm mây này là Bạch Ngọc Chung nhỏ chừng lòng bàn tay. Khi đàn tràng pháp hội được ấn định thì Ngài đưa tay thả cụm mây ngũ sắc và Bạch Ngọc Chung bay lên không trung. Cụm mây hóa thành Lôi Âm Cổ. Lôi Âm Cổ ấy tự vận động khí quang chuyển động trong mình, phát ra ánh chớp và tiếng sấm rền vang khắp Thiên Địa. Bạch Ngọc Chung cũng ngân vang lên cùng hòa điệu với Lôi Âm Cổ báo hiệu pháp đàn khai hội.
Lôi Âm Cổ và Bạch Ngọc Chung báo hiệu đàn tràng pháp hội chuẩn bị diễn ra. Chư Thần Thánh Tiên Phật, anh linh các cấp đều có thể cảm ứng theo dấu hiệu ấy mà chuẩn bị nhanh chóng tề tựu về nơi pháp đàn dự hội.
Tay phải Ngài nâng một đóa sen trắng nhỏ mãn khai, trên đóa sen là Bạch Ngọc Lư nhỏ vừa lòng bàn tay. Ngọc Lư này phát xuất làn huệ hương thanh tịnh, khiến cho tất thảy những ai tham gia pháp hội đều được thanh tĩnh an định tâm thần, thuận duyên cho việc nghị sự thiết lập Thiên Thư hay là được tri ngộ những lẽ chân thật huyền vi Đạo Pháp.
Ngài đứng trên một đóa sen trắng mãn khai. Có vị Linh Thú là Long Hoa nâng đỡ đóa sen của Ngài trên lưng.
Long Hoa này vốn là một kỳ hoa dị thảo nơi Thượng Giới. Tuy là thảo mộc nhưng thức tỉnh tánh linh, độ kiếp thành công biến hóa thành loài rồng. Long Hoa có hình dạng phần đầu là rồng, phần thân gần giống với dây thanh long to lớn đặc biệt, trên thân là những nụ hoa trắng, xanh, hồng nhạt.
Long Hoa này thường ngủ yên ít khi chuyển mình. Mỗi khi có kỳ pháp đàn thì Long Hoa sẽ uốn lượn chuyển mình bay mấy vòng, các đóa hoa trên thân sẽ nở rộ với sắc hoa tùy vào mỗi Thời Kỳ Đại Hội. Xung quanh pháp hội có nhiều vị Linh Thú Long Hoa này làm Hộ Pháp.
Long Hoa ý chỉ việc tu dưỡng độ kiếp hóa long của một loài hoa, gần giống với hình tượng Long Ngư là cá hóa rồng trên đường vượt Vũ Môn để biến hóa thành Rồng linh thiêng tự do tự tại thực sự. Nhắc nhở chúng sinh phải tự mình vượt lên các chướng ngại, khó khăn thử thách giữa đời. Hoa lại là biểu tượng tinh hoa của thân xác tinh khiết giữa thiên địa của muôn loài hữu tình trên thế gian.
Vào thời kỳ của Sơ Hội Long Hoa thì Long Hoa này thường nở rộ những đóa hoa màu xanh nhẹ tươi tắn trên thân mình.
Vào thời kỳ của Nhị Hội Long Hoa thì Long Hoa này thường nở rộ những đóa hoa màu hồng phấn trên thân mình.
Vào thời kỳ Tam Hội Long Hoa thì Long Hoa này thường nở rộ những đóa hoa màu trắng trên thân mình.
….….
Hình ảnh Long Hoa được chạm khắc rất nhiều ở Tòa Thánh Tây Ninh, trên nóc Bát Quái Đài chỗ của ba pho tượng Tam Thế Phật và ở ngay các cổng tam quan vào nội ô Tòa Thánh. Một số nơi khác như Thánh Thất hay Điện thờ địa phương cũng có dùng hình tượng này trang trí.
Tam Giới Toàn Thư 12

Tam Giới Toàn Thư – 1782856408573587