Đức Kim Bàn Phật Mẫu trong Long Hoa Đại Hội
Đức Kim Bàn Phật Mẫu là tôn danh của Đức Từ Mẫu, hay còn được biết đến là Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Người cai quản chung toàn bộ sự sinh hóa của muôn loại sinh linh, tạo tác nên Chơn Thần từ hai khí Âm Dương kết hợp tạo thành Sinh Quang nắn nên hình tướng chơn thần, tức đệ nhị xác thân thiêng liêng của muôn vật loại. Người chưởng quản và an vị nơi cõi Tạo Hóa Huyền Thiên.
Người thị hiện thân ảnh phu nhân tuổi chừng bốn mươi, có gương mặt là gương mặt của bà mẹ hiền của mỗi người chúng ta nơi thế gian hữu tình. Tức là nhìn gương mặt ấy, tự mỗi người sẽ thấy được hình ảnh người mẹ trần thế của mình vậy. Nếu ai chưa từng thấy biết qua mẹ của mình, thì sẽ nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ mà mình kính yêu quý trọng như người mẹ thân ruột thịt của mình.
Người có mái tóc dài, búi cao trên đỉnh đầu, phần còn lại thả dài sau lưng. Trên đầu phủ choàng qua búi tóc thì có một dải khăn lụa mỏng như mây khói thả dài ra sau lưng. Trên búi tóc là một Liên Hoa Quan có hình hoa sen hoàng kim mãn khai, giữa đóa sen này là một Thánh Tượng Thiên Nhãn sáng soi ba tầng minh khí. Giắt ngang Liên Hoa Quan còn có một Phượng trâm là một cây trâm cài hoàng kim có hình phụng hoàng đang xòe cánh, mấy dải đuôi uốn lượn thả dài xuống đầu tóc.
Toàn thân của Người khoác đạo bào Bạch Tuyết Đào Tiên, sắc trắng mà trên ấy có ẩn hiện hình ảnh những quả đào tiên chín mọng cùng với hoa sen trắng. Đạo bào của Người có mười hai lớp bồng bềnh như mây khói, áo rộng dài tay, có mấy dải lụa trắng nhẹ bay phấp phới.
Người ngồi trên đóa sen mãn khai Bạch Tuyết Kim Liên có màu trắng tinh khôi và những đường chỉ gân cánh hoa sen sắc vàng óng ánh.
Có vị Linh Thú là Thanh Loan nâng đỡ đóa sen có Người trên lưng. Vị Thanh Loan này hình dáng giống như chim phụng hoàng, nhưng mà toàn thân là sắc lông xanh da trời nhẹ nhàng tươi mát.
Trước mặt người là đồ hình Bát Quái Cửu Cung Đồ Thiên, nên nơi Người an ngự còn được biết đến là Bát Cảnh
Cung trong Diêu Trì Cung, cũng chính là Kim Bàn đó vậy. Đồ hình này là một hình bát giác có 8 cạnh đều, ở mỗi cạnh có một kí hiệu của 1 Cung, lần lượt theo thứ tự từ phải qua trái ngược chiều kim đồng hồ là Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài. Ở giữa là Hư Vô Thái Cực.
Phía trên đồ hình này là khối năng lượng sinh quang, có màu sắc trắng vàng óng ánh, những đốm sáng trắng vàng từ bên ngoài quy tụ về khối năng lượng này. Từ đây lại phát xuất ra muôn hình vạn trạng chư linh theo Bát Đẳng Chơn Hồn là Vật Chất, Thảo Mộc, Cầm Thú, Nhân, Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Tay trái Người cầm Thiên Thơ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Thiên Thơ này nói về nhân duyên, thiên cơ khai mở hội, pháp tắc vận hành của cơ Đại Đạo Tận Độ chúng sinh thời Tam Kỳ.
Tay phải Người đưa ra bắt Thí Nguyện Ấn, trên bàn tay của Người là Đào Tiên Quả chín mọng, tượng trưng cho đạo quả sự trường tồn vĩnh hằng nơi cõi thiêng liêng hằng sống.
Người khai mở Đại Đạo, đến với chúng sinh con cái của Người cũng chỉ vì tâm nguyện tận độ chúng sinh thoát ly khổ hải, đưa con cái của Người về bến bờ an lạc thường hằng vĩnh sinh nơi Cực Lạc Thế Giới.

Tam Giới Toàn Thư 12- 1783099438549284
Đàn cơ đặc biệt Đức Từ Mẫu, Cửu Vị Nữ Phật và chư Đấng Thiêng liêng giáng cơ.
Hội Yến Diêu Trì Cung năm Canh tý
….
Giáng
Ống ngọc tiêu trần tình đoạn tuyệt
Về Hội Đào hạnh tiết sạch trong
Phong ba đo lấy lửa lòng
Kiên trì nhẫn nại mới mong Đạo thành
Cửu Nương Diêu Trì Cung Hương Khiết Tiên Tử
Chị mừng các em. Tuy lần đầu gặp gỡ mà thấy thân quen quá.
Đàn Đại Lễ mừng vui khôn tả, sao các em vẻ mày chưa hoan hỷ? Mừng vui lên nghe các em, hôm nay chẳng bị trách phạt đâu mà sợ.
..
Cảm ơn các em. Chị nhượng cơ cho bà Bát Nương đề thi.
…
Giáng
Bình an đến các em
Chị đứng ở trên mà lòng mong muốn ngự đàn chúc phúc cho các em. Chị tiếp
Đạo thành chẳng ngó cái xa hoa
Tâm tánh thiện lương bởi chữ hòa
Nguyện ý trau dồi nên Thánh Đức
Hồn về Tiên cảnh buổi dương tà
Bát Nương Diêu Trì Cung Bạch Liên Tiên Tử
Mấy em hồn xao đãng quá. Các em cứ dự đàn thong thả, chị để cơ cho Thất Nương tiếp:
…
Giáng
Nơi âm cảnh tội hồn đau khổ
Lấy dương quang tịnh thổ soi đường
Xa dần thế giới phong sương
Chân linh tu dưỡng tỏ tường Đào Nguyên
Thất Nương Diêu Trì Cung Hương Lễ Tiên Tử
Chị ban hồng ân chan rưới trên các em
….
Giáng
Huệ hoa thoang thoảng trước đền thiêng
Phất Phướn Truy Hồn giải nghiệt duyên
Lục nhiễm tiêu trừ rời bến tục
Nương thuyền Bát Nhã về Cung Thiên
Lục Nương Diêu Trì Cung Huệ Hoa Tiên Tử
….
Giáng
Ngũ sắc lung linh muôn cánh hoa
Nương theo bóng cả đến Tam Tòa
Thánh kinh định rõ phần công quả
Mẫu chúc chân hồn ngự liên hoa.
Ngũ Nương Diêu Trì Cung Liễu Hạnh Tiên Tử
…
Cửu Vị Tiên Nương giáng tịnh đàn
Phật quang soi sáng khắp nhân gian
Dao cung mở hội mừng Kim Mẫu
Trì Ngọc trăng vàng hòa điệu vang
Nhất Nương Diêu Trì Cung Ngan Uyển Chưởng Hồn Huỳnh Hoa Tiên Tử giáng
Nguyện xin ân sủng Kim Bàn Phật Mẫu chan rưới hồng ân trên các em.
Giáng
Nơi Dao Trì dập dìu loan hạc
Bầu rượu tiên cung nhạc thưởng ban
Vạn linh chung hiệp Thiên Đàng
Mẹ mừng con trẻ mấy hàng ngọc sa.
Kim Mẫu Nương Nương
Mẹ mừng các con. Đã mấy lần mẹ muốn lâm đàn cùng các con, nghịch nỗi chưa phải lúc, nên Đại Tiên Thái Bạch để lời cản ngăn vì Mẹ giáng đàn các con lại phạm lỗi với Thiêng Liêng.
Đại Lễ này Mẹ tặng các con, cũng xin Đức Chí Tôn miễn tội cho các con. Mẹ mong các con dùng Thánh tâm đối đãi với anh em của các con.
Bình an của Mẹ dành tặng các con.
Thăng.
TamGioiToanThu/1795512157308012