ĐỪNG BAO GIỜ XEM NHẸ CHỮ TÍN
Tôi thấy có rất nhiều người khi bị đặt trong những hoàn cảnh thử thách, họ đã đánh mất đi chữ tín, bội tín, …..
Đây là điều, mà tôi nghĩ người tu không nên mắc phải.
Tín là gì ?
Tín là vật làm tin hay bằng chứng.
Nghĩa là để muốn người khác tin mình, quý vị thường đem một thứ gì đó ra để đảm bảo, mà chúng ta thường thấy là danh dự, là lời hứa chắc nịch,…. Để buộc người kia phải tin, và làm theo ý muốn của mình…
Ví dụ :
Nhưng hiện tại quý vị đang kẹt tiền, và muốn mượn ai đó ít tiền.
Thế là các vị nói như sau :
Nè cô, cô hãy cho tôi mượn hai triệu, rồi cuối tháng lãnh lương tôi sẽ trả liền.
Ta thấy là ở đây người mượn, đã nêu ra vật làm tin, đó là danh dự của họ và lời hứa, rồi nói cuối tháng sẽ trả.
Thế là người kia tin rồi cho mượn.
Nhưng khi nhận lương rồi, thì còn biết bao nhiêu khoản chi khác xuất hiện, nếu trả đi sẽ làm hụt lương.
Thế là người kia đã bội tín, không chịu trả, có lúc thì im re luôn, và đợi nhắc, có lúc thì hẹn tháng sau, tháng sau nữa mới trả,……
Nhưng khi không trả đúng hẹn như lúc hứa ban đầu thì quý vị đã là người bội tín rồi, tức là người không giữ chữ tín.
Trường hợp này trước đây tôi gặp rất nhiều, nên đôi lúc thấy mất lòng tin với con người luôn.
Vì thấy lòng người sao gian dối quá, chẳng có thành thật và giữ chữ tín tí nào cả.
Lời nói và hành động bất nhất, tức là lời nói với việc làm chẳng đi đôi với nhau…
Thêm một ví dụ khác :
Như có chàng trai trẻ kia đang muốn tán tỉnh cô gái, thế là anh ta luôn dùng những lời hoa mỹ, lời âu yếm ngọt ngào, cùng bao lời hứa hẹn thế này, thế nọ…..
Để lấy lòng cô gái kia, cho cô gái kia phải tin cậu ấy, rồi giao thân xác cho cậu ấy đụng chạm,…..
Nhưng đụng chạm được rồi, thì cậu trẻ kia đã thay lòng đổi dạ, và muốn tìm người khác mới hơn,….
Bỏ lại cô gái kia phải sống trong nỗi đớn đau sầu khổ, và hờn trách,……
Quý vị thấy thời nay rất nhiều chàng trai trẻ đã làm như thế.
Vậy nếu người mà thường hay bội tín, bất tín thì sẽ có những hậu quả xấu, quả báo xấu nào chờ đón họ ?
Tôi nghĩ có thể sẽ bị các quả báo sau đây :
Nhân quả của người thất hứa bội tín
1. Lời nói của người ấy dần dần chẳng còn ai tin tưởng nữa :
Cứ lạm dụng lòng tin của con người như thế, đến khi lời nói của mình chẳng còn ai tin nữa.
Thì dù có rơi vào hoàn cảnh đau khổ, khốn cùng,…..
Cũng chẳng có ai giúp, vì họ sợ mình giống như những lần trước, là bội tín với họ.
2. Có thể bị đọa thành con chó
Như trường hợp mà hứa trong tình yêu như nói trên,
nếu người ấy kết hợp thêm một số nhân để phải đoạ làm chó,….
Xem bài: Nhân quả của người sau khi chết bị đọa thành thú
Thì người này nhiều khả năng sau khi chết sẽ bị đoạ thành con chó…..
Để học bài học về sự trung thành trở lại, và
luôn chịu quả báo là bị người khác xem thường, bắt nạt,.. mà chó cứ phải trung thành.
3. Mắc nợ chúng sanh rất nhiều :
Nghĩa là cứ dùng chữ tín để đi trục lợi người này người khác, mà sau đó không trả, tức là đã mắc nợ người ấy rồi…
Và cứ cả đời sống như thế, thì nợ sẽ càng ngày càng chồng chất,…
Rồi như thế thì biết đến khi nào mới trả xong đây, nghèo, khổ, … sẽ là điều người ấy phải nhận không những trong kiếp này, mà còn vô lượng kiếp về sau…
4. Kết ân oán với nhiều chúng sinh :
Nghĩa là khi quý vị làm người kia mất lòng tin, thì tâm họ chẳng vui tí nào cả.
Nếu họ khởi ý niệm thù ghét các vị, thì trong những đời sau, quý vị và người ấy có gặp lại nhau đi nữa, thì sẽ vô cùng xung khắc với nhau đấy.
5. Một quả báo xấu nữa là :
Rồi chính bản thân của các vị, cũng sẽ bị người khác bội tín trở lại.
Nhưng lúc này quả báo của nó sẽ rất nặng nề hơn gấp nhiều lần, so với lúc mà các vị đã gieo ra cho người khác trước đây.
Trên đây tôi nghĩ có thể là 5 quả báo xấu cơ bản mà một người không giữ chữ tín sẽ gặp phải.
Do đó các vị phải rất hạn chế khi hứa với ai điều gì.
Nhưng một khi đã hứa thì phải đem cả thân mạng của mình ra đảm bảo, chứ đừng có hứa suông hứa lèo, hay chỉ hứa hẹn trên đầu môi chót lưỡi,….
Những lời hứa như thế, chỉ làm cho người khác xem thường, hay cười chê,….
Rồi bản thân mình lại mắc nhiều quả báo xấu như đã kể trên.
Tóm lại là hãy luôn luôn sống thành thật, hãy thành thật với chính mình, hãy là người sống biết giữ chữ tín.
Chứ đừng làm kẻ đi lừa gạt, dối trá…
Rồi thành thói quen, thành bản chất con người mình.
Biến mình trở nên xấu xa và đê tiện.
Là điều chẳng tốt tí nào cả.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa