Đừng để vướng vào nghiệp vay nợ
Một trong những nghiệp mà nếu gây ra sẽ rất khó chuyển hóa, hay nếu cố gắng tu đi nữa cũng sẽ chuyển hóa rất chậm, đó là nghiệp mắc nợ, nợ tiền bạc từ người khác.
Gần đây tôi phải liên tục tiếp nhận và tư vấn cách tu cho rất nhiều người bị cái nghiệp như vậy.
Họ là những doanh nhân, những nhà đầu tư làm ăn nhưng thất bại, đỗ nợ, thâm nợ và nợ lớn quá, khó có khả năng trả.
Và nhiều người trong số ấy đã tìm đến cái chết, như một sự trốn chạy, lẫn tránh.
Nhìn những hoàn cảnh vậy, đã làm tôi cảm thấy rất xót xa và chạnh lòng.
Quí Vị hãy thử nhìn lại xem, mức lương cơ bản của một người lao động bình thường hiện nay ở nước ta là bao nhiêu?
Cứ cho là khoảng 5 triệu đồng / tháng.
Nghĩa là để có được 5 triệu, người lao động phải bỏ ra 26 ngày dài đằng đẳng mất nhiều sức lực để làm việc và làm biết bao nhiêu là việc.
Rồi trong 5 triệu ấy, người lao động vừa dành để chi tiêu, lo đủ thứ chi phí, rồi còn một ít họ tích lũy và để dành.
Tiết kiệm, để dành trong 10 năm ròng rã và được 50 triệu.
Rồi một người nào đó đến nói ngon ngọt và mượn 50 triệu của người lao động nói trên đi đầu tư làm ăn và rồi làm ăn thua lỗ, mất trắng luôn 50 triệu.
Vậy theo Quí Vị cái tội của người đi vay mượn tiền này sẽ như thế nào ạ?
Xin thưa, phải nói là vô cùng nặng, tội lỗi rất lớn!
Đây là tôi mới chỉ nói số tiền có 50 triệu, nhiều người tôi biết, họ mượn nợ cả 500 triệu đồng, một con số thật sự rất lớn!
Thì Quí Vị cứ thế mà tính, người ấy đã mang nợ rất lớn. Dù cho kiếp sau, người này có bị đọa làm trâu ngựa, để kéo cày, hay làm ô sin thì cũng phải mất rất nhiều kiếp mới trả xong.
Với những người đã gieo nghiệp như vậy rồi. Quí Vị nghĩ sao, nếu họ gặp Phật Pháp và sám hối, trì tụng chú đại bi, hoặc cầu xin Phật gia hộ thì có chuyển được nghiệp không?
Rõ ràng nếu đặt chúng ta vào vị trí của Thần Thánh để xem xét thì cũng thật khó xử, rất nan giải đó Quí Vị ạ!
Và thường những người thành tâm và có đạo đức, biết phục thiện thì sẽ được Trời Phật che chở, gia hộ để họ có thể vượt qua kiếp nạn.
Việc chuyển hóa nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào cái phước quá khứ của người ấy đến đâu.
Bằng cách ta hãy nhìn vào những người thân của người ấy như con cái, anh em, nội ngoại,… là giàu có hay nghèo khó, rồi bạn bè thân thiết cũng giàu hay nghèo…
Nếu những người xung quanh đều nghèo, đều khó khăn thì chứng tỏ phước quá khứ người này ít và việc chuyển nghiệp sẽ khó hơn, vì những người thân thường là người có duyên với họ và sẽ đứng ra gánh vác, giúp đỡ khi họ khó khăn, hay lâm nạn.
Do vậy, với một người tu khôn ngoan là ta đừng đợi khi thất bại rồi mới chịu tu. Mà cần tu ngay lúc ta đang thành đạt giàu có.
Rất cẩn thận khi gieo nhân, cần lường trước được những sự đỗ vỡ, những hiểm họa có thể xảy ra, nếu thất bại.
Và tốt nhất là rất hạn chế mượn vốn để đi buôn, mà nên dùng tiền tiết kiệm, tiền có được của chính gia đình mình có.
Vậy khả năng làm ăn sẽ an toàn hơn, nếu có thất bại ta cũng không đỗ nợ, mắc nợ, hay mang nợ.
Nhưng với những trường hợp đã lỡ rồi, thì Quí Vị cũng đừng nên quá bi quan, chán đời, rồi nghĩ đến nhiều điều tiêu cực.
Cái gì thì cũng có cách giải quyết, ta đã lỡ gieo ra thì cũng nên dũng mãnh đối diện.
Và hãy nên dùng phần đời còn lại của mình để sống một cuộc đời thật hữu ích, thuần thiện, đạo đức và từ bi, làm thật nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời.
Có vậy thì phước báu mới gia tăng, nợ nần sẽ bị vơi đi và dần xóa hết.
Mong rằng những Quí Vị đang lâm vào hoàn cảnh vậy, thì hãy vững tin, vững tin vào Phật Pháp, tin vào sự hướng thiện.
Tôi tin rằng với một niềm tin đủ lớn và mạnh mẽ thì phép mầu sẽ xuất hiện.
Và cuộc sống của người ấy sẽ thay đổi, sự may mắn sẽ đến, rồi họ sẽ lại có được niềm vui, niềm hạnh phúc, an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/

FB: Tu học mỗi ngày