Tự Chữa Lành Những Chổ Đau Trên Cơ Thể
Khi cơ thể hay bộ phận nào đó trên cơ thể bị đau thì chúng ta liền hít thở và hít vào bằng mũi, hít thật sâu và ngưng lại trong 15 giây, ý niệm vào chỗ đau 5 giây, nói thầm: “Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi yêu thương bạn”.
Sau đó thở ra bằng miệng, thở ra giống như thổi cháo vậy đó. Làm như vậy trong 7 hơi thì chỗ đau liền giảm nhẹ, trong ngày chữa một chỗ 2 lần và đau nhiều chỗ thì cũng công thức đó mà làm nhiều lần như vậy. Cơ thể tự hiểu và tự chữa lành.
————-
ĐUỔI BỆNH
Hi các bạn !
Bài viết hôm nay khiến các bạn ngạc nhiên lắm phải ko.
Vì thường mọi người lâu nay chỉ nghe chia sẻ trên trang mạng hay Youtube, là đem tình thương yêu đến vùng bệnh, sao hôm nay mình lại nói ngược đời như vậy.
-Ngày trước mình có nghe HT Thông Lạc nói rằng, mình cứ dùng năng lực mà đuổi bệnh là bệnh nó ra khỏi cơ thể, nhưng lúc đó, tâm còn nhiều tập khí, nên mình làm hoài ko có được.
-Cho đến gần đây mình thử thực hiện thì đúng như lời Ngài nói.
Khi trong mình mà có sự thanh tịnh rồi, quả nhiên là có năng lực đó.
Cụ thể vừa qua, mình bị đau nhứt khắp thân thể.
Như ngày trước mình phải dùng dầu thoa hoặc uống thuốc giảm đau về cơ, khớp mới đỡ.
Và cách đây vài ngày mình bị vi rút xâm nhập gây đau cuống họng, ăn nhai và nuốt nước bọt là bị đau.
Thay vì trước kia mình phải uống kháng sinh liều cao và loại kháng phổ rộng thì mới hết.
Nhưng khi mình tịnh tâm, hít thở dài và sâu, đồng thời hiệu triệu luồng Thanh điển và tác ý.
Thì riêng phần đau nhứt toàn thân chỉ trong vòng vài tiếng là hết.
Còn đau họng nó nằm sâu hơn, nên qua 1 ngày là khỏi, mà mình ko phải tốn tiền mua thuốc.
Điều này cũng là khoa học thôi, có điều là khoa học về tâm linh.
-Cũng giống như bài TRÍ TUỆ và TRI THỨC, bài ĐẦU và CUỐI mình đã chia sẻ rồi ( các bạn xem lại ).
Trong quá trình tiến đến giác ngộ thì tri thức phải dừng. Và khi giác ngộ rồi thì tri thức học hỏi được đó, lại là công cụ, là phương tiện để mình sử dụng chia sẻ cho mọi người.
-Về năng lực cũng vậy.
Năng lực thuộc HÀNH ẤM.
Trong cấu tạo của 1 con người, gồm đủ 5 thành phần:
- SẮC: (thân xác)
- THỌ: (cảm giác thuộc thân, và cảm xúc thuộc tâm)
- TƯỞNG: hình ảnh, âm thanh trong đầu
- HÀNH: ý chí
- THỨC: phân biệt.
1 người muốn ngộ chân lý bất nhị, nhổ tận gốc KHỔ, thì phải vượt qua 5 thành phần căn bản này của tâm.
Cách vượt qua như thế nào mình sẽ có bài chia sẻ khác.
Ở đây mình nói sơ rằng, 5 yếu tố này cũng giống như kiểu tri thức vậy.
Muốn giác ngộ mình phải làm sao xếp nó qua 1 bên và mình vượt lên trên nó, thì mình mới đạt được THANH TỊNH TÂM.
-Ở ngoài đời, muốn thành công việc gì ngoài những yếu tố khác phụ trợ như: định hướng, sống cho tốt đời đẹp đạo tức cách cư xử của mình, và thời cơ đang thuận : thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thì sức mạnh của Ý CHÍ rất là quan trọng, để dẫn đến thành công.
Khi THANH TỊNH TÂM rồi.
Cũng giống như TRI THỨC, lúc này bạn sử dụng HÀNH ẤM tức Ý CHÍ mà giúp, hỗ trợ cho bạn trên đường tiến tu kế tiếp, 1 cuộc hành trình dài hạn, khi mà mình còn mang thân xác này.
HÀNH ẤM là 1 năng lực, 1 sức mạnh của tâm.
Trên đoạn đường tu tập, nhất là cạc vị chuyên về tập trung THIỀN ĐỊNH để vượt lên các tầng thiền, thì chính HÀNH ẤM này giúp cho hành giả đó có được các quyền năng mà còn gọi là THẦN THÔNG.
Điều này chỉ sơ lượt, chớ các bạn ko được mong cầu và lao vào tu tập, nguy hiểm nhé !
Bởi Đức Phật đã trãi qua và thông suốt, nhưng Ngài đã bỏ, vì mục đích THIỀN là giải quyết gốc KHỔ nơi tâm, chớ ko phải là THẦN THÔNG.
-Đi đủ hết 4 mức Thiền, 4 mức Định, còn gọi là TỨ THIỀN, BÁT ĐỊNH, có đủ 5 thần thông, nhưng gốc KHỔ vẫn ko giải quyết được.
Cho đến khi NHẬP DIỆT TẬN ĐỊNH chứng quả A LA HÁN rồi, thì thần thông thứ 6 mới hiện ra đó là LẬU TẬN THÔNG, và lúc này mới nhổ bật tận gốc KHỔ.
Trong bài THIÊN LỆCH mình đã có đăng rồi, mong các bạn xem lại.
-Và trở lại đề tài ĐUỔI BỆNH mà mình đã đặt tiêu đề.
Là khi THANH TỊNH rồi, thì nó là THỂ của tâm, và DỤNG chính là năng lực của HÀNH ẤM.
Vậy các bạn nào đã từng đọc hay nghe giáo lý Phật nói về THỂ và DỤNG, thì đến đây các bạn rõ phần nào rồi phải không.
DỤNG nó rất mênh mông, nhưng đề tài hôm nay mình chỉ gói gọn trong vấn đề CHỮA LÀNH THÂN mà thôi.
-Chữa lành TÂM là nhờ TRÍ TUỆ để GIÁC
-Chữa lành THÂN, ngoài các yếu tố khác phụ trợ như: ăn uống quân binh âm dương, tập thể dục…. thì năng lượng TINH KHIẾT, năng lượng SỐNG + với HÀNH ẤM lại rất là cần.
Trong bài này, phạm vi nói về việc đuổi bệnh để giúp cho THÂN được KHOẺ thôi.
Một khi đã đạt thanh tịnh, thì năng lực hiệu triệu năng lượng từ vũ trụ vào thân thể bạn, có tốc độ rất nhanh.
Về năng lượng thì có đủ tầng mức, cao thấp, tinh và tạp.
Nói vũ trụ nhưng các bạn đừng tưởng tưởng nó ở đâu xa, trên trời, mà ngay quanh bạn và trong người của bạn, có điều khi tầng tâm rung động của bạn còn thấp, tâm bị phân tán, nên ko khế hợp và ko đủ sức để gom, ko đủ lực để kêu gọi.
Khi thanh tịnh rồi, về cơ bản là chính bạn đã nâng rung động năng lượng của mình lên rồi, bởi tất cả đều là năng lượng.
Thì lúc này bạn sử dụng năng lực của HÀNH ẤM, hiệu triệu năng lượng TINH KHIẾT, năng lượng THANH, có nơi gọi là THANH KHÍ hay THANH ĐIỂN.
Thì lập tức được gom vào cơ thể để KHỬ TRƯỢC – LƯU THANH, đem năng lượng SỐNG vào cho khắp các CƠ QUAN, NỘI TẠNG và toàn bộ các TẾ BÀO trong cơ thể bạn. Để chữa lành cho chính bạn.
Nếu bạn nào đã tương đối thanh tịnh rồi, thì cách sử dụng thế nào cần gặp trực tiếp với TÁC GIẢ viết bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các bạn. Có điều hiệu quả hay ko còn tuỳ vào tầng số TÂM THANH TỊNH của bạn.
Điều này mình đã có nói trong bài CHỮA LÀNH và DỊCH COVID rồi.
Nhằm hỗ trợ cho các bạn trên bước đường tu học của mình.
TÂM THANH TỊNH:
-Tương đối nhiều, thì bạn chỉ cần hiệu triệu và tác ý 1 lần, là bệnh ra đi
-Trung bình thì phải tác ý vài lần
-thanh tịnh ít thì phải tác ý nhiều lần.
Và còn tuỳ thuộc căn bệnh nhẹ hay nặng nữa.
Việc sử dụng này thật ra rất là khoa học, chỉ có điều nó là khoa học tâm linh.
Bởi năng lực Hành ấm nó có năng lực tác động và ra lệnh cho các tế bào và các cơ quan nội tạng.
Và khi nhận được mệnh lệnh, thì liền lập tức nó tập trung kháng thể, khử trược lưu thanh, để loại trừ bệnh tật.
Sau khi sử dụng chữa lành được rồi, các bạn sẽ hiểu rõ điều đó.
-Các bạn cũng có thể làm thêm là chà nóng 2 bàn tay, hoặc ko chà nóng. Có chà nóng thì tác dụng hơn.
Dùng 1 trong 2 bàn tay, xoa vào vùng bị đau và bảo rằng: cái đau này hãy đi ra.
Có điều nói trước cho các bạn rằng, HÀNH ẤM chính là BẢN NGÃ, mà giác ngộ lại là VÔ NGÃ, nên nó cũng chỉ là công cụ tạm thời để sử dụng lúc cần.
Ngoài ra ko nên lạm dụng nhiều.
Vì thế mà Phật khuyên các đệ tử của Ngài ko tu tập THẦN THÔNG mà nhắm đến GIÁC NGỘ là vậy.
Giác ngộ rồi, thì thần thông tự có, tự hiện.
Và khi 1 người đã giác ngộ, thanh tịnh rồi, sẽ làm chủ được Tâm, thì thần thông lúc đó cần sử dụng để lợi mình và lợi người, nhất là trong vấn đề giáo hoá.
Sự nguy hiểm thế nào mình sẽ có bài chia sẻ về sau.
Chúc các bạn thành công !
Thê Phong
Viet Quoc Nguyen Tui tin 2 điều
– cơ thể v tinh thần mỗi người có một năng lượng tiềm tàng rất lớn mà ít người biết v có thể khai thác hết
– ngoài ra: con người còn có thể sử dụng năng lượng vô tận của Vũ Trụ
Vấn đề: họ phải biết cách
Kim Le
Con hiểu được những điều chú nói vì con biết 1 vị thầy có thể dùng năng lượng vũ trụ để chữa bệnh cho mọi người từ xa, nhưng tâm con chưa tịnh hẳn để có thể làm được, mong được chú hướng dẫn ạ
Thê Phong Kim Le inbox chú