GẶP LẠI NGƯỜI EM LÀM BẾP
Sáng nay khi đi công việc, tình cờ tôi gặp lại người em quen trước đây, em làm nghề đầu bếp.
Sau khi nói chuyện thăm hỏi, tôi nghe em kể :
” Làm ở cái bếp này cũng được nhưng mà sát sinh quá.
Mỗi ngày giết cả sáu bảy chục kg cá, chưa kể là còn những con khác nữa.
Vì cái quán bán ở đó là quán hải sản, mà là hải sản tươi sống, nên sát sinh dữ lắm “.
Tôi trích lại một đoạn em kể, để quý vị thấy rằng :
Nghề làm đầu bếp nấu món mặn và sát sinh trực tiếp như nói trên, tuy cũng có phước vì làm ra món ăn cho con người, nhưng tội lỗi đi kèm theo cũng không hề nhỏ tí nào.
Mà nhiều khi phước tạo ra không đủ để bù lại tội ác quá nặng.
Vì sao em này nhận biết mình đang tạo nghiệp sát sinh?
Là lúc tôi còn ở gần, thấy em làm như vậy, tôi cũng có khuyên rằng :
Thôi nếu em lỡ theo nghiệp làm bếp, thì tốt nhất chỉ nên nấu những con vật mà người ta đã giết rồi, chứ mình đừng có dại khờ mà nhận luôn việc làm đồ tể.
Từ đó em cũng cố gắng tránh rất nhiều, nhưng khi không còn gặp tôi nữa, không biết em có phạm giới hay không…
Mỗi chúng ta đều có một nghề nghiệp để làm ăn sinh sống.
Tuy nhiên có những nghề như sát sinh ở trên, thì vừa làm vừa tạo tội, và nếu cứ tích lũy tội lỗi đều đều như vậy
thì đến phần trung đời hay cuối đời,… Những người ấy sẽ thọ nhận các quả báo của nghiệp sát sinh mà họ đã gieo tạo…..
Đó là thân thể sẽ bị tai nạn, bệnh tật, và chết sớm,…
Vào cõi giới siêu hình sẽ chịu sự khốn khổ cùng cực,…
Nếu tái sinh qua đời sau, có thể sinh làm những con vật mà trước đây đã giết….
Nếu sinh làm người, thì thường làm những người mà thân thể hay bị bệnh, rất dễ bị bệnh và nhiều bệnh, nhiều khi phải trả nghiệp và chết sớm,……
Do đó với người hiểu đạo biết nhân quả, thì ta phải cố gắng tu tập để chuyển nghiệp, thay đổi nghề đi,…..
Như thay vì vừa làm đầu bếp vừa làm người sát sinh, thì ta chỉ nấu thứ đã có sẵn, chứ không sát sinh,…..
Hay nếu làm đầu bếp nấu mặn thì ta chuyển sang làm đầu bếp nấu chay, bếp bánh, …..
Còn nếu không muốn làm nghề bếp luôn thì chuyển sang làm nghề khác,…..
Nói chung là các vị cần phải khôn ngoan và khéo léo tránh, chứ đừng để mình là người tạo nghiệp….
Điều này cũng sẽ rất khó chứ không phải dễ, nhưng nếu quý vị không đủ sự dũng cảm để thay đổi, thì các vị sẽ là người tạo nhân ác
và sẽ khốn khổ trong nhiều đời nhiều kiếp sau, chứ không ai khác……
Vì nhân quả sẽ theo ta như bóng với hình…….
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
