Phá rừng – Cái giá phải trả!
Gây tạo rừng rất khó nhưng phá hủy chúng thì dễ
Tôi càng ngày càng nhìn thấy nhiều doanh nghiệp buôn gỗ và đồ nội thất gỗ tung lên mạng những tấm hình kinh khủng, của các tấm gỗ cực lớn, nguyên khối, được xẻ ra, xử lý và chế tác thành bàn ghế, phản, giường, nội thất ốp vách nhà, cột kèo đền đài, chùa, nhà thờ… Và chất lượng gỗ thì toàn là thuộc hàng quý hiếm, từ xoan đào, lim, gõ, cẩm hồng, đinh hương…
Cứ xem mấy trang này thì biết:
https://www.facebook.com/Gỗ-Khủng-Khánh-Vy-Gia-Lai-2184149608493157/
https://www.facebook.com/GoQuyDakLak/
Và người dân thì đua nhau đi mua đồ gỗ. Nhà ai cũng phải có một bộ sofa hoành tráng như long sàng của vua ngày xưa. Căn biệt thự nào cũng phải có một cái bàn nguyên súc gỗ, thậm chí bên dưới còn để nguyên vỏ thân cây. Đồ gỗ càng nguyên khối, càng lớn, chất lượng gỗ càng hiếm, thì càng chứng tỏ cái tôi và sự kiêu hãnh của ông chủ nhà.
Nhà quan, nhà dân, nhà thờ, nhà chùa… đâu đâu cũng học đòi theo phong cách có gỗ mới sang, mới chảnh, mới chứng tỏ cách ăn chơi đua đòi.
Ví dụ:
- Dưới đít các sư quốc doanh là cả cánh rừng nguyên sinh:
Xem: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537750420439535&set=a.294480448099868&type=3
- Linh mục mất dạy dùng tiền của giáo dân mua gỗ nguyên khối làm bàn ăn tiệc và tiếp khách cùng với trần nhà bằng gỗ hàng tỉ đồng:
Xem: https://www.facebook.com/baochau.tran.16503/posts/605841153184767
- Nông dân và đại gia cùng “chơi” nhà gỗ tiền tỷ:
Xem:
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dai-gia-cui-dau-truoc-nong-dan-choi-nha-go-tien-ty-127200.html
Vâng, cứ chặt phá rừng đi, cứ chế tác đồ gỗ đi, cứ ngồi nằm ăn chơi đú đởn trên đồ gỗ đi, vì sẽ đến lúc, tất cả thế hệ này cùng con cháu chắt chút chít của chúng ta sẽ phải đối mặt với sốc nóng, lũ lụt, hạn hán, cuồng phong…
Đó là vì, khi tập đoàn doanh nghiệp Việt Nam chặt hạ gần hết những cánh rừng nhiệt đới ở sườn Tây của dãy Trường Sơn, ở Cambodia và Lào, thì cũng là lúc gió Tây Nam không còn có thể mang hơi nước bốc lên từ các thảm thực vật ở đây để tạo mây nữa, và nền nhiệt cũng không thể được làm nguội bớt bởi chức năng hút nhiệt của rừng cây nữa. Và như thế, mây không che bớt mặt đất cho mát, mưa sẽ không đến hoặc giảm đi tối đa, khiến hạn hán gia tăng, không còn nguồn nước để giúp các dòng sông sống sót, và mọi điều kiện sống trở nên khắc nghiệt hơn. Nhưng một khi mưa đổ xuống, thì dòng nước lũ sẽ cuốn phăng tất cả ra biển, đến cả nước cũng chẳng ở lại đất liền, bởi có rễ cây đâu mà giữ.
Chúng tôi đã phân tích các dấu hiệu ấy ở đây:
https://www.facebook.com/hanhtinhtitanic/photos/a.1048586268557932/2884351551648052/?type=3
https://www.facebook.com/hanhtinhtitanic/photos/a.1048586268557932/2881839635232577/?type=3
Và có cả những chuyên gia về khí hậu nữa, như là:
https://www.facebook.com/huy.nguyen.5439087/posts/10222602493836265
https://www.facebook.com/huy.nguyen.5439087/posts/10222534058885434
Mùa nóng năm nay, chúng ta đã chứng kiến một Tây Nguyên bị hạn hán từ lâu, một Đồng bằng Sông Cửu Long bị hạn mặn tấn công trầm trọng. Sốc nóng trải dài trên một diện rộng, từ Bắc vào Nam, không chừa một nơi nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Tương lai của Việt Nam sẽ còn trầm trọng hơn nhiều, với các cảnh báo về thời tiết cực đoan, như nhiệt độ cao, mưa xối xả, bão lũ, mực nước biển dâng… Tất cả sẽ ập đến cùng một lúc, và đưa đến tình trạng căng thẳng về an ninh lương thực, nguồn nước và chỗ sinh sống.
Đã đến lúc người dân Việt Nam cần phải hiểu ra thực tế đó. Đã đến lúc mỗi một người công dân cần cất lên tiếng nói vì sự sống và sinh mạng của mình. Hãy nói thẳng và nói thật về lòng tham, sự kiêu ngạo và nguy cơ sụp đổ cho những kẻ đang khai thác và sử dụng đồ gỗ biết. Con cái nên chống lại cha mẹ. Cháu chắt nên thay đổi quan niệm của ông bà. Tín đồ nên nói thẳng cho sư sãi linh mục biết. Đừng để tình trạng sử dụng đồ gỗ tiếp tục lan ra và phát triển thêm nữa, vì tương lai và số phận của dân tộc này phụ thuộc vào điều đó.
Tất cả đều đã quá trễ, nhưng thà có hành động còn hơn không.
Tôi sẽ không yêu cầu các bạn report hay đăng comment trên các trang facebook của những doanh nghiệp gỗ trên (như “Đồ Gỗ Khánh Vy” hoặc “Gỗ Quý Đắk Lawsk Minh Long”), vì bọn họ sẽ có rất nhiều tiền để châm cho Facebook, và rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi như gió thoảng.
Điều quan trọng là các bạn phải thay đổi quan điểm của những người dân sống xung quanh bạn, ngay trong gia đình bạn, nơi bạn bè và hàng xóm láng giềng. Chỉ có như vậy, sự sống của chính bạn, con cái, cháu chắt của bạn mới tạm được bảo đảm trong tương lai mà thôi.
Hô hào trồng cây gây rừng cũng là chuyện tốt. Tuy nhiên, khi thảm rừng trước đây đã bị cạo trọc, thời tiết không còn như xưa, mưa không có nhiều, thì làm gì có thể phục hồi lại được nguyên trạng như xưa. Ngoài ra, đốn một cây rừng chỉ mất có 1 giờ, nhưng trồng một cây cổ thụ phải mất đến ít nhất 10 năm. Đừng mơ mộng vào chuyện trồng rừng nữa, nếu không thể chặn đứng nạn phá rừng và sử dụng đồ gỗ.
Hãy nhận ra rằng, khi mua và sử dụng đồ gỗ, thì chúng ta cũng đang sống và hưởng thụ cái tôi của mình trên những xác người, hôm nay và trong tương lai gần.
Các bạn cũng có thể giúp chúng tôi chuyển thông điệp mạnh mẽ này đi khắp cộng đồng, bằng cách chia sẻ nó trên trang facebook của các bạn.
Bạn đọc comment:
Cư Sĩ Nhuận Hòa
Để tạo nên một cánh rừng bao la xum xuê và tươi mát. Là nơi sinh sống và nương tựa của chim muôn và các loài là điều rất khó.
Và đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian.
Tuy nhiên việc phá hủy chúng thì chỉ cần vài ngọn lửa. Hay chỉ cần cho vài người với vài chiếc xe ủi, với những chiếc cưa máy công xuất cao. Là không bao lâu, cánh rừng tươi mát xum xuê được tạo ra trong trăm năm. Phút chốc sẽ trở thành đồi hoang, đồi trọc.
Cũng giống như thế, công đức và thành quả tu hành bao nhiêu năm tháng gây tạo, vun bồi của bạn.
Nhưng nếu ta không biết kiểm soát và giữ gìn cũng như gây tạo tiếp tục. Để cho tâm hưởng thụ ngự trị, tâm sân hận, tâm tham lam, ích kỷ dẫn dắt. Rồi bạn làm theo chúng.
Thì thành quả và công sức tu bao năm của bạn sẽ đổ xuống sông, xuống biển.
Mà rất khó để phục hồi lại được, dù sau đó bạn có biết lỗi và hối hận ăn năn.
Hãy cẩn thận, hãy rất cẩn thận dù là những lỗi lầm rất nhỏ, bạn cũng đừng để phạm lỗi.
Như vậy, bạn mới có thể an toàn mà tiến tu.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
FB: Tu học mỗi ngày –