GIẤC MỘNG ĐÊM QUA
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 11/4/2020
— o0o —
Sau khi nhập Đại Từ Tam Muội, ta ngã lưng được hơn 2 giờ đồng hồ. Trong Mộng Du-Già, ta có thấy những linh kiến về tương lai của
1) CÁC BẠN: những người cao niên
2) CÁC CHÁU: những đứa thật tâm tu học nhưng vẫn thực hiện theo pháp trước nay mình từng thọ học, học theo khuôn phép của Chùa, Viện; chưa dám phát đại tâm, đại nguyện.
3) CÁC CON: những đứa thật tâm dấn bước theo Đạo Nhứt Thừa mà ta dạy, không khởi nhị tâm; phát Tâm Bồ Đề, khởi Đại Nguyện (tuy chưa vào Bồ-Tát Địa), tự thề không theo thế tục và Đạo Nhị Thừa, đem thân-khẩu-ý bảo vệ Chánh-Pháp, hoằng-dương Chánh-Pháp.
Đây là giấc mộng lành thuộc về khải triệu.
Trong số các bạn trên FB, cũng như bạn của các bạn rất ít người có tín tâm. Quí vị vào lướt sóng, mĩa mai và nghi ngờ. Nhưng, các bạn chớ thấy vậy mà nãn lòng, vì tín tâm nầy khó được, các bạn ĐỌC Kinh, NIỆM danh hiệu Bồ Tát phải y như lời ta đã hé lộ chút Kim-Cang Bảo-Tạng, làm nhân cho các bạn sanh Thiên.
Trong số các cháu có nhiều đứa ngày sau quay ngược lại với tà Sư, bạn ác, nói xấu ta, và cưỡng từ đoạt lý để bôi nhọ pháp ta. Những đứa như vậy, Ác Đạo đang chờ vì là đồ chúng của Thiện Tinh thị giả, Đề Bà-Đạt-Đa, v.v… tin vào thần thông, pháp thuật, tin vào sự rỉ tai nói nhỏ cho là “khẩu truyền”!
Phần đông, các cháu sẽ phát Bồ Đề Tâm, y pháp ĐỌC Kinh, NIỆM danh hiệu Bồ Tát, Sám hối chí thành, khi lễ thấy Phật, nằm mộng thấy Địa Tạng Tôn hay Quán Thế Âm, v.v… chỉ dạy; của tiền sung mãn, việc làm thuận lợi; thân có bệnh nặng chuyễn thành nhẹ, nhẹ thì hết hẳn, mãi đến khi chết không còn bệnh khổ, dự biết ngày giờ lâm chung, Thiên nhạc trồi lên, Thiên chúng đón chào; về hay không tùy mình quyết định.
Trong số các con, có một ít thối chí vì ác nghiệp quá mạnh, Sám hối lơ là; nhưng vẫn rắp tâm lợi người ích mình, tự độ độ tha, giữ gìn thệ nguyện với chư Phật, chư Bồ Tát, các đấng Thế Tôn và ta.
Hãy sống đời tri túc
Áo quần năm ba bộ
Giày dép bốn năm đôi
Thảnh thơi cùng thế tục.
Cật lực lo làm lụng
Của tiền đến tấp nập
Chớ quên lời thề nay
Trước ta cùng chư Tôn.
Xài tiền nên đúng chỗ
Bố thí phải dạy Đạo
Một câu một bài kệ
Khéo gieo khéo ban rãi.
Hoằng dương Chánh Pháp Phật
Luôn được thiện thần hộ
Sống đời không ưu nạn
Bỏ lại triền phược khổ.
Đi đứng nằm ngồi Niệm
Đại tiểu tiện ân ái
Cũng chẳng rời Thế-Tôn
Như vậy là Nhứt Tâm.
Sám hối lần sạch tội
Lâu ngày chứa Cam lộ
Trí tuệ càng thêm sáng
Lòng ta hân hoan cùng.
Bước lên Kim-cang cầu
Hay quá Thuyền Bi-Trí
Bầu bạn cùng Bồ-Tát
Vượt qua dòng sông Dục.
Chớ quay đầu lại nhìn
Thế gian đang ngụp lặn
Tam Giải Thoát Tứ Đức
Chính là mục tiêu chánh.
An nhiên tự tại bước
Thiền định cùng Giải Thoát
Chư Phật không hề “chết”
Luôn hộ trì các con.
Hãy dâng thân khẩu ý
Lên ta cùng chư Phật
Chớ nghĩ mình phàm phu
Ắt có ngày thành Đạo.
Kịp đến ngày nhắm mắt
Thấy ta cùng chư Tôn
Pháp yếu đồng trao ra
Tùy nguyện sanh Tịnh-độ.
Đã sanh về cõi Phật
Tùy tâm thấy thân ta
Lúc đó ta nhận lễ bái
Kêu ta là Sư Phụ!
Ai trái bài kệ nầy
Không phải các con ta!
Đó là Địa-Tạng Tôn
Âm thầm gia hộ ta.
Khiến thấy trước tương lai
Không phải ta vọng truyền,
Bản thân không thần thông
Chẳng hề biết vị lai.
Ân uy ta được có
Chư Bồ Tát hổ trợ
Giáo pháp ta ban ra
Đều nhờ Phật thần lực.
NAM-MÔ THƯỜNG-TRỤ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI THẾ-TÔN,
NAM-MÔ DIÊN-MỆNH ĐỊA-TẠNG TÔN,
(NAMAH BHAGAVAN ANITAM KSITIGARBHA)
NAM-MÔ VĂN-THÙ-SƯ-LỢI BỒ-TÁT [MANJUSRI],
NAM-MÔ PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT [SAMANTABHADRA],
NAM-MÔ KIM-CƯƠNG-TẠNG BỒ-TÁT [VAJRAGARBHA],
NAM-MÔ HƯ-KHÔNG-TẠNG BỒ TÁT [AKASAGARBHA],
NAM-MÔ THÁNH QUÁN-TỰ-TẠI BỒ-TÁT [ARYA AVALOKITESVARA],
CÙNG CHƯ BỒ-TÁT CHÚNG.
Pram Nguyen
Trương Nga Thì ra giấc mơ lúc nãy Chú nhắc đến là giấc mơ này. Thiệt là hoan hỷ! Tụi con xin ghi nhớ lời Chú ạ…
“Chư Phật không hề “chết”
Luôn hộ trì các con.”
Dạ, từ khi biết tới Chú con cảm nhận được con gần với Chư Phật hơn… Thiệt sự xúc động và con cảm ân Chú nhiều lắm…!
Đỗ Mạnh Long (Liên Hoa Hành Giả) Nay vì Nhân duyên này gặp được người khai thị.. Ngôn ngữ của thế gian không thể diễn tả được đại Ân Đức của người .cho con nhân duyên này.. Chúng con xin một lòng. tín tâm thọ nhận quyết làm theo chẳng thể xa liền nay giáo pháp người truyền cho. Đại ân đức này không thể kể xiết. Sau khi con mãn chung nguyện về cõi nước của ngài nhận ngài làm Ân sư.
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Ta Na Dạ chú. Kính cảm ơn chú.
Con là người sám hối lơ là. Con sẽ khắc phục sám hối mọi lúc khởi.
Dạ chú, đọc kinh không tụng kinh, tâm vốn tròn sáng, tâm không có bờ mé, tâm không có sắc tướng, tâm không có tồi phá, tâm không có sinh diệt.
Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn. ????
Angel Nguyễn Con nguyện dâng thân – khẩu – ý của con lên chú Pram cùng chư Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp con tu theo Hạnh Đại Bi của Ngài, đời này ngày đêm thành tâm sám hối rửa sạch tội nghiệp, trì đọc Kinh Phật, cật lực lo làm việc mưu sinh, chăm bố thí tiền của và chánh pháp đến mọi người, đến lúc mạng chung được về với Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn, tiếp bước con đường của Ngài, xả thân vào địa ngục ko run sợ, độ các chúng sinh trong khắp nẻo ta bà, nguyện xin chú và chư Phật gia trì và ban cho con trí tuệ tinh tấn, sức khoẻ vững vàng, tiền bạc dồi dào để con được thành toàn phát nguyện của mình. Lời con ko hay nhưng con nay đã nhất tâm nguyện thề như vậy, nếu như sai lời nguyện thề này, nguyện thân con sẽ bị đoạ địa ngục vĩnh viễn.
Ana Nguyễn Hôm qua con nghĩ câu hỏi của chú trong bài đăng trước. “Nếu bạn nào thích Quán Tự Tại Bồ Tát mà niệm ngài Địa Tạng Bồ tát thì có được không ?”
Con nghĩ cũng như nhau cả tại vì
” Vì tâm trong sạch không có trở ngại, sáng rõ Như Ý Luân nên gọi là Quán Tự Tại.
Vì tâm không có sinh diệt nên gọi là Duyên Mệnh
Vì tâm không có tồi phá nên gọi là Địa Tạng
Vì tâm không có bờ mé nên gọi là Đại Bồ Tát
Vì tâm không có sắc tướng nên gọi là Ma Ha tát”
Bình thường đọc đoạn giải này con đã thấy hay.
Nhưng nhờ câu hỏi của chú con mới nghĩ ra là. Thì ra cái này không chỉ nói một mình ngài Địa Tạng. Các ngài chẳng phải là một hay sao. Tên khác nhau, hình tướng khác nhau nhưng mà tâm thì cũng thế chả có gì sai khác….
Con xin tri ân lời chú dạy ạ.
Trương Nga Tự Tánh của chúng ta cũng như thế…Hoan hỷ…Pháp Phật, thì mọi pháp đều thông…
Pram Nguyen cả hai đều đúng. Nguồn phát điện chỉ có một mà ứng dụng sai khác vô vàn.
Ana Nguyễn Dạ vâng, Một bài Kinh không dài nhưng biết bao thứ phải nghĩ qua nghĩ lại mới hiểu tận gốc rễ. Thật là thâm sâu vô vàn.
Con biết chấp vào văn tự là không tốt nhưng con vẫn nghĩ phải hiểu rốt ráo từng câu từng chữ. Cứ đọc xong tự đặt câu hỏi…
Mong sau này chú cứ đưa ra thật nhiều câu hỏi như thế nữa.Tạ ơn chú đã chỉ dạy chúng con
Loc Truong Thật hoan hỷ với giấc mộng lành của Chú ❤️!!! Con xin ghi nhớ những lời dạy của Chú ! Con xin tri ân cảm tạ công đức của Chú dành cho bọn trẻ chúng con ạ!!! Con sẽ cố gắng tiếp tục Sám hối để tiếp thu những lời Vàng Ý ngọc của Chú ạ
Vũ Trần Hữu Minh Con sẽ luôn ghi nhớ lời Chú, nhữg bài của Chú như rút ruột để dạy con cháu.
Con sẽ cố gắng theo đường Chú đã chỉ dạy mà phụng thờ Chánh Pháp.
Nam mô A Di Đà Phật!
Sunshine Nguyen Giấc mộng này của ngài đã giúp cho tín tâm của chúng con thêm kiên cố. Đời này gặp được ngài là một Phước báu lớn không thể nghĩ bàn.
Con nguyện giữ Bồ đề tâm kiên cố, năng sám hối và đọc kinh Diên Mệnh Địa Tạng, nguyện kiếp này cho đến khi con thành Phật đạo luôn được phụng sự bên ngài.
Lan Thu Chú viết vậy, ngồi lặng một lúc, không biết nói gì vì con thấy mình rất…lười ^^.
Pram Nguyen Sao nói lười? Làm tốt mà.
Lan Thu Pram Nguyen tại con đang định chăm chỉ, mà xung quanh chỉ thấy trẻ con thôi.
Lê Tưởng Dạ thưa chú, con đã Quy y tam bảo hơn 1 năm nay, nhưng vẫn lạc lối trong con đường tu tập. Nay gặp được Pháp chú trao truyền thật quả là 1 dịp hiếm có, 1 phước báu vô lượng. Con xin nguyện sẽ phát bồ đề tâm, tinh tấn tu tập theo Pháp chú đã trao truyền.
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN!
Nguyen Tu Kính đảnh lễ Đức Đại Nhật Như Lai
Kính đảnh lễ Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Kính đảnh lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Kính đảnh lễ Đức Diên Mệnh Địa Tạng Vương Bồ Tát
Kính chúc chú sức khỏe và an vui tiếp tục dẫn cho chúng con con đường Chánh pháp Như Lai.
Thật vui quá ạ, một giấc mơ đẹp tràn đầy năng lượng tích cực.
Bài kệ thật hay và nhẹ nhõm trong lành.
Con cảm ơn chú!
Nguyễn Yến Kính tri ân những lời dạy vô giá của Thầy
Con xin cố gắng thành tâm sám hối, siêng năng tinh tấn đọc Kinh Diên Mệnh Địa Tạng, các Kinh Người có nhắc đến… ,nguyện đời đời kiếp kiếp thủ Hộ chánh pháp, hoằng truyền Phật Pháp không một niệm thối thất, gần gũi phụng sự Chư Thiện Tri Thức, chư Đại Sĩ, làm lợi cho tứ sanh Lục đạo ,nguyện tự độ độ tha, báo đền trọng ân
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo ????
Nguyễn Lê Minh Đức Con không biết nói sao nữa. Thật sự cảm động trước bài đăng,
Nhân duyên lớn gặp được chú và 1 lòng chí thành với Tam Bảo mặc dù trước kia các pháp tu ngoại đạo hấp dẫn: nào là thần thông, xuất hồn, câu thông đấng bề trên, đọc chú trì ma đuổi quỷ, chữa bệnh….v.v giờ nhìn toàn là huyễn hoặc, toàn là tham sân si.
Xin đem thân khẩn y, mạng này dâng lên Tam Bảo và chú , đem hột giống từ bi và trí tuệ nàu gieo xuống, nương theo chánh pháp Như Lai mà tu tập vì lợi lạc của quần sanh.
Nguyện Chánh Pháp Như Lai cữu trụ, Y theo pháp chú ban ra mà phụng hành rốt ráo không chút nghi ngờ.
Dù rằng con còn làm biếng nhưng con sẽ cố gắng.
Cầu chư Phật 10 phương và chú gia trì.
Nam mô Thập Phương Tam Bảo
Pram Nguyen Đây mới là tu. Biết tà thì chánh hiện. Bỏ tà thì theo thiện. Đi lạc phương hướng, nay biết lạc, phải tốn một khoảng thời gian lâu mới quay về chỗ trước khi lạc và tiến bước. Nếu không có ngài Địa Tạng và chư Thần gia hộ, chắc gì ngày nay có niệm lành?
Nguyễn Lê Minh Đức Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Được như hiện tại cũng nhờ ơn chư chư Phật gia hộ
Phi Hà Pram Nguyen cám ơn Sh nhiều lắm .chỉ có 1 ngày đêm e cũng thấy sao bấy lâu nay mình toàn đi tìm cái cao siêu xa vợi .chỉ đem lại tham sân si thêm .ngày hôm nay e cũng đã buông hết mớ lý thuyết để quay về tụng Kinh Diên Mệnh Địa Tạng để gột rửa cái Tâm dơ bẩn thối tha của mình bấy lâu nay .và với lòng thành kính với Diên Mệnh Địa Tạng khi trì 3 chuỗi 108 thì e đã đc Diên Mệnh Địa Tạng đem dòng ánh sáng tỏa xuống mát rượi từ chữ A tỏa ra .thật HP .em có bao nhiêu công đức xin hồi hướng cho ng anh Pram Nguyen và Đức Diên Mệnh Địa Tạng cùng thánh chúng .NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MAHATÁT
Tiêu Gia Con tín sự phụng hành,
Mà pháp chú đã trao,
Mới có 2,3 ngày
Mà cõi lòng nặng chĩu
Bứt bách muốn bung ra
Con mạo muội lên đây
Để đc trải nỗi lòng.
Nhờ ân đức vi sư,
Con nhớ được kiếp trước,
Có kiếp làm vương tử,
Con của 1 vì vua,
Rùi đến kiếp quan văn….
Chuyên một lòng niệm phật,
Biên chép kinh đại thừa.
Nhân duyên được gieo trước,
Nên gặp được vi sư,
Gặp được Ngài Duyên Mệnh,
Kiếp này con mãn nguyện,
Nên tinh tấn tu hành.
Nguyện vi sư hộ trì,
Nguyện bổn tôn Duyên Mệnh.
Hãy luôn ở bên con,
Cho tâm con được an,
Quyết một lòng thành tựu.
Nam mô Duyên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn.
Pram Nguyen 2, 3 ngày đã có sở đắc. Quả có căn lành sâu với Ngài Địa Tạng và chư Tôn. Chúc mừng con, tâm tạm thời thanh tịnh, thấy được ít tiền kiếp. Chớ sống với quá khứ hãy vươn tới như lời con nguyện! Khéo giữ tâm thanh tịnh cùng với lòng hướng về Nhứt Thiết Trí.
Thới Lai Con phát nguyện tồi tà hiển chánh . Thì gặp bài viết của người . Thật là tiếp thêm cho con sức mạnh . Tuy con biết nghiệp dày phúc mõng . Nhưng con tin rồi mai đây con sẽ được như nguyện . Cảm ơn người
Pram Nguyen Đâu phải mới đây.
Thới Lai Pram Nguyen dạ . Từ lúc gặp người con cũng nhận ra được nhiều điều về tiền kiếp của con .
Hanh Nguyen Con xin cung kính phát bồ đề tâm lên Tam Bảo, nguyện dâng thân này lên chư Phật, không cầu thần thông quảng đại, chỉ mong được giải thoát.
Pram Nguyen CHƯ PHẬT CẦN THÂN ÁC TRƯỢC CỦA CON SAO?
Hanh Nguyen Pram Nguyen con cảm ơn chú đã cảnh tỉnh. Con sẽ chu ý ngôn từ của mình.
Xanh May Mắn Dạ, chú cho phép con thỉnh hỏi hơn 15 năm trước con nằm mơ thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ xíu nhảy từ hoa sen này sang hoa sen khác trong ao dù lúc đó con chưa quy y tam bảo. Sau này ngủ thấy đang lạc trong rừng tối nhìn lên trời thấy bóng vị Phật cao không thấy mặt, và lần 2,3 năm gần đây thấy nguyên con Rồng Đen khổng lồ bay lướt qua trên đầu con, con không sợ mà rất ấn tượng. Và cuối cùng gặp mộng mị thường tư phát ra tiếng Niệm Phật A Di Đà và Ngài Quan Âm sau đó mở mắt, thường vào lúc 3 giờ sáng. Gần 2 năm qua từ lúc đọc Bồ Tát Sám Hối những tội đã phạm do chú soạn thì con hoàn toàn ngủ bình thường ạ. Con xin tán thán, tri ân công đức bài post của chú rất nhiều. Con luôn tâm niệm đọc Kinh chứ không tụng kinh, ráng suy nghĩ nghĩa, chứ không hề cầu thần thông cao siêu, chỉ mong sáng trí phần nào hay phần đó, có công đức để hồi hướng trang nghiêm về Tây Phương Lạc Quốc của Phật Di Đà thôi ạ.
Pram Nguyen “thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ xíu nhảy từ hoa sen này sang hoa sen khác trong ao ” có gieo chút căn lành với đức Thánh, nhưng tâm bất định khi gieo duyên. “Sau này ngủ thấy đang lạc trong rừng tối nhìn lên trời thấy bóng vị Phật cao không thấy mặt” lạc vào rừng tà kiến, không thấy mặt thật của Như Lai, mà thấy bóng ngài. Pháp con nhận thuộc Tiểu Thừa. “2,3 năm gần đây thấy nguyên con Rồng Đen khổng lồ bay lướt qua trên đầu con” tiêu biểu cho ác hạnh. Không sợ vì có pháp đối trị. “Và cuối cùng gặp mộng mị thường tư phát ra tiếng Niệm Phật A Di Đà và Ngài Quan Âm sau đó mở mắt, thường vào lúc 3 giờ sáng.” đó là gần … được Nhứt Tâm Bất Loạn. Sám hối mà chưa thấy Phật hiện tức tâm còn ô nhiễm! Bây giờ phải sáng Sám hối 35 vị Phật, tối gia thêm Sám Vô Sanh Chú để trên FB nầy.
Xanh May Mắn Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm ạ, tri ân những lời khai thị của chú, con ngày nào cũng đọc thêm pháp sám hối và thọ giới Bồ tát gieo duyên của chú viết in ra ạ. Nên bữa nay có duyên lành được chú chỉ dạy thêm.
Tiềm Thanh Có phải Đức Thế Tôn ngài nói đã diệt nhưng k hề diệt mà do Ngài bảo là ngài đã k còn để cho các con của ngài nghĩ ngài k còn mà thương nhớ chứ thực sự Đức Thế Tôn mãi còn và đời đời vẫn ở xung quanh chúng ta phải k chú
Pram Nguyen Tiềm Thanh phải. Chính vì vậy khi Sám hối thì quá khứ Phật hiện…
Tiềm Thanh Pram Nguyen con ko biết kiếp trước là như thế nào nhưng vì ơn cứu độ của chư Phật chư đại Bồ Tát mà con kiếp này đã biết đến Phật pháp đó là đặc ân lớn trong đời của con và còn nhờ vào đặc ân này con sẽ dạy các con của con phải biết đến Tam bảo và làm theo các điều lành mà để ko bao giờ lạc vào nhà lửa ma quái này
Liem Titi Dạ thưa với a, sao mn ai cũng mộng đẹp sau khi thọ Pháp Kinh Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn, còn riêng e đêm hôm qua bắt đầu nghi quỹ trì chú, niệm danh hiệu Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn, sau tiếp đến Chân Ngôn, gần sáng thiếp đi thì mơ màng thấy đang gấp rút về bên Việt Nam thăm nhà thì ko thấy nhà cửa, thành phố gì đâu nữa hết mà chỉ còn có một bãi sông, cỏ mọc xanh um, mấy con trâu đang uống nước, 5-6 đứa trẻ toàn con trai mặc áo nâu ko có quần đang đứng trên bờ sông có vẻ muốn xuống tắm… e đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì thì nghe như có lời nhẹ khuyên bảo “thôi đi con..” e bàng hoàng thức giấc thì lo lắng quá.. sao e sốt ruột muốn gặp gđ thì ko gặp ai hết, chỉ có cảnh tượng trên thưa a ? Mong a kiến giải giùm e với ????
Pram Nguyen Hahaha! Bạn đã trút gánh nặng của Lục thân (cha mẹ, con cái….) , không còn thấy nhà Tam Giới. 5-6 đứa tức ngũ căn và 6 trần. Bắt đầu được ngài Địa Tạng nhắc “thôi đi con” mà không hiểu sao? Tu lâu vậy mà trí tuệ liệng ở đâu vậy?!!!
Liem Titi Pram Nguyen dạ thưa a, được nghe kiến giải của a rồi thì lòng của e nó cũng…liệng hết luôn…kkk dứt được “duyên trần” trong 1 kiếp này thật ư? Trời ơi, thật sự không còn thấy nhà Tam Giới ( dạ e cũng rất sợ cõi Trời thưa a !) chỉ sau 1 thời gian ngắn nghe theo giáo huấn của Ân Sư và 1 đêm nghĩ tưởng danh hiệu Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn thôi sao ? Thật e ko biết phải nên nói gì và làm gì bây giờ nữa thưa a, cảm giác mênh mang quá .. lúc nghe 3 tiếng “thôi đi con !”giọng Người rất từ tốn e vẫn đã biết là Người, nhưng e ko thể nào nghĩ ra được ơn cứu độ của Người dành cho chúng sanh quá đỗi là vô bờ bến như vậy.
Pram Nguyen Liem Titi việc con đã giải; việc Cha Mẹ vui tu, vậy thì lòng Cư Sĩ còn quyến luyến gì nơi cõi trần thế?
Uy đức của chư Phật Bồ Tát chỉ có Phật với Phật biết mà thôi.
Hãy đặt trọn niềm tin của Cư Sĩ chư vị!
Liem Titi Pram Nguyen dạ a dạy rất chí phải! Hồng trần nhẹ bước thênh thang từ đây. Được lời của a rồi e như người lạc giữa sa mạc tìm được ốc đảo ???? chỉ có Phật Pháp mới là cứu cánh cuộc đời này..
Ta học đạo ắt có ngày hiểu Đạo !
Nhìn mây bay ta biết chữ Phù Vân …
Pram Nguyen Liem Titi hãy tìm gốc rễ của mây bay xem nào!
Liem Titi Pram Nguyen dạ thưa a, e mới biết “mặt chữ” thôi a, e chưa biết “cầm viết”…. ????
nghìn năm mây bay
mây hay ta đã đến chốn thật quê nhà.. !
Pram Nguyen Liem Titi đó là giáo huấn của ngài Milarepa dạy ngài Gompa trừ vọng tưởng trước khi nhập thất.
Liem Titi Pram Nguyen dạ thưa a, có phải là bài Lấy Những Hình Tướng Làm Con Đường ?
Pram Nguyen Liem Titi không vì tôi ngỡ Cư Sĩ hiểu “nghìn năm mây bay mây hay ta đã đến chốn thật quê nhà” nói nói “vuốt đuôi lươn” đó mà.
Liem Titi Pram Nguyen thưa a ko, ý của e là cũng như mây bay nghìn năm qua hay mây không hề bay nghìn năm qua, e cũng đã loay hoay cõi Ta Bà bao nhiêu cái nghìn năm đi tìm cầu Đạo, rồi học Đạo kỳ vọng đắc Đạo hình ảnh đó bây giờ nhìn lại thật sự phù vân, như mây bay nghìn năm! Và trong phút chốc ngỡ ngàng “đã về đến chốn thật quê nhà!” Nguyện cho con mau chứng Vô Thượng Bồ Đề để độ tận chúng sanh không mỏi mệt! ☺️
Pram Nguyen Liem Titi quên tiếng Việt! Thứ cho!
Liem Titi Pram Nguyen dạ thưa a, e ko nghĩ là a quên tiếng Việt được! Mà là a “quên” ngắt câu thôi, chứng tỏ tinh thần a minh mẫn quá, sức khỏe a dồi dào, nếu a đi hát karaoke thì sẽ được mn thán phục
Pram Nguyen Liem Titi ha ha ha chắc Cư Sĩ phải phải cột chó mèo, heo, gà lại vì nó nghe sẽ kinh hồn!
Liem Titi Pram Nguyen dạ thưa a, cái này là a tự “thú nhận” ko phải là do e nói !
Ủa, dạ thưa a, sao bỗng nhiên hôm nay a lại “tấn phong” e lên thành “Cư Sĩ” vậy hả a ? ????
Pram Nguyen Liem Titi đã bỏ lại sau lưng những triền phược khổ đau dằn vặc bao năm trời, bây giờ hai vợ chồng đâu còn ham giàu sang quyền quí, 5 căn gìn giữ, 6 trần chẳng động, chẳng lẽ không phải là
Hãy sống đời tri túc
Áo quần năm ba bộ
Giày dép bốn năm đôi
Thảnh thơi cùng thế tục.
Vậy không gọi là Cư Sĩ thì gọi là gì?
Liem Titi Pram Nguyen dạ thưa a, quả thật hai vc hôm qua “phân chia tài sản” đâu đó xong xuôi hết luôn rồi sau khi đọc lời a dạy ???? bây giờ thì e nghĩ là a ko thể nói a là người nghèo được nữa rồi… E CÒN NGHÈO HƠN A NỮA NÈ !!! Nhưng e rất vui vì e đã được lãnh “gia tài” nơi Địa Tạng Thế Tôn rồi kkk !
Vạn Phương Lời chú dạy rất hay, con đã và đang làm buông bỏ hết,….
Con còn tật rất lớn là tính nóng quá.
Kính xin chú dạy cho con thêm
Pram Nguyen Tánh nóng giận là khuynh hướng lạc vào A-tu-la Đạo! Trừ khi mặt phẩn nộ mà tâm từ bi thì chư Phật khuyến khích con nóng giận! Nóng giận vì tâm chấp ngã. muốn kẻ khác làm theo ý cháu. Bỏ ý niệm nầy, tùy thuận kẻ khác là cách trị nóng giận cực hay. Nhịn chớ không phải sợ!
P/s: trong bài có rất nhiều cmt của các bạn phát tâm hoan hỉ, mình chỉ ưu tiên lựa chọn copy những cmt được Thiện tri thức trả lời để bạn đọc có duyên cùng tham khảo thêm.