Thế nào là giác tiến nhân sinh và giác tiến huyền vi ?

Giác tiến nhân sinh
Giác tiến nhân sinh là những việc khiến người ta cảm thấy được an vui, hạnh phúc với các việc đời thường. Các sự an vui này, thường là những việc như con cháu đông đúc có người hương hỏa gia tộc, thọ mạng dài lâu khỏe mạnh, có người yêu thương vừa lòng hảo ý, có được vinh danh với đời trong đường học vấn hay công việc, có được cuộc sống sung túc thích gì được đó, được sống cho lý tưởng của mình trọn vẹn… tạm gọi những điều như thế là niềm vui nhân sinh.
Nhiều người sẽ cố gắng làm sao, tìm đủ mọi cách để có thể đạt được những điều như vậy, vắt hết trí não tinh thần, hết cả sức lực, hết cả thanh xuân và thọ mạng của mình để có thể đạt được những điều như thế.
Nhưng mà rốt cuộc, những chuyện như vậy người ta có mấy ai thực sự hưởng được niềm an vui trọn vẹn, vô thường lắm. Vui khi vừa đạt được, có được, nhưng quá trình để đạt được nó thì nhiều đắng cay khổ cực, có khi trải bao đắng cay khổ cực người ta vẫn không đạt được thì thất vọng não nề.
Cũng có khi người ta đạt được rồi, rồi lại bị vô thường tước đoạt thứ người ta đã đạt được ấy, lúc đấy lại dễ chìm trong khổ não buồn tủi tiếc nuối.
Nếu chúng ta lấy nền tảng cho cuộc sống hạnh phúc là những thành công ở đời như vậy, việc xảy ra những bất cập là khó tránh khỏi.
Bởi con người là tập hợp những vọng cầu, những tố chất của thất tình lục dục đã thấm sâu vào khí huyết nên rất khó để có được hạnh phúc thực sự nếu tự mỗi người không thể biết đủ, ít vọng cầu tham muốn.
Nếu không biết trân trọng hiện tại, trân quý các giá trị đạo đức, nhận thức được vô thường và sướng khổ tự do mình, người ta thường tự thấy rằng sự khổ luôn hiện diện với chính mình và người xung quanh, khổ đến cùng cực, khổ đến tê tái tâm can.
Giác tiến huyền vi
Giác tiến huyền vi là việc nhận thức được các giá trị tinh thần phi vật thể như là đạo đức, lối sống tích cực hướng thiện, tình thương và tha thứ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự trân trọng hòa ái, ít muốn và thường biết đủ.
Thêm vào đó là sự hiểu về vô thường, hiểu về thái độ sống chân thực với hiện tại, hiểu về sự vận hành của nhân quả đối với đời sống, hiểu về sự tồn tại của linh hồn bất diệt sẽ chịu trách nhiệm với các hành tàng của kiếp sống này ngay cả khi thân mạng chết đi.
Nhờ những sự hiểu biết này, người ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc giữa đời thường, trân quý hiện tại, thấy được niềm an vui trong việc nếm trải sự khổ giữa đời.
Từ sự nhận thức rõ ràng các giá trị phi vật thể, người ta có đời sống an lạc nhẹ nhàng đối diện với các việc xảy đến trong đời. Không phải quá khổ não tâm thân vì những điều đã qua, những chuyện chưa tới hay những việc nằm ngoài phạm vi tương tác của mình.
[fb_vid id=”372282581029957″]Tam Giới Toàn Thư – 1785460094979885