GIẢI MÃ NĂNG LƯỢNG CAO CẤP
(Bài quý hiếm, giữ lấy đọc nhiều lần. Nhiều bí mật lần đầu tiên tiết lộ với đời)
Năng lượng được và mất trong đời sống như thế nào? Xin bật mí cho các bạn một bí mật lớn:
- Khi trong lòng bạn tràn đầy niềm vui mừng, từ bi, và bao dung thì năng lượng trong không gian sẽ liên tục chảy vào cơ thể bạn.
- Khi bạn mở cánh cửa trí tuệ, Phật hỉ tràn trề, bạn nhận được năng lượng sẽ vượt quá sức tưởng tượng của bạn.
- Khi một người thực sự phát ra một ước nguyện lớn, trong khoảng khắc, anh ta sẽ nhận được nguồn năng lượng vô hạn.
Ngược lại, khi trong lòng bạn tràn đầy oán hận, sợ hãi, bất lực, đố kỵ, phiền não, thù hằn thì năng lượng của bạn sẽ bị hao hụt nhanh chóng, thúc đẩy nhanh lão hóa và tử vong, đặc biệt là sợ hãi, sẽ lập tức làm cạn kiệt năng lượng của bạn thậm chí khiến bạn gục ngã.
Ví dụ bạn có một khối u đi khám một ông bác sĩ Đông y dởm, ông này chuẩn đoán có lẽ là u ác tính, hoặc có thể là ung thư. Lập tức người bạn nhũn ra, mất hết tinh thần, buồn ủ rũ, không ăn, không uống, không buồn nói cười. Chỉ một ngày, đã thấy gầy tóp ngay. Đó là do sợ hãi mà năng lượng tự tiêu tán.
Nhưng khi bạn đi bệnh viện cắt lớp xét nghiệm ra kết quả là khối u lành tính, không phải ung thư. Lập tức mọi sự lại xoay vần, mặt bạn ngời sáng, tinh thần phấn chấn, lại ăn ngon ngủ yên. Ngày hôm sau đã thấy mập ra một chút. Đấy là do năng lượng hoan hỉ chảy vào người bạn. Chỉ đơn giản vậy, vui là năng lượng đến, buồn là năng lượng đi.
Nắm được bí mật này, bạn nên biết làm thế nào để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và làm thế nào để loại bỏ bệnh tật, đúng không? Tất cả đều xuất phát từ nội tâm, tuyệt đối không thể giả bộ ra được.
Tính hư ảo cũng cực kỳ tiêu hao năng lượng của bạn. Khi nói những lời dối trá cũng rất tiêu hao năng lượng, những điểm này nên ghi nhớ.
Bản chất của vạn vật trên thế giới là một loại “năng lượng”. Chúng ta đều biết mọi vật chất đều được cấu tạo từ nguyên tử, bên trong nguyên tử, các điện tử không ngừng chuyển động (chấn động) xung quanh hạt nhân, từ đó phát ra các chùm năng lượng, nên vạn vật đều là “năng lượng”. Nếu bạn có thể nhìn mọi thứ xung quanh mình dưới góc độ năng lượng, bạn cũng sẽ nhìn xã hội một cách thấu đáo hơn.
Bản chất con người cũng là một khối năng lượng. Trên thực tế, các nhà khoa học gọi đó là “năng lượng”, Đạo giáo gọi là “Khí”, Phật giáo gọi là “Duyên”, Nho giáo gọi là “Lễ”, chúng sinh gọi là “lợi”. Trong vật lý, năng lượng được tạo ra bởi các rung động. Rung động có tần số, và sự khác biệt giữa năng lượng và năng lượng là sự khác biệt về tần số. Khi con người còn sống thì năng lượng chuyển động, chết thì chuyển biến thành một hình thức khác và thăng thiên.
Hành vi của con người cũng có thể được coi là một loại “rung động”, và các hành vi khác nhau sẽ tạo ra các mức năng lượng khác nhau. Lời nói và việc làm của con người, đứng, ngồi, đi, nằm, tập thể dục, suy nghĩ, ngủ, giao tiếp, v.v. đều phát ra năng lượng. Bản chất của sự giàu có cũng là một loại năng lượng. Của cải là một loại mà chúng ta “cho đi” để đổi lấy năng lượng và “cho đi” cũng là một loại “hành vi” để thu năng lượng.
Tại sao một số người có mức năng lượng cao và một số người người có mức năng lượng thấp? Bởi do sự khác biệt về tần số rung động nên cũng có sự khác biệt về mức năng lượng. Theo cách tương tự, hành vi của mọi người là khác nhau và mức năng lượng được tạo ra là khác nhau. Một số người làm việc thiện mỗi ngày, siêng năng, vận động và có cuộc sống quy củ, loại người này có mức năng lượng cao. Một số người mưu toan, lười biếng, đầu cơ, siêng ăn nhác làm, những người như vậy có mức năng lượng thấp. Các bạn nhìn thấy những kẻ ăn mày nằm dặt dẹo góc chợ, thấy có năng lượng không?
Trên thực tế, suy nghĩ của mọi người cũng đang tạo ra năng lượng.
- Những người tận tâm cống hiến, khoan dung, tự tin, nhiệt tình, kiên nhẫn, tích cực và lạc quan có mức năng lượng cao.
- Những người hay hậm hực, cực đoan, tiêu cực, ghen tuông, mê muội, đố kỵ, xốc nổi có mức năng lượng thấp.
Sự khác biệt lớn nhất giữa con người là sự khác biệt về mức năng lượng. Trường năng lượng của con người là vô hình, nhưng lực rất lớn, giống như lực hấp dẫn, ảnh hưởng đến chúng ta bất kể lúc nào. Tiếng Anh có câu “full of energy” hay tiếng Tầu có câu “充满能量” đều có nghĩa là đầy ắp năng lượng. Khi một người có đầy ắp năng lượng thì sẽ tự tin, làm việc thấy thoải mái, sáng tạo và dễ thành công.
Những suy nghĩ dao động thông thường của chúng ta, sự bận rộn của cuộc sống, xã giao ứng phó v.v…, tất cả đều tiêu hao năng lượng, vì vậy cuộc sống của con người là một quá trình không ngừng bổ sung năng lượng. Một cuốn sách hay, một người thầy tốt, tiếng cười của trẻ thơ, niềm vui của mùa màng, sự hài lòng sau thành công, v.v…, tất cả đều là một loại bổ sung năng lượng cho chúng ta.
Vậy làm thế nào để có được năng lượng?
1. Dựa vào môi trường bên ngoài:
Con người là một “trường năng lượng” nhạy cảm, luôn trao đổi năng lượng với thế giới bên ngoài. Một môi trường đẹp đẽ, một bầu không khí yên tĩnh và một quần thể hài hòa đều có thể nâng cao năng lượng cho chúng ta.
Một cuốn sách hay, đặc biệt là những cuốn sách kinh điển được lưu truyền hàng ngàn năm đều tích tụ năng lượng trong đó, ví dụ như những cuốn sách như “Kinh thánh”, “Đạo đức kinh”, “Kim cương kinh”, “Chém theo chiều gió” đều có năng lượng trong đó, mua về đặt trong nhà sẽ có tác dụng điều chế tần số năng lượng cho bạn.
Ví dụ gần đây có bạn nói “Treo bức thư pháp của lão PP trong nhà, buổi tối hình như phát sáng!”. Điều này lão không muốn giải thích thêm, nhưng cứ thử suy diễn xem, một người có đầy năng lượng thu thập ở mọi nơi trên thế giới khi viết năng lượng chuyển hoá xuống ngòi bút, vậy những chữ viết ấy có chứa chấp năng lượng không? Nó thực sự là “full of energy” đấy bạn ạ.
Một danh sư và một quý nhân có thể khai sáng cho bạn và truyền cho bạn năng lượng vô hình, vì vậy đọc ngàn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm, đi ngàn dặm không bằng học thầy học bạn, học thầy học bạn không bằng có danh sư chỉ bảo, danh sư chỉ bảo không bằng quý nhân phù trợ. Vậy thì bạn nào chưa có một cuốn sách của lão để trong nhà sẽ là một thiệt thòi lớn. Tin hay không tuỳ bạn!
2. Giúp đỡ người khác:
Một trong ba định luật của Newton về chuyển động là mối quan hệ giữa lực tác động và phản lực. Vũ trụ có một quy luật phóng chiếu:
Mọi thứ bạn phát đi sẽ dội lại bạn với lực tương đương vào một thời điểm nào đó.
Bất cứ thứ gì bạn cho đi (tốt hoặc xấu) cuối cùng sẽ quay trở lại với bạn, đây cũng được gọi là phúc báo hoặc nghiệp chướng, và nó cũng là sự phục hồi năng lượng.
Ví dụ, nếu bạn bố thí cho họ hoan lạc để làm cho họ mừng rỡ, bạn sẽ nhận được niềm vui mà người khác cho bạn. Nếu bạn bố thí tâm an để làm cho người khác cảm thấy yên tâm, bạn sẽ nhận được an lạc. Ngược lại, nếu bạn gây thù hận, giận dữ, buồn phiền cho người khác, bạn cũng sẽ bị những điều này đáp trả. Những gì chúng ta đang gặp phải bây giờ là những gì chúng ta đã gửi đi, bởi vũ trụ sẽ trả lại cho chúng ta dưới một hình thức khác và ở một giai đoạn khác.
3. Giác ngộ bản thân:
Giác ngộ đem lại năng lượng mạnh mẽ, như gột rửa làm mới mình. Khi một người bắt đầu hướng nội, anh ta không còn xa với giác ngộ. Yêu cầu đối với bản thân càng cao thì yêu cầu với người khác càng thấp. Ai cũng có hai mắt, hai tai, một miệng, một mũi nhưng không có cơ quan nào hướng về chính mình mà đều hướng về người khác, nên chúng ta toàn nhìn ra bên ngoài, nghe bên ngoài và nói chuyện với người khác hàng ngày. Hãy hỏi, bạn có hay nói chuyện với mình? Nhìn lại mình? Nghe ngóng mình?
Vì vậy, chúng ta luôn để ý đến chuyện của người khác, nhưng lại mù quáng trước con người thật của mình. Con người thường tự cho mình là đúng, chúng ta có thể nhìn rõ mọi vật, nhưng không nhìn rõ chính mình.
Câu đầu tiên của chương mở đầu “Tâm Kinh”: Quán tự tại Bồ Tát. Quán tự tại là quan sát chính mình, hoàn toàn buông bỏ tạp niệm để thanh thản, và lúc này, chính mình là một vị bồ tát.
“Đạo Đức Kinh” có nói: Biết người là tri, biết mình là trí. Những người vượt qua những người khác là mạnh mẽ, và những người vượt qua chính mình càng mạnh mẽ. Nghĩa là chỉ có biết mình và vượt qua chính mình mới là bậc cao thủ, mới có thể dẹp bỏ mọi khó khăn trên đời.
4. Duyên Khởi và Tính Không:
Đạo Phật nói về tính không, trong khi Đạo giáo nói về sự hư vô. Vậy là gì?
Tất cả đều chủ trương cho việc làm trống rỗng thân tâm con người, làm cho khí trường của một người bằng 0 hoặc không tồn tại, để năng lượng chính có thể chảy vào cơ thể. Nhiều người ngộ Đạo và nhà tu hành đã đặt mình vào trạng thái tĩnh lặng tột độ nhờ tham thiền, khổ luyện tư duy, thiền định và các phương pháp khác, rồi đạt được vô ngã, quên mình.
Ví dụ, thiền định của Phật giáo là giữ cho cơ thể và tâm trí của bạn ở trạng thái tĩnh lặng cao độ, lúc này não của bạn giống như một chất siêu dẫn, và năng lượng cao cấp sẽ đi vào cơ thể bạn.
Ví dụ như trong “Đạo Đức Kinh” có nói: “Chí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật bính tác, ngộ dĩ quan phục”, nghĩa là điều chỉnh thân thể đến trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, thì mới có thể thực sự đồng điệu với logic vận động của vạn vật, như vậy mới có thể thẩm thấu được chân lý của thế giới.
Cổ nhân làm thế nào để hút năng lượng cao cấp?
Tóc của người xưa luôn búi cao, tại sao lại phải như vậy? Trên thực tế, đây giống như một chiếc “ăng-ten”, mục đích là để có thể thu được năng lượng ở các tầng cao. Ta thường nghe đến chín tầng trời (cửu thiên), mỗi tầng có một thiên quốc, mỗi thiên quốc một trí tuệ. Cổ nhân khao khát nhận được trí tuệ từ những tầng cao ấy nên “bắc” ăng ten để thu tín hiệu…kkk
Một điểm nữa cũng rất thú vị: Chúng ta thường thấy trong truyền hình cổ trang có một hiện tượng: người xưa khi đọc và nghiên cứu thường lắc đầu, lắc đi lắc lại, tại sao họ lại làm như vậy? Trên thực tế, họ không ngừng tìm kiếm điểm tốt nhất để có thể nhận tín hiệu từ tầng cao. Cũng giống như chiếc tivi đen trắng chúng ta xem hồi xưa, nếu không rõ chỉ cần điều chỉnh ăng-ten đến vị trí dễ bắt sóng nhất là hình tivi sẽ rõ.
Tại sao khoa học càng hiện đại con người càng mê hoặc?
Vào thời cổ đại, con người tiếp nhận thông tin qua một kênh duy nhất, về cơ bản là truyền miệng hoặc đọc sách và học hành, vì vậy người xưa rất dễ bình tĩnh để tiếp nhận năng lượng cao cấp. Ngày nay, chúng ta đã bị bao quanh bởi các trường năng lượng khác nhau, chẳng hạn như điện thoại di động, TV, radio, WIFI, máy bay, đường sắt cao tốc… Mỗi sản phẩm công nghệ đều có tần số sóng điện từ riêng, tương đương với việc tạo ra quá nhiều trường năng lượng xung quanh chúng ta. Có nhiều trường năng lượng khác nhau, vì vậy tâm chúng ta cảm nhận rất lộn xộn và hay bối rối.
Xem bài : TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG
Để thoát ra khỏi những trường năng lượng loạn xì ngầu thời hiện đại, lão kể một câu chuyện như sau. Lão có một sư phụ đi tu từ khi còn nhỏ. Ban đầu, Người theo sư phụ tu ở Đại Phật Thiền Viện dưới chân núi Nga Mi nằm ở vùng ngoại ô phía đông của Nga Mi Sơn. Thế rồi trong cuộc đời của Người phải “dọn nhà” vài lần. Từ chân núi dọn lên ngôi chùa cao hơn là Ngoạ Vân Thiền Viện. Được vài năm, Người lại dọn lên Báo Quốc Tự ở độ núi cao hơn. Qua một thời gian Người lại đạp núi băng rừng đi tìm nơi ở mới cách đó 15 cây số là Vạn Niên Tự. Sau đó dọn thêm vài lần nơi ở lên đến Kim Đỉnh ngụ tại chùa Hoa Tạng cao hơn mặt biển 3 cây số.
Nhưng 10 năm sau, khi ấy Người đã hơn 90 tuổi bỗng dưng biến mất. Nghe các huynh đệ của lão PP kể rằng Người chê ở đây vẫn ồn ào, du khách quá nhiều, đem đến những năng lượng không sạch khiến Người không yên tâm tu luyện. Một ngày đẹp trời, Người đem theo một tiểu đồng biến sâu vào trong rừng thẳm, có lẽ Người đi tìm một hang động sâu hơn, cách xa hơn với phàm tục để yên tâm tu luyện thành tiên.
Đấy là minh chứng cho sự tránh xa trường năng lượng bẩn, tìm kiếm tĩnh lặng, tìm kiếm tịnh thổ để tu luyện. Thường thì các vị cao nhân này không ẩm thực như người thường, có khi 7 ngày liền ngồi nhắm mắt bất động chỉ hút năng lượng trong không khí. Nhưng nếu không khí bị ô nhiễm bụi bặm, hơi người vẩn đục, họ “ăn” không ngon, thiền không yên, nên dọn nhà là phải.
Sở dĩ người cổ đại có thể khám phá trí tuệ vượt thời đại đó là do xung quanh họ không có rào cản thông tin nên dễ dàng tiếp nhận trí tuệ cao cấp, nhiều thứ mà chúng ta ngày nay tưởng chừng khó tin lại được họ khám phá và nắm bắt. Nếu nắm được kỹ năng “sao chép thông tin” thì trong một đêm, bạn đã có trình độ giáo sư tiến sĩ mà khỏi mất thì giờ ngồi cháy đít ở ghế nhà trường. Các bạn cứ thắc mắc sao lão PP lại biết nhiều thế. Bật mí nhé, cũng tại lão ban đêm hồn lìa khỏi xác đi dự thính các buổi tọa đàm giáo huấn của các vị thần tiên trên Cửu Thiên…kkk
Một lần, tại New York, lão bắt gặp một hòa thượng đến từ Tây Tạng. Ông giao lưu với lão bằng tiếng Anh giọng New York thực thụ. Lão hỏi ngài học tiếng Mỹ ở đâu mà phát âm chuẩn thế? Chỉ thấy ngài tủm tỉm cười không trả lời. Sau đấy một phụ tá của ngài mới kể, để chuẩn bị cho cuộc du ngoạn này, “bề trên” đã truyền đạt ngôn ngữ cần thiết cho ngài trong vài đêm. “Vài đêm” học được English thế mới sợ! Lạ chưa bạn!
Thực tế thì trong não bộ của chúng ta đều có những tín hiệu từ ngàn xưa qua bao kiếp người. Một bách khoa toàn thư nằm trong ta, mang tín hiệu của một cá thể linh hồn chồng chất bao kiếp người, đồng thời cũng sao chép lại hằng hà sa tín hiệu của thế gian. Nhưng vì chúng ta kiếp này sang kiếp khác chỉ là cái xác u mê ham sắc ham tài tham sân si nên chúng ta không thể giải mã được các tín hiệu ấy để dùng cho thực tại.
Các cao nhân tu luyện đắc đạo lại được sự hỗ trợ của các luồng năng lượng cao cấp, mở những kho dữ liệu ấy ra như ta thò tay vào túi lấy kẹo. Cần ngôn ngữ gì? OK, xong ngay! Nói vậy như bốc phét, nhưng lại hoàn toàn có thật mà khoa học chịu chết, không giải thích được. Duy chỉ có lão PP mới chém được như vậy. Hoan hô đi! …kkk
Bản chất của linh cảm là loại năng lượng cao cấp. Năng lượng sơ cấp có được từ thức ăn, năng lượng cao cấp có được từ trí tuệ, năng lượng siêu cao cấp có được từ các tầng không thăm thẳm. Năng lượng càng cao càng tinh khiết, càng nhẹ thì càng thăng cao.
Những bậc thầy, cao tăng, đại sư rất giỏi trong việc hấp thụ năng lượng từ các tầng cao. Sau này, khi chết đi, năng lượng của chúng ta chỉ bằng một đốm như đầu kim bay lên cao. Ông nào trí tuệ (năng lượng) càng cao thì càng thăng cao, ông nào năng lượng thấp thì lè tè ngọn cỏ, thành những con ma dại đi dọa những kẻ yếu bóng vía để ăn hương khói trần gian. Nên nhớ đọc thật kỹ văn chương Peter Pho để nâng cao trí tuệ rồi được lên tầng cao cùng lão, lại uống rượu chém gió trên đấy! …kkk
Trong lịch sử nhân loại, tất cả những người có đóng góp đáng kể cho thế giới về cơ bản đều là thành quả của “linh cảm”. Nhiều phát minh vĩ đại của con người thường đến từ một linh cảm chớp nhoáng. Ví dụ, Steve Jobs có trải nghiệm về Thiền tông, ông thích nghiên cứu triết học thần bí phương Đông từ khi còn nhỏ, tu thiền không chỉ giúp ông bỏ thói nghiện cần sa mà còn làm mất đi tính bảo thủ, cố chấp, bướng bỉnh, khiến ông trở thành một thiên tài.
Bản chất của “linh cảm” là kết nối với năng lượng siêu cao cấp trong tức thì. Nguồn năng lượng này được gọi là “Đạo”, gọi là “Phạn” (brahman) trong yoga, gọi “Nhân” trong Nho giáo và gọi “Phật tính” trong Phật giáo. Đây là loại năng lượng có thể dung hòa vạn vật, có thể cùng tồn tại hài hòa với vạn vật, không tăng cũng không giảm. Cũng là một sức mạnh sáng tạo có thể tạo ra từ không đến có. Đấy chính là ánh sáng của sinh mệnh, có thể soi cho mình và soi cho người.
Cỏ cây vạn vật đều mang trên mình năng lượng. Càng những nơi hoang dã thâm sơn cùng cốc càng tụ nhiều năng lượng. Đưa tay chạm vào một cây cổ thụ hàng trăm năm, cảm giác năng lượng cuồn cuộn, muốn hút nó, chỉ cần để linh hồn trống rỗng và cảm nhận khí tuôn vào lòng bàn tay tỏa ra khắp người.
Nam giới muốn cứng cỏi đượm chất nam nhi thì hút năng lượng mặt trời (Thái dương) giữa trưa. Nữ giới muốn xinh đẹp dịu dàng thì hút năng lượng mặt trăng (Thái âm) giữa đêm rằm. Đúng ngày Lập Xuân dạo vườn hoa hút sinh khí mùa Xuân để mình thanh lọc những u ám lạnh lẽo trong linh hồn. Đúng ngày Vũ Thuỷ lấy mâm đồng ra hứng nước mưa gọi là Thiên Thuỷ (nước trời) giữ lấy pha trà uống dần. Ngày Cốc Vũ cởi trần truồng tắm mưa rào gột rửa thân tâm. Ngày Lập Thu uống Hoàng hoa tửu để tăng vẻ lãng mạn quyến rũ. Ngày Đông Chí hầm một nồi thịt dê ăn để ấm áp cơ thể tăng sinh lực. Đấy đều là năng lượng trời cho. Biết hút lấy là có phúc.
Tất cả những năng lượng cao cấp hiện hữu đều tụ tập trong con chữ, trong trường năng lượng của trang phây Peter Pho. Vào xem nhấn LIKE để được tiếp năng lượng. Đừng nghĩ rằng lão PP câu LIKE. Dù chỉ một LIKE lão vẫn viết. Nhưng muốn các bạn thu được ích lợi ngoài văn chương con chữ, ngoài giải trí kiến thức, còn thu về năng lượng. Chính vậy lão phải xem kỹ từng like từng còm để làm phép kết nối. Vị nào không LIKE, không sưu tầm sách, thư pháp của lão là chưa hiểu về năng lượng. Chỉ đơn giản vậy!
Tất cả những được, mất, rủi ro, phúc đức trong cuộc sống chỉ là hiện tượng chuyển hóa năng lượng theo nguyên lý hằng định (không thay đổi) năng lượng. Để duy trì năng lượng, hãy tập trung vào việc chúng ta cho đi và đừng tính toán chúng ta nhận được. Khi một người không giúp đỡ người khác, thì sẽ sa đoạ, năng lượng mất dần. Trong cuộc sống, người có nhiều tình yêu, sẽ có nhiều trí tuệ và cũng sẽ có nhiều năng lượng.
Một chữ “Yêu” xin kết thúc bài này.
Peter Pho