GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TRẦM CẢM. MỘT CĂN BỆNH ĐƠN GIẢN MÀ VÔ CÙNG KHÓ CHỮA :
SÁM HỐI CÔNG KHAI VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, KHÔNG PHẢI SÁM HỐI THẦM VỚI PHẬT, BỒ TÁT HAY OAN GIA TRÁI CHỦ
Đã từ lâu tôi vẫn theo dõi những bệnh nhân mắc phải căn bệnh không tìm ra cách chữa hữu hiệu. Họ mất thời gian, công sức, tốn kém rất nhiều tiền của để chữa trị nhưng sức khỏe và tinh thần của họ chẳng cải thiện được bao nhiêu. Mệt mỏi, đau khổ và kiệt sức, họ muốn tự tử… Vậy nguyên nhân gây ra căn bệnh “vô phương” ấy từ đâu mà ra và phải làm cách nào để chữa cho nó dứt điểm. Sau đây là 1 vài dẫn chứng.
29/10/2020
Trung Du: Em chào a ah. Em bị trầm cảm có thể đến a cải thiện sức khỏe dk ko ạ.
Thiên Long – Nguyễn Văn Tứ : Adida Phật! Em bị trầm cảm lâu chưa?
Trung Du: Cũng lâu rui a. 4 nam Rui a. Vì ko có tiền chữa cứ chữa vài tháng lại ngưng. Quay đi quay lại ko đâu vào đâu thế 4 năm.
Thiên Long – Nguyễn Văn Tứ : Em bao tuổi, nghề gì?
Trung Du: Em 30t a 4 năm nay chỉ làm phụ mẹ dọn hàng ra bán xong em về. Em hay bị mất tập trung. Lên khó làm việc như người bình thường a.
Thiên Long – Nguyễn Văn Tứ : Em hiểu biết gì về “nghiệp” không?
Trung Du: Em cũng xem biết mới đây nghiệp cái nghiệp em lên em như zay4nam qua nên em mới ko khỏi bênh dk a. Mà em cũng biết cái việc em làm sai trái a. Mà giờ em biết việc của em làm rui a. Em mong sao em khỏi bệnh em làm việc tốt để trả nợ cho những người mà em làm tổn thương thui a.
Thiên Long – Nguyễn Văn Tứ : Bệnh trầm cảm là 1 căn bệnh tuy chưa nan y nhưng vô cùng khó chữa em có biết o?
Trung Du: Vâng em biết khó.
Thiên Long – Nguyễn Văn Tứ : Em cần làm gì để chuộc lỗi sau nhiều tháng năm sai lầm?
Trung Du: Giờ em chưa làm dk gi tốt giúp người . Em mong sao em khỏe rùi em sẽ sống tốt hơn và sẽ làm vc thiện nhiều hơn a. Tối thi em hay đọc kinh cầu nguyện cho những người mà em làm sai trái trước đây. Giờ em như zay rùi cũng không biết làm sao để chuộc lỗi tất cả mà vc em đã làm. A cho em lời khuyên.
Thiên Long – Nguyễn Văn Tứ : Em có dám kể hết những chuyện xấu em đã làm o? Xem như chuyện em kể là việc em sám hối. Em dám kể cũng giống như em dám trút gánh nặng xuống vậy.
Trung Du: Chuyện của em làm cũng rất nhiều mà em ko dám nói và dám kể.
Thiên Long – Nguyễn Văn Tứ : Em o dám nói, dám kể thì em o hết bệnh đc. Cũng như em có bướu mà o dám mổ.
Trung Du: Vâng a để em cố gắng. Em cám ơn a nhiều em sẽ sám hối.
Ở trên là bạn Trung Du xin nhờ tôi giúp đỡ chữa bệnh cho bạn ấy, nhưng tôi đã quen với những người mắc căn bệnh trầm cảm nhiều năm qua rồi nên bây giờ tôi chưa thể sẵn sàng giúp được. Vì sao lại quen mà chưa giúp. Vì trước kia tôi đã giúp cho vài người bệnh tưởng chừng rất nặng, lắm lúc họ mệt đến mức độ không thể đứng, ngồi được, hơi thở của họ cũng mong manh như người sắp chết. Tôi đã cấp cứu họ nhiều lần, tìm mọi biện pháp để giúp họ cải thiện sức khỏe. Thời gian dài, sức khỏe và tinh thần họ khá hơn, không còn bị xỉu và muốn tự sát như trước. Nhiều năm trôi qua họ vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh… Một điều tôi thấy ra rằng những người mang chứng bệnh “trầm cảm” họ rất dễ bị tổn thương, họ che đậy nổi niềm của mình không dám chia sẻ với ai, hay rỗi, trách hờn người khác…
Những phương pháp thể dục, thiền, sám hối… trong Phật giáo tôi đã hướng dẫn, chữa trị cho người không mắc bệnh trầm cảm thì hiệu quả, vậy mà đưa cho người trầm cảm thì gần như không có tác dụng. Gần đây tôi phát hiện ra phương pháp mới và đã thử nghiệm, tôi đã làm như sau:
– Khi người mắc căn bệnh trầm cảm nhờ tôi giúp, thì tôi hỏi họ để tìm hiểu tương đối về bệnh và nguyên nhân gây bệnh. Họ trả lời các câu hỏi của tôi, sau đó tôi mới ra “đòn” quyết định xem họ dám đối diện với sự thật của họ không. Và như trên đã nói rõ, họ không thể vượt qua bản ngã của họ, tức là họ không sám hối trước “con người” để gọt sạch tội lỗi mà họ đã gây ra. Họ chỉ có thể sám hối thầm lặng trước 1 bức tượng1 vị nào đó chứng giám cho họ. Vì họ không dám nói sự thật nên sự thật có thể họ chẳng thể nào hết bệnh.
– Người thứ 2 tên là Đức, Cô ấy nói rõ những tội lỗi cô ấy đã gây tạo… Sau cuộc nói chuyện cô ấy nói thêm rằng
“Con thưa sư phụ, con xin sám hối với sư phụ vì đã làm sư phụ mệt vì con trong thời gian qua. Nhưng thật sự sau khi nói chuyện với sư phụ về những tội lỗi do con tạo ra thì ngay bây giờ con cảm nhận thấy tinh thần con nhẹ nhõm nhiều lắm”.
Cô Đức đã phá thai 3 lần, 1 lần khác thì thai nhi tự chết trong bụng. Câu chuyện giữa tôi và cô Đức đã được ghi âm, có dịp nào đó tôi sẽ đăng lên FB để các bạn nghe và cũng như góp phần cho cô Đức giải được nghiệp chướng.
Thiên Long
11-2020
Xem thêm:
Bạn đọc comment:
Vàng Rồng
hoan hỉ hoan hỉ
Niệm Phật Chân thành sớm tiêu nghiệp
An vui tự tại khắp đó đây
Tâm An cảnh an mau dứt trừ
hoan hỉ hoan hỉ
A Di Đà Phật
Đinh Anh Ngọc
Anh ơi, hoan hỉ nói cụ thể là phải “sám hối công khai” như thế nào ạ? Hiện tại mỗi ngày em quỳ lạy sám hối 108 lần, sau phần em hồi hướng là em xin lỗi oan gia trái chủ ạ..
Nguyễn Văn Tứ Đinh Anh Ngọc
Adida Phật! nếu em đã lỡ phạm lỗi lầm, giải pháp hữu hiệu nhất là em nói rõ lỗi của em với người đó, hoặc người đó o còn thì em sám hối bằng cách nói ra miệng cho vị thầy nghe hoặc công khai cho nhiều người nghe. Sau khi sám hối em phải giữ gìn không phạm sai lầm nữa thì tất cả các pháp có duyên với em sẽ tới và giúp em vượt qua trở ngại mọi mặt.
Đinh Anh Ngọc Nguyễn Văn Tứ
Mô Phật.
Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng thực hiện ạ. Mà anh ơi, đó là lỗi mình làm mình biết. Còn những lỗi mình vô tình thì sau khi lạy sám hối em xin lỗi oan gia trái chủ (nói to chứ ko nghĩ thầm) vậy được không ạ?
Nguyễn Văn Tứ Đinh Anh Ngọc
Lỗi do vô tình thì sám hối thầm là được em nhé. Sám hối là xin lỗi rồi. Nói ra tiếng hay nói thầm đều đuợc. Với các tội nặng như phá thai, đẩy con người đến bước đường cùng, trộn thuốc độc cho người khác ăn, trồng cây phun thuốc trừ sâu, thuốc tăng tưởng, cố tình làm sai quy trình, nhúng trái cây vào thuốc bảo quản sai quy trình, giết hại động vật hàng loạt, dạy con người làm việc ác… thì phải sám hối công khai và chừa không vi phạm nữa.
Đinh Anh Ngọc Nguyễn Văn Tứ
Mô Phật. Em cảm ơn anh ạ. Chúc anh sức khoẻ và an lạc ạ.
Jane Nguyen
Hoan toan dung anh a. Con luu giu nhung ki uc gan lien voi nhung hanh dong sai trai ma khong dam doi mat voi su that ma nhan minh sai thi se con tram cam dai dai