Giải giùm tuổi cho hai vợ chồng
Khoảng hai tuần trước có người nhờ tôi giúp giải giùm cho tuổi hai vợ chồng. Giờ tôi ráng tìm lại nhưng không nhớ nick gì vì mỗi ngày tôi phải nói chuyện với bao nhiêu người nên không tài nào nhớ và kiếm nổi. Nhưng đại khái là thế này:
Đương số cho tôi năm sinh của hai vợ chồng và 2 đứa con, rồi nhờ tôi giúp. Tổi hỏi:
– Vì sao hai tuổi này phải cần hóa giải?
– Vì 2 vợ chồng đi xem Tử Vi Thầy nói hai tuổi này nếu ở có chồng thì sẽ không có con. Cô ta trả lời.
Nghe cách hỏi là tôi biết không phải gặp bói bài thì cũng là đồng bóng gì đó rồi. Nên tôi hỏi tiếp cho chắc:
– Vậy bạn cho họ năm tháng ngày giờ sinh hay sao mà người đó biết.
– Dạ không, chỉ có năm sinh của hai vợ chồng và hai đứa con thôi, và Thầy lật sách Tử Vi ra tra cho xem. Cô ta nói.
Tôi hỏi cô ta vậy người Thầy có bày cách giải không thì cô nói không có cách giải.
Tôi liền nói thẳng:
– Tôi hay bất kỳ ai cũng không thể dựa vào hai tuổi đó mà có thể biết được là hai vợ chồng lấy nhau sống hay chết được. Nếu có kẻ nào chỉ dùng hai tuổi này mà dám nói với bạn là biết xấu tốt thì nhất định đó là vị Thầy nói láo hoặc là NGU ĐẦN nhất thế giới và nếu có ai tin Thầy đó thì vị Thầy đó sẽ trở thành kẻ ngu đần đứng nhì thế giới!
Vì sao lại nói thế? Vì có khoảng 65 triệu người nam và 65 triệu người nữ sinh vào 2 năm đó thế thì làm sao kẻ nào ngu đến độ dám cho 65 triệu cặp tuổi đó hay bất kỳ cặp tuổi nào lấy nhau cùng xấu hay cùng tốt được. Chắc chắn 99% bất kỳ cặp tuổi nào cũng sẽ có vài chục triệu xấu, vài chục triệu gây gổ mà ở được, vài triệu ngoại tình, vài ngàn hoặc vài chục ngàn lấy nhau xong 0 lâu thì chết hoặc không thể có con… Cứ xem vận tốc ngoại tình và ly dị và không con thời nay thì rõ. Tôi lại hỏi:
– Vậy họ còn dùng cái gì khác để xem nữa không?
– Dạ, còn xem bói bài nữa.
Tôi trấn an cô ta thế này:
– Cô không nói tôi cũng đoán được là chắc chắn không phải là Thầy bói bài thì cũng là đồng bóng gì đó thôi. Vì cô cũng hiểu người trí thức hay có học thì sẽ học Tử Vi, Tử Bình, Mai Hoa, Bói Dịch… chẳng có mấy ai hạ thấp mình đi học bói bài hay lên đồng bóng. Vì họ là trí thức, hoặc chí ít cũng có học nên không thể nào tin rằng dựa vào hai tuổi của vợ chồng mà biết xấu tốt được. Và thời nay đại đa số các bạn tuổi trẻ như bạn thì có tệ lắm cũng học đại học. Bạn là người có học mà lại đi tin một người thất học, thì bạn nghĩ thế nào? Dù sao thì mình cũng phải xem người Thầy đó là ai, sự hiểu biết thế nào, có đáng tin cậy hay không đã.
Thế là sau đó cô nghe tôi nói có lý nên cảm ơn và trước khi cô ta biến thì tôi cũng không quên bày cho cô nếu cứ làm như tôi nói thì sẽ chẳng có gì phải lo.
Thật ra không phải những người học bói bài không có những người giỏi đâu. Có những vị học từ các vị Thầy Chùa họ có thể xem kinh hồn lắm. Họ có thể xem rõ đến từng chi tiết nhỏ nhặt, thầm kín và những việc chỉ có cá nhân đương sự biết dù là quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng những vị đó tâm tính của họ tốt lắm và sẽ không bao giờ nói những lời khiến cho người ta lo sợ nếu không biết cách hóa giải. Hoặc nói đến lên đồng bóng chẳng phải không có, nhưng những người làm thật và làm tốt thì cũng chỉ được hưởng lộc 3 năm thôi. Đó là lý do vì sao quý vị thấy các ông lên bà xuống, dù trước đó họ xem hay nói cứ như thần nhưng sau 3 năm thì chẳng ra làm sao cả. Trừ trường hợp họ biết tu và làm nhiều điều phước đức thì không nói.
P/s:
Vấn đề không phải học môn nào thấp môn nào cao, chỉ vì do tâm của con người mà trở thành cao thấp. Các vị nuôi ngãi, lên đồng xem bói bài… Nhất là ở Bắc Vn thì thường dụ dỗ lường gạt họ để kiếm tiền bằng cách cúng kiếng, cắt dây tơ duyên… Ở miền nam thì lường gạt họ kêu chồng về, đòi nợ…
Ngay tại Houston này có nhiều người gat và nhiều người bị gạt 5,10,20 ngàn đô la… Họ đã nói với tôi nên tôi biết. Nhưng loài người thì vốn Ngu Si mới làm người, thành ra gặp những người nói thật như tôi là bỏ rồi 0 còn về nữa thì họ không thích, mà ai bảo nếu làm lễ sẽ đem về được thì nghe sướng tai hơn. Sống có niềm tin vẫn thích! Nói chung là những cái gì 0 ai thấy được mà có thể lừa bịp được để có tiền nhiều thì những kẻ buôn thánh bán thần sẽ làm ngay, còn người chân chánh sẽ 0 bao giờ đụng tới! Người đời chỉ cần bình tĩnh một chút sẽ có thể tự thấy được.
Lấy vài thí dụ đơn giản thế này: với những người bác sĩ kêu chết, không thể có con, con đang bệnh chờ chết, vợ chồng vừa ký giấy ly dị… Mà tôi đã giúp họ thoát được thì nếu gặp một người tham lam, xấu xa sẽ làm gì??? Sẽ phịa ra những cách cúng kiếng để bắt người ta đưa 5,10,20 ngàn đô cũng được mà nhưng loại tiền đó dù có ăn được cũng sẽ 0 tiêu!
Quý vị hãy nhớ thế này, người giúp được sẽ 0 lấy tiền, hoặc có lấy thì tuỳ hỉ hoặc đại khái thôi. Những kẻ không giúp được thì sẽ đòi tiền nhiều, chỉ vậy thôi!
Sơn Quý Hoàng
Ngày xưa mẹ tôi có tật thích xem bói, ưa mấy ông lên bà xuống… Khi có chuyện thì nghe có ai thì ở đâu cũng tìm xem. Tôi tuy lúc đó còn nhỏ nhưng ngồi nhà cũng biết bà già thất bại hay thành công. Có một người bạn của ông già tôi, không hiểu vì sao vợ ông có người dựa.
Bố tôi thì chiều mẹ tôi nên một lần dẫn tôi đến vừa xem vừa chơi. Tôi ngồi nghe rồi đặt những vấn đề với bà đó, thấy bà nói 0 trôi chảy, khi về nhà tôi bảo mẹ tôi bà ta nói láo. Nếu 0 phải là lên giả thì người dựa là ma quái, chả phải là Thiện Tài Đồng Tử gì cả. Cái gì nói bậy thì đổ thừa là ông xuất… Tuy lúc đó tôi mới 13-14 tuổi nhưng tôi có một khả năng là chỉ cần nghe tên một người nào đó thì biết ai đó thật giả chứ 0 cần phải thấy mặt, huống nữa là bà đang ngồi trước mặt tôi. Nhưng mẹ tôi u muội làm sao biết bọn ma quỷ dựa như thế nào.
Đến lúc đi vượt biên bố tôi vì khi đi hứa với các cháu nếu ai không đi thì sẽ cho tiền ở lại, còn con của các anh họ tôi người nào đi thì bố tôi sẽ trả tiền để người ta đưa bọn nó ra tàu mà đi. Điểm hẹn ngoài đèn đỏ sông Kiêng Giang. Khi tàu của ông An là một bác bạn bố tôi ở xóm, người mà có cô con gái muốn làm vợ anh tôi mặc dù hai anh chị chưa bao giờ nói chuyện lần nào chỉ vì mẹ tôi xem tuổi 0 hạp, sắp cặp vào tàu tôi thì, bà nội đó ngồi ợ ợ giật giật mấy cái rồi nói rằng:
– Thiện Tài nói chạy đi là tàu Công An, nó cặp vào bắt cả đám.
Lúc đó mẹ tôi la như giặc, anh tôi phải tranh đi, rồi đảo lại. Cuối cùng bố tôi bảo cho họ cặp vào, tôi đi là vì con cháu nếu 0 chở được các cháu tôi thì thà cả nhà ở tù chứ 0 thể bỏ bọn nó lại. Và rồi khi các anh và các cháu tôi lên tàu tôi nhìn bà chỉ bằng nửa con mắt. Lần đầu tiên chứng minh cho mẹ tôi thấy bà chỉ láo khoét. Bà luôn giảo biện là do Thiện Tài nói là Ông An mà bà nghe là Công An hahaha.
Sau này khi qua Mỹ gia đình tôi chuyển từ Virginia xuống Texas vì gia đình tôi 0 có ai thân nhân trong khi chồng bà với bố tôi là bạn lâu năm. Khi mới xuống nhà tôi ở nhờ 1 tuần chờ mướn nhà. Bà là người nắm quyền, bởi bà thuộc con nhà địa chủ còn ông chồng thuộc con nhà nghèo nên 0 dám hó hé gì. Ngược lại ở nhà tôi thì bố tôi muốn là trời muốn ai dám cãi. Tôi phải chờ đến 25 tuổi mới thay đổi được tình thế.
Càng gần càng thấy bà láo. Bố tôi thì lịch sự chả nói gì, còn tôi thì cứ chỉ trích thẳng. Con cái bà thì sợ xanh mặt, 0 hiểu bà có phù phép gì mà nhà bà ai cũng sợ. Có lần bà bắn tiếng hăm he tôi đến tai tôi và tôi nói với bố mẹ tôi: Ba nói với bà rằng, nó nói nó là con ông trời cháu ông Phật, chị có khả năng làm gì cho nó sợ được thì làm thử cho nó xem chơi! Bố tôi đã nói và tôi có bị gì đâu.
Sau này đến khi tôi 25-26 tuổi có mấy người lên đồng ở Houston bọn bạn tôi làm đệ tử tôn thờ lắm, tôi đến nói chuyện với bà đồng như bạn bè, nói cho bà biết bà đã nói những gì sai, lý thuyết chỗ nào bậy. Mấy đứa kia mặt mày xanh mét. Bà nói bà có ba ông Bát Giới, Sa Tăng, Tề Thiên vậy bà kêu ông nào có khả năng nói đúng xuống đây nói với tôi. Thế là ba ông đều thăng hết!
Đến Cậu Chín ở Houston cầm bài thảy lia lịa miệng nói tào lao tôi ngồi nghe… Tôi để thằng cháu xem trước. Tôi ghi nhớ tất cả những điểm chính đến khi nói về tôi cũng hao hao. Tôi dừng lại và chỉ rõ từng điểm sai, và cứ như thế tôi chỉ ra. Thế là từ một người tính rất tốt ông nói tôi trở thành không ra gì cả hihihi.
Lúc trẻ tôi là vậy đó, trời đất tôi còn không sợ, nói chi ông lên bà xuống, hay mấy người nuôi ngãi, hay thiên linh cái…
Bạn đọc comment:
Nguyên Cao Đinh
Thưa thầy chính xác ạ. Theo ngu ý của cháu thì chỉ dựa vào năm sinh mà đoán tình duyên vợ chồng thì rõ ràng là một việc hoang đường! Nếu chỉ nói đơn thuần về lý thuyết thì tứ trụ của 1 người gồm có 4 trụ Năm Tháng Ngày Giờ. Tại sao chỉ dùng trụ Năm để xem? Vậy 3 trụ còn lại thì sao? Nếu muốn chuẩn xác thì phải tìm Dụng Thần của cả hai vợ chồng để xem bổ trợ cho nhau ntn là phù hợp. Đấy là chưa kể Phúc Đức của mỗi người nữa,đâu dám khẳng định hoàn toàn như vậy được…
Hoai Lã
Nghe thầy nói viết lên fb như vầy cũng đủ thấy thầy là ngươid có tâm như thế nào.
Hoà Thu Điền Trang
Cũng có thời gian khủng hoảng nên cháu cũng hay tin lắm, từng đi lên Vĩnh Phúc hỏi bà Đồng xem gọi hồn người nhà xem có biết giờ sinh hay không cơ :3 may lần đó đang sinh viên nên k có tiền và k nghe dụ, ..bà bảo cháu làm lễ 60 triệu…cháu bỏ k có…sau gọi điện mãi bảo cắt tiền duyên để lấy chồng 6 triệu…cháu vẫn k làm…sau này đọc bài các Chú biết là điều đó đều lừa gạt …sáng dạ ra. có lần được Bác Võ Thiên Không bày đọc kinh sám hối và xem clip của Chú nên hiểu là mong điều tốt thì minh lên sám hối và tạo nhiều việc tốt rồi dần sẽ tốt.:;đúng hôm nay chị nhà kế bên lại nói : ” này, cơ quan chị có mấy bà đang đi lên bà kia để làm lễ đấy, xin lộc…có anh kia làm xong thấy tiền vào nhà ầm ầm….” cháu bảo: ‘theo em thì chị không nên, có vay có trả, mượn cũng phải trả”… tất nhiên nhận định của cháu là thế, nhưng thưa Chú, chú đã thấy người nào làm lễ hầu đồng xin lộc , vay tiền âm mà tiền vào ầm ầm chưa? Cháu chỉ nghe nói thôi chưa được chứng kiến? Và xin ý kiến chú về việc này? Chắc một số bạn cũng có cùng câu hỏi như cháu.
Sơn Quý Hoàng
Tất cả đều là lừa gạt cả. Cái gì bạn 0 có thì 0 ai có thể giúp bạn cầu hay vay mượn gì được cả. Trừ phi do tự tâm tu trì thì 0 nói.
Lấy ví dụ như nhà Trump có người mê tín đến nhờ tôi giúp. Tôi xem xong đã biết Trump sẽ làm TT nhưng cố lường gạt, nên nói rằng:
Khó quá chỉ có 10% cơ hội thôi.
– Mong thầy giúp giùm có cách gì thay đổi được 0?
Giả vờ suy tư trầm ngâm , suy nghĩ xem lấy bao nhiêu thì họ sẽ chấp nhận, cố suy nghĩ càng lâu càng tốt để họ nóng ruột, rồi chậm rãi nói :
– Tôi cần phải làm lễ để lên trời nói với Đức Chúa Trời cho mượn thiên binh thiên tướng xuống cứu trợ, chỉ có vậy mới khiến người bỏ phiếu cho ông thắng mà thôi. Nhưng làm cái lễ đó sắm lễ vật cũng phải 1 triệu đô la vì tạ lễ 1 đô la cho 1 vị. Còn phần tôi thì tuy hỉ thôi vì tôi biết gia đình là vì đất nước mới dấn thân mà nói chuyện tiền bạc làm gì…
Nghe thấy được 0? Quá được, quá logic, quá tốt, và quá thuyết phục đi chứ. Phải vậy 0?
Kim Nguyen
Sơn Quý Hoàng dạ cám ơn Thầy, em mở mang thêm nhiều ạ. Xin Thầy cho em hỏi câu này ạ: Em đang dự tính mở nhà hàng, em cũng lo lo kg biết sẽ làm ăn thế nào, em cũng muốn tìm ai để coi xem mình sẽ như thế nào, thế nhg em lại sợ lỡ nếu coi lại kg tốt thì nó se làm em phân tâm kg tập trung làm và lo lắng thêm. Và thực ra địa điểm, mọi cái em tìm hiểu và cảm nhận thấy là làm sẽ ok, kg nhiều thì sẽ đủ ăn kg phải làm thuê cho ai. Xin Thầy cho em hỏi em tin vào nhận định của mình thì có đúng kg ạ?
Sơn Quý Hoàng
Tất cả những người thành công đều là những người tin vào nhận định của mình cả; và tất cả những người thất bại cũng đều vì như thế mà ra!
Tuy nhiên, chắc chắn một điều là trước khi làm kinh doanh mà người nhà bàn ra, bản thân sợ sệt thì chưa làm đã thất bại. Nhớ 6-7 năm trước tôi có cậu học trò khi muốn mở chi nhánh ở Sài Gòn tôi nói khó ăn lắm, nhưng cậu ta đã quyết, vì tất cả đã lên kế hoạch. Tôi bảo thế thì phải nói với tất cả người thân quen cũng như những người dưới trướng lần này mình vào nam nhất định sẽ thành công, và mình đang chuẩn bị thành công nhưng cần suy tính chiến lược cho kỹ. Khi nào nhân tâm tin tưởng bản thân tự tin làm thì nhất định thành công. Quả nhiên anh ta đã xoay chiều cục diện thành công.
Tôn Tử thành công rõ ràng là dựa vào binh pháp mà. Nhân tâm không tụ hội, Trump thắng được chức TT sao.
Kim Nguyen
Sơn Quý Hoàng cám ơn Thầy, em đã hiểu ạ. Rất may là mọi người đều ủng hộ và tin tưởng.
Mai The Chuyen
Cháu được mở ở câu này: Nhưng những vị đó tâm tính của họ tốt lắm và sẽ không bao giờ nói những lời khiến cho người ta lo sợ nếu không biết cách hóa giải.
Hoang Lan
Con thấy đúng thật chú ah!
“Nhưng những vị đó tâm tính của họ tốt lắm và sẽ không bao giờ nói những lời khiến cho người ta lo sợ nếu không biết cách hóa giải”
Rất rất nhiều người mong có duyên đc gặp chú tại Việt Nam ?
Chúc chú và gia đình luôn bình an hạnh phúc!
Hoàng Thu Hương
Chi Phương,Hiền Bếu chú này coi tử vi tướng số chỉ tay giỏi lắm
Nguyet Le
Còn bài tarot thì sao chú?
Để một gia đình hạnh phúc hãy nhớ:
Đàn ông luôn ĐÚNG và đàn bà luôn SAI !
Ví dụ đàn ông luôn ĐÚNG:
Đi làm về đúng giờ.
Nhậu đúng chừng mực.
Nhớ đúng ngày sinh nhật vợ và tặng đúng quà cô ấy thích.
Thay quần áo treo vào đúng chỗ.
Like đúng người và đúng thời điểm.
Đưa vợ đúng số tiền lương nhận được.
…
Ví dụ đàn bà luôn SAI:
Sai chồng đi chợ
Sai chồng rửa bát
Sai chồng quét nhà
Sai chồng nấu cơm
Sai chồng giặt đồ
Sai chồng trông con
Sai chồng đấm lưng
…
Đấy !
Đàn ông luôn ĐÚNG và đàn bà luôn SAI
Ô-Hay.Vn St-