GIÁO HUẤN VỀ TÌNH CÃM
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 3/05/2020
— o0o —.
Tình cãm là con dao cực sắc bén, nên nó đứng hàng tối cao trong DANH-LỢI-QUYỀN-TÌNH.
Kinh Qu’ran cũng đưa ra bốn nguyên tắc:
1) Sultan (Vua): không tin tưởng được
2) Biển cả: không tin tưởng được
3) Vận may: không tin tưởng được
4) Tình yêu: không tin tưởng được
Trong Đạo Phật thì tình cãm được xem là mạng mạch của cuộc đời nên đức Phật dạy rất chu đáo.
Ngài nói thẳng: “tham-ái chính là cội nguồn sanh tử” và triển khai Tứ A-hàm để thăng hoa cuộc sống của hàng xuất gia.
Ngài còn lập ra Giới luật với những nghiêm cấm về dâm dục rất cẩn mật! Ngay cách hành dâm, Ngài cũng răn cấm những Tỳ-kheo và Tỳ-kheo Ni:
1) Cấm thủ dâm
2) Cấm hành dâm bằng miệng
3) Cấm hành dâm bằng nam-căn nữ-căn hay dương vật chỉ chạm vào âm hộ chừng bằng 1 hạt mè
4) Cấm hành dân bằng hậu môn.
5) Cấm nữ nhân vào ngồi trên giường hay gần gũi, đụng chạm Tỳ kheo.
Ngày nay, những điều Phật dạy chốn Chùa, Viện ít ai thực-hành nghiêm túc. Nếu lời ta nói sai thì hãy để ta và mọi người xét nghiệm theo tiêu chuẩn của Kinh văn xem sao! Ví dụ, NGƯỜI XUẤT GIA DIỆT DỤC thì dương vật đã rút vào chưa, âm hộ cuốn vào như lá sen chưa? Đừng ném đá ta khi chưa có những dấu hiệu thật sự tu tập!
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM dạy:
ĐOẠN I
CHỈ VỀ QUYẾT-ĐỊNH ĐOẠN LÒNG DÂM
“A-nan, thế nào thu-nhiếp cái tâm thì gọi là giới?
Nếu chúng-sinh lục-đạo các thế-giới, cái tâm không dâm, thì không đi theo dòng sinh-tử tiếp-tục. Ông tu phép Tam-muội cốt để ra khỏi trần-lao, nếu không trừ lòng dâm, thì không thể ra khỏi trần-lao được.
Dầu có nhiều trí thiền-định hiện-tiền, nếu không đoạn lòng dâm, cũng chắc lạc vào Ma-đạo (Mara marga), hạng trên thành Ma-vương, hạng giữa thành Ma-dân, hạng dưới thành Ma-nữ; các bọn Ma kia cũng có đồ-chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô-thượng.
Sau khi Ta diệt-độ rồi, trong đời mạt-pháp, có nhiều bọn ma nầy sôi-nổi trong thế-gian, gây nhiều việc tham-dâm, lại giả làm người thiện-tri-thức, khiến cho các chúng-sinh sa vào hầm ái-kiến; bỏ mất con đường Bồ-đề.
Ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-đề, trước hết PHẢI ĐOẠN CÁI DÂM TRONG TỰ TÂM. Ấy gọi là lời dạy-bảo rõ-ràng thanh-tịnh, quyết-định thứ nhất của các đức Như-lai Tiên-Phật Thế-tôn. Vậy nên ông A-nan, NẾU KHÔNG ĐOẠN LÒNG DÂM MÀ TU THIỀN-ĐỊNH, thì cũng như nấu cát, nấu đá muốn cho thành cơm, dầu trải qua trăm nghìn kiếp cũng chỉ gọi là cát nóng, đá nóng, vì cớ sao? – Vì đó là giống cát, giống đá, không phải là bản-nhân của cơm vậy. Ông đem thân dâm cầu diệu-quả của Phật, dầu được diệu-ngộ, cũng chỉ là gốc dâm, cỗi-gốc đã thành dâm, thì phải trôi-lăn trong tam-đồ, chắc không ra khỏi, còn đường nào tu-chứng Niết-bàn Như-lai. Chắc phải khiến cho thân tâm đều đoạn hết giống dâm, cho đến tính-đoạn cũng không còn nữa, thì mới trông-mong chứng quả Bồ-đề của Phật. Như lời tôi nói đây, gọi là lời nói của Phật; không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba-tuần.”
— # —
Vì vậy, trong Tứ Trọng của hàng xuất gia đây khác Ngũ Giới của hàng tại gia. Sao có chuyện thọ Cụ-Túc Giới thì lê giọng cao cao tại thượng, khinh rẽ bậc hiền thiện trong hàng tại gia?
CÒN TẠI GIA THÌ ĐỨC PHẬT DẠY NHỮNG GÌ?
Theo ngu ý thì nếu KHÔNG CÓ TÌNH-CÃM thì KHÔNG THỂ LÊN GIƯỜNG cùng nhau ân-ái, làm tình và giao-hợp.
Đức Phật chia các Đại Chúng mà dạy bảo không Chúng nào giống Chúng nào. Nếu lấy pháp của người xuất gia giáo chư Thiên, chư Vương, chư Quan Đại Thần, chư Trưởng Giả (những người giàu sang), những Cư sĩ (an nhàn, không kinh doanh hay tham chính) thì thất bại hoàn toàn!
Trái lại, lấy các giáo pháp của các bộ Chúng nầy giáo chư Tăng/Ni thì 100 thọ học thì 90-99 người văng!
Trong các bộ Chúng không phải hàng Xuất Gia thì chia làm 4:
1) Trí tuệ
2) Căn tánh lanh lợi
3) Huệ nhược
4) Căn tánh chậm lụt
Hai hạng đầu thì Phật ta và chư Thế Tôn như Duy-Ma-Cật, Văn-Thù Sư-Lợi đã dạy “DÂM DỤC TỨC ĐẠO”, “DÂM NỘ SI VÔ CĂN, VÔ SANH”. Không được triển khai ở đây vì nó thuộc về Du-gìa Tối-thượng và những người trộm pháp đang rình mò trên trang nầy để học lóm nghe lén!
Muốn học thì phải học cho tới nơi tới chốn các Kinh văn nầy:
1) CANDAMAHAROSANA TANTRA, dịch và chú giải 28 phẩm, 8 phẩm đầu là Luận án Tiến sĩ của một học giả, Pram Nguyen, không truyền ra ngoài.
2) HEVAJRA TANTRA, GUHYASAMAJAN TANTRA…
Những Kinh văn nầy không có bậc thâm hành Du-già Hành-giả giải thích mà học lóm nghe lén sẽ bị điên khùng và thèm khát ái dục mãnh liệt: cuồng dâm, loạn dâm và bị Quỷ Hút Tinh-Khí ám nhập! Nếu không được sức gia-trì mà cố tìm đọc ắt mắt phải mù lòa và khi hết phước người quyết vào Địa Ngục.
Ta 3 lần MUỐN CHÚ-GIẢI bản Kinh văn (ĐẠI-BI KHÔNG-TRÍ ĐẠI GIÁO VƯƠNG) HEVAJRA TANTRA thì cả 3 lầm có động đất lớn. Nên biết pháp nầy không được tiết lộ hay truyền ra nữa! Tuy nhiên, khi giảng thì chư Thiên, Long Vương tụ hội rất đông. Vì vậy nên nói pháp nầy không thuận hợp cho thế gian trong đời ta.
Muốn thực hành pháp “DÂM DỤC TỨC ĐẠO”, “DÂM NỘ SI VÔ CĂN, VÔ SANH” nầy thì
1) Phải kiểm soát được các luồng khí và gió. Nếu không thì Candali sẽ đi bậy có thể khiến thành cuồng dâm hay loạn dâm!
2) Phải triệt-để xa lìa ngã và ngã-sở! Trừ phi, hành-giả thành tựu Bổn-Tôn Du-Già.
Hai hạng sau thì đức Phật không quan tâm nhiều, vì nói mãi họ cũng trống trơ! Đây gọi là đờn khảy tai trâu!
Nhưng, con xin đem chút ngu thành triển khai theo chỗ ngu muội, mong sao có người đọc mà thức tỉnh! Xin chư Phật gia oai, ban trí cho con!
Kẻ kém trí, ít huệ chạm phải tình cãm như dùng lưỡi liếm mật trên lưỡi dao bén, càng liếm càng chạm vào lưỡi dao mà nào ai hay ai biết! Môt phen sa vào tình cãm nam nữ thì như đặt 1 chân vào cát, đột nhiên cất chân còn lại lên thì ô hay, thân rơi vào cát lún, càng dẫy dụa càng chìm sâu không lối thoát!
Lời ngọt ngào thủ thỉ, kẻ dẽo mồm, dẽo miệng, lưỡi biết uốn theo chiều dễ chiếm lòng những đứa gái ngu, khó dại! Sự thành công khi cua gái đã sẳn một âm mưu thì khi chiếm đoạt trái tim và xác thịt, tiền bạc đã được thì quất ngựa truy phong!
Trái tim phụ nữ khi trao ra khó rút về! Một nhát kiếm đâm vào họ không muốn được rút ra! Vì tình họ có thể vong thân, bỏ mạng!
Cái gọi là “dâng thân-khẩu-ý lên bậc Thiện-Tri-Thức hay lên Thầy, Đạo Sư, v.v…” chẳng bằng tiếng réo gọi của tình lang! Ta thấy cảnh nầy nhiều, bản thân ta cũng đã từng trải! Không phải đời nầy ta hứng chịu, mà nhiều đời nhiều kiếp về trước ta cũng đã bị. Hy vọng, các bạn, các cháu, các con không phải bước qua những đoạn đường tím mật, bầm gan của ta!
Thật ra, cái gọi là tình cãm chẳng qua là tên khác của phiền-não khổ đau! Càng đắm sâu vào cảm giác nầy, càng bị đọa đày. Chính vì vậy đức Phật nói, “tình nhiều đi xuống, tưởng nhiều đi lên”.
Người ta có thể khổ đau vì tình, nhưng không ai đau khổ vì Đạo!
Người ta có thể cả đời đợi nhau, nhưng chẳng có thể cả đời học Đạo!
Người ta có thể vì một lời hứa cả đời đau khổ, nhẫn nhịn mong có ngày gặp lại, nhưng ai giữ lại lời hứa với bậc Thiện Tri Thức, Bồ Tát, chư Phật Thế Tôn!
Rồi có một ngày, tình lang lỗi hẹn, tuổi xuân cũng đã qua!
Lúc khổ đau tuyệt vọng họ tìm đến với Phật với Tăng, nhưng hiếm ai đến với Pháp. Cho nên, vừa trợt vỏ dưa, dẫm phải vỏ dừa! Vừa thoát miệng Sói, lại rơi vào móng Hùm!
Không phải tu-sĩ ai cũng là bậc Thánh!
Không phải tu-sĩ ai cũng giữ Giới. Hể còn là phàm tánh thì còn cảm tình, còn hưng phấn khi lửa gần rơm khi nam gần nữ. Đây không nói về đồng tính luyến ái.
Ít lời răn dạy! Ai khéo lắng nghe thì đời nầy an vui, đời sau sanh về thế giới Diệu Hỷ. Ai trái lời thì thân người còn khó được!
GIÁO HUẤN VỀ TÌNH CÃMSoạn giả Pram NguyenNgày 3/05/2020— o0o —.Tình cãm là con dao cực sắc bén, nên nó đứng…
Người đăng: Pram Nguyen vào Chủ nhật, 3 tháng 5, 2020
Thới Lai Con chờ nãy giờ ạ . chờ để học ???? cảm thọ ân thầy . chúc thầy an vui
Từ Nam Hay quá Thầy ơi, chúc Thầy luôn an vui, anh em con sẽ gắng theo lời Thầy dạy bảo. ????
Tiềm Thanh Cảm ơn con xin cảm ơn thầy khai thị những điều này rõ rành rành mạch …
Từ Phước Con cám ơn thầy đây là điều con cầb lúc này thầy ơi
Pram Nguyen đọc kỷ!
Từ Phước Pram Nguyen dạ con xin thầy cho con save và note lại đọc kỷ nhiều lần. Con cám ơn thầy
Từ Hiếu Karma Pram Nguyen Thưa Người. Câu “đọc kỷ” của Người có phải chăng là không cấm tình yêu nam nữ, nhưng khi yêu cần phải có trí tuệ, và tình yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc chứ không phải lợi dụng như trường hợp của Người nêu trên phải không ạ. Con xin Người từ bi khai thị thêm
Từ Phước Karma Vo theo ý cá nhân anh ty ái dục giữa người nam và nữ ko chỉ vì xác thịt. Tuy tại gia ko cấm nhưng mình hướng người bạn đời cùng tu học hiểu pháp tính thì khi đó giữa hai người giao hợp nó ko mang hoàn toàn nặng về hành dâm tục thế nữa.
Từ Hiếu Karma Em nhớ câu nói của Người: Nhử người vào Danh, Quyền đích thị là kẻ ác. Còn Tình thì 5 ăn 5 thua. Vì vậy Ngài nói tình yêu của phàm phu không tin tưởng được. Mà trường hợp 1 thì phàm phu không có phần. Gặp vợ biết tu thì may, còn gặp vợ hà bá thì nó khiến mình thành HIỀN-NHÂN
Phi Hà Con xin tri ân Th chỉ dạy
Diên Yến Đội ơn Thầy khuyên răn dạy bảo
Chúng con xin y giáo phụng hành ạ
Nam Mô Guru????????????
Lê Hoàn Ngọc Tú Nguyên ngày hôm nay, con quá lụy tình mà tâm chịu đau khổ,càng đau khổ càng muốn về Tịnh Thổ , cảm ơn thầy vì hôm nay đã viết bài này cho chúng con. Tu là cội phước-Tình là dây oan. Thời gian thầy online fb không còn dài nữa, chỉ mong chúng con cả thảy đều có thể lãnh hội hết những gì thầy dạy mà rán đó thực hành. kính bậc thầy của con.
Pram Nguyen Lụy vì tình làm sao về Tịnh thổ? Tịnh thổ không phải chỗ trốn chạy của con. Nghiệp lực nó níu kéo không sút đâu. Con thoát khỏi Ta-Bà sao? Lìa trái đất nầy chưa chắc đã được.
Lê Hoàn Ngọc Tú Pram Nguyen dạ, Con bị kẹt ngay chính chỗ này , điều khiến con phải sửa gấp. Con cảm ơn thầy đã chỉ điểm ạ. Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Tôn ????
Từ Liêm Titi Chúng con xin thành kính cúi đầu đảnh lễ, lạy tạ ơn Thầy là Bậc Đạo Sư Kim Cương Cao Quý đã ban Diệu Pháp quý báu hơn tất cả châu báu thế gian.
Lời Thầy thật đầy đủ ý nghĩa thâm sâu cuộc đời mà vẫn thấm đượm chân tình dành cho chúng con, thật xúc động!
Nguyen Thi Càng ngày con càng thấy rõ là “tham ái là khổ”. Dù chỉ là tham ái một bông hoa.
Lời chú dạy không thể làm khác. Người trẻ chẳng ai thoát khỏi thứ này. Ít cũng một lần. Nhiều người dính nhiều lần vẫn k biết đường rút ra.
Từ Phước Nguyen Thi được chú khai thị phước báu lớn mình cố gắng từ việc sh đọc kinh và siêng năng trau dồi những bài viết của chú. Đọc một lần ko hiểu note lại đọc tới lui
Nguyen Thi Vâng anh. Hi. Em có giư bài của chú mà. Khoảng 200 bài học đến cuối đời chưa chắc hết
Từ Phước Nguyen Thi nếu có đk xin thầy nếu thầy cho phép e xin in lại để đọc dần
Nguyen Thi Trước em hỏi chú rồi mà ạ. Chú bảo là cóp lại được. E để trong máy tiện hơn ạ
Pháp Thiện Phuoc Le Dạ được, không sửa chữ trong bài viết của chú hoặc in để bán thu lợi là ok hết ạ.
Pháp Vinh Nguyen Thi con xin phép chú và bạn làm ơn cho con xin các bài của chú để học tập ạ.
Nguyen Thi Hoặc anh có thể vào fb bạn Ngọc Thiện có đăng link bài. Hoặc anh inbox giúp em gmail của anh em sẽ gửi qua mail
Pháp Vinh Nguyen Thi cảm ơn bạn
Tuấn Lưu Quang Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn, thật khó có thể thoát khỏi chuyện tình cảm, tri ân chú đã khai thị cho trí tuệ của chúng con được rộng mở.
Tuệ Lan Cháu trí tuệ còn kém nên đọc những bài của chú chưa hiểu dc bao nhiêu. Xin lưu lại để đọc ạ.
Pháp Thiện Cảm ơn chú đã “cảnh tỉnh” cho chúng con trước cái bẫy “tình” ạ.
Người ta có thể khổ đau vì tình, nhưng không ai đau khổ vì Đạo!
Người ta có thể cả đời đợi nhau, nhưng chẳng có thể cả đời học Đạo!
Người ta có thể vì một lời hứa cả đời đau khổ, nhẫn nhịn mong có ngày gặp lại, nhưng ai giữ lại lời hứa với bậc Thiện Tri Thức, Bồ Tát, chư Phật Thế Tôn!
Rồi có một ngày, tình lang lỗi hẹn, tuổi xuân cũng đã qua!
Phong Lan Lúc đau khổ người ta chỉ biết tìm đến Phật đến Tăng không ai đến với Pháp. đúng quá Thầy ơi ????????????
Pháp Vinh Cảm ơn chú đã Khai thị ????????????
Từ Lam Chí Tâm Đãnh Lễ và Tri Ân Bậc Đạo Sư đã ban Pháp, ngoài Thầy chắc chẳng ai giảng được bài Pháp như vầy. Con xin y giáo phụng hành.????????????
Tran Ngọc Nhờ chú khai thị mà con ngộ ra một điều nếu ai cũng có nhân duyên, căn lành sâu dày được gặp bậc thiện hữu tri thức khai thị, sớm giác ngộ thì khó sa vào tình cảm gái trai lắm vì càng tu càng tỉnh, đối diện trước những lời đường mật vui tai kia chỉ thấy một mùi giả dối, tạm bợ mà khi yêu dễ bị lậm sẽ ậm ừ cho qua, dù lòng vẫn biết người ta đang dụ mình. Nếu được vậy sẽ bớt những vụ tự tử vì tình lãng xẹt, vô duyên
Đào Thanh Hiếu Con mạo muội không đồng ý 3 cái “Người ta có thể…. ” . Gần cuối bài a!
Nguyen Hoai Dạ vâng. Con cảm ơn thầy đúng quá ạ
Cường Nguyễn Con xin Tán Thán Công Đức Ngài đã giáo hóa.
Bản thân Con cũng quyết định không lập gia đình từ lâu. Dù nhiều khi áp lực từ người thân . xã hội. Trước con hay phản ứng nhưng giờ thôi kệ.
Cố gắng Tu tập mong ngày thành Đạo.????
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN ????????????
Lien Lan ????????????Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
紅秋 Phúc lành thay được nghe lời thầy khai thị để biết đường mê ????????????
Pháp Hạnh Đường tình ái đã chan chan tội
Nẻo dâm tà càng lỗi nặng nung
Xin nghe sự chỉ dậy của chú
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
Vinh Trần Lời dạy rất Rõ Ràng
Chử Dâm phá Công Phu
Vượt Ải Này phải Hiiểu
Nhìn rõ Từ Chính Mình
Tu Nguyen Nguyen Tu _ PHÁP quý, con xin đọc kĩ lời dạy của NGƯỜI ạ /\_ _/\_ _/\_
Nguyễn Lê Minh Đức Tạ ơn Tôn Sư từ bi chỉ dạy, ban cho chúng con những lời vàng ngọc. ????????????
Nguyễn Lê Minh Đức Vậy nên, đọc lại bài tìm người yêu chú đã đăng. Sẽ giúp ta thoát đám sình.
Nhưng mà, người có ng yêu rồi, lại tư tưởng Phật giáo khác nhau, nên làm sao????
Trần Vũ Pháp Vũ Có mấy ai biết đc, đag sốg trog cõi ta bà là cơ hội tu tập để ngày mai đc về thế giới tốt đẹp hơn
Hoàng Hiệp Ải này khó quá, ngày sưa vua quan toàn bị ải mỹ nhân kế làm tanh bành giang sơn, đọc bài chú thật thẩm thâm một bài học hay nhất mà từ trước đến nay con đọc được, con chi ân công Đức chú.
Nguyen Hoai Dạ vâng con xin doc va sao chép bài của thầy ạ để sau này có kiến thức