Gieo nghiệp gì để bị đọa thành con dế mun?
Một số Quý Vị sống ở thành phố chắc nhiều Vị không biết con dế mun, dế đen.
Còn những người ở quê thì chắc biết rõ hơn.
Lúc nhỏ khi tôi còn ở quê vào mùa hè ruộng khô tôi cùng mấy đứa trong xóm cũng hay đi bắt những chú dế đen này để về đá.
Giờ thì tu rồi tôi mới biết là bắt dế đá cũng có tội.
Nhưng hôm nay tôi không bàn đến tội bắt dế đá, mà tôi bàn đến vấn đề là
Khi sống gieo nhân gì để sau khi chết bị nghiệp phải đọa thành loài dế mun?
Vì sao tôi lại biết cái nghiệp bị đọa thành dế mun này?
(Cái này thôi trong tâm linh tu tôi tạm giấu, nói ra không nên).
Quí Vị để ý kĩ những nghiệp sau :
1. Gieo nghiệp háo thắng , tự đắc :
Làm được chút điều gì, hay có thành tựu gì thì đắc chí, nở mũi, cho mình như vậy là ngon là giỏi.
2. Gieo nghiệp sân giận nóng nảy hiếu chiến :
Tính tình lúc nào cũng nóng nảy, bực dọc, trong mọi trường hợp, mọi tình huống đều muốn sẵn sàng giao đấu với người khác.
Có thể là đấu khẩu, hay thậm chí đánh nhau.
3. Gieo nghiệp nổ, gáy, khoe khoan :
Làm được chút ít điều gì hay có chút thành tựu thì gáy, khoe với người này, người nọ, không biết khiêm cung, im lặng.
4. Kiêu ngạo, thấy mình hơn người :
Luôn tỏ ra cho mình là giỏi, có bản lĩnh, rồi xem thường người khác, xem thường mọi thứ.
Đây là nhân sẽ khiến Quí Vị trở nên người hạ tiện, thấp hèn, lùn và nhỏ bé.
Và từ loài lớn sẽ biến thành loài nhỏ, nhỏ như dế vậy.
5. Gieo những nghiệp trên rồi mà cứ sống u mê, tối tăm, không biết tự nhận lỗi để mà sửa lỗi dù cho có người trí nhắc.
Và khi đã thành nghiệp , thành thói quen rồi thì chúng sẽ có sức mạnh ( Nghiệp lực ) lôi Quí Vị để sẽ phải bị đọa làm dế.
Đây là bốn nghiệp nhân cơ bản nếu Quí Vị khi sống mà không cẩn thận, không đề phòng, để rồi gieo tạo.
Thì khả năng sẽ bị đọa thành dế rất là cao.
Nhiều người nghĩ :
« Ôi, người tôi to lớn vầy, sao bị đọa thành dế được chứ?».
Nhưng tôi dám khẳng định là được đó Quí Vị ạ.
Một trường hợp có thật tôi biết được có ông chú. Ông này tu mật tông, và có được chút ít năng lực. Nhưng ông không biết khiêm tốn, luôn ngạo mạn cho mình là tu giỏi, vì có được chút ít năng lực.
Vậy mà đến cuối đời sau khi mất ông bị đọa thành chú dế mun đó Quí Vị ạ.
Do vậy Quí Vị nên cẩn thận.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm:
- Nhân quả của người sau khi chết bị đầu thai làm súc sinh
- Nhân quả bị đọa đầu thai tái sanh làm chó
- Giết lợn bị đọa vào địa ngục A Tỳ
>>> Tìm hiểu thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa