Thế nào gọi là một người đang gieo tạo khẩu nghiệp?
Để biết được vấn đề này, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu :
Khẩu nghiệp là gì ?
Khẩu là cái miệng, cái mồm, hai cái mõm.
Nhưng cái mõm thường thì được dùng phổ biến cho các loài vật hơn.
Như mõm chó, mõm bò….
Còn con người với nhau thì ta vẫn hay gọi bằng cái miệng, hay cái mồm, ít nhiều gì thì sẽ lịch sự hơn.
Khẩu ở đây nếu hiểu theo nghĩa bóng đó chính là lời nói.
Vậy còn nghiệp là gì ?
Nghiệp là hành động được tạo tác thông qua ba nơi là cái thân, cái miệng và ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi thành thói quen.
Mà khi đã thành thói quen rồi thì chúng có sức mạnh lôi kéo và chi phối người tạo tác, sức chi phối này vô cùng mạnh nên làm cho người tạo tác khó có khả năng vượt qua được, sức mạnh này gọi là “Nghiệp Lực”.
Vậy nếu ta gộp hai từ lại thì Khẩu Nghiệp là gì ?
Khẩu nghiệp là thói quen khi nói chuyện hay phát biểu của một người.
Nếu Quý Vị nghe ai đó nói là :
Ê, coi chừng tạo khẩu nghiệp nha bạn.
Nghĩa là họ đang ám chỉ bạn coi chừng hiện tại đang gieo ác khẩu, khẩu nghiệp hay đang huân tập thói quen nói lời không tốt.
Gần đây khi tôi tiếp xúc với nhiều người ngoài xã hội, hoặc khi tôi xem các chương trình trực tuyến mà có bình luận của người xem.
Tôi thấy mọi người họ gieo tạo khẩu nghiệp, ác khẩu ghê quá.
Tôi nghĩ nếu mà gieo tạo cả một đời như thế này thì chắc sau khi chết sẽ bị đoạ hết.
Tôi không hiểu tại sao con người họ không tập nói với nhau những lời hay, dễ nghe, lời lẽ trong sáng, trong sạch, mà họ lại thích tìm những từ “hôi thối”, “bất tịnh” để nói với nhau.
Và nhiều người họ cho như vậy là hay, là vui, lại còn những người nghe khác cổ vũ tán thành.
Ở đây tất cả đều đang cùng nhau tạo khẩu nghiệp, ác khẩu.
Tại sao việc gieo tạo khẩu nghiệp (ác khẩu) là không tốt ?
Là vì mỗi lời nói nếu một khi đã buông ra, cộng với tâm có tác ý, là người ấy đang bắt đầu trồng hạt giống xấu, đau khổ vào dòng đời trong tương lai của chính họ, khi hạt giống ấy đủ duyên trổ quả.
Ví dụ vài câu nói khẩu nghiệp mà tôi hay nghe mọi người nói (tôi sẽ lấy vài câu nhẹ nhất):
- 1. Mày là đồ chó.
- 2. Nói hôi như phân.
- 3. Câm mồm, câm mõm chó của mày lại.
- 4. Mày là đồ con hoang.
- 5. Đồ con điếm.
- 6. Cút xéo, biến đi mày.
- ………………………
Quý Vị đọc qua thì thấy thế nào?
Tôi cũng cảm thấy hơi nặng, và khó chịu trong lòng dù mới chỉ đang viết để minh hoạ cho bài pháp.
Mỗi một câu nói trên (nhưng cả đời một người thì họ tạo cả trăm ngàn, cả triệu lời như thế chứ không phải ít) và Quý Vị phải trả quả báo cho từng câu đó.
Tôi sẽ trích vài câu và ứng theo đó là
các quả báo đi kèm sau khi trổ:
1. Mày là đồ chó.
Nếu người bị nói ấy tư cách đạo đức tốt, không đáng làm chó.
Thì coi chừng người nói đang gieo nhân để bị đoạ làm chó trong những kiếp tới.
2. Mày nói hôi thối như phân :
Nếu người bị chửi là người trong sạch, lời nói họ thơm chứ không hôi.
Thì người bị chửi coi chừng bị quả báo mồm hôi thối, thân thể tương lai sẽ bị mắc các bệnh truyền nhiễm, ghẻ lở,….mà ai nấy thấy cũng phải tránh né, không dám gần.
3. Mày câm cái mồm chó mày lại.
Nếu họ đang nói lời đúng, lời chân thật, đúng đạo lý, mà người kia phỉ báng như thế.
Thì người chửi sẽ bị các quả báo như :
- * Có thể nhiều kiếp tới bị đoạ làm chó, và cái mõm họ là mõm chó.
- * Nhiều kiếp tới nhiều khi sẽ bị câm.
- * Nếu không ác ý khi nói, mà sau này sinh lại làm người thì coi chừng sẽ có có miệng dài dài giống mõm chó.
Hoặc thường bị người khác xúc phạm (khi vào làm việc ở những nơi mà người chủ hay quản lý xấu ác, hung dữ).
4. Mày là đồ con hoang.
Con hoang ở đây là ám chỉ con ngoài giá thú, người con sinh ra mà không rõ cha của họ là ai, thậm chí không rõ cả mẹ nữa.
Ta thấy nói câu này thì xúc phạm người khác rất nặng nề.
Nếu người bị xúc phạm là con chính thống không phải hoang.
Thì người chửi bị các quả báo là :
Thường sinh ra trong nhiều đời làm con mồ côi, hoặc có khi có cha mà không rõ mẹ, có mẹ mà không biết mặt mũi cha.
Và tương lại lại sẽ bị người xúc phạm, chà đạp trở lại.
………………
Và các câu chửi khác cũng thế, cứ theo nhân mà chịu quả báo tương ứng.
Do đó, mỗi khi mở miệng muốn nói lời nào hay muốn chửi ai, thì Quý Vị phải nên đắn đo, suy nghĩ cho cẩn thận trước khi nói.
Vì nói có được gì đâu, mà vô tình mình lại đi gieo tạo ác khẩu cho cuộc đời mình.
Nên Ông bà ta cũng hay khuyên dạy là :
“Trước khi muốn nói điều gì thì hãy nên uốn lưỡi bảy lần”.
Hay :
“Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.
Lời nói giống như một cơn gió, nhiều người không hiểu cứ nghĩ gió thổi qua rồi sẽ tan đi đâu mất.
Nhưng không, lời nói của Quý Vị sẽ mãi còn đó, nó sẽ theo Quý Vị như hình với bóng, mà không mất đi đâu cả.
Vậy hãy nên cẩn thận !
Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm
- 10 Kiểu khẩu nghiệp tuyệt đối phải tránh
- Sức sát thương của khẩu nghiệp xấu rất lớn
- Like Facebook cũng là khẩu nghiệp – TS
- Khẩu nghiệp ở Việt Nam đang rất nặng!
- Nên tu khẩu nghiệp trước giới truyền thông
- Câu chuyện khẩu nghiệp: Cẩn thận khi phát ngôn
FB Tu học mỗi ngày –