Hãy nên giữ gìn tình bạn với người chân tu
Nếu trong cuộc đời này, lỡ vô tình bạn có duyên gặp được một người «Thật Tu», rồi được làm bạn với họ. Thì theo tôi, bạn nên cố gắng giữ gìn mối quan hệ tình bạn đó, điều này sẽ rất có lợi cho bạn.
Người thật tu, có trí tuệ, ngày đêm họ tu miên mật, trì giới và thiền định. Người này chính là những đệ tử ưu tú của Phật, nên chắc chắn sẽ trong tầm ngắm gia hộ, bảo vệ của Chư Phật và trong đời này chắc chắn sẽ chứng quả. Có thể là quả Vị thấp nhất như quả Tu Đà Hoàn.
Vì sao tôi lại khuyên như vậy?
Là vì người chân tu rất khó gặp, rất quý hiếm.
Khi bạn giao lưu, gần gũi với những người như vậy thì bạn cũng sẽ được Chư Thiên, Chư Phật để ý, điều này sẽ là rất tốt, rất may mắn.
Hơn nữa, nếu bạn có tương tác và qua lại với người chân tu này thì bạn sẽ học được những điều hay từ Vị này. Nếu bạn có giúp đỡ, hay làm việc gì đó cho Vị này thì bạn sẽ có phước, cái phước mà giúp nhầm một Bậc tu chứng là cực kì lớn.
Gieo một hưởng một ngàn, một triệu, tùy vào mức độ tâm chứng của Vị đó.
Và cái đáng chú ý hơn là vì bạn có giúp đỡ một Bậc có tu chứng, dù chỉ mời họ có một lần ăn cơm nhưng với công đức Vị ấy hồi hướng qua, thì bạn cũng sẽ dự vào quả Vị chứng ngộ của Vị ấy ở một kiếp không xa.
Nên khi tôi thấy nhiều bạn lúc hiện tại này không muốn tu, chưa muốn tu nên đã xa rời, đánh mất tình bạn, đánh mất mối quan hệ tốt đẹp với Bậc Thật Tu thì rất đáng tiếc, vì bạn đang để tuộc mất một cái bản đồ chỉ vào kho báu rồi.
Với bản thân tôi, dù hiện tại tu tập vẫn chưa có kết quả gì. Nhưng nếu tôi đi đường mà có gặp bác xe ôm nào tốt bụng, chở nhiệt tình thì trong thâm tâm tôi đều tác ý hồi hướng công đức tu.
Tôi thường tác ý:
«Con nguyện đem công đức tu bao năm, hồi hướng cho người lái xe ôm này, vào một kiếp không xa, người này sẽ có duyên gặp chánh pháp, gặp Phật để tu hành và thành Phật».
Và với rất nhiều người khác nữa như những người bạn thân đưa đón tôi ra vào sân bay, người bạn lạ nào mời tôi một bữa ăn vô tình, người chủ quán tốt bụng,…v..v…
Với những người có duyên gặp tôi và họ làm có thật tâm thì tôi đều hồi hướng công đức.
Vậy đó, nếu bạn phá đi mối quan hệ tình bạn với người thật tu thì rất đáng tiếc.
Thậm chí nhiều người khi đối diện với Bậc thật tu, họ đã không biết, vì Bậc thật tu cũng chưa hẳn là đã cạo tóc, mặc áo xuất gia, họ lẫn khuất trong màu áo người dân bình thường. Thế là người đó đã không có thiện ý, không giúp đỡ mà còn đối xử không tốt.
Thì điều này sẽ ngược lại, người đó sẽ bị quả báo xấu nặng, vì ghét nhầm Bậc thật tu, Bậc có tu chứng.
Cũng như trên, ghét một, đắc tội một, bị quả báo xấu một nghìn, một triệu lần, tùy vào mức độ tâm chứng của Vị đó vào thời điểm hiện tại.
Do vậy cái khôn ngoan, sự khéo léo chính là bạn đừng ghét ai, hãy luôn lấy tấm gương của Bồ Tát Thường Bất Khinh là trong tâm khi đối diện với người nào thì cũng đều suy nghĩ :
« Mô Phật, tôi không dám khinh các Ngài, vì tôi biết rằng tương lai các Ngài sẽ thành Phật ».
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày