Giúp người tránh cõi Địa ngục!
Bài viết của Thầy Hoàng Qúy Sơn.
Mấy hôm trước có một cô nhắn tin có ý muốn phá thai, hoặc tự tử vì không thể lấy người mình không yêu. Chúng ta thấy Địa Ngục và Cực Lạc là do tự mình tìm, chứ đâu phải tự nhiên ở sẵn trong cõi đó đâu. Chúng ta biết vợ chồng thường là do oán nghiệp hoặc nợ nần mới làm vợ chồng; còn trả ân, trả nợ thì hiếm lắm, cái thời đó của ông bà chúng ta qua lâu rồi!
Khi hiểu được điều này thì chúng ta biết, khi chúng ta yêu ai thì dĩ nhiên là mình thiếu nợ họ rồi, còn như họ thiếu mình thì dĩ nhiên là họ sẽ yêu, lo lắng và làm đủ thứ các cái cho chúng ta. Người xưa có nói: “Nên lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu”. Người nói câu này quả là người thông minh.
Tuy nhiên, người khôn thì ít mà người ngu thì nhiều, bởi đại đa số chỉ thích lấy người mình yêu thôi! Lại còn có kẻ khi yêu thì cho hết, đó là một đức tính tốt, nhưng nếu tốt thì bất kỳ gì xảy ra cũng không được than mà phải vui vẻ chấp nhận! Một điều rất dễ hiểu là chúng ta thích tự nguyện khổ thì trách ai bây giờ, hãy vui vẻ trả nợ vậy. Nếu muốn tự nguyện sướng thì hãy lấy người yêu mình, chuyện đơn giản không thích làm, cự thích làm cho rối rắm để rồi nhiều năm về sau buồn khổ.
Các bạn trẻ có thể xem cuộc nói chuyện của đương sự và tôi xem thử có hình bóng mình trong đó không thì biết ngay là mình muốn hạnh phúc hay đau khổ thôi:
“Con chào chú.con đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nhắn cho chú.thật sự lúc này con đag rơi vào hoàn cảnh khó khăn o biết phải giải quyết thế nào.chỉ xin chú bớt chút thời gian coi như cứu 1 mạng ng cho con lời khuyên.thật sự con đag rát khó khăn o còn lối thoát chú ạ
Chuyện là con và ng yêu quen nhau được 1 năm.gần đây bố ng yêu ốm nặng nên bọn con quyết định cố có con để bác yên tâm ra đi và như trời định con dính bầu ngay trong khi trước đây cố gắng rất nhiều mà o có.trong thời gian bầu tháng đầu con ở nc ngoài do tâm lí o ổn định lại thai nghén trong khi ng yêu con ở vnam cũg mệt mỏi vì chăm bố ốm nên bọn con có xảy ra cãi vã nhỏ
Nhưg đến mùng 2 âm con về Việt Nam đến mùng 8 âm thì bố ng yêu con mất. Trước đó bên nhà con cuống cuồng muốn nhà trai dạm ngõ ăn hỏi luôn mà o kịp nên 2 gia đình cũg có phần o hài lòng về nhau.vì có bầu nên con nói với ng yêu o thể đến đám ma nhưg sau đó vì giận nhau nên con cũg o đến thắp hương cho bác mà trở lại nc ngoài luôn (con ở Thái nên đi lại cũng gần)
Sau này nhà ng yêu con rất giận nên thay đổi thái độ trở mặt mặc kệ mẹ con con.trong khi đó có 1 anh nhà cùng ngõ với nhà ng y con thuơg con từ lâu biết hoàn cảnh nên muốn lấy con về và nhận con của con với ng yêu là con của a ấy.a ấy rất tốt.còn gọi nc với ng yêu con nói giờ hoàn cảnh 2 đứa ko đến đc với nhau vì gia đình cấm đoán thì a ấy xin đứng ra chăm sóc cho con chú ạ
Gia đình con thì vui ra mặt hả hê vì nhà ng yêu trở mặt thì còn có ng khác tử tế rộng lượng muốn chăm sóc cho con nên tán thành lắm.nhưg vấn đề là bản thân con ko có tình cảm với a ấy.vẫn còn yêu ng yêu mà o thể đến với nhau.nhà con bảo vậy thì phải bỏ đứa con.đó là điều con càng o muốn
Con biết là con do nóng giận đã cư xử o phải với nhà ng yêu nên bên đó làm vậy con o dám trách.nhưg giờ để gắn bó với ng con o yêu sợ làm khổ người ta.thật sự con o biết làm sao.đôi khi bế tắc quá còn nghĩ đến cái chết.xin chú bớt chút thời gian cho con lời khuyên.mẹ con con đội ơn chu ngàn lần
Con biết chú không phải chị Thanh Tâm để nghe tâm sự dãi bày hàng ngày nhưng từ ngày theo dõi facebook chú nghe chú giảng về đạo lý hay tâm linh con rất tin tưởng.giờ con đứng bên tình bên nghĩa.con o muốn lấy người con không yêu mà cũng không muốn bỏ đứa con vì thế là tội lỗi nhưng cũng o nỡ để bố mẹ con phải xấu hổ vì phong tục việt nam còn khó khăn quá chú ạ”
Sơn Quý: Đúng ra là 0 trả lời bạn, vì người có tính khí như bạn thì 0 thể giúp được.
Nhưng khi tôi đã la mắng nghĩa là đã muốn giải quyết cái sự vô duyên giữa hai chúng ta. Thay vì bạn biết lỗi thì bạn đã 0 biết lỗi. Tính khí bạn như thế bạn nghĩ tôi làm sao giúp bạn? Bạn thử cho tôi biết tôi phải làm gì với một người như bạn? Nếu bạn 0 như thế thì đâu xảy ra việc như bây giờ.
NH: Con hiểu con làm vậy là vô duyên chú ạ
Nhưng thật sự giờ con o biết bấu víu vào đâu chú ạ
Sơn Quý: Bạn có vấn đề gì đâu mà phải làm như to lớn.
NH: Dạ vấn đề là bản tính con o giư được bình tĩnh. chỉ nghĩ đến bản thân.cái tôi quá cao.e thất bại nhiều rồi và cũng hiểu được cái dại của bản thân
Nhưng lần này cái giá phải trả lại là lựa chọn máu thịt chú ạ
Lúc bố mẹ con qua viếng bố ng yêu con thì nói lại là mẹ của ng yêu có ý khinh thường không ra chào hỏi trò chuyện nên con bực quá
Chỉ nghĩ được là bố mẹ con còn bị coi thường vậy sau này con thì sẽ bị đối xử ra sao
Sơn Quý: Bực là sao. Mình đã không ra gì thì họ có toàn quyền thích làm gì làm còn dám ý kiến ý cò à
NH: Dạ o ạ lúc đó thì chưa có chuyện gì chú ạ.sau này khi con thấy bố mẹ bi coi thường vậy nên con không đến đám tang nên mới có chuyện ạ
Giờ bên gia đình ng yêu thì không chấp nhận
Một thân một mình con quay lại Thái thì con sợ o đủ sức nuôi con
Ở nhà thì sợ xấu mặt bố mẹ bắt buộc phải lấy người không yêu thương
Còn không chịu nữa thì chỉ còn cách phải bỏ đứa trẻ chú ạ
Sơn Quý: Vậy bạn nghĩ có lấy được người mình yêu 0. Dù lấy được có hạnh phúc 0?
NH: Dạ con biết là có cố lấy nhau cũng o còn hạnh phúc chú ạ
Tổn thương đã gây ra cho nhau là quá lớn. Con sợ vết thương không thể lành đươc. có cố lấy nhau về mâu thuẫn rồi lại khổ cả hai ạ
Sơn Quý: Chỉ có kẻ ngu si đần độn mới lấy nhau. Và cũng chỉ có kẻ ngu si đần độn mới đi lấy người mình yeu mà 0 lấy người yêu minh. Còn kẻ đại ngu là bỏ con. Người xưa đã nói : thà làm học trò kẻ khôn hơn làm thầy kẻ dại.
NH: Dạ vâng ạ.con hiểu ý chú rồi ạ
Con cũng xloi vì trong lúc khốn khó đã làm việc vô duyên
Và cảm ơn chú đã cho con lời khuyên ạ
Con có thể xin chú lời khuyên cho tính nóng giận của con không ạ.tính con bộp chộp không suy nghĩ.thấy gì không vừa ý là nhảy lên ngay chú ạ
Sơn Quý: Chúc bạn sáng suốt trong lựa chọn. Người bạn của người yêu bạn là người quân tử và là người tâm lượng rộng lượng. Nhưng số của bạn có chồng xấu. Nếu bạn không tu khi lấy anh ta về rồi cũng trở thành xấu thôi. Không thể tốt được
Hãy lạy sám hối và trì chú và niệm Dược Sư cho nhiều
NH: Dạ vâng ạ
Nhờ có chú con đã hiểu thông nhiều điều
Mẹ con con cám ơn chú rất nhiều ạ
Sơn Quý: Nguyện cầu chư phật 10 phương gia hộ bạn!
NH: Con sẽ cố gắng thực hiên tốt những điều chú dạy bảo.Con còn trẻ ng non dạ ngựa non háu đá có gì sai phạm không phải mong chú bỏ qua cho con ạ.