So sánh giữa giúp vật chất và giúp đạo lý
Khi nói đến việc đi làm từ thiện, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến giúp đỡ người khác bằng vật chất.
Nhưng sự giúp đỡ này có phải là rốt ráo hay không ?
Xin thưa với quý vị là không.
Việc giúp đỡ chúng sinh bằng vật chất, chỉ giải quyết cái khổ trước mắt, tạm thời, chứ không có giải quyết khổ một cách rốt ráo, cũng như không chấm dứt được cái khổ của chúng sinh.
Vì thế quý vị thấy Đức Phật cũng như các Bậc đại Bồ Tát, các Ngài thường đem đạo lý, nhân quả ….để dạy chúng sinh biết cách tu hành, cũng như biết cách tạo phước, và có một đời sống lương thiện, ….
Như thế thì tự họ mới có thể cứu họ được.
Ví dụ :
Các vị mang một bao gạo đến cho người nghèo.
Vậy thì nếu ăn hết bao gạo thì sẽ như thế nào đây?
Thì họ sẽ trở lại nghèo đói, nên việc từ thiện này chưa có sự rốt ráo.
Nên người xưa có câu khuyên dạy cũng rất hay là :
” Giúp ngặt không giúp nghèo “
Nghĩa là việc trao một bao gạo như nói trên, chỉ giải quyết được trường hợp ngặt nghèo, đói kém trước mắt.
Còn việc nghèo khó lâu dài thì chúng ta chưa thể giúp đỡ được, hay nếu có giúp thì coi chừng họ ỷ lại, và lười biếng, không chịu lao động, thì việc này chẳng tốt tí nào cả.
Và nếu một người có đầu óc, có sự tính toán hơn một chút.
Thì thay vì đi vận động để cho gạo, thì họ lại tìm cách tạo công ăn việc làm, giúp đỡ những người nghèo khổ có được một công việc tốt với mức lương ổn định để họ tự đi làm và nuôi sống chính bản thân, cùng gia đình.
Nên những người chủ mà làm được như vậy thì họ đang giúp đỡ cái khổ của chúng sinh tốt hơn rất nhiều, và chính bản thân họ đang tạo ra phước báu rất lớn.
Nhưng các Bậc Thánh thì nhìn xa hơn nữa, chứ không dừng lại ở việc tạo công ăn việc làm.
Đó là các Ngài thường thuyết pháp để giúp con người biết sống thiện, không gieo nghiệp ác, và biết cách tu hành để chấm dứt sự luân hồi sinh tử đau khổ.
Vì nếu kiếp sau Quý Vị không còn tái sinh trở lại kiếp người nữa thì làm gì có cái khổ.
Nên đây là sự giúp đỡ rốt ráo nhất, mà các Bậc Thánh luôn làm như thế.
Trường hợp các chúng sinh được giúp đỡ đạo lý, nếu chưa thể giải thoát, thì ít ra họ cũng sinh về các cảnh giới cao, do thiện nghiệp được tích lũy.
Như sinh về các cõi Trời, cõi Thần, hay sinh làm người nhưng có phước báu giàu có mạnh khoẻ….
Thì họ cũng sẽ đỡ khổ hơn, tự thân vẫn sống tốt mà không cần sự giúp đỡ của người khác.
Do đó nếu quý vị có đi làm từ thiện, thì phải nên kết hợp với việc truyền trao cho con người đạo lý Phật dạy, để họ có lối sống hiền, có từ bi, biết bố thí, và biết cách tu hành thập thiện,……
Làm được như thế thì việc từ thiện mới có ý nghĩa nhất, mới giải quyết được cái khổ rốt ráo cho chúng sinh.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Tham khảo:
- Giúp Đỡ Trong Suốt – thầy Trong Suốt về Giúp Đỡ
- Động cơ giúp người-vì mình hay vì người?
- Sợ chết – Tại sao và Cách giúp đỡ
- Hãy yêu thương và giúp đỡ người làm ta đau khổ, tức giận
- Làm sao để có thể giúp đỡ cho người thân đã mất?
- Phóng sinh đã giúp tôi thay đổi như thế nào?