Hạn Tam Tai
Đặng Thi: Hôm nay đầu xuân mới biết thêm anh Sơn tuổi Ất Tỵ . Đọc trên mạng thấy nói năm nay Kỷ Hợi thì có 4 tuổi : Dần , Thân , Tỵ , Hợi phạm tam tai , nhất là tuổi Tỵ . Anh có cao kiến gì không ? Cám ơn .
=========
Trả lời :
Cao kiến thì 0 có, vì ai nói điều đó là tào lao chắc rồi!!!
Người xưa nói về tam tai là 3 tuổi: Tỵ Dậu Sửu, gặp 3 năm Hợi Tí Sửu là tam tai. Vì vậy đối với những người Tỵ Dậu Sửu năm Hợi, Tí, Sửu là Tam Tai. Còn Dần Thân Hợi gì họ nói đều là vô lý cả.
Ngay cả Tỵ Dậu Sửu là tam tai cũng là điều tào lao!!! Vì sao? Vì tuổi Tỵ có 5 tuổi, tuổi Dậu có 5 tuổi, tuổi Sửu có 5 tuổi. Vì sao có 5? Vì có Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý X 3 = 15 tuổi tổng cộng có Tam Tai trong năm nay. Mỗi tuổi có 65 triệu người, 65 X 15 tuổi = 1 tỷ người có năm tam tai!!! Nếu tính cho cả nam nữ là thành 2 tỷ nhé!!!
Thế thì năm nay phải có 2 tỷ người có năm tam tai. Vậy thì cho du là người ở trong hang, không hề đến trường, và những kẻ ngu đần nhất thế giới và những kẻ không ăn cơm (ăn bánh bánh mì thay cơm hehehe)… mới tin được!!! Bởi vì khi không lại có 8 tỷ người trên toàn thế giới mà hết cha nó 2 tỷ chịu tam tai, suốt luôn 3 năm Hợi, Tí, Sửu thì có lý lẽ gì 0??? Chưa kể, Tỵ Dậu Sửu vừa hết thì liền đến Dấn Ngọ Tuất… Cứ thế 3 tuổi 1 bị Tam Tai… nghĩa là suốt năm nay qua năm khác cứ thay phiên nhau có 2 tỷ người bị Tam Tai thì có lý lẽ gì 0???
Không phải chỉ hạn Tam Tai mà bất cứ hạn làm nhà, hoan ốc, giá thú, Kế Đô, Thái Bạch gì cũng thế… đều mỗi năm có hàng tỷ người chung số phận!!! Tất cả những cái gì họ cho là xấu đó cũng đều vô lý cả.
Nên chi nếu các bạn vẫn ăn cơm bình thường, không phải là những kẻ ăn… cốm (hehehe) thì dù có muốn tin cũng 0 thể nào tin được. Đặc biệt với những người biết tu tập thì càng 0 thể nào tin nổi, vì nó quá tào lao. Cho dù nó có xấu thật cũng vẫn thay đổi ngoạn mục huống là nó vốn 0 hề xấu như thế???!!!!
Tái bút, tại bài này các bạn nào muốn hỏi về những điều tào lao của Bói Toán thì có thể hỏi ở đây. Hễ có thời gian tôi sẽ trả lời!!!
Bạn đọc comment:
Hồ Khánh Giang
cảm ơn phân tích của chú, trước giờ con cứ suy nghĩ về vấn đề này mãi, người nào bị tam tai cũng bị nhiều việc xấu mang đến hết hay sao? rồi ai cũng trở nên lo lắng và hoang mang, chi bằng cứ bình tĩnh mà sống tử tế làm lành lánh dữ… tất cả chuyện xấu tốt của đời mình xảy ra đều do nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp, cứ tích từng chút điều tốt đẹp, nhỏ thôi cũng được!
Le Mai Phuong
Nếu tính ra có 12 chi, năm nay có 3/12 chi bước vào tam tai , vậy đáng nực cười nếu 1/4 dân số gặp hạn tam tai ? Môt điều ngớ ngẩn thế mà cũng tin
Cẩm Ly
Khánh Linh mẹ mấy ngày ni cứ lẩm bẩm năm ni năm tuổi hạn nặng 2 mẹ con, lo đi chùa nhiều vô. Mấy mùng tết chắc mẹ tính đi hết. Quá ngao ngán đi ?
Lê Hằng
Hay qua Th ơi.
Hoạ hay phúc đều do nhân quả mà ra jai k ạ. Sống không Tu ngàn thu hối hận,
Đời lận đận – Đức nhẫn mà Tu..hì…
Nam mô Dược Sư Phật
Kim Quý
Do mấy ông Thầy tào lao phịa ra doạ người kiếm tiền.Giống như Phi Cung Bát Tự đễ xem hôn thú vậy.Hay Bát Trạch xem xây nhà.Toàn nhảm nhí.Phúc đức có Quỷ, Thần nào hại đc.Thời suy Quỷ lộng.Đức trọng Quỷ thần kinh.
Mộc Tường Linh
Mẹ ck con mới hỏi ck con năm nay hạn ko đi cúng giải hạn sao con nói ko có đi, ck con có trì chú mà lo gì tam tai tứ tai ?
Lê Văn Lương
Con chào chú, con muốn hỏi về việc gọi hồn. Người gọi được hồn phải chăng là “ma” . Còn nếu đã tu thành phật hoặc được sang 1 thế giới tịnh lưu ly thì có không thể gọi được phải không ạ. Vậy nếu gọi hồn ông bà mình thì con cháu nên làm gì ạ?
Sơn Quý Hoàng
Lê Văn Lương 99% là 0 đúng hoặc 0 phải. Thường là do ma quỷ của những kẻ lên đồng giả là chính. Còn người chết thì thường đã đầu thai 1 trong 6 nẻo luân hồi rồi. Trừ người chết làm ma quỷ thì 0 nói. Nhưng nói chung mấy cái này sẽ có bài nói riêng sau!!!
Lê Văn Lương
Sơn Quý Hoàng dạ con cảm ơn chú. Khổ cái nó lại đúng ở 1 số việc nên nhiều người vẫn tin. Con chờ bài sau của chú ạ. Con cảm ơn Chú!
Sơn Quý Hoàng
Lê Văn Lương 0, vì là ma quỷ nên họ biết nhiều việc của gia đình bạn là chuyện bình thường mà!!!
Thu Hương
Cái này cũng do tâm lý, nhiều khi sợ
Hạn tam tai nên chăm chỉ tụng kinh trì chú hơn nữa đó.
Khi cứ tâm niệm mọi việc sẽ không sao, 1 ngày trì 5 biến Chú Đại Bi, 21-> 108 biến chú Dược Sư thì kh phải lo sợ hạn gì nữa.
Trần Thị Thanh Bình
Từ lâu rồi con không còn tin vào bói toán, chỉ tin vào nhân quả thôi ạ. Nếu ai cũng ngộ ra được chỉ có gieo nhân lành mới có quả ngọt, có tu tập bản thân, hành thiện mới tiêu trừ được nghiệp xấu thì sẽ không sợ tam tai hay bất cứ điều gì nữa ạ
Con vừa xem hết bộ phim: cuộc đời Đức Phật Thích Ca thì đọc được bài này của chú, con chia sẻ lại cho những ai hữu duyên
https://www.niemphat.vn/cuoc-doi-duc-phat-thich-ca/
Su Kem Trần
Chẳng có thầy nào giỏi bằng chính mình, hạn gì thì hạn, sao gì thì sao cứ niệm Phật, trì Chú là tự mình cứu mình hết phải không thầy? Hjhj
Sơn Quý Hoàng
Mình 0 cứu mình thì ai cứu được!
Friday Xii
Con nhớ câu thầy vẫn hay nói: mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết ổn thoả không cần bận tâm, suy nghĩ, tất nhiên với điều kiện hàng ngày chăm chỉ trì chú, niệm phật
Thanh Tâm
Người đời hay nói ” canh cô, mậu quả” là phụ nữ phạm 2 tuổi này thường ko tốt, và con thấy cũng đúng như vậy. Thưa Thầy có đúng như vậy không ạ?
Sơn Quý Hoàng
Thanh Tâm dĩ nhiên là 0 đúng. Vì điều đó nó chẳng nói lên điều gì cả vì rất nhiều người tuổi Canh Mậu có thế đâu mà sự thật là tất cả các tuổi đều cô quả đủ cả. Thời nay càng nhiều người cô quả hơn nữa!!!
Tuổi Mậu canh có 6 Mậu và 6 Canh: Tí, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất… Như vậy là có 12 tuổi thì cũng gần 1 tỷ người nam 1 tỷ người nữ như thế là hoàn toàn 0 thể đúng! Tuổi nào chẳng bị vậy đâu???!!!
Canh Cô, Mậu Quả là tào lao. Nhất!!! Dĩ nhiên những kẻ 0 ăn cơm thích ăn mứt thì tin cũng phải hehehe ?
Thanh Tâm
Sơn Quý Hoàng hic thế con đúng là kẻ thích ăn mứt rồi ? con tuổi Canh Ngọ tuy rằng ko cô quả nhưng lại không có bố, mặc dù bố con còn sống. Còn những bạn tuổi như con đa phần lấy chồng thì tan vỡ ạ
Thao Huong Nguyen
Eddie Ng chỉ tin vào nhân quả mà lo tu tập ăn ở cho tốt thì cứ băng băng mà sống vì trơif sẽ che chơr cho ng lương thiện! ??
Còn người mà sao có chiếu đẹp lung linh nhưng sống xấu xa đi hãm hại người khác cho thoả mãn dã tâm khẩu nghiệp thì phước báo cũng theo nhau chạy hết. ?
Khanh Hua
Ngày mai mùng 3 con tuổi ngựa nên bước ra khỏi cửa bằng chân trái hay phải Thầy? Nếu xuất hành hướng Tây mới tốt mà chổ làm ở hướng Đông thì sao Thầy. Con hỏi chỉ có vậy thôi. Con xin hết, hihi..
Sơn Quý Hoàng
Khanh Hua tuổi ngựa phải ra khỏi cửa bằng 2 chân. Và chỗ làm hướng Đông thì phải đi xà lui vào chỗ làm thôi!!!
Với thầy kiểu nào cũng có cách hehehe ?!!!
Khanh Hua
Sơn Quý Hoàng bình thường đi train tới chổ làm, nghe Thầy chỉ cách vậy phải lái xe bỏ số lui mà chạy. Đi vô chổ làm cũng rứa, người tránh con chứ con không tránh người. Đầu năm làm một phát khác người, miễn cả năm hên là được. Thầy thật là vi diệu!Hihi
Hoa Huong Duong
Năm tuổi, năm tam tai, sao Thái Bạch, Kế Đô, Thái Dương chưa bao giờ đúng với con. Dính năm tam tai thái bạch kế đô mọi người bảo xấu lắm phải cẩn thận mà con lại thấy con chẳng có gì xấu, năm thái dương mọi người bảo tốt lắm việc gì cũng tốt mà con lại thấy chả có gì tốt hơn mấy năm xấu he he
Sơn Quý Hoàng
Hoa Huong Duong cái này hơi giống thầy nè năm nào Thái Bạch, Kế Đô cũng tốt mù trời, xưa nay đều thế. Năm nào bảo tốt thì ngược lại xấu mới dễ nực hehehe
Hoa Huong Duong
Chắc tại con chẳng tin cũng chẳng nghĩ những điều hên xui xảy ra trong mấy năm đó nên nó ko “thiêng” thầy ạ ?
Ngan Hong
Nhờ đọc bài này con mới biết con phạm Tam Tai nhưng con ráng đu bám T sát nút kkk. Lâu rồi con chả để ý đến mình sao gì, hạn gì.
Leyna Tran
Ủa Thầy ơi Thầy cho con hỏi tại sao mấy người làm ăn họ hay kiêng bà đẻ vậy ạ? Chị bạn con bảo bao giờ sinh em bé muốn nhờ con đưa đi đẻ mà sợ con kiêng con cũng không hiểu kiêng gì luôn á, con cứ tưởng đưa họ đi vậy phước mình nhận sợ đuổi khách ko kịp ấy chứ sao người ta lại kiêng hả Thầy?
Sơn Quý Hoàng
Leyna Tran bọn ngu si đều nghĩ thế là xui. Người trí thì cho đó là phước. Người ngu si thì làm gì cũng mong cho mình được tốt nên cái gì rồi cũng xấu!!!
Còn người trí làm bất kỳ gì cũng mong cho mọi người được tốt nên dù là việc gì xấu rồi cũng thành tốt!!!
Leyna Tran
Dạ con cũng nghĩ vậy được người ta nhờ giúp con mừng hơn bắt được vàng ý chứ ngồi đó mà lo tai hoạ!
Nguyễn Tân
Sơn Quý Hoàng – hồi Bố tôi bị tai biến , tôi bị đĩa đệm ko chăm được tử tế ,một mình vợ tôi ko thể bê Ông được ( cỡ 75-78 kg ) , tôi mới nhờ chú em ( bên Thiên chúa giáo – vì nó khổ tôi cũng giúp nhiều như quần áo , sách vở cho con đi học ) , lúc nhờ cũng rất ngại vì sợ nó ko làm được và mang tiếng vì cậy giúp , nên cũng nói từ từ thăm dò xem sao , thấy nó mừng rơn bảo : Bác giúp gia đình em , em nhớ cả đời , nhưng vụ chăm Ông một xu em cũng ko nhận đâu vì đối với Thiên Chúa bọn em đó là Phước lành bề trên ban cho , nên mới nghĩ Phật đạo hay Đạo Thiên chúa cũng đều mong điều tốt cho tất cả mọi người . Hồi xưa đọc Kinh Cựu ước cho biết , tôi nhớ mãi câu này : Chúa dạy cái gì ko muốn làm cho mình thì đừng làm cho người . Giờ ngẫm lại thấy đúng quá , chỉ những kẻ Vô thần là toàn nghĩ điều tham , ác
Phan Thị Mai Hương
Năm nay con đi chùa, đền, đình, chọn nơi nào mình thấy vui vẻ hạnh phúc thì đi. Khấn với các Ngài, đi tới từng ban một cảm ơn các Ngài đã gia hộ cho chúng sinh được bình an, không có các Ngài thì không biết còn xảy ra chuyện gì. Những năm trước con chỉ biết chăm chăm cầu xin cho mình và gia đình mình, thấy ngu si và ích kỷ làm sao. Nếu chỉ cầu cho mình tốt, thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cầu cho tất cả chúng sinh được an lạc, oan gia trái chủ được siêu thoát thì mới có ý nghĩa. Cảm ơn các Ngài xong thấy vui lắm ạ. Dù biết có thể các Ngài chẳng màng nhưng mình vẫn thấy biết ơn.
Sơn Quý Hoàng
Phan Thị Mai Hương đã tu theo Phật Đạo mà vẫn còn đi đền đình để khấn nguyện tức là vẫn còn ngu si!!!
Nhưng có lẽ vậy cũng là tốt rồi!!!
Phan Thị Mai Hương
Vâng trước con có ý nghĩ không tốt với các Ngài ở đình, đền nên tới để xin lỗi và cũng để cảm ơn các Ngài nữa ?
Quang Nguyen
Hoàng Huyền thấy mình mê muội chưa, đọc kỹ bài này điiiii
Xuan Trang
Tu học Phật, nương theo giáo lý của Phật thì ko có năm sung tháng hạn, ko có ngày tốt và xấu…
Vậy cứ theo Phật cho nhẹ cái đầu và an tâm tu cho đúng là tin vào nhân quả chú Sơn nhỉ.
Cảm ơn chú