HÀNH BỆNH QUỶ VƯƠNG
TẬT BỆNH KHÔNG DO CON NGƯỜI CHỦ ĐỘNG
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 14/3/2020
— o0o —
Ngu nầy cân nhắc nhiều lần trước khi viết những điều nầy. Với những mâu-thuẩn nội-tại khiến cho mãi đến bây giờ mới tiết-lộ.
Có những nan đề cần phải cảnh báo trước để người đọc có tín tâm, chớ sanh tâm hủy báng.
Trước nay không ai tiết lộ những điều bí-mật nầy. Nay xét thấy đúng thời cần phải tuyên bày giúp người hữu duyên có phước có đức sống không kinh hoàng, sợ sệt!
XIN LƯU Ý
- Tất cả những ai KHÔNG TIN về tiền kiếp, nhân-quả, nghiệp-báo, quỷ-thần và sự vận- hành của nghiệp-lực cùng Thiên Long Bát Bộ, XIN ĐỪNG ĐỌC TIẾP, kẻo không tin mà mang họa lớn!
- Đừng hoảng sợ về Đại dịch Vũ-Hán! Vì sao? – Người có Phước, có Đức ắt sẽ không bị Cộng-nhiệp xấu ác của người khác tổn hại.
- Người ít phước, tổn phước, ít đức, tổn đức thì nên sợ! Phải sợ! Vì họ đã tự phá hỏng đức mình, và diệt căn lành của mình thì ác quỷ thần dễ dàng lấy mạng!
- Người bị bệnh Tim chết là do Quỷ Dạ-Xoa hút tâm-khí và gió nên trước khi chết thần-khí nơi mắt đã tiêu, nếu người có Đạo-lực nhìn, chạm liền biết.
- Người bị các bệnh khác cũng có những bộ loại Quỷ Thần ăn hút tinh, khí, gió của họ, khiến thần-khí tiêu dứt mà bỏ mạng.
- CÁC THỨ DỊCH BỆNH NHƯ SARS, COVID-19 LÀ CẢNH CÁO CỦA QUỶ THẦN. Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (Severe acute respiratory syndrome), viết tắt: SARS. Còn Covid-19 thì cũng là SARS-CoV-2.
- Những người bị bệnh sống lây lất qua ngày mà không lo sám-hối, không lo mời những bậc thông đạt Phật-Pháp giảng, rồi nghe với lòng ham thích, tín nhận, thọ trì, thì chỉ sống nhờ thuốc kéo lê mạng thừa.
- Còn người bị bệnh ngặt nghèo, lúc đó xoay qua niệm Phật, thì có thể nói gieo nhân lành, chết mặt mày vui vẽ, không hôi thúi hoặc biết trước chừng nào chết thì đó là triệu-chứng VÃNG-SANH TRỞ LẠI CÕI NGƯỜI, KHÔNG PHẢI CÕI PHẬT! Chớ có tự lừa người gạt mình khi tuyên bố người đó sanh về Cực-Lạc!
- Đừng vịn vào Phật Nguyện mà không làm đúng theo lời Phật dạy rồi cho rằng mình đem cái ác quả sanh về cõi Tịnh, không bao giờ có; trừ khi Bồ-Tát phương tiện hiện ra để cứu căn-lành của loài người.
BỒ-TÁT, tiếng Sanskrit viết theo mẫu tự La-tinh là Bodhi sattvva: Giác giả, khi dịch Kinh từ Phạn ra Hán, các dịch giả lấy chữ đầu của hai chữ ghép lại, chớ không phải chưa trọn nghĩa như nhiều người học nữa mùa giải thích sai lầm.
Ai không thích “Bồ Tát” thì đọc “Bodhisattva”; Đại Bồ-Tát thì đọc là “Maha Bodhisattva”; không thích “Phật” thì nên đọc là “Buddha” đúng ra là “Samyakasambuddha”, đừng đọc là “Bụt”!
VẤN-ĐỀ HIỆN-TƯỢNG
Khi Cộng-nghiệp (Collective Karma) của con người hướng về ác nhiều hơn thiện thì cán cân quân bình bị phá vở.
Ai tò mò muốn hiểu về Cộng-nghiệp và Biệt-nghiệp phải tìm đọc KINH THỦ-LĂNG NGHIÊM.
Con người càng ngày càng gian dối, hủy báng, v.v… tạo tội, làm ác không kiêng dè bậc có phước hay có đức, thì Thiên-chúng giãm.
Thiên Long Bát Bộ xa lìa các quốc gia đó. (KINH ĐẠI-TẬP ĐỊA-TẠNG THẬP LUÂN). Trước khi xa lìa đều có những dấu hiệu mà chỉ có người tu chân-chánh nhận ra. Để bạn đọc có cái nhìn “chánh-kiến”, ngu nầy xin nói đơn giản là, một khi các bạn thấy:
1) Hạn hán lớn, nhiều nơi trên thế giới (thuộc Địa và Phong Thần); vậy hiện tình của miền Nam nước Việt bị hạn có được kể vào không?
– Hạn hán của dân miền Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây là do Trung Quốc, Lào, v.v… chận thượng nguồn, xây nhà máy thủy điện, khiến không có nước hơi bốc lên khi dòng nước Cữu Long không còn cuồn cuộn, ào ạt chảy nữa. Đây là họa do người làm! Hậu quả ác nghiệp của Trung Quốc rất khó tưởng tượng. Chận đường nước thì bị bệnh về đường Phổi và Thận. Vì sao? – Không cần giải thích.
“Đập Tiểu Loan tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc gây choáng ngợp bởi công suất 4.200MW, trở thành đập thủy điện lớn nhất trên sông Mê Kông và có công suất lớn thứ 3 thế giới. Được khởi công xây dựng từ năm 2002 và hoàn thành năm 2010.” – tin trên mạng.
Chánh quyền Hà Nội không thể làm gì hơn là nhịn đắng nuốt cay. “Vựa lúa miền Nam và dân miền Nam có chết mà chế độ vẫn tồn tại thì hy sinh chút chẳng sao”. Theo lời nói đại khái của …. Miễn bàn chính trị trong bài nầy. Không có nghĩa là ngu nầy KHÔNG DÁM NÓI SỰ THẬT.
2) Động đất lớn (thuộc Địa Thần) tàn phá nhiều.
3) Bão tố, sóng thần, (thuộc Thủy Thần) chết người tàn hại sanh linh và tàn phá lớn.
4) Cháy rừng (thuộc Hỏa Thần) với các cơn trốt lửa trên diện rộng.
Và sau cùng là tật dịch thuộc Phong vì gió đem vi khuẩn, vi-trùng, siêu vi truyền từ miệng người ra không khí, rồi người khác hít vào (vài giờ là đủ), tạo thành những ổ dịch hay trung-tâm phát dịch (như Covid-19 ở Vũ-Hán) theo gió, theo Jet Stream (Dòng gió cực mạnh, Việt Nam dịch là Dòng tia) mà truyền ra khắp nơi, nương theo các thứ bụi cực nhỏ (PM10, PM2.5) mà sống; bây giờ Italy, Iran là các trung tâm khác trên toàn cầu.
“Trên Trái Đất, các dòng tia có thể xuất hiện rồi biến mất, có thể tách thành hai hoặc nhiều phần, hoặc có thể nhập lại từ nhiều dòng, và có thể chảy theo nhiều hướng, trong đó có thể có những dòng tia chảy theo hướng ngược lại so với những dòng tia khác.” – Wikipedia “Dòng tia”
Đây không phải là sự vận hành đơn thuần như các nhà Khí-tượng học phân-tích theo bề mặt. Nếu khoa-học có khả-năng lý-giải thì phải biết chính xác khi nào Jet Stream xảy ra và khi nào nó biến mất…
CHỚ ĐỔ THỪA CHO NHAU! TẠI SAO KHÔNG NÊN ĐỔ THỪA CHO NHAU? – PHẢI TÌM RA CĂN NGUYÊN VÀ KHIỂN TRỪ.
Khi siêu vi Covid-19 dính vào hàng chục ngàn chuyến bay mỗi ngày từ nội địa và hải ngoại của Trung quốc, rồi bay theo gió truyền ra các quốc gia khác. KHÔNG MỘT AI CHÚ Ý ĐẾN ĐIỀU NẦY!
Nên nhớ, siêu-vi có khả năng bám vào thành cửa máy bay, cánh máy bay, v.v… hành lý ký gởi vài ba ngày mà không ai phát hiện!
Trung quốc có 229 phi trường thương mãi (commercial airports) vận hành mỗi ngày, và khách hàng lên đến 500.000.000 người (thông tin từ 2017 đến 2019).
Như vậy, AI BIẾT THẬT SỰ CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI Ủ BỆNH ĐÃ VÀ ĐANG GẦN GŨI CÁC BẠN TỪ BẤY LÂU NAY?
CHO ĐẾN KHI NÓ PHÁT RA VÀ XÉT NGHIỆM MỚI HAY!
MUỘN RỒI!
Việt Nam tiếp nhận một số lớn hành khách từ Vũ-Hán và các Tỉnh có dịch bệnh từ Trung Quốc sang, không hề đề phòng, cảnh giác, vì Du-khách là mối lợi lớn hàng chục tỷ Mỹ kim của cả nước.
CÓ BAO NHIÊU MÁY BAY ĐƯỢC KHỬ TRÙNG BÊN NGOÀI? – Không hề có!
VẤN ĐỀ TÂM-LINH
Trong Phật-giáo, Kinh-điển A-Hàm nêu ra 28 Quỷ Thần Vương và 36 Bộ Loại Quỷ Thần, Ngạ Quỷ, và Kinh-điển Đại-Thừa đều có nói đến. Trong số đó có ba loài Quỷ Vương liên quan đến Dịch bệnh đã có từ thời đức Phật còn tại thế, với đại dịch thành Quảng Nghiêm (Vaisali).
- Quỷ Vương Chủ Tật (The Lord of Sickness Ghost King)
- Quỷ Vương Truyền Bịnh (The Sickness-Spreading Ghost King): Quỷ Vương truyền bịnh (diseases) và dịch tật (epidemics) cho chúng sanh.
- Hành Bệnh Quỷ Vương
Ngoài ra, Kinh viết:
—-
Tán-Chỉ Bồ-Tát ở trước Phật ấy lập đại thệ nguyện rằng:
Đời vị-lai, TÔI DÙNG THÂN QUỶ THẦN GIÁO-HÓA CHÚNG-SANH, NẾU CÓ CHÚNG-SANH, ÁC-QUỶ TỆ ÁC TÔI SẼ NÓI PHÁP TAM THỪA ĐỂ GIÁO-HÓA HỌ CHO HỌ ĐƯỢC ĐIỀU-PHỤC.
NHẪN ĐẾN VÔ-LƯỢNG HẰNG-HÀ-SA SỐ ÁC-QUỶ ÁC-THÚ TÔI LÀM CHO HỌ ĐƯỢC ĐIỀU-PHỤC, RỒI SAU TÔI SẼ THÀNH VÔ-THƯỢNG BỒ- ĐỀ.
Cũng có 12.000 đại quỷ ở thế giới Ta Bà nầy phát đại thệ nguyện điều phục chúng sanh.
Còn tôi lúc ấy phát đại thệ nguyện rằng:
NẾU CÓ ÁC-QUỶ MUỐN PHÁ-HOẠI CHÁNH-PHÁP VÔ-THƯỢNG CỦA NHƯ-LAI TÔI SẼ TRỪNG-TRỊ NÓ. VÌ THẾ NÊN TÔI THỌ THÂN QUỶ NẦY.
Nếu có ác quỷ có thể giết hại chúng sanh làm họ loạn tâm. Ác quỷ ấy ác tâm muốn sát hại sân chấp tà kiến làm cho hàng Sát Lợi, Bà La Môn, Tì Xá, Thủ Đà loạn tâm làm sự ác. Ác quỷ ấy ở trong quốc độ di chuyển nhựt nguyệt, đổi lộn năm tháng, làm cho cõi nước hoang loạn, hàn thử không chừng, biến đổi thời tiết, làm mưa gió xấu, lúa gạo thất mùa và phá hư những cây cối bông trái. Tôi nguyện sẽ điều phục giáo-hóa khiến họ an trụ trong tam thừa. Với các hạng ác quỷ ấy, tôi chẳng giết hại họ mà đồng thọ thân hình như họ, dùng lời dịu dàng nói luận cười đùa với họ rồi dùng pháp Tam thừa giáo hóa họ làm cho họ lìa ác đạo. [tức Ái-ngữ và Đồng-sự]
Nếu có chúng sanh xa lìa pháp lành mà thân khẩu ý làm ác nghiệp, bỏ thân hiện tại rồi sẽ sanh vào ác đạo. Hoặc người tạp làm các nghiệp thiện nghiệp ác, người nầy xã mạng sẽ thọ thân quỷ. Vì thế nên lúc ấy ác quỷ đông nhiều mà Thiên quỷ kém ít, do đó mà tôi muốn điều phục các ác quỷ nên hiện thọ thân quỷ nầy, cũng làm cho mọi người xa lìa ác tâm tăng trưởng nghiệp lành.
— # —
Vì vậy, người học Phật phải làm sao để trừ bệnh diệt dịch cho bản thân, gia-đình và những người hữu duyên với mình?
Hãy dẹp quách những thứ mất tiền lại chẳng ích lợi gì.
1) Đến Chùa/Viện/Tịnh Xá/Tịnh Thất nhờ các vị Tỳ-kheo, Tỳ kheo Ni tụng Kinh Phổ Môn cầu an? Cúng dường?
– KHÔNG NÊN! Sao không tự mình tụng, lười biếng thì hết thuốc chữa! Tiền của không đổi lại sức khỏe và ác nghiệp của bản thân. Đạo lực của quý Thầy, Cô ra sao có ai biết không? Hãy nhìn áo quần ủi láng, đắc giá, không nhăn, thơm tho, móng tay không dính đất hay bột nhang, v… đủ thấy họ tu như thế nào rồi.
2) Nhờ các tay Thầy cúng chuyên nghiệp, Đồng, Bóng, v.v… soi căn, tiếp điển? Dâng tiền cúng xây Phủ, Điện thờ?
– KHÔNG NÊN! Vì bản thân họ cũng không thể thoát bệnh dịch!
3) Tin tưởng tuyệt đối vào các Bác sĩ, khi mà họ chẳng biết cách gì để điều trị? – Bán linh hồn cho quỷ dữ khoa-học, ai ngu làm theo ráng chịu.
Các bạn đọc những bài viết của ngu nầy hay nghe các bài giảng trên Youtube do bạn Quán Tánh Không bỏ thời gian quí báu ra đăng tải; cũng như các bạn Đào Đạt Thịnh, Thới Lai, Karma Vo, Lan Thu, v.v… đã dũng mãnh chia sẽ bài để tự trồng căn lành lớn cho mình mà cho những bạn bè, gia đình mình, thì nên làm theo những việc sau:
1) Giữ bản thân cho sạch sẽ, không nên thoa son, trát phấn hay xịt dầu thơm, xịt tóc, v.v… đễ quyến rũ siêu vi Covid-19 bám vào và hoành hành.
2) Nên tránh ăn thịt cá, mùi máu tanh tưởi là món khoái khẩu của các tùy tùng của Hành Bệnh Quỷ Vương.
3) Ăn chay được thì càng tốt.
4) Nấu không được thì đặt ở các nhà hàng chay, họ sẽ giao thức ăn tận nhà, nhưng nên nhớ là chịu khó chi chút tiền cho người ta trả xăng và công … hãy ủng hộ các nhà hàng chay để họ có thể duy trì sinh hoạt mà phục vụ các bạn.
5) Đừng bỏn xẻn mà vướng phải nghiệp Ngạ-quỷ (24 loại)! Thời buổi nầy sống chết mai, không thể biết trước. Hãy san sẽ với nhau, hãy sống nhân ái và có tình người để tạo phước!
6) CHÚNG SANH CHẾT MANG THEO NGHIỆP! BỒ TÁT CHẾT MANG THEO CĂN-LÀNH. Nên nhớ!
7) Thời gian nầy ít qua lại các quán café hay nhậu nhẹt thì hãy đọc Kinh để tăng trí tuệ, TẬP NÍN HƠI THỞ ĐỂ CHẮC ĂN KHÔNG BỊ COVID-19 NHIỄM LÂY. Nếu nín hơi không dưới 45 giây mà mắc ho thì đã nhiễm dịch rồi đó, còn 10 giây thì Phổi đã Viêm nặng!
8) SÁM-HỐI theo bài viết của ngu nầy soạn cách đây không lâu. Đừng đến Chùa/Viện/Tịnh Thất cùng nhau Sám-hối, Niệm Phật, v.v… khi mà vệ sinh cá nhân không ai để ý đến, khạt nhỗ lung tung. Ngu nầy không khuyên các bạn rời Chùa, Viện, Tịnh Thất, quí Thầy/Cô tự biết lo, nếu cần Tứ Sự cúng-dường hãy dùng Tịnh Tài mà làm!
9) Đọc KINH DƯỢC SƯ, KINH DIÊN-MẠNG ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT, KINH DƯỢC-SƯ, KINH PHỔ-MÔN, hay các Kinh Đại-Thừa.
10) Năng tụng NAM-MÔ TÁN-CHỈ BỒ-TÁT, NAM-MÔ MẬT-TÍCH KIM-CANG-SĨ THẾ-TÔN…
Kính thưa chư Thiện nam, Tín nữ gần xa, lời sau cùng nhắn gởi quí bạn, khi làm theo những điều nầy thì lòng từ của Phật và Bồ-Tát hiệp cùng sức căn-lành của các bạn: tật bệnh tiêu trừ.
Ai tin và làm theo lời ngu nầy, khi Sám-hối và Thiền-quán, ngày 3 thời, Ta sẽ ban rãi lòng từ vào tâm. Chớ nghi ngờ Đại Từ Tam-Muội của ngu nầy! Nếu căn-lành (không ham ăn thịt uống máu, “ăn đồ tươi”, rồi tự mình hay sai người cắt cổ, mỗ họng súc vật) có sẳn ứng hiệp thì tai qua nạn khỏi, chớ xin Quỷ, cầu Thần hay trông cậy vào bọn họ!
Ai đọc mà khởi tâm khinh-hủy, ngạo-mạn, cho dù chỉ là một cái cười nhạt thì dứt mất căn-lành!
KINH ĐẠI BÁT NIẾT-BÀN, Tập 2, XX, Phẩm Phạm Hạnh, Thích Trí Tịnh dịch ra Việt-văn, viết về điều nầy,
—
Nầy Thịện nam tử ! Vì ngu si, Thái Tử Lưu Ly phế Phụ Vương lập mình làm Vua, lại nhớ đến sự hiềm oán ngày trước giết hại giòng họ Thích. Vua Lưu Ly bắt 2.000 (PN: KINH ĐẠI PHƯƠNG-TIỆN PHẬT BÁO ÂN viết 500, chắc chọn ra trong số 2.000) phụ nữ họ Thích cắt tai thẻo mũi, chặt đứt tay chân, rồi bỏ xuống hầm. Các phụ nữ họ Thích quá đau khổ bèn niệm rằng: “Nam Mô Phật ! Nam Mô Phật ! Chúng tôi ngày nay không ai cứu vớt”. Cùng nhau khóc than thê thảm.
Các phụ nữ nầy đã từng trồng căn lành nơi chư Phật thuở quá khứ.
Lúc đó, Ta ở tại Trúc Lâm Tinh Xá nghe tiếng than của họ liền sanh lòng từ.
Các phụ nữ khốn nạn kia bèn thấy Ta đến thành Ca Tỳ La, lấy nước rửa vết thương cho họ rồi dùng thuốc đắp lên vết thương. Họ không còn đau nhức. Lỗ tai lỗ mũi và tay chân lành lại như cũ. Ta liền vì họ giảng nói pháp yếu. Vừa hết đau khổ lại được nghe pháp, các phụ nữ ấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Sau đó, các phụ nữ ấy đến nơi Bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni xuất gia thọ giới cụ túc.
Nầy Thiện nam tử ! Thật ra,
1) lúc đó đức Phật không có đến thành Ca Tỳ La,
2) cũng không có lấy nước rửa và đắp thuốc nơi vết thương.
3) PHẢI BIẾT ĐỀU LÀ DO SỨC CĂN LÀNH CỦA LÒNG TỪ LÀM CHO CÁC PHỤ NỮ KIA THẤY NHỮNG VIỆC NHƯ VẬY.
Như căn lành của lòng từ, lòng bi, lòng hỷ cũng như vậy.
Nầy Thiện nam tử ! Do nghĩa nầy nên Đại Bồ tát tu tập lòng từ là chân thật chẳng phải hư vọng.
— # —
Nếu ai có tín tâm với đức Thánh Quán-Thế-Âm Đại-Sĩ thì nên niệm danh-hiệu ngài
NAMAH AVLAOKITESVARA BODHISATTVA
và danh hiệu 7 vị Quỷ Thần
Mộng Đa Nạn Quỷ,
A Khư Ni Quỷ,
Ni Khư Thi Quỷ,
A Già Na Quỷ,
Ba La Ni Quỷ,
A Tỳ La Quỷ,
Bà Đề Lê Quỷ.
Cầu dịch bệnh tốc tiêu trừ.
— # —
NẾU NGƯỜI NÀO TRÍ YẾU, HUỆ KÉM VÀ TỰ LƯỢNG SỨC MÌNH KHÔNG KHAM NHẬN KINH ĐIỂN ĐẠI-THỪA THÌ ĐỌC THÊM
KINH TĂNG NHẤT A-HÀM
(PL.2549 – sửa chữa và bổ sung)
Hán Dịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việt dịch: Thích Đức Thắng
Hiệu đính & Chú thích: Tuệ Sỹ
—o0o—
MƯỜI PHÁP
50. PHẨM LỄ TAM BẢO
KINH SỐ 8
http://www.tuvienquangduc.com.au/…/Tan…/tangnhataham10.html…
Hay đọc,
KINH TRUNG A HÀM
1. PHẨM XÁ-LÊ TỬ TƯƠNG ƯNG
28. KINH GIÁO HÓA BỊNH
https://www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtrung/trungaham028.htm
Pram Nguyen
Pram Nguyen Ngu nầy chỉ là cái loa của Chánh-Pháp Ngũ Thừa; chỉ là cái mỏ của 9 Giáo, còn việc lập Đàn trừ dịch thì mình chẳng xứng ngồi ngai Đàn Chủ!
Vả lại, đây là CỘNG NGHIỆP của mọi người, ngu nầy có lòng mà không có sức! Làm sao có thể gánh nổi ác nghiệp của chúng sanh? Đó là việc của chư Thượng Địa Đại Sĩ; trong khi nghiệp mình còn quá nặng sao dám
dở trò hý lộng quỷ thần!!!!
Tâm Có Phật Cám ơn Pram Nguyen mở sáng hiểu biết cho những ai có duyên mau trở về Đạo, giữa tình hình thế giới nguy khốn vì thiên tai, tật bịnh do ác nghiệp người đời gây tạo mà khoa học văn minh cỡ nào cũng bó tay! Vì quy luật Nhân Quả, sao thoát được !? Nên quay đầu kính thờ Thần, Phật như hai ngài thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc & Vũ Đức Đam lấy điều Thiện làm đầu, đúng như cụ Nguyễn Du : “Thiện căn ở tại lòng ta “. Nam mô A Di Đà Phật _()_
Pram Nguyen Tâm Có Phật làm chủ một nước hết lòng quy kính Tam Bảo thì Thiên Long không bỏ.
Lee Phan Viết rất hay . Đều do cộng nghiệp mà như vậy. Trên bầu trời có hai luồng năng lượng thiện và ác đang đấu tranh rất mãnh liệt… Om tare tare tutare tututare ture soha
Hoàng Huy Bài viết hay quá xin cho phép chia sẻ
Pram Nguyen Hoàng Huy cám ơn đã hỏi
Ngô Xuân Lý Thế tại sao người đi chung ttast cả đều nhiễm. ko thuyết phục.
Pram Nguyen Ngô Xuân Lý ngoài Cộng nghiệp còn biệt nghiệp và phước đức sai khác. Ngoại đạo mù mờ. Khoa học không giải thích được.
Quán Tánh Không Ngô Xuân Lý người chung cha mẹ còn có cuộc đời khác nhau. Huống hồ đi chung 1 chuyến bay v.v…
Nguyen Minh Nguyet Cảm ơn, bài viết rất hay và xin phep chia sẻ!
Nguyễn Lê Minh Đức Đọc bài viết thấy quá, đau xót cho loài người nhất là những người chẳng toàn còn phỉ báng pháp Phật, đem ngu dốt mà dọa nạt bà con thiếu hiểu biết. Nay xin được chia sẻ bài viết của chú để gieo duyên lành cho bạn bè. Người thân… Được biết sự thật mà kịp thời hối cãi to tu tích phước.
Con xin được đãnh lễ chú
KHẨN
3/21/2020
Lấy một bụm muối biển để ngập nước sạch vào 1 cái bình, tô, v.v.., đặt hướng Đông Nam hay Tây Bắc (tuỳ nhà) cúng cho Dakini bị khói làm bệnh và Hành Bệnh Quỷ Vương.

Pram Nguyen
Thới Lai Cái này ko mê tín đâu ạ . Những nơi nhà có những vị khuất mặt thì lấy chai nước lọc bỏ muối và đặt sau cánh cửa phòng . Ko biết có sai lệch mong chú trợ duyên giảng dạy
Nguyễn Kim Hoa Khi nào đặt đông nam, khi nào tây bắc hả thầy?
Pram Nguyen Nguyễn Kim Hoa nhà nghèo đặt Đông-Nam.
Nguyễn Kim Hoa Pram Nguyen cám ơn thầy!
Pram Nguyen Nguyễn Kim Hoa không có chi. Vui lòng đừng kêu tôi là Thầy. Cám ơn.
Nguyễn Lê Minh Đức Pram Nguyen Kính bạch chú, con là sinh viên còn ở trọ, con làm theo chú mà lỡ đặt ở hướng Tây- Bắc, như vậy có nên chỉnh sửa lại không ạ, vì con mới thức hiện hôm qua.
Kính mong chú chỉ bảo
Pram Nguyen Nguyễn Lê Minh Đức tùy duyên
Trương Nga Cảm ơn Chú nhìu. Hên ghê, con mới mua 3 bịch muối hột
Hạo Nguyệt Chú ơi nếu nhà có 2 lầu thì đặt trên cao hay dưới đất ạ
Pram Nguyen Hạo Nguyệt duoi lầu
Đức Hoàn Uế tích Kim cương hay Uế tích Kim Cương Bách tự minh ạ?
Pram Nguyen Đức Hoàn chú nào cũng duoc.
Nguyen Liem Titi Cảm ơn anh rất nhiều, em vừa thực hiện xong! Có bị ít muối không anh? Có cần phải thêm muối nữa không vậy anh?
Pram Nguyen Nguyen Liem Titi 1/3 hay 1/4 bình.
Nguyen Liem Titi Pram Nguyen dạ em cảm ơn anh!
Vinh Trần Dạ ,đúng như vậy….niềm tin vào Ngài niềm tin vào mình chính là sức mạnh
Thùy Dương Chú ơi. Bình đậy nắp hay mở nắp ạ
Pram Nguyen mở nắp
Phúc Hòang Nam mô a di đà phật dạ cho nhà con hỏi lấy muối Ở trong bình thủy tinh đó ạ hay là muối khác và khi chị bệnh cho người nhà thì mình chú cho người nhà nuốt hay mình nuốt vì con không hiểu sin thầy hoan hỷ chỉ giúp con
Pram Nguyen Lấy muối trong bình, 1/4 muỗng cà phê pha vời nước ấm độ 1 ly trà, cho người đau cổ, nhãy mũi… nhấp từ tù.Rồi uống nước ấm vào. Khi uống phải thành tâm khấn nguyện vị Phật hay Bồ Tát nào mình hằng lễ bái hay vì người bệnh mà xin cho tai qua nạn khỏi, cho quỷ thầy tăng long phước thọ và Dakinis mau hồi phục sức lực để họ tu.
Phúc Hòang Pram Nguyen Nam mô a di đà dạ con xin cám ơn thầy
Cư Sĩ Học Phật Thưa Chú trước nay con chỉ mới biết đến “Uế tích chân ngôn đại viên mãn đà ra ni” thôi ạ
Son Nguyenky Muối hột hay muối bọt ạ
Pram Nguyen Có thứ nào làm thứ nấy, miễn là muối thiên nhiên.
Son Nguyenky Pram Nguyen vâng. Mình niệm chú Dược Sư cầu cho các quỷ Dakini . Hình như có hơi nóng tánh . Không biết đúng không
Pram Nguyen Đúng rồi. Nếu bạn làm được như vậy thì càng tốt.
Son Nguyenky Mình cầu nguyện các quỷ được lành bệnh và chớ hại người chân thật . Nhưng chỉ hại kẻ ác thôi. Xin hỏi cái bình lớn hay nhỏ ạ
Pram Nguyen Son Nguyenky lớn nhỏ tùy sức, tùy lòng. Đại nhân bình nhỏ lòng từ lớn vô ngại, tiểu nhân bình lớn mà không lòng từ thì vô ích! Bạn hiểu lời ta không?
Việt Hà Lê Thị Mỗi ngày khấn 1 lần hay chỉ làm một lần ạ?
Pram Nguyen Nếu bạn vì nhiều người thì đổ 2/3 muối, rồi đổ nước thêm cao. Vái Hành Bệnh Quỷ Vương và đồ chúng hưởng dụng và cho tai qua nạn khỏi. Nhìn vào bình đọc Om Ram màu trắng 21 lần. Xong để bình nước ngoài ngạch cửa. Khi đau cổ thì lấy 1 chút nước muối nầy pha với nước ấm mà ngậm, chút chút, rồi nuốt. Mỗi lần 5-7 giọt + 1/3 chung nước nhỏ.
Việt Hà Lê Thị Pram Nguyen Cảm ơn Thầy ạ!
Lien Lan Chú ơi con để bình muối trên ban công lầu 2 bên ngoài phòng thờ Phật được ko ạ?Nhà con ở hướng Bắc,cúng xong con để ở ngach cửa trong phòng thờ đậy lại cho ko bị bụi được ko ạ?,khi nào có người bệnh mình cho uốn g,cúng 1 lần thôi hả chú ?xin chú day giùm con,con kính cảm ơn chú nhiều
Pram Nguyen Lien Lan được, nhưng không đậy nắp.
Lien Lan Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều ạ, con sẽ làm theo lời chú day
Tiềm Thanh Dạ cho em hỏi đọc Danh hiệu quan âm bao nhiêu lần ạ .đọc sáng hay tối .còn Được sư quán đảnh chơn ngôn thì bao nhiêu biến ạ
Pram Nguyen Vậy chỉ cần mắt nhìn vào lọ nước niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát xin lắng nghe lời con, Con trước dâng muối lên Ngài, sau nhờ oai thần của Ngài nguyện tất cả quỷ thần được hưỡng thọ và giúp gia đình con tai qua nạn khỏi, không chung hợp ác nghiêp với người khác.
Mỗi ngày nhìn vào đọc 3 lần. Cho đến khi hết dịch mà muối dâng lên cao thì thời tốt đã đến.
Nếu đọc Chú Dược Sư thì phải quán tự thân thành đức Dược Sư thì đọc bao nhiêu biến chẳng tốt, không những tốt ngay nhà bạn mà tốt cho cả nước nữa đó.
Tiềm Thanh Xin chân thành cảm ơn ạ
Nguyễn Lê Minh Đức Pram Nguyen chú ơi, con niệm danh hiệu ngài Quán Âm bồ tát như chú đã chỉ ở trên kèm theo Dược sư quán đảnh chơn ngôn được khong chú, tuỳ vào tâm của mình mà niệm hay là chỉ nêm 1 danh hiệu của 1 vị thôi ạ
Pram Nguyen Son Nguyenky con hỏi như Tiềm Thanh vậy? Nên đọc truoc khi hỏi!
Nga Kiều Con niệm chú đại bi dc ko ạ
Pram Nguyen Nga Kiều xem cách niệm có đúng KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI không. Nếu không phải thay đổi cách tu.
Hanh Nguyen Chú ơi xin chỉ chỉ bảo giúp. Con thấy trong nước có ít bụi thì con có vớt bụi ra đc không hay phải để nguyên như vậy ạ? Thứ 2 là nhà con chật, con để đúng hướng ở tầng trệt nhưng chỗ đó nhiều đồ thì có được không chú? Hay bắt buộc phải dọn sạch đồ xung quanh đi.
Pram Nguyen Hanh Nguyen tuỳ duyên; không đụng đến. Không vớt bụi.
Hanh Nguyen Pram Nguyen con cám ơn ạ
Nguyễn Lê Minh Đức hiện tại lướt xem toàn bộ video chỉ về bệnh dịch của chú chỉ, rồi làm theo từng cái một. Con thực hành và kiên nhẫn đợi, hôm qua có cảm giác muối sẽ trao lên, chiêu đi làm về bất chợt xem lại thấy đã trào kên thật.
Pháp chú ban thật diệu kì.
Nguyện ai thấy kết quả này càng tín tâm, hãy đặt tấm lòng của mình dâng cúng muối cho chư Dakini và Hành Bệnh Quỷ Vương. Thành tâm thì chư vị ắt sẽ cảm nhận.
Nam mô Diên Mênh Địa Tạng Thế Tôn
THÔNG ĐIỆP CỦA HÀNH BỆNH QUỶ VƯƠNG
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 13/4/2020
— o0o —
Hôm nay, khi vào Đại Từ Tam-Muội, lúc giữa khuya, tâm ta vươn tới tâm của Hành Bệnh Quỷ Thần Vương, nên ghi lại để nhớ.
Ai muốn tránh khỏi tai ương
Phải mau ghi nhớ lời nầy:
Người quyền quí hãy khiêm hạ
Ỷ quyền khốn đốn kéo vây
Thân vướng bệnh không hay biết
Thế quyền vô dụng trước Ta!
Tiền của không thay tật dịch
Chớ ép người lúc khốn cùng
Trích tiền lo lại công nhân
May ra mệnh giữ toàn gia.
Kẻ hung hiểm bớt gian tà
Yêu người thương vật Ta chừa
Giả tình giả nghĩa có ngày
Bụng đau dạ thắt chết liền.
Kẻ dâm loạn hành Phạm-hạnh
Ít ăn rượu thịt ngũ tân
Xem người như chị như em
Trái Ta mang bệnh suốt đời.
Sát sanh hại vật có ngày
Thân ra máu đỏ cả người
Ăn năn thì sự đã rồi
Phải tu Sám hối đêm ngày.
Muốn cho tật dịch qua nhanh
Hãy mau cúng muối Quỷ Thần
Thân Sám tâm Hối cho mau
Địa-Tạng Tôn chớ khinh lờn!
Khi thức dậy, ta chỉ nhớ bấy nhiêu, nên vội ghi lại kẻo quên.
Nay truyền thông điệp của hàng Quỷ Vương.
Tin hay không tùy mọi người.
Quyền uy, thế lực, tiền rừng bạc bể không đánh đổi được với tật dịch, cũng không ai có thể thay thế nổi cho ai.
Tiền bạc, quyền lực mua được tất cả, chỉ có sanh, lão, bệnh, tử thì không thể mua được.
Ít hàng ghi lại cho người hữu tâm
— lúc 4:27 sáng, ngày 13/4/2020 —
Pram Nguyen
Liên Hoa Tự Tánh Nhờ ơn chú mà con có Đại nhân duyên ngày hôm nay.. tuổi con còn nhỏ học vấn hạn hẹp nay nhờ thiện tri thức Pram Nguyễn Khai thị lỗi mê… Vì Tâm cung kính chí thành “Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn” nay con khởi tin tâm vẽ hình tượng ngài…Nguyện Cho Ai thấy tranh con vẽ khởi tín tâm phát bồ đề Tâm. Sám hối.Đọc kinh diên mệnh Địa Tạng mà sớm ngày thoát khỏi luôn hồi sanh tịnh độ…!
Nguyên đem công đức này
Hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh
Đều tròn thành Phật đạo
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Oanh Bach Liên Hoa Tự Tánh cho mình hỏi kinh diên mệnh Địa Tạng với kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có giống nhau k ạ
Liên Hoa Tự Tánh Oanh Bach khác bạn ơi kinh diên mệnh là mật còn bổn nguyên là hiển
Oanh Bach Liên Hoa Tự Tánh bạn giải thích rõ hơn giúp mình dc k?? Bthuong mình hay đọc kinh Địa Tạng Bổn Nguyện,nay mới theo dõi face Pram Nguyen nên mình mới bít đến Diên Mệnh Địa Tạng. Mình mong bạn có thể chia sẽ rõ hơn để mình hiểu ạ
Ngọc Huy Oanh Bach cái của bạn là ngoài chùa họ có phổ thông nên gọi là Hiển (lồ lộ ra, ai cũng có thể học). Còn Mật thì bạn gg tìm hiểu về Mật Tông nhé.
Pram Nguyen Tùy hỷ con. Nguyện con được của tiền dồi dào để có thể hành Tứ Nhiếp độ sanh. Con người trông ngóng vào đồng tiền. Không tiền không dạy họ được. Những kẻ tà ác sử dụng đồng tiền đúng chỗ khiến thiên hạ ngóng về.
Liên Hoa Tự Tánh Pram Nguyen Cảm ơn lời chỉ dạy của chú .con hiểu ạ
Kim Chi Nguyễn Phát khóc… Đọc bài này con thấy buồn ghê… Giá như mà người ta biết yêu thương quý trọng nhau. Quý trọng động vật, quý trọng các nguồn tài nguyên của mẹ thiên nhiên hơn thì sẽ đâu đến nỗi… Lí do của tất cả điều này là nghiệp quá nặng. Đoạn này con đọc nhiều lần vẫn thấy quá đúng.
Pram Nguyen Hay quá. Bạn có thể tin nhận Kinh Đại Thừa nầy. Hoan hỷ.
Trần Hoàn Chư Phật
Chư Tổ
Chư Bồ Tát
Các Thánh , Thần , Nhân .
V.v…
Đã kêu gọi trên 100 năm nay .
Họ vẫn phớt lờ và xem thường .
Nay xảy ra chuyện thì mới chịu sám hối thì liệu có được không ?!
Còn những người hung ác , con của quỷ , con của ma tà , thú mới đổi kiếp .v.v…
Tự làm tự chịu
Tự sinh tự diệt
Luật của Thiên Đình là uy nghiêm .
(Thực ra thì đã gia hạn biết bao nhiêu lần rồi)
Nay con Phật thì Phật dắt
Con của ma thì để ma dìu .
Vinh Trần Lời Huynh Dạy quá đúng
Không sai lệch bao giờ
Anh Chị, bạn bè ơi
Hãy cẩn thận Chính Mình
Khi Trì Kinh Tinh Tấn
Hào Quang sẽ toả sáng
Ma Vương sẽ hiện tới
Tuỳ theo Tâm Vọng Tưởng
Ma nó sẽ thử thách
Nghi Pháp đang Hành Trì
Khởi Nghi Ngài Pram Nguyen
Dạy Pháp có đúng không???
Tự nhiên mê sắc dục
Nếu không giữ giới kỉ
Nó nương vào Tâm khởi
Theo đó mà đi vào
Nên anh chị bạn bè
Hành bằng Tâm chân thành
Không khởi mọi Vọng Tâm
Thì Tự Tại An Yên….
Om Ma Ni Padme Hum
Phi Hà Cầu mong Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn cứu nhân loại qua Đại dịch này .
Son Nguyenky Bản này ngắn gọn mà sự sám hối cực kỳ tốt