Tại sao hạnh phúc của một số người không được trọn vẹn?
Nếu để ý trong thực tế cuộc sống, Quý Vị sẽ thấy có rất nhiều người có cuộc sống không được như ý, hạnh phúc không trọn vẹn, được cái này thì mất cái kia.
Ví dụ :
Có hai vợ chồng trẻ kia, rất đẹp đôi, sự nghiệp, tài sản vật chất dư đầy. Tuy nhiên, khi cưới nhau rồi, qua mấy năm mà họ không thể có con được.
Điều này đã làm cho hạnh phúc của họ không được trọn vẹn.
Hoặc một ví dụ khác :
Cũng có hai vợ chồng trẻ kia, họ rất yêu nhau, cưới nhau có một cậu con trai, tiền tài luôn đầy đủ, sung túc, cuộc sống của họ rất hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài vài năm, sau đó, người chồng mắc bệnh hiểm nghèo, và mất đi, để lại vợ và một đứa con đáng yêu, sống trong nỗi buồn cô lẻ.
Và cũng còn rất nhiều hoàn cảnh khác tương tự như thế……
Vậy câu hỏi đặt ra là :
Tại sao lại như thế, tại sao hạnh phúc của họ không trọn vẹn?
Phải chăng Ông Trời không cho họ được êm ấm? (Nhiều người đau khổ quá đã than trách như thế).
Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ lấy ví dụ, nó sẽ giúp Quý Vị dễ hiểu hơn :
Ví như trong vườn rau nhà Quý Vị.
Vườn rau này Quý Vị chỉ chủ ý trồng rau xà lách thôi, nhưng vì khi gieo hạt xà lách, Quý Vị đã không để ý, không kiểm tra là hạt giống gồm những loại rau nào.
Nên khi gieo xuống một thời gian, đều đặn bón phân, tưới nước,….
Nhưng khi cây mọc lên, không phải xà lách không mà kèm thêm cây ớt, cây chanh,….
Cây ớt lớn lên thì cho quả cay, cây chanh lớn lên thì cho quả chua,…..
Nhưng những quả này là ngoài sự mong muốn của Quý Vị.
Tôi lấy ví dụ này để nói lên điều gì?
Là trong cuộc sống mỗi người, con người ta khi tồn tại trên thế gian, họ đã gieo ra các hành động sống, các nhân không phải lúc nào cũng thiện.
Mà vừa thiện, vừa ác, lẫn lộn đan xen nhau (giống như gieo hạt xà lách mà lẫn với hạt ớt, hạt chanh …).
Do đó, khi quả trổ ra, thì hạnh phúc có (do nhân thiện đã gieo), nhưng khổ đau cũng có (do nhân ác đã gieo), chứ không hoàn toàn hạnh phúc cả.
Ví dụ :
Một người gieo nhân gì (trong vô lượng kiếp, cùng kiếp hiện tại để gặt quả vô sinh, tuyệt tự không con) ?
Có thể họ đã gieo những hành động sau :
- Khi làm bác sĩ, họ chuyên về làm bên nạo phá thai.
- Người ghét trẻ em, không thương yêu trẻ con.
- Người có thói quen thích ăn và buôn bán những giống loài khi còn nằm trong trứng như trứng vịt lộn, cút lộn, nhau thai ngâm rượu, heo quay sữa,…..
- Nhiều kiếp có con cái mà không biết quý, phá bỏ, hay bỏ mặc, bỏ rơi, …
- Khi thấy người vô sinh thì khởi tâm chê cười, xem thường, gièm pha….
……………..
Những nhân nếu gieo ra trên đây, có thể dẫn đến quả báo bị vô sinh trong nhiều kiếp.
Từ đây, rõ ràng Quý Vị sẽ thấy, không có gì là tự nhiên hay ngẫu nhiên.
Mà tất cả đều có nhân có duyên, có nhân quả bí ẩn đằng sau chi phối .
Do đó, người trí thì không đổ lỗi cho ai khác, mà hãy nên kiểm điểm lại chính mình.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tìm hiểu thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB Tu học mỗi ngày –
Xem thêm:
Các bài viết về Hạnh phúc