HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC
Lời đầu tiên, mình xin chân thành cám ơn các bạn vì đã chia sẻ những bài viết của mình đến với nhiều người hơn. Mình đã nhận được gần 100 tin nhắn kể về trải nghiệm tuyệt vời và đầy tính nhân văn của mọi người sau khi đọc và áp dụng các bài viết đó. Mình chưa từng nghĩ những chia sẻ đơn thuần kia lại giúp thay đổi cuộc đời của nhiều người đến thế. Tất cả là nhờ các bạn. Xin thành kính tri ân !
Khi các bạn thực sự thấy được đời sống loài người nói chung là đau khổ khi ta còn lạc lối, thì có lẽ trong lòng các bạn tự nhiên sẽ trỗi lên một cảm thương và thương xót cho họ.Đó là khởi đầu của tình yêu thương tất cả mọi người trong trái tim Bồ Tát của chính các bạn. Đây là đời sống tâm linh chỉ có người đã trải nghiệm mới thực sự hiểu rằng tất cả trải nghiệm chỉ đều là tình yêu thương.Bạn tỉnh thức khi bạn yêu đời, yêu người và yêu chính mình vô điều kiện. Tâm linh bắt đầu từ chữ Tâm.Người ta chỉ nhìn thấy rõ là với trái tim- những các cốt thiết, cái tinh thể, cái vô hình đối với hai con mắt.
Mình xin chắp tay hồi hướng toàn bộ công đức này của tất cả chúng ta để góp một phần nhỏ bé hồi hướng đến sự bình an trên toàn thế giới.
Quay lại chủ đề của hôm nay.
Những câu hỏi nhận được nhiều nhất của những bạn mới trong thời gian 2 tháng tạm nghỉ sử dụng mạng xã hội đó là:
- Phương pháp Ho’oponopono có giúp mọi điều như ý không?
- Thanh tẩy thế nào để có những điều mình mong cầu?
- Đây thật sự có phải phương pháp mang lại sự thịnh vượng, an khang và viên mãn như sách ghi không?
- Tại sao áp dụng mà vẫn không thấy hiệu quả?…
Điểm chung là mọi người than khổ và nhầm lẫn rằng hạnh phúc đích thực chỉ đến khi mọi thứ như ý nguyện.
Câu trả lời của mình là:
Nếu áp dụng phương pháp này với một tâm tham để cầu được ước thấy thì bạn sẽ khổ thôi. Điều gì mình cầu mà được đều là điều làm mình khổ. Vũ trụ yêu thương chúng ta vô lượng.Vậy nên, Vũ trụ luôn hào phóng dạy con người các bài học về sự bám chấp. Càng bám vào điều gì thì sẽ càng bị tước đoạt để học được chữ VÔ THƯỜNG.
Bám vào điều gì trên đời, từ vật chất đến tư tưởng đến giáo điều, Phật, Thánh, Chúa… đều là khổ. Vậy khổ là do ai? Có ai buộc mình khổ không? Chỉ có mình làm khổ mình thôi.
Trong thế giới mộng tưởng của mỗi người, ta có xu hướng nghĩ rằng cần đến một vài điều kiện cần thiết để có được hạnh phúc như hôn nhân viên mãn, thành công xuất sắc, địa vị xã hội cao, tiền bạc dư dả, con cái thành tài..vv..vv.Chúng ta cường điệu những phẩm chất tốt đẹp của thân thể ta, gia đình, bạn bè ta và những gì ta sở hữu, và rồi bám chặt vào những phóng tưởng của mình.Sự bám chấp này ngăn cản không cho ta chấp nhận thực tại của cuộc sống, chấp nhận mọi thứ như nó vốn là thể sự an bài thần thánh cho sự trưởng thành tâm linh của mỗi linh hồn.
Ta cần tỉnh táo nhận biết về bản chất thật sự của cuộc sống ta, thân thể ta, gia đình và tình yêu của ta cũng như những vật sở hữu của ta. Tất cả đều chỉ là duyên sinh và sự thỏa thuận linh hồn nghĩa là có bản chất tạm thời. Đừng để bị đánh lừa bởi khái niệm bình thường khởi mong muốn chúng được vĩnh viễn hiện diện.Ta bám víu vào những thứ giả tạm này là ta đang từ chối chấp nhận bản chất của sự vật càng làm cho sự ra đi của những thứ đó trở nên khủng khiếp hơn. Không có gì ở trên đời này là thiên trường địa cửu cả.
Những mong cầu, bám chấp mạnh mẽ đến độ khiến ta tin rằng chỉ có nó mới khiến ta hạnh phúc. Ví dụ như vấn đề hôn nhân. Nếu ta coi nó là điều kiện tiên quyết để hạnh phúc. Khi đó, ta sẽ cảm thấy không hạnh phúc chừng nào còn độc thân hoặc cuộc đời của ta coi như thiếu hụt, như thất bại nếu ta ly hôn.
Khi ta có những ảo tưởng sai lệch đó thì ta sẽ luôn tự tạo ra những lý do để không hạnh phúc do trí tưởng tượng thiên vị về đối tượng và điều kiện hạnh phúc mà ta nghĩ là và tạo nên. Những yếu tố mà ta tưởng là cần thiết để tăng cường hạnh phúc của ta nhưng thực ra nó chỉ đứng bên bạn một thời gian khi còn duyên và rồi đi mất. Nó không ở lại với bạn mãi mãi. Thế nên nó không phải là hạnh phúc thật sự.
Không có công thức tuyệt đối để tạo ra cho hạnh phúc của con người. Ta có thể hạnh phúc khi kết hôn và sinh con, hoặc đơn giản chỉ kết hôn mà không cần có con. Ta có thể hạnh phúc khi độc thân. Ta có thể hạnh phúc khi ta mảnh mai hoặc cũng có thể khi cơ thể tròn trĩa nhưng khỏe mạnh. Ta có thể hạnh phúc khi có 1 sự nghiệp đỉnh cao hoặc chỉ có một sự nghiệp làng nhàng.
Tóm lại, để hạnh phúc, ta cần phải chấp nhận con người thật của mình. Chấp nhận chính bản thân mình là một điều quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất mà ta phải đối mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, nó cũng là một điều dịu dàng lớn nhất mà bạn có thể làm cho chính mình.
Nghe có vẻ nghịch lý nhưng việc chấp nhận con người thật của ta thường liên quan đến việc giải phóng cái tôi, đặc biệt là khi ta đang có một cái tôi ảo tưởng đáng mong muốn. ta cần phải thoát ra ảo tưởng đó để chấp nhận con người thật của mình và cảm thấy bình an. Đây mới lúc ta áp dụng Ho’oponopono để thanh tẩy, rũ bỏ nghiệp quả, chữa lành để giải phóng linh hồn. Không bám vào điều gì,có mọi thứ nhưng không bám, nên có mà không có. “Không có” thì tâm trống rỗng, tỉnh thức và an lạc.
Trong tác phẩm “Con chim xanh” của tác giả Maurice Maeterlinck, một cô bé là Mytyl và em trai Tyltyl lên đường tìm kiếm hạnh phúc. Họ nghĩ rằng sẽ tìm kiếm con chim xanh – sứ giả của hạnh phúc ở đâu đó. Họ đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể tìm thấy con chim kỳ diệu đó. Thất vọng tràn trề, họ quay trở về nhà. Họ ngạc nhiên khi thấy con chim xanh đang hót líu lo ở trong căn nhà của họ. Thực ra, con chim đã luôn ở trong nhà của họ.
Hạnh phúc cũng vậy. Nó luôn hiện diện trong ngôi nhà tâm trí chỉ có điều ta nhận ra hay vẫn còn mải miết kiếm tìm bên ngoài như Mytyl và Tyltyl.
Chúc các bạn bình an, hạnh phúc và ở trên thiên đường ngay tại đây và bây giờ !
Thank you. I love you all my heart and soul.
Malana Kulani
Ô-Hay.Vn St. –
Nhan Duong Khi mình chấp nhận thực tại.. thì cùng lúc bình an và hạnh phúc sẽ luôn ỡ trong ta.. cám ơn Gấu chia sẻ..sự thấu hiểu đó giúp ai đủ duyên sẽ rút ngắn thời gian trải nghiệm …thank you..I love you…
Malana Kulani Thank you I love you ❤️????????????????????????
Phuong Le Lâu rồi xa em Gấu. Nay được đọc tiếp bài viết của em, chị cảm nhận rất sâu sắc cái Vô thường em nè. I love you! Thank you!
Thanh Tình Vũ Chị ơi, chị có thể nói thêm về “ có mọi thứ nhưng không bám “ được ko ạ ? E cảm ơn chị.
Malana Kulani Em clean xem. Em tự trả lời câu này được
Chanh Nguyen Khi ta không chứa gì trong tâm , thật sự trong sạch, trống rỗng ấy là lúc ta có mọi thứ.
Miêu Kim Pháp Hooponopono là chữa lành tâm thức của mình khi thấy vấn đề làm mình không bình an và hạnh phúc, để trở về bản chất zero , tâm trống rỗng , tỉnh thức và an lạc.
Không phải chữa vấn đề mà mình mắt phải. Nên mọi người hay vướng mắt kết đây ! Clean xong là muốn nhìn vấn đề đã được giải quyết mà không nhìn lại tâm mình như thế nào ????
Khi Tân bình an, trở về trạng thái Zero thì vũ trụ mới được vận hành.
Em mới học clean hiểu được như vậy, nhờ chị Malana Kulani chỉ giáo thêm ,
Malana Kulani Đúng rồi em
Vu Thi Thu Thuy Thank You, I Love You. Gấu ơi chị hỏi bút chì có đầu tẩy dùng để thanh tẩy có cần chọn màu bút không em nhỉ?
Malana Kulani Không nhất thiết chị nhé
An Nguyen Lâu quá mới thấy em Gấu chia sẻ, cảm ơn em
Van Do Cám ơn em từ ngày đọc fb của em c mới biết chú chim hummingbird mang nhiều ý nghĩa như vậy. Vào ngày đầu năm mới c cũng có share hình hummingbird ccmnm tùe fb của em. Điều kì diệu là mấy tháng nay trong vườn nhà c có nhiều bạn chim này đến chơi. Mỗi lần thấy các bạn rất đẹp. Yêu lắm lunnnn.
Thank u. I love uuuu
Đinh Thu Thủy Van Do wow. Tuyệt vời quá chị ạ.
Malana Kulani Thank you I love you ❤️????????????????????????
Nguyễn Thị Hồng Một bài viết vô cùng ý nghĩa và sâu sắc! Mình xin phép được chia sẻ bạn nhé! Biết ơn bạn!❤️
Đinh Thu Thủy Cảm ơn chị đã quay lại và chia sẻ những điều tuyệt vời mang năng lượng của sự yêu thương, chữa lành, là những tia sáng chiếu soi trên con đường tìm về với cội nguồn của em và mọi người.
Welcome back <3 Thank you! I love you!
Bôm Bốp Bụ Bẫm Nhớ Gấu ghê. Mừng Gấu trở về. Thank you I love you ❤️????
Yến Phi Nguyễn Yêu Gấu Nhớ Gấu quá
Cảm ơn và đón nhận tình yêu và bình an đến từ Gấu xinh đẹp
Dong Phuong Diep Cám ơn Gấu đã quay trở lại với bài học tuyệt vời ! thank you – I love you
Đoàn Hạ Cúc Cảm ơn em về bài chia sẻ rất tuyệt với. Love you❤️
Hạnh Đoàn Thị Hồng Cảm ơn bạn, Tôi yêu bạn và xin được đón nhận sự bình an từ bạn
Phuong Lan Nguyen Chào đón em Gấu đã quay trở lại, lâu lắm ko được đọc bài của em. Iloveyou-Thankyou❤️
Tuyết Hoa Cảm ơn và đón nhận tình yêu, sự bình an từ bạn .
Gửi đến bạn an lành và yêu thương!
Nghiem Tuyen Cảm ơn c gấu đã quay trở lại, đọc mà thấm quá c ơi. Thanhk you. I love you.
Tâm Hối Phật Tử Cảm ơn những chia sẻ rất tuyệt vời của bạn ????
Minh Hong Cảm ơn Gấu đã chia sẻ bài học sâu sắc và ý nghĩa. Thank you. I love you.
Hướng Dương Trong Gió Rất vui vì em Gấu đã quay trở lại ! Cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của em . Thank you. I love you !❤️
Xem thêm: