Câu chuyện Hannah và bài học tâm linh dành cho những người cầu xin.
Điển tích Do Thái giáo ghi rằng, thuở xưa ông Elkanah có vợ là Hannah, sống với nhau mãi mà không có con, vợ sau là Peninnah đã sinh con, nhưng Elkanah sủng ái vợ đầu, Elkanah luôn tặng Hannah nhiều quà hơn, nhưng điều đó không đủ để an ủi Hannah.
Hannah rất muốn có con, một ngày, cô quyết định đi đến Đền Tạm [Tabernacle] cầu nguyện Thiên chúa. Cô khóc thảm thiết, xin Chúa ban cho một đứa con trai và thề sẽ trao lại đứa con cho Đền để phụng sự Chúa, đứa trẻ sẽ là của Thánh Hiến. Thầy tư tế kiêm Thẩm phán Eli có mặt tại Đền khi đó đã hiểu chuyện và chúc phúc.
Ít lâu sau, Hannah thụ thai, sinh một con trai đặt tên là Samuel. Hannah nói với chồng rằng, cô sẽ trình cậu bé cho Chúa khi cậu cai sữa [độ tuổi cai sữa trong điển tích không xác định, thời xưa trẻ bú mẹ có thể tới 5-6 tuổi]. Hannah đã thực hiện đúng lời hứa của mình, trao con trai, vốn đã được giáo dục theo đường lối của Chúa đến học và phục vụ trong thánh điện.
Điển tích này ngụ ý điều gì?
Mỗi cá thể ra đời với một “gói năng lượng”, không ai giống ai, do nghiệp quy định. “Gói năng lượng” này biểu hiện qua 12 cung tượng trưng các nội hàm của đời sống, không ai đầy đủ, cân bằng, hoàn hảo giữa các cung, đầy chỗ này thì khuyết chỗ kia: có người rất thông minh nhưng nghèo khó, có người đại phú nhưng mắc trọng bệnh, dung mạo xấu xí, chết sớm, con hư hỏng…
Việc đi cầu không làm tăng phúc, nghĩa là không tăng tổng năng lượng mà chỉ là lấy cung này bù cung kia. Nguy hiểm ở chỗ, hiện nay người đời tham đắm vật chất, háo danh và không có đức tin, cầu tài xin xỏ với các tiểu thần thậm chí tà thần, khi đắc tài thì con gái hoang thai, con trai nghiện ngập, cha mẹ bại liệt, chồng mắc tai ương hoặc tham vợ lẽ gia đình tan nát, rồi kiện tụng, rồi ngục hình, rồi của Thiên trả Địa giống như tiên tri Hannah phải trả lại phần phúc báu đã xin Thiên Chúa.
Muốn cầu được ước thấy thì phải làm gì?
Hằng ngày, phải tích âm đức, phải hy sinh thời gian, công sức, tịnh tài, trí tuệ đóng góp thiện lành cho sinh tồn, tới khi gặp tai nạn phải cầu đảo, Bề Trên sẽ minh xét, cho vay phần âm đức đáng lẽ dành cho “gói năng lượng” kiếp sau, đem bù vào chỗ phúc thiếu.
Các mệnh phụ tham cầu ngày nay không bằng móng chân bà Hannah, Hannah có đức tin – sự hy sinh của một người phản ánh đức tin của người đó, Hannah biết ơn vì đã được nhận vinh quang thần thánh. Sau khi cô trao Samuel, đứa con rứt ruột sinh ra cho Đền, cô được ban phước, sinh thêm 5 đứa con nữa [3 trai, 2 gái]. Samuel được các thày tư tế giáo dưỡng, trở thành vị tiên tri và nhà lãnh đạo nổi tiếng mà cả người Do Thái, Hồi và Cơ đốc kính trọng, lăng mộ ông được đặt trong tầng hầm Nhà thờ Hồi giáo Nabi Samwil.
_____
Tranh về điển tích Hannah đưa Samuel tới Đền của hoạ sỹ Hà Lan: Gerbrand van den Eeckhout [1621-1674] hiện trưng bày tại Bảo tàng cung điện Louvre, Paris.
Ô-Hay.Vn St.
Phú Hòa Đặng Ngọc
Đúng vậy, niềm tin vào điều thiện và thực hành điều thiện tạo thiện nghiệp!
Phu An Nguyen
con đọc những stt như thế này – thật là thích
giống như nghe Mẹ kể chuyện sau bữa cơm tối ngày xưa? ?