Có một cô gái tên là Nga, người gốc Quảng Nam, vào Sài Gòn đi học ĐH, rồi làm việc theo đúng chuyên môn đào tạo, thu nhập cũng đủ ăn, đủ trả tiền nhà trọ, vui chơi với bạn bè. Nhưng bạn ngồi nghĩ lại, nếu cứ tiếp tục vầy thì tương lai sẽ đi về đâu, thành phố siêu dân số đó làm gì có chỗ cho người không thế-không thân-không tài năng xuất chúng?
Đại đa số người ở Sài Gòn đều đang tồn tại chứ không phải đang sống, mưu sinh ở đó càng ngày càng khốc liệt với đội ngũ Grab Bike và giao hàng đã phổ cập tới bậc đại học. Việc làm rất nhiều ở Sài Gòn nhưng phần lớn là các việc không tên tuổi, không tương lai, sáng đi làm tối về và cứ thế hết 1 ngày của đời người. Cuối tuần thì ngồi cà phê, đi ăn lẩu, rồi hát karaoke rồi về, lại hết 1 tuần.
Sau 10 năm sống kiểu như vậy, khác với đại đa số tặc lưỡi chép miệng bỏ qua, không dám thay đổi vì sợ cực, bạn Nga này mạnh mẽ bỏ ngang hết, kéo vali trở về làng quê cũ, một xã miền núi khá heo hút và chủ yếu là người đồng bào thiểu số của tỉnh Quảng Nam. Làm gì thì bạn không rõ, về khảo sát đã.
Ban ngày, Nga lang thang đi thu mua nông sản của đồng bào, về chà rửa rồi đóng gói bán. Gạo lứt hay đậu của người đồng bào, bạn mua về, nhóm lửa rang lên, đóng gói và mỗi buổi tối, sau khi mệt nhoài vì những mẻ rang, bạn ăn mặc xinh đẹp, live stream bán hàng. Sáng hôm sau, bạn tất tả dậy sớm, lên đơn hàng, chở đi giao cho đơn vị chuyển phát nhanh, rồi tiếp tục vào rừng, vào từng buôn làng thu mua nông sản làm nguyên liệu.
Câu chuyện này là một câu chuyện dễ thương, nhưng dễ thương hơn là có một bạn bằng tuổi tên Tài, cũng tự khởi nghiệp ở quê nhà Lâm Đồng với thương hiệu cà phê Ritachi, đã tặng người bạn chưa quen biết kia một cái máy rang. Rang củi trực tiếp, nông sản dễ bị khét và không an toàn cho người sử dụng, nhiều thứ bị cháy khét sẽ sinh ra chất độc, nên rang bằng máy, điều chỉnh được độ nóng, thời gian, tốc độ đảo trộn….sẽ an toàn hơn rất nhiều lần. Trao đổi xong, bạn Tài đã chuyển tiền ngay lập tức để giúp Nga mua 1 cái máy rang, dù tài khoản lúc ấy của Tài chỉ có hơn 22 triệu. Chuyển xong thì tài khoản Tài chỉ còn 637.918 đồng.
Tài cũng là dân sản xuất, có máy rang cũ, có người khuyên “thôi cho cái máy cũ đi, mình mua máy mới” nhưng bạn không đồng ý. Bởi vì một khi đã cho, là phải lựa con cá lóc to nhất, ngon nhất. Bạn ghi là “team sản xuất TnBS” thật ra là của cá nhân bạn, dù cả hai chưa nói chuyện với nhau. Tài vẫn cho đi dù đang vật lộn với khó khăn tài chính do tình hình dịch bệnh mà tiêu thụ chậm lại. Nhưng không sao, mình kẹt 1 thì các bạn mới khởi nghiệp sản xuất kẹt 10.
Và cho là phải ưu tiên, việc từ thiện cũng phải ưu tiên thời gian xử lý như việc kinh doanh vậy. Có bạn còn tin nhắn việc từ thiện chỉ “seen” rồi im lặng, trong khi vừa nhắn tin hỏi mua hàng hay hỏi về sản phẩm thì trả lời ào ào, thì mình hãy còn quá tham lam. Vẫn nghĩ về cái lợi cho mình nhiều quá thì vẫn chưa là người tử tế. Còn đắn đo không dám hiến máu, hiến tạng hay bỏ vài ba chục triệu, vài ba trăm triệu giúp người khác thì còn đầu óc tiểu nông, khó mà làm ăn lớn được.
Mình tham, chỉ muốn lấy vào, không muốn cho đi thì rất khó mà đạt được mục đích. Ông trời cũng khôn lắm chứ không có dại đâu mà cứ cầu xin là có. Ổng là thần thánh, cần gì mấy con gà dĩa xôi mâm ngũ quả của mình mà ngồi đó cứ cúng kính và xin. Mình cúng xong thì mình cũng ăn chứ ông có ăn miếng nào. Mình thèm tôm hùm bò Mỹ thì mình cúng xong mình ăn, xong ổng mang tiếng nên ổng còn ghét thêm.
Nếu các bạn muốn may mắn, muốn làm ra tiền, muốn có thành tựu…thì cho đi trước đã. Có gì cho hết. Không mất đâu, nó sẽ boomerang mà quay lại mình. Thấy ai có ý chí, chịu thương chịu khó làm ăn, sản xuất, ở vùng sâu vùng xa là mình giúp. Họ sẽ giúp được bao nhiêu người ở quê, nên coi như mình gián tiếp làm từ thiện vậy.
Chàng trai hào sảng, tử tế ấy có FB đây, mời các bạn cùng theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của bạn ấy nhé. Các bạn có thể thấy ở phần comment, kết bạn hoặc theo dõi FB của bạn Tài. Người vậy mới đáng theo dõi và đọc FB mỗi ngày. Nước mình cần nhân rộng những tấm lòng nghĩa hiệp như thế. Người này đẩy người kia lên, giúp họ giàu có và thành đạt, hạnh phúc. Rồi sẽ đến lúc mình sẽ được người khác đẩy.
FB của bạn Nga thì từ từ đăng sau, để bạn sản xuất ra sản phẩm thật chuẩn đã, sau đó sẽ giới thiệu cho các bạn xa gần đều biết.
Còn bây giờ thì đêm nay, mình làm quen với người trẻ giỏi giang và hào sảng: bạn Phạm Khắc Tài. Khỏi cần khen, hãy thề là mình cũng sẽ cho đi và hào sảng như anh ấy. Vậy là được.
Tony Buổi Sáng