Hãy biết ơn từ tận đáy lòng khi ta bị nói xấu.
Việc “bị nói xấu” là cơ hội đáng mừng cho việc quán chiếu tâm ta để chữa trị những thương tổn ẩn giấu bên trong. Những người đi nói xấu đa phần là những người đáng thương và chịu nhiều nỗi đau. Cuộc đời của họ không mục đích sống, thiếu cảm giác an toàn nên khiến họ không hài lòng nên việc dìm người khác xuống là cách giúp họ có sự tự thỏa mãn về bản thân. Những người bị tổn thương thường thích làm tổn thương người khác là vì vậy.
Liệu ta có vô can với nỗi đau của họ không? Không đâu. Tâm ta cũng thương tích vậy đó. Họ chỉ là đang giúp ta phóng đại thương tích trong tâm để soi rọi rõ. Việc ta lưu tâm đến những lời thị phi nó cũng giống như việc ta đi nhận rác từ người khác rồi ôm về nhà rồi kêu thối. Vậy nên, cách đối phó tốt nhất với thị phi đó là chịu trách nhiệm coi đó là rác tâm mà ta cần phải thanh tẩy.
Thanh tẩy để rải tâm từ ái tới những người nói xấu ta. Họ có những bất hạnh khó nói nên họ mới cư xử tiêu cực như thế . Xin đừng thù ghét họ. Nếu chúng ta dung dưỡng những loại tình cảm tiêu cực ấy thì cuộc sống của chúng ta ngày thêm đau khổ và thậm chí bị phát sinh bệnh tật. Một trong những loại tình cảm tiêu cực nhất, có khả năng gây tổn hại nhiều nhất đến tâm sinh lý và hành trình tâm linh của chúng ta là sự thù ghét.
Vạn vật đồng nhất thể. Mối quan hệ qua lại giữa ta và toàn bộ mọi thứ trên đời đều kết nối với nhau, không tồn tại sự cách biệt. Việc dán nhãn “người này dở, người kia hay” hoàn toàn chỉ là ảo tưởng cùa bản ngã. Sự thù ghét một người cũng là sự phản ánh sự thù ghét chính mình.
“Bên trong tôi đang có điều gì khiến bạn buông lời cay độc đến vậy? Xin hãy tha thứ cho tất cả tư tưởng, lời nói,hành vi và hành động của tôi đã kiến tạo nên thực tại khổ tâm này của họ. Tôi xin thỉnh tình yêu và ánh sáng giúp xóa nhòa và giải thoát khỏi những ký ức xưa cũ để cho tôi và bạn luôn được sống trong giây phút hiện tại, được dẫn dắt và yêu thương vô lượng bởi Đấng Sáng tạo thiêng liêng. Tôi và bạn được nhìn thấy bản chất trong trẻo của nhau trọn vẹn bằng trái tim thuần khiết. Cám ơn bạn vì đã thể hiện cho tôi thấy thêm một cơ hội để chữa lành, bạn hiền nhé. Yêu và biết ơn vô lượng”
Một khi ta có thể phát khởi lòng thương yêu đối với những người có thù oán với ta thì tâm thù ghét họ sẽ được hóa giải dần dần. Khi ánh sáng từ bi chiếu rọi thì bóng tối của thù ghét sẽ bị xua tan. Ta tìm về tình yêu và ánh sáng thuần khiết.
Một linh hồn yêu thương không bao giờ muốn nói về điểm xấu của bất kì ai. Linh hồn đó nhìn đời bằng con mắt trìu mến và chỉ quan tâm đến cái hay, cái đẹp của mọi người. Điểm chưa hay của người khác, họ chỉ cảm thấy như một vệt màu đen nhỏ trên bức tranh nhiều màu sắc rực rỡ. Làm sao có thể rực rỡ nếu thiếu đi màu đen phải không?
Phàm đã là con người, ai cũng có những điểm chưa hay mà tự thân đã biết, có những điểm mà tự thân chưa biết và những điểm mà tu hết kiếp, tự thân ta vẫn không biết là ta có. Phải chăng những người xung quanh cũng từ bi, bao dung những điểm chưa hay của ta thì sao?
Khi ta mở cái miệng xinh xinh để nói các điều tiêu cực về người khác thì ta đã tạo ra năng lượng tiêu cực cho ta và cho tất cả mọi người khác rồi đó.Mỗi khi ta muốn nói về ai đó, ta thử nghĩ xem rằng ta nói bằng ái ngữ hay chỉ là nói rác trong tâm nhé!
Yêu lắm! Thương lắm!
Bình an đến từ em,
Malana Kulani
Ô-Hay.Vn St.
Bạn đọc comment:
Malana Kulani Nói chung, sự công kích cá nhân chỉ nhắm vào phần thể xác bên ngoài chứ đâu đủ tầm với đến linh hồn ta. Thể xác bên ngoài chỉ là cái vai diễn của ta của kiếp này. Sang kiếp sau, ta lại có vai diễn mới rồi. Đâu cần nặng lòng với những thứ tạm bợ
Loan Nguyễn Kim Chưa đọc hết mà chị thấy đúng tâm trạng của chị quá em ạ. Ngẫm và hiểu sâu sắc thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn nhiều. Cảm ơn em yêu????
Vinh Tran Khi người ném vào ta những lời xấu xa…tâm họ rất dao động, bất an…, không đáng thương sao? Rồi ta thiếu quán chiếu, sẽ cũng phát ra những cảm xúc tiêu cực..có thể biểu hiện qua lời nói…Cả hai đều đã vô tình dựng lên hai bức tường năng lượng tiêu cực đối kháng! Rồi ngay đó, sóng phản lực bắn trở lại mỗi người cũng đầy đau đớn! Tốt nhất chúng ta hãy học mở tâm ra với năng lượng từ bi và trí tuệ…nó có sức bao dung, hóa tán năng lượng tiêu cực của người kia, thả trôi tan vào hư không bao la cũng là biển yêu thương của vũ trụ! Năng lượng tiêu cực kia sẽ chỉ như nắm muối nhỏ chẳng thấm tháp gì so với đại dương yêu thương bao la!
Love you all ????❤???????????????? ????
Nguyễn Lý Thanks you ! I love you! Hay quá chị ạ
Quyet Duc Tôi yêu bạn .tôi xin lỗi ,tôi cảm ơn ,xin hãy tha lỗi cho tôi !!!
Trần Ngọc Lâm Xinh đẹp thuần khiết
I love you Thank you ????
Huong Nguyen Yêu lắm! Thương lắm! Yêu em Gấu ????
Nguyễn Quỳnh Nga Yêu lắm ! I love you ❤️. Khi nói xấu ai đó, chính người đó đang phải chịu đựng khổ sở do mình tạo nên đầu tiên, Khi miệng xinh nói điều yêu thương chính người đó được đón nhận phúc lạc trước nhất ❤️❤️❤️ ! Cảm ơn Gấu vì sự chia sẻ yêu thương!
Amy Ha Đúng lúc quá. Cảm ơn em!
Thật sự những lời nói rác rến khi ngta phun châu nhả ngọc và sau đó, dù clean nhưng chị vẫn cảm thấy lạnh tay chân và đầu nóng ran. Bài học này chưa bao giờ dễ.
Kỳ thay ngta ra sức muốn đốn ngã mình, mình lại còn quan tâm bảo hiểm cảm xúc cho ngta. Đôi khi ngạc nhiên vì họ có phúc lớn làm sao.
Child HN I love Gấu. Thông điệp chị gặp lúc đang rối bời vì những lời nhận xét hơi tiêu cực. Cảm ơn em đã truyền năng lg tích cực cho mọi ng, trong đó có chị ❤️
Huyền An Bình I LOVE YOU
I’M SORRY
PLEASE FORGIVE ME
THANK YOU❤️
Ngô Thị Viet Thu Hay quá gấu ơi. chị xin chia sẻ bài viết này nhé.
Thank you
I love you
Am sorry
please forgive me ????????????❤️????????????
Cheshire Ngh Hôm nay em cũng gặp kiểu loại TH này, đúng là mang rác về nhà khi quan tâm những lời thị phi, em không dùng lời lẽ tiêu cực nhưng mà em suy nghĩ trong đầu, em biết cần phải luyện tập k suy nghĩ vậy :'(
Bôm Bốp Bụ Bẫm Thương lắm Yêu lắm
Cảm ơn Gấu đã chia sẻ ❤️
Tập nói ái ngữ với người cũng là dành cho chính mình nữa nhỉ ????
Malana Kulani Mọi người đọc thấy hay thì có thể chia sẻ bằng cách ấn nút share. Đừng copy. Khi nhìn thấy bài viết của em đăng trên nhiều nhóm với 2 chữ Sưu tầm hoặc tệ hơn là ký tên người khác, em cảm thấy buồn. Cũng có nhiều ng đọc bài thấy thích nhưng ko biết tìm tác giả ra sao. Hãy giúp những người khác kết nối được với em nhé
Mai Trinh – Hãy Tha Thứ Cho Những Người Nói Xấu Ta ????
Hồng Ngọc Ta bị nói xấu ư? Có điều gì bên trong tôi đã khiến bộc lộ ra tình huống này nơi bạn. Xin lỗi nhé. Yêu lắm, thương lắm. Tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn. Tha thứ cho tôi. Cảm ơn bạn.
Phương Thu Lê Tôi và bạn được nhìn thấy bản chất trong trẻo của nhau trọn vẹn bằng trái tim thuần khiết
Linh Lê Có duyên ghê ko… Đang lăn tăn vì những người lừa mình, tệ với mình còn nói xấu rêu rao mình. Mà mình thì ko thèm nói thì gặp bài này…. Thả lỏng và mặc kệ để cuộc sống của mình phải vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập tình yêu. Ai tiêu cực kệ ai, chẳng cần giải thích k thích nói về họ vì ko thích động đến rác chứ ko phải vì gì ♥️
Oanh May Mắn Biết ơn Gấu. Yêu thương thật nhiều
Trần Minh Khuê Cám ơn gấu rất nhiều, yêu bạn ????❤️
Vũ Nghĩa Nói bằng ái ngữ hay bằng rác trong tâm ta. Ghi nhớ!
Rung Thu Diu Dang Viết hay lắm, bạn có trái tim rất từ bi
Yêu người mình ghét.
Mỗi khi bạn chuẩn bị phê phán, chỉ trích, ghét bỏ một ai đó thì thử nghĩ đến 2 câu hỏi :
“Bạn là ai ? Họ là ai ? “
Bạn và họ không phải cái danh tính bên ngoài mà xã hội đặt cho chúng ta,không phải các trải nghiệm tiền kiếp, cũng chẳng liên quan gì đến việc bạn hay họ cảm thấy thế nào về chính bản thân mình. Nó chỉ đơn giản phản ánh 1 sự thật rằng bạn và họ là những linh hồn có chung nguồn gốc.
Hãy nhớ rằng họ và bạn chung một Nguồn. Đều là Phật đang thành,có Chúa ở trong mỗi người. Đều là một hiện hữu thiêng liêng, một phần tinh tuý của Thượng đế.
Một cái bánh bông lan khi cắt nhỏ ra thì những mảnh vụn đó vẫn có vị bánh bông lan chứ không phải cắt nhỏ ra nó sẽ thành vị bánh chưng, bánh giò hay bánh bèo.
Bạn hiểu điều đó rồi chứ?
Bạn và họ có chung nguồn gốc. Thượng đế không tạo ra một tạo vật xấu xí, chướng mắt và vô dụng.
Những gì bạn nhìn thấy xấu xí ở họ đều phản chiếu những điều bạn cảm thấy không thoải mái về bản thân mình.
Họ là tấm gương chứ không phải mục tiêu để bạn trút sự tiêu cực bên trong. Bản chất của linh hồn là yêu thương. Ghét bỏ là lập trình của bản ngã. Tất cả do bạn lựa chọn điều bạn hướng đến.
Bạn có cảm xúc ghét vì bạn đang thiếu cảm xúc yêu. Không phải vì bạn xấu tính hay người đó xấu bụng. Do thiếu tình yêu thôi.
Hãy thay thế những phê phán bằng cách trải rộng sự thấu hiểu và yêu thương cho chính mình trước. Mỗi lần bạn thấy ghét ai, hãy nói yêu thương bản thân bạn. Nói đến khi tim tràn đầy yêu thương thì sự ghét bỏ không còn đất sống để từ đó bạn mang yêu thương đến những người xung quanh.
Khi bạn làm điều này, những thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn. Bạn bình an và nhẹ nhõm hơn. Đơn giản vậy đó.
Chúc các bạn luôn yêu thương !
Malana Kulani
Phạm Phương I love you. Thank you!
Tôi và họ có chung nguồn gốc.
Biết ơn thông điệp của cô Gấu xinh nhé!
Lý Hà Mấy hôm nay m cứ bị cảm xúc này, vẫn nhớ thanh tẩy mà cảm xúc xấu vẫn nhiều hơn
Ngọc Khánh Chị ơi Malana Kulani chị có viết bài về nỗi sợ bị đánh giá cho em xin link với ạ
Malana Kulani Ngọc Khánh chị viết nhiều quá nên tạm thời chưa nhớ. Em đọc bài này nha
…Nỗi sợ không chỉ là một ảo ảnh mà còn nút chặn lớn nhất đối sự phát triển của mỗi linh hồn. Nó đẩy ta đến những cuộc chiến nội tâm dai dẳng của một vòng lặp : “ta tạo ra nó, ta trao cho nó quyền sở hữu tâm hồn ta và ta lại thu hút thêm những thứ khiến ta sợ hãi và cuối cùng thì sự sợ hãi biến thành cuộc sống của ta. Một cái vòng luẩn quẩn đầy ám ảnh. Khi sợ hãi, ta không thể sống trong tình yêu.
Sở dĩ lý do nói nỗi sợ là một ảo ảnh bởi chính ta tạo ra nó. Tiềm thức thu nhặt nó về giữ lại và nó biến thành một chương trình cần phải dọn dẹp hoặc nó sẽ phá phách cuộc sống của ta.
Tư tưởng là món quà yêu thương của Vũ trụ dành cho các linh hồn. Ta có thể sử dụng tư tưởng theo dạng năng lượng để làm những điều mà ta muốn. Tên gọi khác của món quà tư tưởng chính là Tự Do Ý Chí. Luôn chỉ có 2 lựa chọn để sống :” Sống với Tình Yêu hay sống với Sợ Hãi.” Nếu ta chỉ chú tâm vào nỗi sợ và đi vào dòng nghiệp với nó thì nó sẽ định hình cuộc sống của ta….
https://www.facebook.com/100037439956997/posts/439478080643520/
Ngọc Khánh Malana Kulani uôi cảm ơn chị
Anh Lan Pham
“ bạn có cảm xúc ghét vì bạn đang thiếu cảm xúc yêu”
“Trải rộng sự thấu hiểu và yêu thương chính minh”
Cảm ơn Gấu xinh đẹp ????
Tống Phượng Thông điệp đến đúng lúc quá – Cảm ơn cô Gấu. Thank you. I love you.
Tracy Thieu Oa, cảm ơn la bàn của cô Gấu. Thank you. I love you