HÃY CẨN TRỌNG KHI CÒN SỨC MẠNH
Đối với tất cả chúng ta khi còn trẻ tuổi thì ít nhiều gì chúng ta cũng có sức mạnh.
Sức mạnh mà hôm nay tôi muốn đề cập đến bao gồm những gì?
Đó là : Sức mạnh của cơ bắp :
Khi Quý Vị còn trẻ, tay chân mạnh khỏe, thì sức mạnh này có thể dùng để đánh đập các chúng sinh khác, tác động vào các chúng sinh để gây tổn thương.
Một sức mạnh nữa, đó là lời nói :
Khi lời nói còn mạnh mẽ, nhiều người dùng chúng để chửi rủa, mắng nhiếc, mạ lị nhau,…
Hay sức mạnh là khi sở hữu nhiều tiền bạc :
Khi Quý Vị có nhiều tiền, của cải dư đầy, thế là con người ta rất dễ thay đổi tính cách, và nhiều khi trở nên hư hỏng như chỉ thích xài hàng hiệu quá đắc tiền, ăn đồ cao lương mỹ vị, sắm xe sang, đi du lịch cao cấp, xem thường người nghèo khổ,….
Và cuối là sức mạnh của quyền lực :
Khi nắm quyền lực trong tay, cũng giống như Quý Vị đang nắm trong tay một vũ khí nguy hiểm.
Tôi thấy nhiều người còn bị chúng chi phối, để rồi người ấy đưa ra các quyết định hiếp đáp người cấp dưới quá nhiều.
Nhiều người ít tư duy, họ cứ nghĩ rằng « sức mạnh là còn mãi, là theo họ mãi ».
Nhưng đâu ngờ chúng chỉ là tạm thời, có đó rồi hết đó.
Tôi nhớ lúc tôi còn sống ở quê, trước mặt nhà tôi là một cánh đồng lúa.
Và ở nhà thì mẹ tôi có nuôi mấy con gà để ăn cơm thừa.
Gà nhà tôi thì hay ra ruộng lúa trước nhà ăn vụng, thế là ông chủ lúa thấy được, ông đã trộn thuốc trừ sâu vào lúa, và để vào một cái chén gần mép ruộng.
Và Quý Vị biết đó, gà nhà tôi bị chết liên tục, và tôi thấy năm nào cũng chết, do ông ấy đầu độc gà.
Và rồi nhiều năm tôi quan sát cả một đời ông, lúc còn sức mạnh, và khi ông già hơn, đến cuối đời ông bị mất vì tai nạn giao thông.
Con cháu, gia đình làm ăn lụn bại, đói khát cơ hàn.
Và tôi nhớ có lần tôi có kể cho Quý Vị nghe câu chuyện « Tiếng bò nghé kêu vang », chính là ông này đó, tôi nghĩ ông đang bị đọa làm bò sau khi mất rồi.
Để hôm nào tôi sẽ kể lại câu chuyện bị đọa của ông sau khi mất, Quý Vị sẽ thấy nhân quả rất khắt khe.
Nên khi còn sức mạnh trong tay, Quý Vị cần phải rất khôn ngoan mà sử dụng chúng.
Người khéo là người luôn biết sử dụng sức mạnh để bảo vệ cái tốt, ngăn ngừa cái xấu, luôn dùng sức mạnh để làm điều tốt đẹp cho cuộc đời.
Thì chính những điều tốt đó là nhân lành để giúp cuối đời Quý Vị sẽ được an vui, thậm chí hạnh phúc qua nhiều kiếp.
Còn ngược lại, người nào kém trí, để rồi sử dụng sức mạnh không đúng, tạo nhiều điều xấu ác, bất thiện, vô bổ, lãng phí,……
Thì chẳng khác nào đang tự mình đưa mình vào chỗ bi đát, khốn cùng đau khổ về sau.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB Tu học mỗi ngày –