HÃY NÊN SỐNG THÀNH THẬT
Một con người mà luôn luôn sống thành thật thật, trung thực, …..
Thì thường sẽ được nhiều người quý mến yêu thương.
Và Thần, Thánh, Trời, Phật….. cũng sẽ rất quý trọng người ấy, và thường được các Ngài luôn luôn giúp đỡ, bảo vệ và gia hộ.
Thế nhưng người đời chỉ vì chút lợi ích nhỏ, mà họ đã sống dối lòng, đánh mất đi đức tính thật thà, trung thực,…..
Để rồi dần dần con người mất niềm tin với họ, và chẳng còn ai yêu thương.
Và rồi Chư Thiên, Chư Thiện Thần cũng lánh xa họ luôn.
Sau đây tôi xin kể lại cho quý vị nghe một câu chuyện mà mới hôm qua tôi tình cờ nghe một Quý Thầy đã kể :
Chuyện như sau :
Cách đây cũng lâu ở một ngôi chùa nọ, của xứ Huế, Sư trụ trì của chùa là một Vị tu rất có giới hạnh và đức độ
(còn trong tâm Thầy đã chứng được phần nào chưa thì mình không có biết).
Và Ngài có một thói quen là :
“Những lúc không có làm gì thì Ngài hay nhắm mắt, để dễ hơn trong việc định tâm”.
Chùa của Thầy thì lúc đó có hai chú tiểu đang sống cùng.
Một lần nọ, khi Sư trụ trì đang ngồi trong phòng khách, thì hai chú tiểu tranh nhau cái gì đó, nên hơi lớn tiếng, và hình như có gây gổ với nhau.
Thế là Sư trụ trì kêu hai chú vào, và bắt nằm lên chiếc phảng gỗ để cho mỗi chú vài roi.
Thế là hai chú vào nằm lên, nhưng vì khi chuẩn bị đánh lúc ấy, Sư trụ trì vẫn không có mở mắt.
Nên một chú có vẻ lanh hơn, đã dùng chiếc mền phủ lên mông mình, để khi đánh sẽ bớt đau.
Còn chú kia thì thành thật hơn, nên không có phủ gì hết, để bình thường vậy.
Và một điều kỳ lạ là :
Tối hôm đó, chú mà có phủ cái mền thì cái mông rất đau, đau ê ẩm, ngủ không được cả đêm, và hai hôm sau vẫn còn đau.
Còn chú kia, thì không có đau gì hết, ngủ ngon như thường.
Sự việc của chú bị đau nhiều, đã được một Thầy báo lại với Sư trụ trì, và lúc đó Sư trụ trì gọi chú tiểu vào và dạy bảo :
“Lần sau cần phải trung trực nha con, người tu hành thì cần phải học tính thành thật, trung thực với chính mình, chứ không được làm gì giả dối.
Thôi, Chư Hộ Pháp nên bỏ qua cho chú tiểu lần này, không nên quở phạt mà tội chú “.
Và đúng là vi diệu thật, sau hôm ấy chú đã hết đau.
Qua câu chuyện này quý vị có thể rút ra được một bài học quý là :
Trong cuộc sống thường ngày, khi chúng ta làm ăn với xã hội, hay trong giao tiếp với những người khác. Nhiều khi ta đã không trung thực mà lừa dối người khác, và cứ nghĩ rằng sẽ chẳng ai biết được.
Nhưng thật ra thì mình chỉ lừa được những người phàm mắt thịt mà thôi, còn trong cõi siêu hình, chư Quỷ Thần, cũng như Trời Phật,…… các Ngài đều biết rõ ràng quý vị là người như thế nào, giống như đang nhìn quả cam trong lòng bàn tay mà thôi.
Do đó, các vị không nên sống với tâm không trung thực, dối láo, lừa gạt người khác…..
Vì những sự giả dối chúng không có tồn tại bền lâu được.
Rồi dần dần người ta sẽ phát hiện mà thôi.
Hơn nữa với người tu đạo thì chúng ta phải từ bỏ những cái tâm xấu đó, thì đạo đức của người tu mới hoàn thiện được.
Đạo đức mà dần hoàn thiện thì đường đạo sẽ tiến đến gần, tức khoảng cách giữa quý vị và Chư Phật sẽ được rút ngắn lại đó.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn