Hệ Thống Y Học Tốt Nhất Trong Tương Lai
Sadhguru bàn về sự khác biệt giữa Ayurveda – hệ thống y học cổ truyền của Ấn Độ và phép chữa đối chứng, và thảo luận về tương lai của y học trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
Sadhguru cho biết các trường y học trong tương lai có thể sẽ phải đóng cửa thay vào đó là sự phát triển trí tuệ nhân tạo sẽ tự chuẩn đoán và chữa trị cho bạn, lời khuyên dành cho các bác sĩ tại thời điểm này là nên tập trung làm sao để nhìn xa hơn vào các triệu chứng.
Ayurveda (Y Học Hindu cổ truyền), Allpopathy (Phép Chữa Đối Chứng) và Hệ Thống Y Học Tốt Nhất
Người hỏi : Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang tăng lên từng ngày, và về thực hành Ayurveda đang suy giảm từng ngày. Vậy làm sao chúng ta tạo ra sự hợp nhất hoàn hảo giữa việc thực hành y học Ayurveda và Allpopathy?
Sadhguru : Y học Ayurveda, Y học Allpopathy, Y học Siddha và thảo dược tự nhiên đang phát triển rất mạnh ở phương Tây, đặc biệt là ở châu Âu. Phần lớn, tất nhiên là ở Ấn Độ, loại y học đó lại đang chết dần bởi vì họ phải phê chuẩn cho việc chúng ta lấy chúng. Khi không có sự phê chuẩn của họ, ta không thể lấy chúng. Nhưng chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa Phép chữa đối chứng (Allpopathy) và các hệ thống y học khác của Ấn Độ.
Hiện nay, một bác sĩ Ayurveda sẽ tới học ở một trường Y khoa giống như bạn đang học 4 hay 5 năm. Vậy nên những thứ mà anh ta đã học chỉ là một thứ y học đã bị hạ cấp, những hiểu biết đã bị hạ cấp. Một võ sĩ Ayurveda hay một người muốn thực hành Ayurveda không nên đi học một khóa học 4 năm. Bạn phải đầu tư cuộc đời mình vào đó, không thì bạn sẽ không làm được.
Theo truyền thống, ngay từ nhỏ họ học cách cảm nhận các loại thảo mộc Họ học cách để cảm nhận con người, bắt mạch, thứ này, thứ kia. Việc này để phát triển một trực giác nhất định, khi mà chúng ta không đi theo các triệu chứng đang hiện ra trên cơ thể bạn ngay lúc này. Khi chúng ta không nhìn vào thân nhiệt bạn và nói như vậy là bị thế nào. Chúng ta không nhìn vào các triệu chứng đó. Chúng ta học cách để nhìn sâu hơn vào hệ thống, để xác định chính xác cái gì đúng và sai bên trong hệ thống của bạn. Việc này sẽ cần sự tận tâm ở một mức độ khác.
Sự tận tâm đó là thứ đang thiếu hiện nay. Chúng ta đang chú ý đến những thứ.. nếu tôi làm từng này tôi phải nhận được thứ này, công việc này, hay tôi phải nhận được vị trí này trên thế giới. Khi đó những hệ thống này có thể không hoạt động được tốt lắm.
Chắc bạn đã từng nghe chuyện này, cùng một loại thuốc do một bác sĩ đưa ra trong Ayurveda và Siddha, cùng một loại thuốc – trong tay một người, nó hoạt động cực kỳ hiệu quả, nhưng trong tay người khác nó lại không hiệu quả. Bởi vì, người đưa thuốc cũng quan trọng ngang với thuốc. Nó không chỉ hoạt động bởi thành phần hóa học của nó. Toàn bộ hệ thống y học đối chứng đang hoạt động dựa trên thành phần hóa học.
Dù sao thì.. có một nguy cơ là, trong khoảng 25 năm tới, tất cả các trường Y học có thể sẽ phải đóng cửa, bởi vì Trí Tuệ Nhân Tạo sẽ tự chẩn đoán và điều trị cho bạn.
Hiện nay các ca phẫu thuật đang được thực hiện bởi robot. Dù vậy, vẫn cần có người, vì máy móc cần phải được nâng cấp. Nhưng trong khoảng 25 năm tới, thậm chí hiện nay ở Mỹ, tôi biết một số bác sĩ.. tôi đã gặp một bác sĩ, tôi biết ông ấy khá rõ. Ông ấy mang theo một chiếc điện thoại Blackberry cũ, thế hệ đầu, nó dày và nhiều chức năng. Bất cứ khi nào có một bệnh nhân, ông ấy chỉ lục tìm trong chiếc Blackberry. Tôi hỏi: “Ông đang tìm gì trong điện thoại để chữa trị trong mọi người vậy?” Ông ấy trả lời: “Không Sadhguru, toàn bộ tài liệu của tôi ở đây, trong cái điện thoại này, tôi chỉ cần tìm và nói với họ.”
Vậy nên, nếu bạn có thể tìm.. bây giờ chiếc điện thoại có thể trở nên đủ thông minh để tự nói được. Bạn chỉ cần nói triệu chứng cho Alexa, rồi cô ấy sẽ nói cho bạn biết bạn nên làm gì (cười).
Vậy nên, loại hình điều trị theo triệu chứng này, có thể trở nên không phù hợp sau một thời gian nữa. Bởi vì bạn chỉ thu thập thông tin, xử lý chúng và đưa ra một câu trả lời. Việc này thì một chiếc máy có khả năng làm tốt hơn bất cứ một người nào. Vì nó có thể xử lý nhanh hơn và tốt hơn rất nhiều, không sai sót một chút nào.
Cho nên.. bây giờ là thời điểm mà các bác sĩ trẻ sắp tới nên tập trung vào việc làm sao để có thể nhìn xa hơn các triệu chứng. Đây là thứ mà y học Ayurveda và Siddha coi trọng.
Dã từng có một vị Yogi, đôi khi tôi thường làm tình nguyện viên cho những trại y tế mà ông ấy thường lập ra. Nó giống như là một lễ hội vậy. Với tất cả mọi người, ai tới chỗ ông ấy, ông đều có một câu chuyện vui để kể cho họ, và nó diễn ra giống như một lễ hội. Đơn giản là một thứ gì đó ông ấy đưa cho bệnh nhân và người bệnh được chữa khỏi. Hàng ngàn người sẽ xếp hàng ở chỗ ông ấy hàng ngày. Và bản thân ông ấy sống tới 106 tuổi.
Nhìn xem, nếu ai đó sống tới 106 tuổi, không phải trong tình trạng già yếu, hoàn toàn năng động tới ngày cuối cùng của cuộc đời ông, thì nhất định là ông ấy phải biết thứ gì đó về sức khỏe chứ, đúng không?
Bà cố của tôi xuống tới 113 tuổi. Tôi sẽ kể cho bạn, điều này nghe có thể phi lý với bạn. Nhưng bạn phải lắng nghe điều này, vì nếu bạn không mở lòng ra sẽ không học được điều gì mới cả.
Vâng, tôi gặp bà chỉ sau khi bà đã hơn 100 tuổi. Nhưng bà vẫn rất năng động. Bà tự sống một mình trên một cánh đồng. Bà tự xây một ngôi đền nhỏ cho bản thân mình, không phải cho Thượng Đế mà cho bản thân bà. Bà xây một ngôi đền và bà ngồi trong đó, bởi vì bà thấy bà xứng đáng có một ngôi đền. Điều này rất thường thấy ở Ấn Độ, đặc biệt là phụ nữ, phụ nữ lớn tuổi, họ sẽ xây một ngôi đền nhỏ, họ ngồi đó và họ phục vụ nhân loại theo một cách khác biệt. cách của riêng họ.
Vậy nên khi chúng tôi đến thăm vào các kỳ nghỉ, bà sẽ về nhà. Nếu bạn mang cho bà buổi sáng, bà sẽ nhận lấy và chia chúng cho những con kiến, con sóc, chim sẻ, và mọi sinh vật khác. Phần lớn bữa sáng của bà biến mất như vậy. Có những người tự cho mình là chuyên gia nhìn thấy vậy và nói: “Bà già này! Bà không ăn gì, thì bà sẽ chết”. Nhưng họ đều chết trước. (cười – vỗ tay)
Và bà sẽ chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn những con chim sẻ và con kiến ăn. Nước mắt đơn giản là lăn xuống từ đôi mắt bà. Và khi ai đó nói “Bà chưa ăn gì cả” Bà nói “Tôi no rồi”. Tôi đã nghĩ bà đã quá đa cảm về lũ kiến, vì tôi chỉ mới 4 5 tuổi. Tôi đi và dậm chân lên đủ kiến, chút, chút, chút,.. Điều hay nhất là bà không bao giờ ngăn tôi lại. Bà không bao giờ nói đừng làm thế. Bà biết bà đang làm thứ bà phải làm cho lũ kiến, lũ kiến thì đang làm thứ chúng lên làm cho cuộc sống của chúng, tôi thì là một đứa trẻ đang làm thứ mà tôi phải làm như một đứa trẻ (cười).
Đôi khi tôi thấy bà như vậy và tôi hỏi, “Chuyện gì đang xảy ra với bà vậy?” Bà chỉ cười lớn và nói : “một ngày cháu sẽ biết”…
Tôi phải mất hơn 25 năm để biết điều này, rằng: Sự sống của bạn không phải được nuôi dưỡng 100% bằng thức ăn mà bạn ăn. và những thứ mà bạn làm. Sự sống là một hiện tượng lớn hơn rất nhiều so với thứ mà bạn đang nghĩ trong đầu mình, lớn hơn rất nhiều. Trước khi bạn đến, Vũ Trụ đã ở đó, mọi thứ đang vận hành. Sau khi bạn và tôi ra đi thì nó vẫn sẽ ổn, đúng không? Có một trí thông minh vượt xa bạn.
Đừng ngay lập tức cho rằng đó là Thượng Đế, là cái này hay cái kia. Bởi vì bạn đang đưa ra những kết luận về những thứ mà bạn không biết.
Nếu bạn ở đây, điều này là rất quan trọng, nếu bạn sống ở đây, hãy biết rõ rằng bạn không biết một chút gì về tất cả mọi thứ, trí thông minh của bạn sẽ luôn tỉnh táo với mọi thứ. Nhưng bạn đưa ra những kết luận. Đọc một cuốn sách, nghe những thứ vô nghĩa này nọ, bạn nói: tôi biết cái này, tôi biết cái kia, tôi biết cái kia nữa.. Khoảnh khắc bạn đồng nhất bản thân với kiến thức của mình, bạn sẽ trở nên rất nhỏ bé. Bởi vì cho bạn có biết bao nhiêu, thì những gì bạn biết chỉ là nó xíu trong vũ trụ này, đúng không?
Nhưng những điều chúng ta không biết thì không có giới hạn. Cái này được gọi là “trí thông minh của sự thiếu hiểu biết”. Nếu bạn luôn biết rằng bạn không biết, trí thông minh của bạn sẽ trở nên vô cùng tỉnh táo, dù cơ thể của bạn tỉnh táo hay đang ngủ, nó sẽ luôn giữ sự tỉnh táo cao.
Đây là thứ mà một bác sĩ phải làm. Bởi vì,.. tôi xin lỗi khi nói những điều này: bạn có thể biết về dược phẩm; bạn có thể đã đọc tất cả các cuốn sách trên thế giới; bạn có thể đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân, nhưng vẫn có lúc mà mọi thứ có vẻ như hoàn hảo, một người vẫn chết trên tay bạn. Hay có lúc mọi thứ có vẻ như anh ta sẽ chết, nhưng anh ta loại tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Bạn sẽ thấy những câu chuyện này xảy ra, đúng hay không?
Người tham dự: Vâng!
Sadhguru : Vậy nên có một trí thông minh vượt xa và tôi. Có một trí thông minh đã tạo ra chúng ta. Có một trí thông minh có thể biến một trái xoài thành một con người. Nếu bạn không để cho nó hoạt động bên trong bạn, nếu bạn nghĩ tất cả mọi thứ đều nằm trong đầu bạn, bạn sẽ trở thành một bác sĩ khờ khạo. Các bạn phải để cho trí thông minh sâu bên trong bạn hoạt động.
Bạn đọc comment:
QR Ôi những thứ này phải được truyền bá rộng rãi toàn XH .tôi thấy rất buồn và đáng tiếc những người lang thang, vô gia cư… những người không tiếp cận nhiều đối với những nguồn tri thức và sự cứu rỗi. Đúng. Có lẽ đấng tạo hóa không tạo ra chúng ta với sự giới hạn. chúng ta phải.. thì.. tất cả chỉ là những trải nghiệm. ngay cả việc ăn uống. vậy mà con người nhất định phải so kè nhau về quyền lực. tiền tài. tiếng tăm.. mọi thứ.
Đặnghuytung
Quá sâu sắc, cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn đã dịch
japan ken
Đỉnh cao của tuệ giác là đây !
Linh HHKM
Hãy để trí thông minh sâu bên trong bạn hoạt động