Healing Divine Feminine * Chữa lành năng lượng nữ tính
Chào cả nhà, đây là trải nghiệm riêng của Ly về chữa lành năng lượng nữ tính. Nhân tiện Ly cũng muốn cùng các chị em nữ chữa lành (cho những ai cần). Ly có lập một group để có những buổi thiền chữa lành chung nhé.
Dưới đây là câu chuyện của mình:
Mình thiền đi vào tử cung của mình, mình cảm nhận trong đó rất tối và như bị bỏ rơi.
Mình đã chối từ năng lượng nữ tính của mình.
Mình sinh ra có nhiều năng lượng nam tính (từ năm sinh)
1. Bất bình đẳng giới từ thời thơ ấu
Từ nhỏ, mình có một người anh trai. Trong khi anh được đi ra ngoài chơi đá banh, thả diều và các trò chơi ngoài trời với tụi con trai thì mình bị bắt về nhà nấu cơm hoặc phụ mẹ nấu cơm.
Với tuổi nhỏ (tầm 5-8 tuổi) mình ý thức được muốn làm con trai vì bản tính thích đi chơi, hiểu biết ngoài thế giới chứ không thích hiểu biết trong bếp hay chôn chân trong bếp. Thời đó không có internet lẫn tivi lẫn sách hay thư viện gì cả nên muốn biết về thế giới chỉ có ra ngoài đi chơi.
Và mình cật lực phản kháng khi mẹ đánh đòn vì tội ra ngoài chơi mà không về nấu cơm, trong khi anh trai vẫn đang thả diều ngoài sân đá banh.
Từ đó mình đã không thích khía cạnh con gái của mình.
2. Thời dậy thì
Mình rất không thoải mái giai đoạn kinh nguyệt vì dơ, bất tiện, phải nói là rất bất tiện.
Thậm chí mình đã cầu xin God cho con miễn kinh nguyệt hoặc rất ít. Từ đó chu kì kinh nguyệt mình tầm 3-4 tháng có 1 lần.
Đây là lần thứ hai mình từ chối năng lượng nữ tính và khía cạnh nữ tính của mình.
3. Xung đột với mẹ
Mẹ mình cưng anh trai hơn, và có sự nghiêm khắc với mình. Mình thích ba hơn. Ba nhẹ nhàng chẳng bao giờ la mình, còn mẹ thì kí ức với những trận đòn mà cái đứa trẻ bé nhỏ đó quá đau, sau trận đòn trốn ra sau hè ngồi khóc. Vì vậy phụ mẹ trong bếp là việc chẳng có gì vui. Còn phụ ba sửa điện, chặt cây, rào vườn hay việc nặng nhọc của ba thì thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Vì không gần gũi được mẹ nên cũng từ chối luôn năng lượng nữ tính trong mình.
4. Là con gái khá nguy hiểm
Bản tính thích tự do, khám phá thế giới và ham hiểu biết khiến mình muốn đi chơi và trải nghiệm, chứ không ở nhà làm việc nhà chán phèo. Mà con gái đi ra ngoài hơi nguy hiểm. Nhất là văn hoá Á Đông. Không có ai bảo vệ bạn đâu. Bạn phải tự giữ gìn. Và đỉnh điểm là hai lần yêu đương có hai đứa con mà hai người bạn trai đó đều bỏ rơi mình tự nuôi con không có chu cấp hay chăm sóc. Mình khá lãng mạn và muốn yêu nhưng khi rơi vào hai hoàn cảnh cực kì bi đác làm singlemom đó, mình đã quá sợ khía cạnh nữ tính (mang thai và sinh con, nuôi con) của mình. Sợ như muốn chết vậy đó. Việc sinh và chăm sóc hai con mà không có sự hỗ trợ từ người cha khiến mình có tâm lý là nạn nhân của khía cạnh nữ tính. Nên càng chối bỏ.
5. Thích tự do và thể hiện
Mình thích tự do và thể hiện nên ham làm những việc mà người khác nghĩ mình làm không được, vì vậy các việc nặng đến tay không có nề hà. Dần dần làm hết việc của đàn ông luôn. Mà cũng nhiều khi không ai giúp đỡ nên đành gồng mình làm tất cả mọi việc. Khía cạnh nữ tính mất tiêu.
6. Những kí ức tiền kiếp
Trong những kiếp mà mình nhớ được thì phần lớn là nam, ít khi là nữ. Có kiếp là nam ở vùng Trung Đông hay Ai Cập được đi rất nhiều nơi trên thế giới. Rõ ràng việc đó chỉ thích hợp với thân nam. Có kiếp là tu sĩ phật giáo thì thường chối bỏ khía cạnh nữ tính hay giới tính, chủ trương diệt dục. Kiểu như trở thành người “vô tính”. Có kiếp là đạo sĩ ở Trung Quốc thì độc thân và diệt dục để tu hành trên núi. Nói tóm lại là gắn với những kỉ luật khắc khe của giới tu hành diệt dục. Nên để có năng lượng nữ tính thì chắc rất hiếm hoi.
Các biểu hiện tổn thương năng lượng feminine trong mình: không thích nấu ăn, không thích trang điểm, không biết làm đẹp, không chăm sóc bản thân chu đáo, cá tính mạnh, sẵn sàng cạnh tranh với những người nam. Ăn mặc nam tính.
Nhưng … cảm giác tủi thân khi không có một bờ vai, khi phải cán đáng tất cả gánh nặng và trách nhiệm mà không ai chia sẻ. Cảm thấy đơn độc. Lận đận trong tình cảm. Không cảm thấy được yêu thương, che chở. Giật mình nhìn lại những tổn thương nữ tính mà mình liệt kê ở trên. Muốn chữa lành năng lượng nữ tính trong mình.
Mỗi người đều có năng lượng nữ tính và nam tính. Sự hoà hợp là điều thiêng liêng. Muốn hoà hợp, chúng ta cần chữa lành năng lượng nữ tính này.
Group Ly mới lập tại đây, dành cho những chị em cần chữa lành năng lượng này (xin giữ quy tắc cộng đồng lịch sự và tử tế khi tham gia group): https://www.facebook.com/groups/544865476377541/
Cách thức: chúng ta thiền chung: women circle, thiền đi vào tử cung và chữa lành những tổn thương, khơi thông và phục hồi dòng chảy năng lượng nữ tính trong bản thân chúng ta.
FB: https://www.facebook.com/179238385592132/posts/1408497579332867
– Lily: Nhiều bạn thấy mẹ và bà khổ quá cũng không muốn làm phụ nữ nữa
Mỹ Dung Lê – Lily: làm phụ nữ chỉ có thiệt thòi chứ đâu có lợi gì
– Lily – Mỹ Dung Lê: lỡ làm rồi thì nghĩ cách chữa lành nè chị
Mỹ Dung Lê – Lily: mình xin lỗi vì đã có người trong này nghĩ mình coi thường bản tính ng nữ. Mình ko có ý đó nhg đó là sự thật. So với bản tính của ng nam thì nữ dễ tạo nghiệp. Nếu ko thì Đức Phật đã ko đặt ra các giới luật cho ng nữ phải giữ. Tất nhiên đời này mang thân nữ thì mình phải chịu tính khí của ng nữ thì mới hoà hợp âm dương và khi làm việc mới suôn sẻ dc.
– Lily: dạ không sao ạ, mỗi người một quan điểm cá nhân. Quan điểm cá nhân cũng là quyền tự do suy nghĩ và lựa chọn của mỗi người. Em không xâm phạm quyền đó.
Magnolia Green Mỹ Dung Lê Ai cũng có xác suất tạo nghiệp như nhau thôi, cứ nhìn Trái Đất bị nam tính cai trị đã hoá thành cái bãi tha ma thế nào. Mà bạn đừng có đổ lỗi cho nữ tính nữa, mình sao thì mình chịu vậy đi. Lại nói rất nhiều kinh sách đã bị nam tính các thời đại chỉnh sửa để dễ cai trị người dân nói chung và nữ giới nói riêng. Là ai bảo bạn nữ giới dễ phạm tội hơn nam giới trong khi các thảm hoạ và khổ đau trên thế giới này đa phần do nam giới thống trị gây ra? Bạn là nữ mà còn hạ thấp bản thân nói riêng và nữ tính nói chung như vậy, tôi không biết bạn suy nghĩ kiểu gì hay đã bị đầu độc tư tưởng từ mấy kiếp trước nữa.
Mỹ Dung Lê Gray violon, mình ko muốn tranh luận như là cãi nhau và quy chụp cho nhau. Xin hỏi bạn là nam hay nữ vậy? Ng nữ chúng tôi dù mang thân nữ tính nam thì khi nói vẫn nhẹ nhàng như tính khí ng nữ, ko dùng lời nặng nhẹ ng khác như vậy. Ko thể nào lấy ý của mình mà áp cho người khác như bạn. Ghi lên đây để cho mn đọc để giải tỏa hết suy nghĩ tâm tư bao lâu nay muốn làm thân nam là ntn. Mình đã xoá cmt bên kia mà bạn vẫn chạy vào đây kiếm chuyện nữa là sao? Mình nghĩ chỉ có ng nữ mới làm chuyện bao đồng với ng khác như vậy. Nếu bạn là nữ thì mình ko ngạc nhiên, còn nếu bạn là nam thì xin chúc mừng bạn vì từ từ bạn sẽ bị đổi giới tính. Nam nữ đều có mặt mạnh và yếu, mặt nào tốt thì nên giữ, xấu thì nên hạn chế bớt. Ko giới nào là tốt nhất mà chỉ khi mang đi so sánh thì mới có hơn hay thua thôi
Mỹ Dung Lê – Lily: thế mới là ng admin tốt. Ủng hộ em, em rất ôn hoà
Magnolia Green Vì tôi ngứa mắt bạn, thế kỷ 21 rồi bạn bớt dùng tiêu chuẩn phong kiến áp đặt cho nữ giới đi, ai bảo bạn là nữ giới thì nhất định phải dịu dàng nhỏ nhẹ, đó là định kiến mà tính nam dành cho tính nữ. Và tôi sẽ không quan tâm bạn nhận xét thế nào về tôi, thế kỷ 21 rồi.
Sự thật thì mất lòng thôi, tôi không thích nói theo cái cách khiến bạn hài lòng, tôi không thích trở thành phương tiện vuốt ve bản ngã của bạn mà nhỏ nhẹ thì thầm rằng bạn đúng, rằng người khác phải nhỏ nhẹ thừa nhận là bạn không sai theo tiêu chuẩn “người nữ ngoan” của tính nam của chính bạn – dù sao thì linh hồn cho bạn làm nữ đời này cũng thất bại rồi. Và tôi rất rảnh cho nên comt dạo giết thời gian thôi.
Tranthanh Thanhlien Mỹ Dung Lê linh hồn bạn lựa chọn để có thêm trải nghiệm và học bài học yêu thương vô điều kiện thôi mà
Magnolia Green Linh hồn cho bạn làm nữ, và bây giờ bạn đọc được bài viết về tính nữ này.
Nhưng đã muộn rồi, bạn đã cắt mất tính nữ, bạn không còn tử cung để thiền và chữa nữa…
Cô gái trong bạn đang khóc vì mất đi thứ quý nhất của mình…
Cho nên nội tâm bạn sợ hãi, sợ mình đã sai. Cho nên bạn comt khắp cái post này để kiếm người nói rằng bạn không sai và có thể tiếp tục, rốt cuộc ad đã thỏa mãn bạn, cho nên bạn cảm ơn và khen cô ấy rất nhiệt tình, đồng thời khích bác và phủ nhận tôi rất mãnh liệt.
Tôi rất xin lỗi vì đã là người báo cho bạn biết rằng bạn đã mất nó rồi. Hy vọng con đường tiếp theo của bạn đã được an ổn.
Mỹ Dung Lê Gray Violin tâm sân si vậy thì thiền chẳng ích lợi gì. Bạn có vẻ hiếu chiến? Dù nam hay nữ cũng nên ôn hoà, bạn nên chữa trị nhiều mới khôi phục dc tính nữ của bạn. Mình chắc lại làm bạn nổi giận vì cmt này
Mỹ Dung Lê Tranthanh Thanhlien tất nhiên rồi em, được trải nghiệm dù tốt hay xấu đều cho mình 1 bài học. Bài học tốt xấu thì tuỳ quan niệm riêng nhưng học hỏi luôn mang lại lợi ích
Magnolia Green Bài học cũng như thông điệp dành cho tất cả mọi người qua chuyện này: giữ lấy và quý trọng tính nữ của mình trước khi nó mất đi…
Mỹ Dung Lê Mình đã 54t rồi nên những trải nghiệm làm phụ nữ đã có thừa. Con người chta trong âm có dương, trg dương có âm chứ âm quá dương quá sẽ khó thành công. Âm dương phải hoà hợp. Tuy nhiên khi cái dương trội hơn cái âm thì tốt hơn âm trội dương nếu đem đi so sánh. Đó là luật âm dương trời đất. Mình theo đạo Phật nên nhg gì Đức Phật dạy mình luôn ghi nhớ. Đức Phật có giải thích lý do tại sao tỳ kheo nam chỉ giữ 250 giới, còn tỳ kheo ni phải trên 300 giới. Vì lẽ đó chta nên giữ mình vì làm thân nữ. Mọi thứ đều do duyên sanh nên chta phải chấp nhận vì chính chta gieo duyên nên chta mới thọ chứ ko ai ép ta phải thọ. Mình xin miễn bình luận nếu làm ai đó ko hài lòng. Sau cmt này mình sẽ xoá hết các cmt của mình trg bài này.
Rút lại dù nam hay nữ thì hãy thành thật với chính mình và hãy học tính nhẫn nại. Ko có hai thứ tánh đó thì mình sẽ khó học lên cao về mặt tâm linh
Mỹ Dung Lê – Lily: chị đang lo mn lại hiểu nhầm ý chị nên đính chính lại lần nữa là chúng ta nên quân bình âm dương. Ai nam tính quá thì hãy học hỏi để tăng tính nữ cho mình.
Lily: Cũng không ngờ là việc chữa lành và group này xuất hiện trước ngày Valentine 1 ngày. Quả thật là dịp rất tốt để nghĩ về năng lượng Feminine!
Thùy Linh Bản thân e cũng giống chị và đã cố đọc nhiều sách tìm hiểu nhiều cách nhưng ko giải quyết đc tận gốc đc vấn đề. Dẫn tới việc e rất khó khăn khi chịu nhận sự giúp đỡ từ phái nam. Mà gặp người đ ôg càng nam tính càng thương mình thì việc khướt từ sự giúp đỡ cũng chả khác nào đẩy họ ra xa giữ khoảng cách vs họ. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới mqh yêu đương
Mỹ Dung Lê Những bài viết của admin rất hữu ích để qua đó có thể tự hiểu thêm bản thân mình. Cám ơn chủ top
Ly Do Biết ơn chị đã chia sẻ! Đọc xúc động quá, mong chị sớm chữa lành cùng đứa trẻ bên trong! Love you! ????❤️????????????????????
Quan Truong Linh hồn là phi giới tính, và chẳng phải ngẫu nhiên mà linh hồn của bạn chọn kiếp này sẽ là nữ đâu. Đây là bài học, là thử thách mà bạn cần vượt qua. Cho nên kiếp sống này những ai muốn chối bỏ phẩm chất giới tính của mình thì đều là sai lầm (ví dụ: có tư tưởng là nữ thì khổ lắm nọ kia), sẽ không hiểu được bài học và sẽ phải tiếp tục học lại ở kiếp sau khi nào hiểu ra thì thôi.
– Lily: Đúng là không phải ai cũng nhận ra và vượt qua được
Tranthanh Thanhlien Hụ hụ.. Ngày xưa mình cg từng như thế.. Giờ ít nhất cg biết dùng son tuy vẫn rất cá tính .. Cg thấy mình bnhiu kiếp là trai ..
HoangTung Pham Hôm nay được đọc bài viết chị chia sẻ, em không bết là cuộc đời chị nhiều bất hạnh như vậy. Chúc chị sẽ sớm chữa lành những tổn thương trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp và thăng tiến trên con đường đạo. A Mi Đà Phật ????????????????
– Lily: HoangTung Pham cảm ơn em nhiều nhé ????????????. Chị cũng được chữa lành rất nhiều rồi. Giờ đang tới phần năng lượng nữ tính
HoangTung Pham Trò chuyện cùng chân ngã – QHHT theo Dolores Cannon dạ, hi vọng mọi người có duyên với chị sẽ cùng chị đều được chữa lành. ????
Gatto del Cheshire em ko thích những chuyện liên quan đến dục ái, em ko muốn có bạn trai, ko muốn có hôn nhân, từ nhỏ có người thân em hay cảnh giác ko nên đi ra đường tối, em hiểu, vì có thể gặp nguy hiểm. Rồi ví dụ nếu mình cứ sợ gặp nguye hiểm thì đầu mình sẽ thu hút mấy cái đó thật. Em biết được làm nữ giới ở thời điểm này, ở đây rất nguy hiểm có thể chịu thiệt thòi.Em cũng thích tự do, hay thể hiện bản thân. Đôi lúc em nghiêm túc như một bức tường thành, đôi lúc ko thích mấy đứa bèo bèo bám lấy con trai một cách lố lăng. Nhưng em biết mình ở trong thân xác con gái thì mình phải có năng lương nữ tính cấn bằng với nl nam tính, chứ nam quá thì KHỔ, kiểu đi ngược lại.
Hanh Mai Cảm ơn chị Ly đã chia sẻ ạ <3
Trâm Hoàng Lúc nhỏ tính em cũng giống như thằng con trai đó chị ơi, nhưng từ khi biết yêu em lại trở thành con bánh bèo vô dụng luôn đây chị, chỉ vì sợ ngta chê mình giống con trai ???????? nhưng giờ nghĩ lại em nên là chính mình haha
– Lily: ???? bánh bèo đáng iu chứ, cơ thể em nghe hết lời em nói á
Trâm Hoàng Trò chuyện cùng chân ngã – QHHT theo Dolores Cannon nhưng giờ nghĩ lại em nên chấp nhận là chính mình, cũng biết ơn những người đã đi qua đời mình cho mình học được nhiều điều hihi
Esméralda Thảo Nguyên Em tham gia với ạ ❤️
Phuong Di Sáng nay thức dậy em nghĩ đến việc làm sao để chữa lành năng lượng nữ tính trong mình và khi mở điện thoại ra thì thấy ngay bài viết này của chị. Cảm ơn chị rất nhiều ❤️
Nguyễn Vi H mới dc nghe câu huyện của c. I love you thank you
Heal bên trong mình khiến m phải nghe ~ câu chuyện thiệt thòi của PN
Lim biết ơn c ạ
Jenny Dao Cảm ơn chị♥️ điều này thật ý nghĩa trước thềm valentine này.
Nhận Biết Tuyệt vời ????
Thanh Thanh Em cũng từng có tgian muốn là con trai nhưng hiện tại em chấp nhận và yêu việc mình là một cô gái, em k nghĩ em có vđ về năng lượng nữ của mình thì em có nên thiền thêm không ạ ?
Lily Garden Thanh Thanh em thấy ổn là ok rồi. Cứ vui vẻ nhé.
Doan Phuong Nam Sao giống giống chị. Chị từng nghĩ: mình là đàn ông có phải tốt hơn k? hihi
– Lily: mấy kiếp trước làm đàn ông rồi, thôi kiếp này làm phụ nữ cho cần bằng, cùng cố gắng để chấp nhận và tôn vinh bản thân chị hen
Mỹ Dung Lê Trò chuyện cùng chân ngã – QHHT theo Dolores Cannon nếu mình vẫn muốn giữ nguyên nhg nam tính đó thì có cần chữa ko? Mình muốn giữ lại để kiếp sau mình trở lại làm đàn ông và mình có nguyện là đời đời kiếp kiếp cho con làm đàn ông để con xuất gia tu hành. Nếu làm thân nữ con ko xuất gia
Magnolia Green Mỹ Dung Lê vậy bạn đang ra giá để được làm đàn ông đấy hả? Không làm đàn ông thì không tu, vậy bạn muốn tu hay muốn làm đàn ông. Bạn ghét làm nữ như vậy sao không cầu nguyện cho mình sớm ngày rời xác nữ này để sang kiếp khác làm đàn ông, tôi thấy như vậy khả thi hơn đấy.
Đồng Xuân Còn X lúc nào cũng nghĩ mình là người lưỡng tính. Chỉ có việc không tự sinh con được mà thôi????
– Lily: welcome join đội chữa lành đi hihi
Ngô Vũ Hồng Thúy cảm ơn chị rất nhiều cảm ơn sự dẫn dắt kỳ diệu của vũ trụ????. em thấy mình khi đọc chia sẽ của chị ah.