Hiền thế gian và hiền đúng nhân quả
Hôm trước có cô gái tâm sự với tôi rằng:
Thầy ơi! Con thấy con sống hiền lành mà sao cuộc đời con gặp quá nhiều sự đau khổ và bất hạnh như thế.
Trầm ngâm giây lát và sau đó tôi trả lời:
Con cứ nghĩ sống như thế là hiền lành nhưng thật ra vẫn chưa phải là hiền lành.
Hiền lành theo con đó mới chỉ là hiền lành của thế gian, vẫn bị quả báo đau khổ và bất hạnh như thường.
Chỉ có sự hiền lành đúng nhân quả mới tạo ra quả báo hạnh phúc và an lạc lâu dài.
Vậy thế nào là hiền lành của thế gian?
Đó là tâm cũng có sự hiền lành như thương người nghèo, quý người khổ, mến con vật ….
Nhưng không có sự hiểu biết giới luật và cũng không chú trọng vào việc giữ giới.
Chính vì thế nhân xấu ác vẫn tiếp tục được tạo ra và tất nhiên quả đau khổ và bất hạnh cũng sẽ trổ tương ứng với nhân xấu đã gieo tạo trước đó.
Vậy còn thế nào là người hiền lành đúng nhân quả ?
Đó là người có một nội tâm thuần thiện, hiền lành đậm nét của từ bi, nhân ái.
Nó được huân tập dựa trên nền tảng của việc giữ giới tinh nghiêm.
Tôi sẽ lấy một ví dụ để Quý vị dễ hiểu hơn :
Chúng ta sẽ nói về cái giới sát sanh chẳng hạn:
Quý vị sẽ thấy có sự khác biệt giữa người giữ giới và người không giữ giới.
Hai người cùng đi đến chỗ bán thịt gà và cùng thấy người chủ tiệm bắt gà giết và làm thịt, sau đó nướng lên mùi thơm bay phưng phức.
Với người hiền lành thế gian thấy ngon mua ăn liền vậy là phạm giới rồi (vì thấy giết mà ăn).
Còn người hiền đúng nhân quả thì họ sẽ tuyệt đối không ăn món thịt đó vì nếu ăn là tính phạm giới sát sanh.
(Thịt này không phải tam tịnh nhục ).
Mà quý vị biết rồi đấy phạm giới sát sanh thì bị quả báo gì?
Là bị bệnh tật hay tai nạn làm cơ thể tổn thương, làm mạng sống ngắn lại (yểu mạng).
Rồi khi người hiền lành thế gian họ bị quả báo như thế, rồi than trời trách đất là tại sao tôi sống hiền lành nhưng bị quả báo, tai nạn, xui xẻo như thế….
Nhưng với người có trí tuệ nhìn vào sẽ thấy người kia đã phạm giới sát sanh.
Đây là tôi chỉ lấy ví dụ một giới sát sanh nhưng trong thực tế thì còn rất nhiều giới như trộm cắp, tà dâm, nói dối, chửi tục, chửi thề, say sưa nghiện ngập, …
Vậy là quý vị đã có thể tự trả lời được rồi đấy là sao người hiền lành mà lại gặp bất hạnh.
Đó là họ chỉ hiền lành theo thế gian.
Và với sự tạo nghiệp xấu ẩn kín trong vô lượng kiếp như thế nên khi sinh ra trong kiếp này những quả báo do nhân năm xưa đã tạo trở lại với cuộc đời họ khiến họ gặp đau khổ và bất hạnh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Tu học mỗi ngày – https://www.facebook.com/251208732396932/posts/662393007945167